Thursday, April 30, 2015

Tập 5 cách này theo các Đạt Ma Tây Tạng là kích thích 7 luân xa trong cơ thể quay mạnh , khi luân xa quay mạnh thì cơ thể rất khoẻ và giúp mình trẻ mãi khg già


    Mình nghĩ nếu tập được ở ngoài trời , lấy năng lượng dương khí của trời đất thì sẽ hấp thụ năng lượng tốt vào cơ thể mình hơn là tập ở trong nhà .



Huyền bí Tây Tạng




Khí công tây tạng ( đúng là Tây Tạng có nhiều cái rất hay và huyền bí )




   Như trong video có nói , chỉ xem chơi cho biết thôi , chứ ai muốn tập thì phải có Thầy ở sát dạy từ đầu đến cuối đó ,  khg nên học bập bõm rồi tập 1 mình thì rất là  nguy hiểm  , mình thấy chỉ 1 câu niệm Phật làm tới là chắc ăn và an toàn nhất  ..... better safe then be sorry later   :)) 

Hướng dẩn khai mở con mắt thứ 3




   Somehow mình rất thích tìm hiểu và học về luân xa nhưng mấy ông Sư Phụ và Ni Sư cản khg cho mình học , vì 1 khi thực tập sai hay luân xa khai mở thì rất nguy hiểm , vì 1 trong những 7 huyệt luân xa trong người mở ra thì khg biết " cái gì " sẽ chui vào  :))  , có thể gây ra tẩu hoả nhập ma , nên mấy vị SP  khuyên mình nên tu tập bình thường thôi , đừng nên ham những gì mà tu  mau có kết qủa , khi tâm thanh tịnh thì mình sẽ có tất cả  ......

Khai mở con mắt thứ ba


Khi Tâm Thanh Tịnh Thì Mọi Rào Cản Về Vật Chất Biến Mất




    Khi tôi mới học Phật, rất ưa thích đọc “Hư Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ”. Tôi bị chấn động rất lớn khi đọc quyển sách này. Tôi xem qua mười biến. Trong niên phổ của Lão Hòa thượng có ghi chép một câu chuyện, nhà Phật chúng ta gọi là công án. Có một năm, khi qua năm mới, Lão Hòa thượng ở chòi tranh trên núi, cách tự viện cũng không xa lắm, Ngài đi bộ đến tự viện (lúc đó là đi bộ, không có xe, tuy là không quá xa nhưng cũng phải đi nửa giờ đồng hồ. Nếu như có xe thì đại khái chỉ có ba đến năm phút thôi). Khi Ngài rời khỏi tự miếu để trở lại chòi tranh. Lão pháp sư tuổi tác đã lớn, đi đường không được nhanh, người khác đi đường nửa giờ đồng hồ, có thể Ngài phải đi một giờ rưỡi đồng hồ. Ngài từ từ mà đi, tâm là định. Đi gần đến chòi tranh của Ngài, lúc đó trời đã tối rồi, ở trên đường gặp được hai người xuất gia. Người ta buổi tối đi ra ngoài thì phải cầm đèn lồng, gặp Lão Hòa thượng ở trên đường, đột nhiên xem thấy Ngài, họ hỏi: “Lão Hòa thượng! Vì sao trời tối đến như vậy rồi mà Ngài không có đèn, Ngài một mình sao mà đi được như vậy?”. Hư Lão Hòa thượng nghe câu nói này rồi, đột nhiên khoảng không gian trước mắt tối đen, thì ra khi Lão Hòa thượng ra đi là một mảng sáng lạn. Chỗ này cho chúng ta một chứng minh, tâm này của chúng ta chỉ cần có thời gian ngắn thanh tịnh, thì liền có cảnh giới không thể nghĩ bàn ngắn ngủi hiện tiền. Thời gian đó của Ngài không dài, chúng ta dự đoán cũng chẳng qua hơn một giờ đồng hồ, một đến hai giờ đồng hồ, khi Ngài ra đi, vào thời khắc đó vĩnh viễn giữ được thời gian đó. Tại vì sao có thể giữ được vậy? Ngài không có ý niệm, trong lòng không có vọng tưởng, không có tạp niệm, cho nên khi rời khỏi tự viện, trời vẫn rất sáng, mãi đi thì trời vẫn là đang sáng, không hề xem thấy trời tối. Khi người khác vừa nhắc, vừa hỏi thì thế nào? Phân biệt, chấp trước liền hiện tiền. Nếu không có người nhắc lời nói này, Ngài không có cái phân biệt này, không có cái chấp trước này, Ngài đang ở trong một thời gian không gian khác, người ta vừa nhắc đến thì vừa phân biệt, vừa chấp trước, lập tức liền quay trở lại, trước mắt là một mảng tối tăm. Loại thí dụ này, cổ đức có rất nhiều, chúng ta thường xem thấy ở trong điển tích.
Trong lời tựa của “Kinh Lăng Nghiêm Giảng Nghĩa”, Pháp sư Viên Anh cũng viết ra một câu chuyện của chính mình. Ngài ngồi tĩnh tọa ở trong phòng, tâm rất thanh tịnh, vào lúc này vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều không còn, đột nhiên nghĩ đến sự việc này cần phải làm, rời khỏi chỗ ngồi liền ra ngoài làm việc. Sau khi đi ra rồi, Ngài bỗng nhiên nghĩ: “Ta làm sao có thể ra được? Dường như mình không hề mở cửa!”. Ngài quay trở lại xem thử, đẩy cửa vào, cửa vẫn cài trong. Làm sao Ngài có thể ra được? Không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, Ngài liền không có chướng ngại. Thân là giả, cửa là giả, giả cùng giả thì có gì chướng ngại chứ? Đương nhiên sẽ không có chướng ngại. Thế nhưng vừa có phân biệt thì thân là thật, cửa cũng là thật, vậy thì liền bị chướng ngại rồi. Hai vị Đại đức này cách chúng ta không xa, là Đại đức cận đại. Sự việc mà đích thân các Ngài được chứng minh cho chúng ta những gì Phật đã nói trên Kinh đều là sự thật, tuyệt đối không phải là hư vọng. Ngày nay chúng ta bị hại là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước.
Trích Kinh Vô Lượng Thọ giảng ký (tập 165)
HT.Tịnh Không
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/04/khi-tam-thanh-tinh-thi-moi-rao-can-ve-vat-chat-bien-mat/

Wednesday, April 29, 2015

Khí công Phật gia - bởi ĐĐ Thích Minh Khương ( mỗi ngày tập khí công rất tốt đó các bạn , đây là cách nạp năng lượng tốt cho cơ thể , tập theo Tổ Đạt Ma hồi xưa ) )







 Cơ thể chúng ta ngoài việc nạp vào thức ăn tốt  , ngoài ra cũng  cần phải nạp vào năng lương khí dương  tốt cho cơ thể  nữa , chịu khó tập luyện mỗi ngày thì khí huyết cơ thể lưu thông đều , chúng ta sẽ ít bị bệnh . Tập kiểu này làm thông 7 huyệt luân xa trong người của mình , đồng thời thu khí dương tốt vào cơ thể , theo mình nghĩ vậy đó . Ai muốn thông minh nhớ dai thì tập theo kiểu trồng chuối ngược , chỏng cái chân trên trời , caí đầu xuống đất  :)  Mình nhớ hồi xưa học chung với nhỏ bạn kia , mỗi lần học bài là chị ta chỏng cái đầu ngược xuống đất , chị ta nói nằm học bài kiểu này mau thuộc bài hơn là ngồi học , mình cũng bắt chước học theo kiểu này , nhưng 1 hồi chóng măt qúa chịu kg nổi  :)

  Tóm lại muốn khoẻ thì ăn thức ăn dương , và nạp khí dương vào cơ thể , mà cơ thể ai mà dương nhiều thì sẽ rất khoẻ , ít bị bệnh và quyết định công việc gì thì cũng có ý kiến sáng suốt hơn là người có qúa nhiều âm khí ... hihi .... mình nghĩ vậy đó khg biết có đúng kg nữa  :))

Monday, April 27, 2015

Thơ vô thường :)



Hôm nay là đồi nhỏ có cành cây xinh xinh ,
Biết đâu ngày xưa là 1 bến sông nhiều người qua lại .
Vạn vật vô thường luôn biến chuyển ,
Trong từng sát na , mỗi nguyên tử luôn thay đổi không ngừng .

Mùa xuân em mặc áo hồng đi lễ chùa  rất đông
Rồi qua bao đường phố rộng với bao người vui bước tung tăng
Hạ sang em mặc áo vàng trên bãi biển nắng chang chang
Mùa thu trời chiều mây bay áo xám đưa một ngày qua đây
Tiếng mưa thu từng giọt rơi rơi vào hồn thu sầu lắng
Mùa đông lạnh lùng heo mây, áo em đem vào lòng đêm thâu
Gió đông  làm lạnh lạnh trong tim 
...........................................
.................................
........................




Friday, April 24, 2015

Quả Báo Sát Sanh - Thầy Thích Chân Tính


Chuyến Từ Thiện Đầu Năm 2015 - Việt Hương




  Những tấm lòng vàng giữa lòng thành phố Sài Gòn . Đem hạnh phúc đến cho người là mình sẽ hưởng được qủa hạnh phúc , bố thí thức ăn cho người sẽ hưởng được qủa giàu sang , hạnh phúc và rất xinh đẹp ở kiếp sau ..

Wednesday, April 22, 2015

Cách ăn uống giữ cho cơ thể khoẻ mạnh & trẻ đẹp tới già - của cô tài tử Suzanne Somers


 Mình đang xem Ti vi , cô  tài tử Suzanne Somers mới ra cuốn sách nói về cách ăn uống sao cho tới già mà vẫn khoẻ mạnh , giờ Cô 68 tuổi mà khoẻ như là gái 18 t  :)) , Cô mới vừa join  cái show dancing with the star, nhảy đầm rầm rầm  hihi  ......hồi nào tới giờ mình rất fascinating về người Mỹ trắng giàu , tới già mà họ rất là khoẻ mạnh , nhiều bà gần 80 tuổi mà còn rất khoẻ , vẫn ra ngoài dating tùm lum hết  hihi  ....thì ra từ nhỏ là họ đã biết cách ăn uống healthy và tập thể dục đều đặn , nhờ vậy mà tới già vẫn còn trẻ , chạy bộ , nhảy đầm rầm rầm , mình khâm phục thật đó  :)) Thật ra thức ăn rất quan trọng , ăn uống bậy bạ có thể bị bệnh và chết sớm đó , như mình xem trong video của cô kia , cô ta vì nghèo đi làm công ở SG , 2 năm liền cô ta ăn only mì gói , sau đó thì bị ung thư và chết lúc 32 t  , cái miệng ăn bậy và nói bạ dễ bị nguy hiểm tới cái thân này lắm :))

 Sau đây là 1 vài mẹo nhỏ của Cô tài tử Suzanne Somers để tới già mà vẫn còn khoẻ , trẻ và đẹp , thật sự khg có gì qúy hơn sức khoẻ , có bệnh thập tử nhất sanh mới biết sức khoẻ mình nó qúy giá đến độ nào :

1- Tránh ăn đường , 1 chút cũng khg ăn

2- Uống nước lạnh nhiều

3- Mỗi ngày phải uống thuốc sổ độc Probiotic ( mình thấy hiệu member's mark rất tốt ) , Cô Suzanne đã nói cơ thể mình hấp thụ rất nhiều chất độc mỗi ngày , nên phải sổ nó ra ) 


4- Xài ly uống nước bằng sành , gịục bỏ ly mủ , đồ mủ hết đi , xài đồ mủ nhiều người lớn và con nít sẽ bị low IQ và có nguy cơ bị ung thư .

5- Ăn đồ béo thì Ok , nhưng đừng bao giờ đụng tới đường và đồ ngọt , như ăn : butter , avocado oil , coconut oil , những chất béo tự nhiên ăn thì Ok 

6- Cả đời cô Suzan ăn  organic  food , cô ta bảo đừng hà tiện khi thấy nó qúa mắc vì khi bị bệnh còn đau đớn và tốn tiền nhiều hơn :))  mình thì chắc tự trồng thức ăn ở nhà qúa , tự trồng những rau cải Á Châu của mình ăn , đỡ tốn tiền mà tươi nữa  .

7- Không khí trong lành rất quan trọng , cô ta nói hồi xưa ở căn nhà cũ của cô ta 4 năm , vì nhà xây trên lạch suối nhỏ cho nên bị ẩm ướt và bị mold , cả nhà cô ta bị bệnh hết , sau đó cô ta bị bệnh ung thư luôn , bác sĩ Mỹ thấy nổi mục gì lạ lạ thì cứ nói là ung thư , nhưng thật ra cô ta bị nhiễm độc vì mold , cô ta nói tự nhiên ngủ 1 đêm tới sáng dậy cái bụng cô ta to ra thật to , mình mẩy  đau nhức , đi bệnh viện thử thì bs nói cô ta bị ung thư , 2 bên ngực cô ta nổi vô số  mục độc , bs kêu đi xạ trị cô ta khg chịu , sau đó cô ta tự tìm tòi thuốc gì đó  và tự chữa trị ở nhà , rồi  hết bệnh luôn tới giờ , mold  độc  thiệt nha , nhà cũ của mình cũng hơi ẩm ướt bị mold dưới hầm , hèn gì con trai mình hồi nhỏ  ẻm bị bệnh liên tục .Chắc phải mua sách của cô ta Suzanne xem qúa , học cách ăn uống và cách sống rất lạc quan yêu đời của cô ta , cô ta nói tới già mà cô ta là 1 người rất hữu ích cho mọi người , chứ khg phải là 1 kẻ vô dụng báo hại đời   hihi  mình rất thích tới già được vậy , rảnh con cái và gia đình sẽ đi tham dự nhiều khóa tu , nhất là những khoá tu của Thầy Trí Siêu  hihi  , somehow I really like the way he teach and joke , very funny . 
Còn gì nữa khg ta , hồi nãy cô ta nói nhanh qúa , mình chỉ nghe ba chớp ba nháng được bi nhiêu thôi  :)) 





Tuesday, April 21, 2015

Monday, April 20, 2015

Winter Growing in a Greenhouse




Hoa đẹp quanh nhà



Trồng mấy cây bông này đỡ nhổ cỏ , mình trồng san sát nhau và tới mỗi mùa xuân tự động nó lên , còn khg tối ngày cứ ra nhổ cỏ hoài oải qúa trời luôn , cuối tuần này  ra ngoài làm vườn , làm xong đi chàng hảng luôn , mỏi dã man  :)))




Vườn sau nhà còn tùm lum , chưa dọn kịp , vô hè là ra làm vườn đã luôn , bởi vậy mấy người Mỹ già gần nhà mình bán nhà dọn lại townhouse ở hết , bà Mỹ kế bên nhà mình thấy bả muớn người ta làm tất cả , hỏi ra bả trả qúa là nhiều tiền luôn , có lần mình hỏi thử làm vườn mình bao nhiêu , ông làm vườn đòi 3000 đô , nghe mình la lên ổng mau mau nói nếu mày tự nhổ cỏ và làm sạch vườn hết , tao chỉ  bỏ mulch vào thì charge 900 đô thôi .....trùi , vậy  tự tui  làm luôn cho rồi , mướn ông chi nữa  :))










Mình bảo OX  đổ đá nhỏ lên cho khỏi mắc công nhổ cỏ hoài , ổng sợ nóng nhà và chết cây , cứ vài ngày là cỏ dại mọc đầy hết , nhiều lúc nhổ xong 1 vùng trời  cỏ dại , mấy đầu ngón tay đau tê tái  :))







Sunday, April 19, 2015

Dụng cụ clean răng rất tốt



Cái này dùng sức mạnh của nước bắn mạnh vào nướu răng  , wow nó sạch lắm nha , nướu răng ai mà bị chảy máu xài cái này sau khi ăn xong thì 1 thời gian sẽ hết , nhiều người Mỹ họ dùng cái này khg cần đi clean răng thường , có người 2 năm chưa đi clean mà răng vẫn sạch sẽ , khi xịt nước vào nướu răng pha thêm nước listerine thì răng sẽ sạch vô cùng , chữa được bệnh chảy máu nướu răng . Mình hoàn toàn khg nhận được 1 cent nào nha , vì thấy xài tốt nên đăng lên thôi  :))


Saturday, April 18, 2015

Một bài học phải trả bằng rất nhiều tiền và nước mắt :))


   Qua nhiều lần lên bờ xuống ruộng mình mới nhận ra được 1 chân lý : "sống tốt hết lòng hết dạ  với người là rất tàn nhẫn với chính mình " , bài học này phải trả bằng rất nhiều tiền và nước mắt mới học được đó , ai  xem được phải trả tiền tui đó nha  hihi ....noí vậy thì khg phải là mình vô tâm  với mọi người , nhưng cũng đừng ngu dại để người khác take advantage ở mình , còn muốn kiếm phước thì thiếu gì chổ mà làm , đâu cần phải từ bi  ở cái người chuyên môn muốn lợi dụng tất cả mọi người . Giống như chạy xe vậy , chạy từ từ thôi mà bền bỉ , chứ phóng hết ga thì xe sẽ dễ bị bể bánh , hư máy , dễ bốc khói và cuối cùng là lao đầu xuống vực thẳm khg thể thắng lại kịp . Thà là từ từ mà đi , nếu đi bộ sẽ tốt hơn nhiều , vừa đi vừa mặc áo giáp , nhỡ  trên đường đi có gai nhọn hay miễng cũng khg văng trúng mình được ( áo giáp mình là câu niệm Phật hay là trì chú )  :))

   Và 1 việc nữa , khi gặp việc gì qúa bực bội và bức xúc , hồi xưa mình nghĩ nếu tâm sự với bạn thân thì mình sẽ có được 1 sự thông cảm và chia sẽ ....OMG ....cuối cùng khg được sự thông cảm mà còn châm chích mình thêm .....bởi vì họ khg có gặp cảnh ngộ như mình nên khg bao giờ hiểu nổi những cảm xúc của mình , giống như mình ăn 1 món ăn thật đắng , thật là cay , nếu người khác khg ăn thử thì họ khg thể biết được thật sự nó đắng và cay như thế nào , nên khg cách nào mà thông cảm nổi cho mình ....cho nên thôi , khg nói gì hết là tốt nhất , đắng cay gì tự 1 mình hoá giải cho nó xong chuyện , để nói ra nhiều thì tự mình " gậy ông lại đập lưng ông " ...hihi  .... mai mốt mình phải cho nếm thử món ăn đó  đắng cay như thế nào sau đó mới than với thở  :)) 

Thursday, April 16, 2015

Diet day 4,5 , 6, 7 & ......



    Ngaỳ nào mình cũng 1 phần như vậy , khg ăn cơm , cá , đậu và bông cải đều đem hấp , xong rắc tí muối và tiêu lên , that's it ... hy vọng 1 năm sau sẽ ốm  :))

Cơm chiên dương châu thập cẩm





Trong tủ lạnh sẵn còn dư tí hot dog , tí thịt gà , tí lạp xưởng nên làm 1 chảo cơm rang luôn , mình rang cơm bằng gạo dẻo Đại Hàn nên ngon lắm nha , trong lúc chiên cơm cho kha khá butter  vô nữa  , cơm ra thơm ngon vô cùng . Cơm rang muốn ngon là lấy tròng đỏ trứng vịt muối tán nhuyễn trộn vô nè , có cá mặn và tôm khô nữa là ngon hết chê luôn  :))

Ca sĩ ở xứ của mình nè, hát hay lắm nha :)





Hỏi đạo với Ni Sư


   Hồi sáng này mình mới nói chuyện với Ni Sư kia , hỏi về  những vướng mắc trong lúc tu mình bị mắc kẹt , Ni Sư trả lời thật hạp ý mình lắm , nên vội ghi ra đây để chia sẽ , nếu ai bị giống mình thì biết đường mà gỡ nhé :))

     Mình hỏi :
 
       - Thưa Ni Sư , có 1 thời gian con chăm chỉ niệm Phật nhiều , lúc đó con được an lạc khoảng 1 tuần thì sau đó tự nhiên con nhớ lại rất rõ những chuyện qúa khứ , mà khi khg có tu thì thật ra con đã quên mất tiêu hết rồi , nhưng khi con dụng công  niệm Phật nhiều thì con nhớ lại tất cả mọi chuyện rất rõ , như là mới xảy ra  , rất rõ và rất real , nhất là những ai làm con bị tổn thương , thì lúc đó trong lòng con khởi lên niềm uất hận ngập tràn , con hận thấu tim gan luôn , lúc đó thật sự là con đau khổ tới cùng cực , khg cách nào khống chế nổi , con xin Ni Sư chỉ  dạy cho con cách chuyển hoá trong nội tâm .

  Ni Sư mới nói : lúc đó là con khởi tà tư duy rồi , bị khách trần dẫn tâm con đi mất , con lạc mất mình rồi , cũng có thể lúc đó do con dụng công niệm Phật dồn ép nó nhiều qúa , nó chịu khg nổi nên vọng tưởng  mới trào ra nhiều vậy , tâm con người như cái máy quay phim , đi đâu cũng thâu phim vô rất nhiều , đến khi ngồi yên lại thì nó tự chiếu lại cho xem , muốn thâu  phục nó con phải quán chiếu , phải nhận ra có khách trần  đang xâm nhập lẻn vào nhà con , khi con nhận ra .... à , nhà đang có khách , khi con nhận ra được thì nó sẽ tự động bỏ đi , hay con cũng có thể quán chiếu , cái này khg thật à nghen , những hình ảnh giả đang hiện ra đó , khg có thật nè , rồi con nhíếp tâm niệm Phật trở lại , hay nếu con khg muốn đè nén tâm , thì con chỉ cần nhận biết nó là vọng tưởng , giả , khg có thật , vậy thôi .

  Mình nói tiếp : thật sự khi tự đối diện với chính mình con mới biết vọng tưởng thật là đáng sợ , con chiến đấu với nó mà mệt lã cả người , rất khó , thật sự rất khó vượt qua chính mình  , nhiều lúc khi con khg tu nhiều thì con cảm thấy tính tình mình rất dễ thương , vì con đã quên mất hết những ai đã từng gây đau khổ cho con , nhưng khi ngồi yên đối diện với chính mình , thì tự nhiên con nhớ ra hết , và giận run rẩy cả người khg cách nào khống chế nổi nó .

 Ni Sư cười bảo : cho nên mới có câu : "thắng cả ngàn quân địch khg bằng tự chiến thắng mình " , tại tâm lực của con còn yếu qúa nên mới bị khách trần nó khống chế con , nó làm chủ con , chứ nếu con tập tâm cho thuần lại , thì con là người khống chế được tâm vọng tưởng , khg cho nó suy nghĩ lung tung  . Ni Sư còn bảo : thôi con ráng tu đi nghe , cõi trần tạm bợ này  nếu khg biết tu sẽ khổ lắm , khi nghiệp đổ ra thì đau khổ vô cùng , nếu mình biết tu thì tuy là trả nghiệp nhưng sẽ khg bị đau khổ nhiều . Muốn lên cõi cao ở thì phải ráng tu nhân tích đức nha con .

      Mình chỉ hỏi được bao nhiêu hôm nay thôi , chúc các bạn tu hành tinh tấn nhé .

Wednesday, April 15, 2015

Tuesday, April 14, 2015

Xá lợi Phật rất linh thiêng !





Mấy năm trước Sư Phụ có gởi cho mình xá lợi Phật , SP có dặn là nếu mình khg tu thì xá lợi sẽ bay mất , nói thật lòng là lúc đó mình khg có tin ( sorry SP )  :))  mới đầu mở xá lợi ra xem  thì hạt cũng nhỏ à , nhưng 1 vài tháng sau  nhờ mình ăn chay , niệm Phật hơi nhiều nên có 1 thời gian nó to lên qúa cỡ luôn ( lúc đó mình cứ tưởng mùa Đông lạnh nên xá lợi to ra hihi )  , rồi sau đó  nó sanh ra hạt xá lợi nhỏ bé tí teo . Dạo sau này mình lười tu qúa nên sáng này mới chạy ra xem lại , ôi trời , mấy hạt xá lợi bé tí teo của mình bay mất tiêu thật rồi , còn hạt xá lợi  thì teo lại còn chút xíu , hoảng hồn gọi SP , SP bảo nếu mình còn lười tu nữa thì 2 hạt xá lợi này sẽ bay mất luôn :)) 

  Mà thật ra hồi đó mình ít khi nào ngồi yên được nữa giờ trước tượng Phật mà tu , chắc mình bị bệnh ADD/ADHD loại nhẹ  :))  là khg bao giờ ngồi yên 1 chổ được lâu , cho nên cách tu của mình là vừa lau chùi dọn dẹp nhà cửa vừa niệm Phật , cho nên khi có ai hỏi mình thì mình  nghĩ là mình đâu có tu bao nhiêu , vậy mà khg ngờ xá lợi cũng nở to đùng và còn sanh xá lợi con nữa .....cho nên tu đâu cần phải ngồi trước bàn thờ hoài nhỉ , ăn thua là trong tâm mình có chịu tu hay khg thôi , cho nên tu theo đạo Phật là lấy  từ tâm mà tính thôi , tâm ác mới có tội , còn vô tình thì khg bị tội , nhưng cũng sẽ có qủa vô tình , nghĩa là ví dụ nếu  sơ ý làm rớt vật nặng xuống chết người thì cũng sẽ có quả báo vô tình là sẽ có người khác làm rớt vật nặng lại làm mình chết ......

      Khi mình nghe nhạc niệm Phật và niệm theo thì mình rất tập trung , các bạn biết tại sao khg ? vì bán cầu não trái của mình khi thân mình ngồi yên là bán cầu não trái của mình nó hoạt động dữ dội lắm , cho nên trị nó bằng cách mở nhạc niệm Phật và niệm theo , chỉ có cách đó  thì bán cầu não trái của mình mới ngừng suy nghĩ lung tung , mình tự nghĩ ra khg biết có đúng khg nữa hihi , vì khi mình practice thì thấy work với mình lắm :)))


Nói về xá lợi này nha , hồi đó mình thật sự khg tin lắm ( tin Phật mà khg tin xá lợi của Phật  hihi ) , vì mình nghe Mẹ mình nói  là Mẹ nghe Thầy nào giảng đó , xá lợi  ở ngoài toàn là giả khg à , rồi gì gì tùm lum hết , cho nên mình hơi bị mất lòng tin , rồi cái lúc SP kêu cho mình khg chịu lấy , SP bảo ai có phước lắm mới có được xá lợi của Phật , sẵn có nhân duyên tốt SP gởi cho luôn , để chậm chút là có người khác xin hết cho coi ....mình còn chảnh chẹ bảo : thôi SP cho ai thì cho đi  :))  đúng là mình chả biết trời trăng gì  nên mới chảnh chẹ vậy . SP bảo ở đâu có thờ xá lợi Phật thì nơi đó trong vòng bao nhiêu dặm đó ( mình quên ) sẽ được bình an , khg có nạn cướp bóc , cháy nhà , những tai nạn thảm khốc xảy ra .....and do you know why ?  Bởi vì ở đâu thờ xá lợi thì ở đó có chư thiên và những ông hộ pháp theo hộ , mà có mấy ổng hộ thì ma qủy nào mà dám léo hánh tới để lộng hành ( chỉ có oan gia của mình tới lộng hành thui hix ) .... rồi đừng ai nghe nói lợi ích của xá lợi rồi đi " chà đồ nhôm " đi nha , khg có phước thì xá lợi cũng bay mất tiêu cho xem , ai có phước mới giữ được .....mà mình tức ghê vậy , chả biết 2 hạt xá lợi bé tí của mình bay đi đâu vậy trời ? Chắc phải đi điều tra xem có ai ở gần nhà mình thờ xá lợi khg ta ? Chắc bay qua nhà nào gần nhà mình đây :))

NHớ có lần mình nghe Thầy Thông Phương giảng , Thầy nói có lần Thầy ở bên Ấn Độ , ở trong cái Chùa kia , khi tất cả Chư Tăng đang ngồi thiền yên tĩnh , tự nhiên Thầy nghe 1 cái tách nhẹ ở trên bàn thờ Phật , sau khi xả thiền , Thầy mới hỏi Thầy trụ trì , Thầy trụ trì mới bảo là do xá lợi Phật bay về , ngay chính Thầy Thông Phương cũng thấy lạ việc này .....mà khg biết xá lợi tự bay ?  hay là mấy ông hộ pháp tha đi vậy nè ? lạ thật !  It's still mystery , need solve  :))

Sunday, April 12, 2015

Những 'khuôn mặt' kỳ dị trên bầu trời

Bạn đã bao giờ quan sát thấy thứ gì bất thường khi hướng lên bầu trời và thán phục màu sắc của các đám mây? Nhiều đám mây tạo thành những hình thù kỳ dị trên bầu trời, kể cả những khuôn mặt đôi khi hài hước, đôi khi khiến người nhìn sởn gai ốc. 
Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức ảnh này? Đa số nói rằng họ trông thấy một khuôn mặt với đôi mắt lồ lộ. Khuôn mặt có vẻ dị thường và khiến người nhìn rùng mình này được ghi lại trong một cơn bão sấm sét ở Makeevki, Nga.
Điều thú vị là, mọi người cũng cho biết còn nhìn thấy một “cây thập giá mầu nhiệm” trong cơn bão.
Người ta đã “chộp” được khuôn mặt lạ thường này ở New Brunswick, Canada ngay trước khi một cơn bão ập tới.
Khuôn mặt của một con gấu lẩn khuất trong các đám mây.
Một khuôn mặt khác do mây tạo thành trên bầu trời. Hãy gọi đây là đám mây Marlon Brando vì nó thực sự giống nam tài tử này.
Đây không phải là sản phẩm của tự nhiên. Đám mây hình mặt cú khổng lồ này hình thành từ hàng loạt vệt khói phụt ra từ một máy bay phía trên Thái Bình Dương. “Thủ phạm” là chiếc máy bay C-17 Globemaster III ở bìa phải ảnh.
Đám mây trên bầu trời Budapest, Hungary này trông giống mặt của một thổ dân Australia.
Hai bức ảnh (ảnh trái trích từ đoạn video của kênh CNN và ảnh phải do nhiếp ảnh gia tự do Mark D. Phillips chụp) ghi lại khoảnh khắc khi tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới bốc cháy sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Đây hoàn toàn là những bức ảnh nguyên gốc, chưa qua chỉnh sửa.
Đám mây hình mặt người đang đeo tai nghe ở Sittingbourne, Kent (Anh) vào mùa đông.
Bức ảnh đáng kinh ngạc về một khuôn mặt lạ hiện rõ trên bầu trời Zadar, Croatia.
Tuấn Anh
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/71690/nhung--khuon-mat--ky-di-tren-bau-troi.html

Đám mây hình ma quái


TPO – Denis, một nông dân ở thị trấn Grand Falls, Canada đã quay được cảnh tượng li kỳ xuất hiện từ một đám mây đen trong trận bão. Nó trông giống khuôn mặt của một con quái vật.


Đám mây có hình thù giống ma quái.



Đoạn clip dài ba phút, do Denis quay, cho thấy, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời. Do tác động của gió, một đám mây chợt có hình dạng như khuôn mặt với chiếc mũi nhọn, một con mắt và chiếc miệng như đang cười.
Ông Denis thốt lên rằng: “Mặt, đấy là một khuôn mặt!”. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, hình dạng của đám mây đã dần thay đổi.


Trình tự hình thành đám mây có hình đầu người.
Clip vừa được đăng vào hôm thứ hai vừa rồi, hiện đã thu hút hơn 6.617 lượt truy cập. Nhiều cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi. Có người cho rằng, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên do tác động của gió, trong khi, có người lại nói, nó giống khuôn mặt ma quỷ, hoặc hiện tượng này mang một thông điệp gì đó.
Tuấn Nguyễn 
Theo Daily Mail


Con quỷ trong bão cát - ảnh thiên nhiên đẹp nhất 2006

Một bức ảnh phải mất 9 năm để chụp được và suýt nữa bị xoá đi ở phút cuối đã giành giải thưởng Shell Wildlife Photographer trong năm nay. Đó là bức "Con quỷ trong bão cát" của nhà quay phim Thụy Điển Goran Ehlme.
Goran Ehlme đã cố gắng chụp hình một con hải mã ăn trai sò trên đáy biển trong một cơn lốc xoáy mù mịt, khuôn mặt của con vật nhô rõ ra từ giữa đám mây trầm tích đó.
Ông đã ghi được khoảnh khắc kỳ diệu này từ một máy ảnh kỹ thuật số và đã xoá đi rất nhiều bức không hài lòng. "Ngón tay của tôi suýt nữa thì bấm nút để xoá nốt ảnh này, nhưng tôi bỗng nhận thấy một thứ gì đó đặc biệt", ông cho biết.

Goran là một nhà quay phim lão luyện về lịch sử tự nhiên. Ông đã mất gần một thập kỷ để tìm hiểu hành vi của hải mã và tìm cách tiến gần đến con vật mà không bị tấn công. Nặng 1,5 tấn, con thú dữ sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu cảm thấy bị đe doạ. Chiếc ngà lớn của nó có thể giết được cả gấu trắng Bắc cực.
"Bức ảnh mang lại cảm giác thật thú vị, hình ảnh gây chú ý đập ngay vào mắt. Một bức ảnh đơn giản thể hiện được một hành vi lý thú", chủ tịch ban giám khảo Mark Carwardine nhận xét.
http://khoahoc.tv/khampha/the-gioi-dong-vat/9173_con-quy-trong-bao-cat-anh-thien-nhien-dep-nhat-2006.aspx

Ân Oán Cuộc Đời - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ - 2014





Saturday, April 11, 2015

Cách làm giảm bệnh tật cho con


    Nhớ hồi lúc con mình còn nhỏ , mấy ẻm cứ bị bệnh mỗi tuần , nhất là con trai mình , ẻm yếu ớt  làm sao ấy ,  lúc đó mình lo tới muốn chết  luôn , mấy ẻm thật ra là chỉ bệnh cảm cúm thường thôi , nhưng mỗi lần bệnh là bị sốt cao cả đêm , mà khg biết sao mình lo lắng cả đêm khg sao ngủ được , có mệt qúa thì cũng ngủ quên tí xíu rồi choàng dậy và lo cho con . Sau đó khi mình nghe nhiều băng giảng mấy Thầy có giảng nói về "nghiệp " và  " nhân qủa " , đồng thời mấy Thầy cũng chỉ dạy cách nào làm cho giảm bớt bệnh tật , nhất là những bệnh ngặt nghèo , mình làm theo thử thì thấy rất có hiệu qủa , vì theo luật nhân qủa gieo nhân nào thì sẽ gặt qủa đó , vì vậy nếu mình gieo nhân nào thì ra nhân đó , ví dụ như nếu mình gieo nhân giải thoát cho những con vật sắp chết thì mình sẽ được qủa báo là khoẻ mạnh , và có cuộc sống an lành hạnh phúc , hay là giúp đỡ những vị đang tu hành mà khg có tiền trị bệnh , hoặc những người ngheò đang bị bệnh nặng mà khg có tiền chữa trị ....tất cả những phước lành đó nếu mình hồi hướng cho con mình thì con mình sẽ nhận được và hưởng được , vì vậy mà trong mấy năm nay con mình rất là khoẻ mạnh , vì mình làm được tất cả những việc thiện nào đều hồi hướng cho con mình hết ......mà khi gửi tiền về VN nhờ mấy Thầy phóng sanh giùm thì giải cứu được nhiều con vật lắm nghen , 100 đô là cứu được rất nhiều con vật thay vì ở đây khg mua được nhiều bằng ở VN .  Mà phải làm thường xuyên nhé các bạn , chứ khg phải mỗi năm mới làm phước 1 lần đâu nha , trong cuộc sống này họa nhiều hơn là phước , nếu ai kém phước thì họa sẽ ập tới rất nặng đó , mà mình nghe Thầy giảng niệm Ngài Quan Thế Âm và lạy Phật cũng tiêu tội và có phước rất nhiều , nên ai đang xui qúa thì  đi đứng nằm ngồi gì cũng phải ráng niệm Phật , và cố gắng 1 ngày lạy Phật khoảng 1/2 giờ , các bạn sẽ thấy mình đang gặp nạn gì sẽ tiêu được rất nhanh , nhất là lạy Phật đó nha , mấy vị Tổ hồi xưa tuy là  phước của họ có rất nhiều nhưng mấy Tổ  cũng lạy Phật qúa trời , vì lạy Phật có phước nhiều lắm , nhất là những người đang bị bệnh , ráng lạy Phật 1 thời gian sẽ hết bệnh ngay .Có nhiều việc mình khg tin khg được đâu , thật sự chung quanh mình có Phật , có Chúa , có thần linh , nếu mình tin ai thì sẽ được sự gia hộ của các Ngài , họ có super power hơn con người mình nhiều  :))  Như hồi xưa mình bị sưng hàm , mỗi lần sưng là Ba mình dẫn đi " khoáng " , nghĩa là vẽ bùa gì đó lên mặt mình bằng viết mực tàu , mà lạ lắm , khi cây viết đi tới đâu là mình thấy mát tới đó , và thấy rất dễ chịu , khoảng nữa ngày là hết sưng ngay , chớ khi nào mà khg đi chữa trị kịp thời là cái mặt mình bị sưng bít hết , nhức nhối và khó chịu kinh khủng luôn .

  Mình nghe mấy Thầy giảng  khi mình niệm Phật hay trì chú , là giống như mình kêu điện thoại cho Phật biết :))  từ đó Phật sẽ phóng hào quang bao bọc  mình , cho nên ngày nào mà niệm Phật hay lạy Phật nhiều là tâm mình rất bình an và  happy lắm  , mấy Thầy còn giảng nói Phật thương chúng sanh còn hơn con ruột , cho nên khi con kêu cứu hay nhớ tới Phật là Phật lập tức phóng hào quang che chở cho  mình liền , nhiều người trong lúc mà đang lật xe lăn lăn mấy vòng , nếu nhớ niệm Phật trước đó 1 giây  thì tuy là xe lăn lộn mấy vòng , người đó sau khi hoàn hồn bò ra khỏi xe khg bị gì hết , tỉnh bơ mà đi te te về nhà tuy là chiếc xe nát biến hết  :)) Đức Phật nhất là Ngài Quán Thế Âm đó , khi nghe ai kêu cứu là các Ngài lập tức phóng hào quang gia hộ mình liền ,  rất nhiều người cầu cứu và đã được cứu thoát khỏi những tai nạn hay bệnh tật hiểm nghèo , tuy mắt thường mình khg thấy được các Ngài , nhưng các Ngài đã  theo giúp mình rất nhiều kiểu , nên khi mình bị nạn , người nào lại giúp mình lúc đó là do Ngài Quán Thế Âm khiến lại giúp mình đó nha  :))  Chúc các bạn chăm làm phước thiện và nhớ niệm Phật và lạy Phật nhiều mỗi ngày .

Vẽ hình trên áo thun trắng





Đáng lẽ là vẽ cái hình này , 2 nàng nhí của mình vẽ 1 hồi ra cái hình ở dưới , vẽ xong cái áo dính đầy hết , chùi khoảng 1/2 h mới ra hết màu dính tùm lum tà la  :))  mà 2 nàng nhí mình  tối ngày cứ vẽ trên giấy , mình thấy uổng qúa , phí thời gian qúa mới bắt cho 2 nàng ta  vẽ trên áo thun trắng luôn , sẽ đem bán trên ebay , ông xã bảo đăng bán trên ebay  nói thách $1000 , nếu ai trả xuống $1 cũng bán luôn  hihi


Tuesday, April 7, 2015

Day 3 diet


    Sáng : 1 tô phở nhỏ , chiều 1 tô nhỏ

  Cả ngày uống trà xanh và bột quế cho tan mỡ , mỡ kg tan thì cholesterol cũng giảm 1 cách đáng kể  :))

Friday, April 3, 2015

Day 2 diet


 Ăn sáng  cho ngày diet , bảo con trai lên mạng xem 1 miếng whole wheat bread là bao nhiêu ?  is 78 calories , còn 1 trái xoài chín là bao nhiêu ? is  201 calories , thế là nữa trái xoài chín thui cho đỡ thèm ngọt and give me more energy for 1 new day :))

Sau đó uống 1 viên bột quế , vì hôm qua mình uống loại cinnamon powder , wow khó uống qúa trời nên hôm nay uống bột quế bằng viên . Và mình uống 2 ly trà xanh đậm đặc trước khi ăn , nên ăn 1 khầu phần nhỏ là thấy đầy bụng rồi . Phải nói ăn ít khg bị mệt và buồn ngủ nha , hồi tối này mình ngủ rất ít , kg biết sao kg ngủ được , chắc tại bụng đói  hihi  và nhất là khg bị mệt mỏi , thích ghê vậy đó  hihi 

 Giờ thì mình đi tập thể dục khoảng 1 tiếng  đây .......

Chiều :  ăn 1 tráí chuối , 1 trứng luộc , uống  nước trà và nước hạt é  . Thế là xong 1 ngày diet của tui , cân thử thấy sụt được 1 pound , ăn cho đã rồi bây giờ thì pay the price , đói bụng mà phải tập thể dục , it's so painful  hic


Tập thể dục 1 hồi mệt qúa quay qua học nhảy đầm cho ốm bớt , thật ra học nhảy đầm sẽ ốm lắm nha , mình thấy trong show dancing with the star , nhiều người mập qúa mà học nhảy đầm vài tuần là ốm lại liền  ... hihi..... it's fun and melt fat :))

Day 1 diet ( cái miệng mà hại cái thân mình ...huhu... )



Mình mà ốm lại thì đi chợ sát  nhà cũng chơi áo đầm trắng  luôn  hichic



                            




  Xuân đến rồi  nên mình muốn có thân hình thon thả tí để dạo phố phường  và cũng muốn có 1 cái bụng nhỏ lại để diện những bộ đầm trên  :))  Mùa đông tiết trời lành lạnh nên cứ đói bụng cả ngày , mà cái miệng thì tham ăn ngon nên cứ ngồi chén hết cái này qua cái kia , xong rồi lên cân thì tự trách mình " đúng là cái miệng này mà hại cái thân của tui " , suốt mùa đông mình  lên cân khoảng 5 pounds nên cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ hoài , bực mình hết sức , kg có thời gian nhiều để  giỡn với con  :))

  Hôm nay diet , sáng thức dậy 1 cốc cafê đen , 1 trái chuối . Trưa :  1 trái xoaì chín , vài miếng pretzel  nhỏ nhỏ . Chiều : nhịn kg ăn , chỉ uống  bột quế ( ui giời nó khó uống gì đâu luôn , uống nãy giờ rồi mà muốn ói hoài ) và 1 ca thật to trà xanh ( tối nay chắc thức sáng đêm quớ  :))) . Lần nào diet được 4 ngày là mình cũng bị thất bại  thảm hại  , metabolism của mình nó burn chậm thì thôi đi á  , chán thật  . Mình đọc trên  mạng mấy tài tử hollywood  vì muốn giữ eo , mỗi ngày họ chỉ ăn 3 trứng luộc , chắc mai mình làm vậy qúa  hihi ....còn cô Paris Houston thì khi vô nhà hàng , thức ăn của cô ta chỉ là 1 ly nước cam và 1 chai nước suối , ui giời muốn đẹp sao phải trả 1 giá đắt thế này  :))

 Chuyến này diet mình chắc mình phải đọc câu thần chú này mỗi phút : " thức ăn dù ngon tới cỡ nào qua khỏi miệng thì chỉ là 1 hủ nước cơm rất là ghê tởm " :)) phải tụng câu thần chú này mỗi khi đói bụng  hihi or  " muốn đẹp thì phải hy sinh cái miệng này " hichic

Ghi chú :  tối tập thể dục thêm 1 giờ , mình chỉ tập  cái  lúc  mà Ti Vi  quảng cáo , gom góp lại được hơn 1 giờ , đáng lẽ là phải đi bộ 2 tiếng 1 ngày mới sụt pounds được . Nói chung muốn sụt pounds là phải active , moving all day , tranh thủ  chạy qua chạy lại , chạy tới chạy lui trong nhà để mất calories trong từng sát na ...hix....