Pages

Monday, May 5, 2014

Hoa đẹp trên đường và rau cải quanh vườn còn sống sót sau nhiều trận bão tuyết


 Vào mùa xuân  cảnh vật trên đường  rất là đẹp , cho nên mình vác máy chụp hình đi theo , thấy nhà ai trên đường có cây hoa nào đẹp mình" thắng xe lại cái két " chụp hình cho đã  :)





 
                              Nhà này có cây  này trổ hoa đẹp qúa , đậu xe lại chộp hình liền ....










 Cây này là Asian pear của mình , thấy nó ra khoảng 60 trái , nhưng tới cuối cùng chẳng biết nó có đậu được không nữa , nhà mình nào là deer phá nè , con sóc nè , con fox nè , chim thì qúa trời nhiều luôn , chưa kể tới Japanese beetles , sâu con to to không , kiến thì cả đàn luôn ....cho nên cơ hội mấy trái này sống sót chắc ít lắm ....

Cải xanh tự nhiên mọc lên  


Cây lá gai , sau mấy trận bão tuyết lạnh kinh hồn , cây này còn sống sót mình cũng rất ngạc nhiên .


Bí 2 da , để giành hạt từ mùa Đông , đem gieo hạt khg ngờ nó lên qúa nhiều :) 


Cải rổ cũng từ hạt giống để giành từ năm ngoái 


 Nòng nọc từ con cóc , năm nào cũng qúa nhiều , nhưng bị chim ăn sạch sẽ hết . Có nó thì ao của mình khg bị lăn quăn và muỗi .






Không ngờ hoa dại này cũng đẹp ghê !