Wednesday, April 30, 2014

Thịt chà bông chay ăn với cháo trắng






Hôm nay mưa tầm tả tối ngày , tự nhiên mình thèm ăn cháo đặc với thịt chà bông chay và trứng gà kho . Mình làm dã chiến thịt chà bông chay , ăn cũng được lắm . Làm khoảng 15 phút ra 2 món , thịt gà chay khô mình đem ngâm nước ấm cho mềm , sau đó xé nhỏ ra , vắt khô và đem lên chảo , bỏ dầu ăn , đổ thịt chay vào , nêm gia vị cho vừa ăn , mới đầu mở lửa cho thật lớn . đảo nhanh tay khoảng 10 phút , sau đó vặn lửa thật nhỏ và lâu lâu lại trở 1 lần , tới thấy nó khô hết thì ăn được rồi , mình hơi thiếu màu đậm chút cho đẹp , mai mốt làm lại mình bỏ tí đường đã thắng có màu vàng đẹp , thì thịt chà bông chay này sẽ nhìn hấp dẫn hơn . 
Trứng gà cũng đánh bông lên , nêm gia vị cho vừa ăn , rồi cũng bỏ vào nồi nhỏ khuấy cho đều , khoảng 5 phút trứng chín , rắc tiêu nhiều nhiều vào ăn cũng ngon lắm .  Mua gạo đại hàn nấu cháo kiểu này ăn ngon lắm . 



Tâm mình là người thợ vẽ rất giỏi



   Hôm nay lại nói chuyện với ông SP nữa , mình có nhiều cái thấy hay hay nên đem lên đây chia sẽ thêm cho mọi người biết và hiểu thêm cái tâm thức của con người hoà hợp với không gian pháp giới như thế nào nhé :)

   Khi nào mà có dịp nói chuyện với SP là mình hỏi cho tới bến bờ luôn , hỏi sâu vậy mới biết cho rõ ràng chứ . Vì khi cái tâm mình đi tái sanh vô cái thân này là mình bị vô minh che lấp nên chả hiểu gì cả ngoài việc ăn mặc ngủ nghỉ phiền não giận hờn tham sân si và làm sao kiếm cho thật là nhiều tiền , chỉ vậy thôi , chứ ngoài ra chả cần biết thêm gì nữa ..... khi biết đạo thì mình muốn tìm hiểu  thêm hơn nữa , cho biết thêm ngoài cái thân xác giả tạm này thì mình còn cái gì khác khg ? Và cái gì kỳ lạ xảy ra chung quanh mà chi phối đời sống của từng người và cách nào để chuyển hóa nó , cho nó tốt hơn , đỡ khổ hơn khg ?  Ông chồng mình thì tối ngày ổng cứ nói con người nghèo hay giàu hên hay xui là do làm và quyết định sai lầm nên đưa tới hậu qủa nghèo hay giàu , hên hay xui .... nhưng ổng chỉ nhìn thấy cái "ngọn ", cái "qủa " chứ khg có nhìn thấy được cái " gốc " của nó ...... mỗi ngày mình bị gì là do nhân qủa chi phối , nhân qủa này rất công bằng và cũng rất là "độc địa " , nó chẳng cho ai chạy thoát khỏi ,  con người như mấy ông công an hay FBI có thể nhầm lẫn chứ nhân qủa là khg nhầm lẫn 1 em nào cả , nó bắt ngay chóc luôn , khg em nào chạy khỏi tay của hắn , lưới trời tuy lớn nhưng khg có con muỗi nào  chạy thoát , em nào làm ác coi , giờ thì thoát nhưng ngay năm sao hạn xui coi , cái qủa nó ập tới muốn nín thở mà chết giấc với nó lun  :)

  Quay về với cái  " Tâm " của con người , tâm yếu hay  mạnh là do công phu tu tập của từng người , cái tâm này nó hoà hợp với hư không , cho nên ai mà sống dưới bầu  hư không này thì khi tâm khởi động niệm gì là lập tức bị động hết .... ví dụ như : thí dụ mình bực bội con mẹ oan gia này qúa nghen , mình khởi tâm ghét bả qúa trời , thì bên kia tưởng mẹ oan gia đó vui sướng sao , bả cũng khó chịu gần chết lun đó chứ có an ổn như mình tưởng đâu , cho nên nói bức dây động rừng là câu này đúng lắm đó ....cho nên SP dạy mình phải khởi tâm từ bi thương mụ oan gia đó ....mình cãi : khó lắm SP ơi , vì con là phàm phu lục tặc mà , cái đó khó làm lắm chỉ có những bậc A La Hán mới thương được kẻ thù của mình thôi  :) ...... SP bảo : khó cũng phải ráng mà cắn răng làm , rồi SP nói : con thấy trái xoài cát khg , khi còn sống nó chua chát lắm , nhưng khi chín thì nó ngọt qúa chừng luôn .... tại sao con khg tập giống như trái xoài đó , trên đường tu khg bị thử thách thì  làm sao trổ qủa ngọt như trái xoài cát đó được  :)  ....càng chua càng chát càng đắng mà mình biết chuyển đổi nó thì sẽ ra xoài chín rất là ngọt .....SP nói ráng tu đi , rồi trí vô sư của con sẽ dạy con phải làm sao ?  Mà đúng là ông SP này đọc được ý nghĩ của mình nghen , nói chuyện với SP biết bao lâu này đâu nghe SP nhắc tới trí vô sư này đâu , tự nhiên mấy ngày nay mình nghĩ về vô sư trí này nên SP mới xài chữ này .... đúng là lần nào nói chuyện SP cũng đọc được cuốn sách trong đầu của mình , mình nghĩ gì là lập tức SP đọc được liền ..... cho nên SP nói mình đừng đi gây oán thù với ai , khi họ ghét mình , họ khởi niệm ác với mình thì tâm của mình cũng bị bất an theo họ , vì sống cùng 1 bầu trời này , tâm họ nghĩ tới mình mà họ động thì mình cũng bị đau khổ theo .... mà cái vụ này mình tin lắm nghe , vì có rất là nhiều lần , mình vừa nghĩ trong đầu là mình gọi phone cho ai đó , mà mình mắc công chuyện gì chút chưa kịp gọi thì người đó gọi cho mình rồi ....mình hỏi SP thì SP nói tâm của con người mạnh lắm , và nhanh hơn điện thoại nữa , làn sóng từ trường trong đầu mình rất mạnh , mình khởi ý nghĩ gì là lập tức người đó nhận được làn sóng đó liền ... cho nên đừng ai chọc tui nổi sân nghen , tui mà sân si lên là người chọc đó cũng muốn chết chứ khg giỡn chơi đâu , mình nói thật đó chứ khg có hù ai đâu nghen , vì hồi xưa mình từng chiến đấu với mụ oan gia kia , mấy chục năm chiến đấu ròng rã , mình tưởng chỉ có 1 mình mình bị thương , ai ngờ hỏi ra mụ cũng bị phiền não muốn điên lun chứ chả tốt đẹp gì hơn mình , ai mượn chơi ác với tui trước làm chi chứ  :)

  Cho nên phải ráng giữ chánh niệm trong tâm mình , hong thôi là mấy mụ oan gia của mình chết queo hết ...hic...SP bảo con phải ráng sống trong hiện tại , phải bằng mọi cách tìm ra điểm tốt của mụ oan gia đó , làm khg nổi cũng phải ráng mà làm , vậy mới thật sự tu đúng đường ....SP bảo nếu con nuôi dưỡng cái tâm ghét bả thì kiếp sau SP bảo đảm sẽ gặp lại đó , hỏng chừng là làm vợ chồng để chơi chết nhau .... mình bảo : ewww, tụi con đồng phái kiếp này thì kiếp sau làm sao mà làm vợ chồng được .... SP bảo : nghiệp nó dẫn đi tái sanh mà , con đâu tự chủ được mình làm cái gì ở kiếp sau đâu ....wow nghe SP nói thấy ghê qúa , trời , kêu mình gặp bả ở kiếp sau chắc mình  ói tới  mất mạng lun qúa  :) ..... cho nên giờ thôi xóa hết , giữ tâm trong sáng ngàn sao , khg thù khg ghét là thượng sách  ...hihi....Chúc các bạn có nhiều ngày an lạc .

Năm sao hạn xui là có thật



   Nhiều năm nay mình tin cái năm xui lắm , nhưng khi nói với mấy ông Sư Phụ thì chẳng ai tin mình cả , đôi khi còn bị quở là con theo luật nhân qủa đi , có vay thì phải có trả chứ  :)

   Rồi có lần mình nghe được băng giảng của Thầy Thông Lai , Thầy có giải thích kỹ là nguyên nhân tại sao mà ngay cái năm sao hạn xấu thì bị xui  ? Là vì trái đất mình thì có ngày mấy ông thiên tử đi tuần trên thế gian này , khi mà mấy ông thiên tử đi thì mấy ổng độ cho chúng sanh được bình an , cho nên đó là ngày tốt ......còn có những ngày mấy ông ác thần đi tuần trên nhân gian này , vì tâm ác cho nên mấy ổng tới đâu là mấy ổng " quậy bình địa " tới đó  , nhưng khg phải gặp ai cũng quậy , vì nghiệp xấu đưa đẩy nên mấy ổng chỉ nhìn thấy được những em nào bị sao hạn xấu , là em đó "tiêu cuộc đời "  :) , mấy ổng gởi lính của ổng vô nhà em đó và quậy cho em  banh xác lun , em nào bị "sao la hầu "nghen , em nào bị "kế đô" nè , em nào bị "sao thái bạch " nè , là mấy ổng làm đủ thứ chuyện , em đó phải vò đầu bức tóc , đau bệnh đầy người , đau khổ phiền não cả năm  lun .......còn em nào được sao mộc đức chiếu thì ông thiện thần ( tên gì đó mình quên )  này sẽ theo phò hộ cho em đó cả năm , tiền bạc vô đầy nhà , tâm được an vui thoải mái ...... ngay cả ông SP mình mà bị năm sao hạn xui nghen , SP trong Chùa làm việc sao bị té nứt xương vai lun , cả năm bị đau qúa chừng( nhưg đâu được nằm nghỉ , khổ ghê  ) , rồi còn chưa kể gặp nhiều việc nhức đầu khác nữa , nhưng nhờ có công phu tu tập nên SP tỉnh queo à ( hay SP ráng "gồng" khg dám than với mình cũng khg biết nữa ..hic...)  Cho nên ngay năm xui là ráng trả nghiệp đi " em " , biết tu và làm nhiều việc phước thiện thì trả nhẹ lại chút , còn khg biết tu hàng ngày đi tạo khẩu nghiệp , làm nhiều việc ác , thì ngay năm xui  thì phải ôm " trọn gói lựu đạn " , nó nổ khg banh xác khg ăn tiền  :)   Cho nên mấy ông SP mình dạy khi nghiệp chưa hình thành thì mình phải ráng làm nhiều việc phước thiện và ráng niệm Phật hay ngồi thiền nhiều , đến khi nghiệp nó hình thành rồi thì nó nhẹ lại chút , chứ  thường ngày lo đi tạo ác , nhất là cái miệng nghen , 1 đống tội trong cái miệng này , vì lời nói mà kèm với cái tâm ác hại người thì sức công phá của nó còn mạnh hơn là lại đâm người ta 1 nhát dao nữa đó , nhất là sau lưng người ta mà đi nói xấu hủy nhục người ta , làm cho người đó bị cả dòng cả họ tẩy chay ,  bạn bè xa lánh người đó thì tội này nặng lắm đó ( mà mình thấy nhiều người rất là tài  và rất giỏi cái vụ này nghen , hong biết nói sao mà người vòng vòng tin họ lắm và tự nhiên xa lánh cái người mà bả muốn hại , mình thật là bái phục ghê , cũng hên là lúc mình chưa biết luật nhân qủa sâu , mình nói chả ma nào nghe nên mình đỡ bị tội cái vụ này ...híhí... ) , tới năm xui sẽ thấy trổ qủa 1 cách khủng khiếp luôn , cho nên mình thấy người đàn bà nên tu tịnh khẩu là tốt nhất , nói chuyện 1 hồi là tự nhiên nhảy qua nói những điều bất thiện  hồi nào khg biết , vì đang hăng mà , càng nói càng hăng nên thành ra nói những điều bất thiện  hồi nào khg hay biết luôn , rồi mỗi ngày cứ đi tạo 1 đống tội , tới khi qủa hình thành thì đau khổ tới tận trời xanh lun , mà chẳng những 1 mình bị trả nghiệp , mấy thằng con trai cũng bị xui lây giống má lun , vì con trai nhờ đức của mẹ mà , nói tới cái này nghen , con trai nhờ đức của người mẹ là thật đó , hồi mình còn ở VN , trong xóm của mình có bà kia , trời , bả dữ tàn canh gió lạnh luôn , còn ông chồng bả thì hiền như cục bột vậy , từ tờ mờ sáng là mình nghe bả chửi rồi , bả chửi từ sáng sớm tới khuya , mà mình khg biết bả chửi cái gì mà sức lực dồi dào chửi mãi mà khg biết mệt vậy ta  .Rồi có lần mình lại mua đồ của bả , mình chỉ hỏi giá cả gì chút đó thôi , lâu qúa mình quên , hong biết mình hỏi cái gì đó mà bị bả chửi liền , nhưng mình thì bả chửi có 5 phút à .... mà 1 đám con của bà nghen , lạ lắm , mấy ông con trai là từ lớn tới nhỏ khg sẩy 1 người , bị tật nguyền hết , còn mấy người con gái thì khg ai bị gì hết , khôn ngoan lanh lẹ , đẹp gái . Mà hồi nhỏ là mình nghe mấy người trong xóm rỉ tai với nhau nói rồi , tuy là chả ai biết đạo Phật gì cả , ai ai củng nói con trai bà nhờ đức của bà đó , bả mắc cái khẩu nghiệp nặng qúa cho nên mấy ông con trai bị tật nguyền hết , khg sót 1 người ..... mà mình thấy bả bán ế lắm , vì ai củng bị bà chửi hết nên chả có ma nào dám bò lại mà mua đồ của bả .... rồi càng bán ế ẩm thì bả càng chửi dữ dội hơn nữa , rồi nhiều lúc hết ai để bả chửi thì bả quay qua chửi ông trời , chửi là tại sao trời mưa cả ngày  làm bả bị bán ế , trời , mình bó tay cái bà hàng xóm này lun ....mình thật là thấy tội nghiệp mấy người con của bà lắm , bị bà chửi tối ngày à , nhưng riêng thằng con trai Út bị tật nặng nhất thì bà cưng lắm nghen , bà treat him như cục vàng vậy đó , mình thấy bà cứ ôm thằng nhỏ hôn chọc  chọc  cả ngày , hôn xong quay qua chửi hết người này tới người kia  :) .....cho nên hồi nhỏ mình rất sợ chạy ngang chổ của bả ngồi bán , tự nhiên gần tới chổ của bả là mình chạy xe dang xa ra tuốt bên lộ kia luôn ,phản ứng tự nhiên hay sao ấy , có lần nhém bị xe chạy đối diện tông phải  :)

      Cho nên chúng sanh ai cũng bị bệnh hết ,  như mình giờ nè , tự nhiên nhớ lại lỗi của người ta mình cũng bị bệnh luôn , nhưng cái này là bệnh nhẹ , vì mình muốn cho mọi người biết cái tai hại của khẩu nghiệp nó có sức tàn phá mạnh tới cỡ nào , và bị trả nghiệp cũng thê thảm tới cỡ nào luôn . Cho nên rảnh chun vô phòng niệm Phật cho bớt tạo tội , hong thôi cả ngày cứ nói chuyện tào lao chẳng đâu dính vào đâu , tạo cả đống tội , sao đó đi lạy Phật sám hối  ...híhí....( con lỡ dại xin Phật tha tội cho con )
   

Thuốc nam : Chữa đau nhức



Thuốc nam - Trị bệnh Gout



Sự mầu nhiệm của câu niệm Phật

     
                             

  CN nghe trong băng giảng , mấy Thầy nói khi mình đang làm gì nhất  là đang đi trên máy bay thì càng nên niệm Phật cho thật là nhiều , vì cuộc đời này rất vô thường , những chuyện mình khg bao giờ nghĩ là nó xảy ra nhưng nó lại xảy ra . Cho nên đi bất cứ nơi đâu mình củng phải niệm Phật thầm ở  trong tâm , đang lái xe củng niệm , vì  CN nghe HT Tịnh Không giảng khi ai mà bị tai nạn xe đều do ác qủy yêu tinh nó lại làm cho mình bị đụng xe đó , với con mắt thường của mình thì khg thể nào nhìn thấy những con yêu tinh đó , nhưng thử có thần nhãn xem , họ vây quanh mình để làm cho mình bị đụng xe đó , khi mà mình niệm Phật thì nhờ thần lực của chư Phật gia hộ mà những yêu tinh ác qủy đó khg lại gần mà hại mình được Nhớ hồi xưa mới qua Mỹ , lúc đó mùa hè CN đi làm thêm ở hãng may , thì mỗi ngày có ông tài xế chở 1 nhóm rất đông người đi làm mỗi ngày trên chiếc xe van bự , hôm đó ổng chạy trên highway , khi sang lane ổng khg để ý kỹ nên sang đại , CN nhìn thấy tận mắt cách khoảng 2 inches là xe sau tông vô rồi , wow chiếc xe sau bóp kèn inh ỏi  chửi ổng qúa trời , còn mấy bà ngồi trên xe thì cũng bị hú hồn rồi mỗi người 1 câu chửi cái ông tài xế này qúa chừng chừng luôn .....nhưng hôm đó hên sau mình cứ ngồi yên niệm Phật miết vậy , mình cũng khg biết cái gì khiến mà hôm đó mình siêng niệm Phật đến vậy , leo lên xe là mình chun ra tuốt đằng sau ngồi yên 1 mình để niệm Phật và để cho dễ ngủ nữa ...hihi.... 

  HT Tịnh Không có kể chuyện có thật là cái bà Phật tử kia ở Trung Quốc , bà có tiệm bán đồ ngay góc đường , hôm bửa băng qua đường sau bả bị xe đụng mạnh lắm , mình mẩy mắt mày bà máu me đầy hết cho nên khg ai nhận ra bà ta là ai cả , trong lúc hấp hối đó thì bả nhìn thấy 1 đám người mặt áo đen ráng lại gần bà và bắt bà đi ....bà nhất định khg chịu đi theo và chống cự dữ dội .....thì đột nhiên bà nghe ai đó niệm Phật và bà nương theo tiếng niệm Phật đó và niệm theo ....thì lúc đó bà thấy 1 đám người đó sợ tiếng niệm Phật đó và dạt dạt xa từ từ và cuối cùng thì chạy đi hết .....lúc đó bà mở mắt ra thì thấy con gái của bà và vài người nhân công của bà vây quanh bà và niệm Phật .....thế là bà được chở vào nhà thương và còn sống sót sau tai nạn đó .....  sau đó bà đã kể lại cho con gái bà nghe sự việc mà bà đã thấy trong lúc tử thần đến muốn lấy mạng của bà ..... HT Tịnh Không nói câu niệm Phật rất là mầu nhiệm , cứu được rất nhiều người thoát khỏi bàn tay của tử thần .

    Nói sao cho hết sự nhiệm mầu của câu niệm Phật , nó giúp mình hết phiền não nè , hong tin thì các bạn thử đi , khi đang phiền não hay đau bệnh gì qúa mà ráng niệm Phật thử xem , khoảng 5 phút  à là mình thấy nhẹ nhõm người ra , phiền não gì tự nhiên nó tan tan biến biến từ từ hết , rồi khoảng 30 phút là mình thấy trong tâm rất là an lạc , lúc đó những việc mà 30 phút trước đó mình cảm giác như là trời long đất lỡ , giờ tự nhiên thấy nó chẳng có gì đáng mà làm mình phiền não đến vậy , tự nhiên mình chẳng thấy nó có gì là quan trọng hết , rồi mình cứ thích an trú trong câu niệm Phật và cứ đà vậy mà niệm tới thôi , niệm cho tới tham sân si gì bị  bào mỏng hết , từ từ sẽ lau sạch bụi trong tâm mình , mỗi ngày ráng lau chùi bụi trần này , tới 1 ngày nào đó hy vọng sẽ sạch hết , lúc đó sẽ nhìn thấy được cái mặt mình trong gương thôi :) các bạn hiểu ý mình muốn nói gì rồi há  :)

   Mà CN thấy cái cách mà hạp với CN nhất  là nghe cái máy MP3 nhỏ có bỏ nhạc niệm Phật vào , như hôm nay mình đi bác sĩ , vừa lái xe mà mình vừa nghe và niệm Phật theo , thế là cũng vớt vác được khoảng 1 giờ niệm Phật , thấy trong người nó nhẹ ra , khoẻ gì đâu lun á ....cái này cũng giống như mình từ trong đạo tràng niệm Phật mà ra ....tu trong bận rộn mà  " lị  " .... cho nên biết cách tu thì dễ lắm  :)  Mình cũng khg ngờ sao mà cái câu niệm Phật này mầu nhiệm dữ vậy ta ? Chẳng hiểu nổi ??? Chúc các bạn mỗi ngày có nhiều câu niệm Phật nhé .

Tuesday, April 29, 2014

Tiểu sử của Tổ Ấn Quang Đại Sư ( Tổ dạy cách niệm Phật rất hay )

13- Thanh Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối đời nhà Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Hiệp Tây. Thuở bé ngài học Nho, lớn lên lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm, nên theo thuyết cúa Hàn Dũ, Âu Dương Tu, bài bác Phật Pháp. Sau khi bịnh mấy năm, tự xét biết lỗi lầm, liền cải hối tâm niệm trước. Niên hiệu Quang Chữ thứ bảy đời Thanh, vừa sang hai mươi mốt tuổi, căn lành thuần thục, ngài xuất gia với Đạo Thuần hòa thượng tại chùa Liên Hoa Động ở núi Chung Nam.
Ít lâu sau, lại được duyên thọ đại giới nơi chùa Song Khê, huyện Hưng An, với luật sư Ấn Hải Định. Ngài từng bị đau mắt khi sanh ra vừa sáu tháng, sau tuy lành bịnh nhưng mục lực đã suy kém. Mắt vừa hơi đỏ, thì chỉ nhìn thấy cảnh vật lờ mờ. Lúc thọ giới Cụ túc, vì ngài cẩn thận và viết chữ khéo, nên được cử làm chức Thơ ký. Do viết chữ quá nhiều, đôi mắt lại phát đỏ như huyết.
Lúc trước nhân khi phơi kinh được xem bộ Long Thơ Tịnh Độ, biết rõ công đức Niệm Phật, nên kỳ thọ giới này, ban đêm sau khi chúng an nghỉ ngài vẫn ngồi niệm Phật. Ban ngày cho đến lúc viết chữ, tâm cũng không rời Phật. Nhờ đó tuy đôi mắt phát đỏ, vẫn có thể gắng gượng biên chép. Khi giới đàn vừa mãn bịnh đau mắt cũng được lành. Do đây, ngài biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn! Và nhân duyên này cũng là đầu mối khiến ngài quy hướng Tịnh độ, và khuyên người niệm Phật. Từ đó, Đại sư tiến bước trên đường tu học trải qua các danh lam: Từ Phước Tự, Long Tuyền Tự, Viên Quảng Tự, và sau cùng đến chùa pháp võ ở Phổ Đà Sơn. Trong thời gian ấy, khi thì tham học, lúc duyệt Tam tạng kinh, khi lại nhập thất, nên ngài Ngộ sâu đến thượng thừa, lý sự đều vô ngại, Đại sư kiến thức cao siêu, làm việc cẩn thận nên hai phen được Hóa Văn Hòa Thượng và Đế Nhàn Pháp Sư mời làm đồng bạn đến đế đô thỉnh ba tạng kinh cho Pháp Võ Tự ở Phổ Đà Sơn và Đầu Đà Tự Tại Ôn Châu.
Cảm mến hạnh đức, Hóa Văn hòa thượng thỉnh ngài về ở lầu Tàng Kinh tại chùa Pháp Võ để tĩnh tâm tu niệm. Tính đến cuối đời nhà Thanh, trong hơn ba mười năm xuất gia, Đại sư trước sau tới lui giao tiếp để hôm sớm yên tu, cầu chứng Niệm Phật tam muội. Nhưng chuông trống tuy đánh bên trong, tiếng thanh vẫn vang ra ngoài. Cao Tăng dù muốn ẩn mình, Thiên long cũng đưa duyên phổ hóa. Niên hiệu Trung Hoa Dân Quốc năm đầu, cư sĩ Cao Hạt Niên nhân khi hành hương đến chùa Pháp Võ, lúc trở về đem vài bài văn của Đại sư đăng lên Phật Học Tòng Báo ở Thượng Hải, dưới đề tên là Thường Tâm. Tuy chưa biết đó là ai, nhưng văn tự Bát Nhã đã khiến cho độc giả phát khởi căn lành, nhiều người đua nhau dò hỏi chỗ ở.
Lúc ấy, Đại sư vừa đúng năm mươi hai tuổi. Mấy năm sau, tung tích cũng bị người tìm biết được; lần lượt kẻ vượt bể lên non cầu lời khai thị, người mượn tin hồng nhạn hỏi lối nam châm. Cư sĩ Từ Huất Như sưu tầm văn tín của ngài in thành bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, tái bản và tăng đính nhiều lượt, truyền bá cả trong đến ngoài nước. Ban sơ, khi họ Từ cư sĩ đem mẹ lên núi cầu xin quy y, Đại sư còn bền chí ẩn tu không chịu chấp nhận, bảo sang quy y với Đế Nhàn Pháp Sư ở chùa Quán Tông tại Ninh Ba. Đến năm Dân Quốc Thư tám, cư sĩ Châu Mạnh Do đem quyến thuộc lên núi, ba bốn phen đảnh lễ cầu khẩn, xin thâu làm đệ tử tại gia. Đại sư quán xét cơ duyên, lý khó khước từ, bất đắc dĩ phải chấp thuận. Tính đến năm ấy, ngài được năm mươi chín tuổi, mới thâu đệ tử quy y lần đầu. Từ đó,hàng thiện tín kẻ viết thư cầu làm đệ tử, người lên non xin được quy y, tất cả đều y giáo phụng hành, ăn chay niệm Phật. Trong một đời giáo hóa, đệ tử tại gia của Đại sư từ hạng quyền qúy giàu sang, danh nhân học sĩ đến kẻ thôn giã thường dân, số lên đến gần ba trăm ngàn người.
Có nhiều vị niệm Phật tu hành được sanh về Cực Lạc. Đại sư trì giới tinh nghiêm, giữ mình rất kiêm ước. Đồ phục dụng tốt đẹp, cùng thức ăn ngon qúi người đem đến dâng, nếu không từ khước được, cũng chuyển tặng cho những vị xuất gia khác. Còn phẩm vật thông thường, thì đều chuyển giao cho nhà kho của chùa, để dại chúng cùng thọ hưởng. Bao nhiêu số tiền của dân tín cúng dường riêng cho mình, ngài đều đem in kinh sách, hoặc cứu tế các nạn tai, hay giúp vào những cơ quan từ thiện. Riêng mình chỉ giữ phần cơm thô áo vải đến trọn đời. Đại sư tánh không thích phô trương, có vài Phật tử mến đức tìm tới tận quê nhà, sưu tập sự tích từ khi ngài còn bé qua giai đoạn xuất gia và ra đời hoằng hóa, viết thành tuyệt ký, rồi gởi đến xin hiệu chính, để ấn tống lưu truyền rộng ra.
Ngài đều khước từ, gởi nguyên bản trả lại, khuyên xin vì mình mà dẹp bỏ đi. Hai vị hiển quan: Đào Tại Đông và Hoàng Hàm Chi có viết thư đem đạo hạnh của Đại sư trình lên Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Ngài được Từ Tổng Thống phong tặng tấm biển đề "Ngộ Triệt Viên Minh". Sai đoàn đại biểu đem đến tận chùa Phổ Đà, cùng hiến dâng nhiều hương hoa phẩm vật, song riêng ngài vẫn thản nhiên dường không hay biết. Đại sư có ba điểm đặc biệt khác hơn những vị xuất gia đương thời. Một là không lãnh làm trụ trì tự viện lớn, vì cho mình kém đức, e chướng ngại đến sự thanh tu. Hai là không thâu đệ tử xuất gia, vì xét thấy vào thời mạt pháp đã sâu, người xứng đáng với bổn phận xuất gia rất ít, nên không muốn gây nhiều hệ lụy. Ba là không quyên mộ khuyến hóa, bởi thẹn thấy nhiều kẻ vì lợi danh mà làm mất sự thanh khiết của nhà tu. Về duyên hoằng hóa, Đại sư, quán xét vào thời mạt vận đạo đức lần suy, nhân căn hầu hết đều kém yếu. Phần đồng chỉ ở trình độ giữ Tam Quy, Ngũ Giới, niệm Phật ăn chay mà thôi.
Như thế cũng gọi là đã có nhiều căn lành rồi. Còn hạng siêu xuất thì thật ra tuyệt ít. Vì thế, đại khái ngài chỉ khuyên giữ trọn luân thường, tin chắc nhân qủa, lánh dữ làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Người đáng chiết phục, dù bậc thiền túc cự nho, đạt quan danh sĩ, cũng thẳng thắng chỉ trích. Kẻ đáng nhiếp thọ, tuy hàng sơ học hậu sanh, nông công nô bộc, cũng từ ái khuyên dậy. Cách giáo hóa của Ngài, chỉ đem những sự lý thuyết thật bình thường để khuyến ích, tuy chính mình hiểu sâu tông giáo, song không chuộng huyền luận cao đàm. Đại sư thường tán trợ vào các hội niệm Phật phóng sanh, khuyên giúp vào các viện Từ „u, Dưỡng lão. Ngài cũng sáng lập ra hoằng Hóa Xã, giao cho người coi sóc, mình lãnh phần chỉ đạo, để ấn tống hoặc phát hành kinh sách và tượng Phật, Bồ Tát và hơn năm triệu bộ kinh sách thích ứng với thời cơ. Về công trình hộ pháp, lúc Âu chiến lần thứ nhất, chính quyền có nghị định cho đời những kiều dân người Đức vào ở các chùa. Đại sư cố gắng vận động với các bậc quyền thế, khiến cho bỏ qua việc đó. Từ năm Dân Quốc thứ hai đến năm Dân Quốc thư hai mươi lăm, đã nhiều phen chính phủ theo lời đệ nghị của những nhà đương quyền có óc duy vật, lần lượt đăng báo muốn sung tài sản chùa chiền vào công quỹ, chiếm các tự viện làm trường học. Đại sư họp sứ cùng chư Tăng sĩ và các cư sĩ hộ pháp, lập cách giải cứu, khiến cho đều được nạn thoát tai qua. Ngoài ra, các tiểu tiết khác, ngài chỉ tuỳ thời dùng đôi lời nói, hoặc một phong thơ đều tiêu kiếp nạn. Về phần linh cảm, năm Đại sư bảy mươi tuổi được Tăng chúng thỉnh về chùa Báo Quốc.
Và cuối mùa hạ, nơi đây sanh ra loài rệp rất nhiều. Từ gối chăn màn nệm, đến cửa sổ án kinh, đâu đâu cũng thấy chúng bò lai vãng. Hàng đệ tử thương ngài tuổi già sợ không kham chịu sự quấy nhiễu, xin vào để tìm cách thâu nhập. Đại sư không chấp thuận, chỉ yên tâm niệm Phật cầu nguyện cho chúng đi, không bao lâu loài rệp đều tuyệt tích. Ngoài thời niệm Phật, ngài thường tụng chú Đại Bi vào tàn hương, gạo, hoặc nước, để cứu những bịnh nặng mà các y sĩ đều bó tay. Mỗi lần như thế đều ứng nghiệm kỳ lạ. Một hôm, nơi lầu Tàng Kinh chùa Báo Quốc, phát hiện ra vô số mối trắng. Ngài hay được liền trì chú Đại Bi trong nước, bảo đem đến vẩy vào chúng. Loài mối đều kéo nhau bỏ đi nơi khác.
Cư sĩ Cao Hạt Niên có lời tự thuật: Sở dĩ ông biết Ấn Quang Đại Sư là bậc cao Tăng, bởi ngài nói những lời rất thông thường, nhưng càng suy ngẫm càng thấy đúng với hiện cảnh và sau đó đều ứng nghiệm. Kỳ lên núi Phổ Đà lần thứ nhất, lúc nhà Thanh hãy còn, nhân ngụ tại chùa lâu ngày, cư sĩ có hỏi Đại Sư về cuộc diện mai sau. Ngài ứng khẩu đáp bằng một bài thi: Tuần hoàn kiếp số rất bi thương! Thoát khổ đâu hơn Cực Lạc bang? Gắng niệm Di Đà về bản cảnh Đừng mê trần lụy lạc tha hương Bụi hồng nghiệp trước đời hư mộng Lửa đỏ ngày sau nước họa ương Khuyên sớm xa nơi nhiều kiếp nạn Cùng nhau dạo bước đến Liên phương. Trong bài thi, ngài ám chỉ nạn binh hỏa về sau, và khuyên người niệm Phật vậy. Năm Dân Quốc thứ mười bảy, Đại sư thành lập Tịnh Độ đạo tràng tại chùa Linh Nham, soạn ra chương trình quy củ giao cho Chân Đạt hòa thượng nhiếp chúng trụ trì.
Từ đó ngài về ở Tịnh thất tại Tô Châu. Sau thời niệm Phật, Đại sư họp cùng cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh, tu chỉnh bốn quyển Danh Sơn Chí, nói về linh tích các núi: "Phổ Đà, Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa". Năm bảy mươi tuổi, vì chiến cuộc bức bách, ngài từ Tô Châu dời về Linh Nham, an cư niệm Phật ba năm. Năm Dân Quốc thứ hai mươi chín, ngày 24 tháng 10, Đại sư dự biết kỳ vãng sanh, cho triệu tập chư Tăng và cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, ngài suy cử Diệu Chơn hòa thượng kế nhiệm trụ trì, dặn dò các việc mai sau, và bảo: "Pháp môn niệm Phật không có chi đặc biệt lạ kỳ. Chỉ cần khẩnthiết chí thành, thì không ai chẳng được Phật tiếp dẫn". Qua ngày mùng 4 tháng 11, Đại sư cảm bịnh nhẹ, song vẫn tinh tấn niệm Phật.
Niệm xong, bảo đem nước rửa tay, rồi đứng lên nói: "Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn, tôi sắp đi đây. Đại chúng phải tin nguyện niệm Phật cầu về Tây Phương!". Nói đoạn, bước lại ghế ngồi kiết già, chấp tay trì danh theo tiếng trợ niệm của đại chúng rồi an lành viên tịch. Lúc ấy, Đại sư tăng lạp được sáu mươi, thế thọ tám mươi tuổi. Rằm tháng hai năm sau, nhằm thánh tiết Phật nhập Niết Bàn, cũng vừa đúng kỳ Đại sư vãng sanh được một trăm ngày. Hàng đạo tục các nơi hội về Linh Nham trên hai mươi ngàn người, sắp đặt lễ trà tỳ. Lúc ấy bầu trời hốt nhiên sáng tạnh trong trẻo. Khi Chân Đạt hòa thượng cầm đuốc cử hỏa, khói bay lên trắng như tuyết, hiện ra ánh sáng năm sắc. Hôm sau Diệu Chơn hòa thượng cùng đại chúng đến nơi khám nghiệm, thấy xá lợi hiện ra nhiều hình dáng, đủ các màu, có thứ gồm ngũ sắc. Tất cả đều cứng như khoáng chất, gõ vào phát ra tiếng trong thanh. Đại chúng lựa chia thành sáu phần: 1. Nha sỉ xá lợi, gồm ba mươi hai cái răng. 2. Ngũ sắc xá lợi châu, nhiều hạt tròn sáng. 3. Ngũ sắc tiểu xá lợi hoa, hình như các đóa hoa nhỏ. 4. Ngũ sắc đại xá lợi hoa, hình như những đóa hoa lớn. 5. Ngũ sắc huyết xa lợi, do huyết nhục hóa thành. 6. Ngũ sắc xá lợi khối, gồm những khối có nhiều hình dáng, màu sắc. Tất cả đều để vào lồng kiếng, trân tàng tại bản sơn. Kế tiếp hàng Tăng Ni và đệ tử lễ bái thỉnh cầu, vị nào có thành tâm khi bới tro tìm kiếm đều được xá lợi.
Như Quảng Hiệp Pháp Sư ở Tân Gia Ba, Pháp Độ Thượng Nhân ở Ngũ Đài, cư sĩ Ngô Quốc Anh ở Phi Luật Tân, cư sĩ Nhạc Huệ Võ ở Thượng Hải, mỗi vị đều được xá lợi màu xanh, màu vàng, huyết sắc hoặc ngũ sắc. Đại sư lúc bình thời, ngôn hạnh chân thật, không biểu thị điều chi kỳ lạ, nên chẳng thể biết ngài chứng đắc đến đâu. Song hàng Tăng tục xét qua đạo hạnh, sự hoằng hóa thuở còn sanh tiền, đến việc quy Tây và lưu xá lợi khi viên tịch, đều nhận định ngài là bậc Thánh nhân tái lai để tùy cơ độ sanh và hộ trì chánh Pháp. Vì thế, nhân ngày kỷ niệm một năm viên tịch, các liên hữu Tăng tục đồng suy tôn Đại Sư làm vị tổ thứ mười ba của Liên tông.

Dĩa rau cải xào chay rất ngon


Theo mình thì xào lửa thật lớn là đậu que vẫn giữ được độ xanh , khg cần phải trụng hay hấp , ai khg có lò lửa lớn thì nên đem trụng trước  . Muốn ngon nữa thì cho bơ đã khử với bột tỏi vào , nếu ai khg sợ  ăn bị ngán  :) 
Ever tried to cut out carbs?  Talk about a challenge.
I just want a simple side dish that taste great and will leave me satisfied.
I never thought the courgettes would go so well with the green beans but they do, this is a really simply little side dish full of flavour.
Try it!

Recipe 


+- 300 g green beans
5-6 courgettes
1/2 onion
1 punnet mushrooms
20 ml lemon infused olive oil
(alternatively use olive oil and 15 ml lemon juice)
Salt and pepper to taste
10 ml Vegetable spices
I like to steam my veggies instead of cooking it in water, the choice is yours however.
Trim the green beans and cut the courgettes into chunk size bites.
Rinse and steam veggies for 20 minutes in a steamer or alternatively cook for 15 minutes in boiling water.
Strain if cooked in water. Slice the onions and mushrooms and braise in the olive oil with the vegetable spices until golden brown.
Add veggies to the pan and fry for another minute or two allowing the veggies to soak up the flavours of the olive oil and mushrooms.
Season with salt and pepper and serve hot.
http://dailydoseoffresh.com/category/vegetarian-2/

Sống trong qúa khứ , ước vọng tương lai :)



  Dạo này sao mình cứ quay về qúa khứ mà sống hoài , chán thấy ghê lun vậy đó , bị SP quở hoài mà vẫn khg bỏ tật  :)  Mà hình như càng già là ai cũng bị bệnh này  :)  Mình xem video thấy mấy ông lớn tuổi đi đâu có lễ lớn hay mang đồ tướng tá hồi xưa ra mặc lắm , cho thấy ai ai càng già thì hay vọng hướng về qúa khứ , nhất là những người có qúa khứ huy hoàng nha , họ khg thể quên nổi :)

  Nhiều người già họ có thể go on and on and on cả ngày mà kể lại cái thời "oanh liệt tới quằn quại " lun của thời trẻ xa xưa .... cho nên khi mất thân người , tiếc qúa quay lại thế giới này để oanh oanh liệt liệt tiếp  :)  để rồi có những bài học thật  huy hoàng hay thật cay đắng , thậm chí có những bài học có thể mất mạng lun củng khg chừng .... để  rồi từ những bài học đó mà  có nhiều kinh nghiệm bỏ trong tàng thức , khi đi tái sanh lại hoài thì sẽ già dặn  và có kinh nghiệm nhiều hơn , trở thành những linh hồn già , đó là cho những người biết tu , còn khg biết tu thì linh hồn còn trẻ hoài , tuy tới 1000 tuổi mà vẫn hồn nhiên chỉ biết ăn , đi làm rồi ngủ như những đứa trẻ thơ , rồi tới già thì chết  chứ chẳng biết suy nghĩ gì thêm là phải làm sao để thoát khỏi luân hồi sanh tử , để khỏi tái sanh trở lại trong 6 cõi : trời, người ,ngạ qủy, súc sanh , a tu la và địa ngục ....sống như  những đàn cừu , cứ hồn nhiên vô tư mà sống , để rồi tới ngày bị chủ lùa ra giết làm thịt ăn ( mình đang nói mình đó  :) )  ....mình nói tới đây có ai chứng qủa liền chưa ta ???? Nhớ hú mình 1 tiếng  nhé :)

   Thôi nói nhiều qúa  mắc công bị chán , nói chung là muốn hiểu sâu thêm thì nên niệm Phật thật nhiều đi , khi tâm yên tĩnh thì tự nhiên " trí vô sư " ( trí khôn khg ai dạy ) của mình nó phát sáng , lúc đó tự hiểu và tự giải quyết những gúc mắc trong cuộc đời của mình à  ....mà sao tự nhiên mình viết bài này vậy ta , đúng là lâu lâu bị nhảm thiệt :)


   

Mì Ý chay




Hôm qua cha con nhà này kéo nhau đi Steak House ăn , mình nhìn cái menu chẳng thấy thức ăn chay , định là ăn khoai tây chiên và bánh mì thôi , nhưng khi ông xã hỏi người bồi bàn thì họ cho biết là có món này , trong nhà hàng này tối thui nên đành đem về nhà chụp sau , 1 order qúa là nhiều luôn , ăn muốn chết luôn mà khg hết nên xin hộp đem về nhà  :) 

Zucchini


Mì Ý chay có bông cải , nấm trắng , zucchini màu vàng , cà chua loại nhỏ xíu , món này ăn tiền là cà chua , ăn khg bị  ngán ....món này làm lạt lạt à , có olive oil và butter trộn chung vô , heavy cream , Pecorino Romano cheese , Fresh Italian parsley ...món này ăn cũng được lắm . Đồ Mỹ họ chỉ bỏ tí muối và tiêu vô thôi , chứ khg có đường hay bột nêm như thức ăn của VN . Họ có bỏ hành lá khử dầu nữa . Còn bánh mì đen thì ngon lắm nghen , con của mình đòi ăn hoài nhưng mình khg cho ăn , vì chờ món chánh ra chứ ăn bánh mì hoài no rồi làm sao mà ăn mấy món khác nữa . Mình sẽ nghiên cứu làm món bánh mì này thử , bánh rất mềm và hơi ngọt , ăn chung với bơ , ngon lắm ! ( Dạo này thương tích cùng người cho nên tạm dừng lại tất cả , hong thôi là bày binh bố trận ra làm  bánh  và may đồ đẹp mặc nữa dzồi  :) , so many things that I want to do but I can't , chán quá đi ! ) 


Cách làm :

Ingredients

16 oz. Heavy cream
1 cup Unsalted butter
1 cup Pecorino Romano cheese, freshly grated
1/2 cup Butter
1/4 cup Fresh Italian parsley
 1 cup nấm trắng , zucchini màu vàng , cà chua loại nhỏ xíu 
pinch white pepper
pinch of Kosher salt
1 lb. Fettuccine pasta, cooked

Directions

Cook the pasta according to the package. Use fresh if available – should be in or near the cheese section of your grocery store. Rinse with cold water once the pasta is cooked. Do not overcook.
Heat cream in a large saute pan on a medium-low heat.
Add butter and gently whisk.
Add cheese and stir.
Season with pepper.
Add the cooked pasta and toss in the sauce.
Serve immediately and garnish with chopped parsley and additional cheese if desired.
This recipe is absolutely delicious, but not all of us can eat rich foods.  For fewer calories and fat grams, use whole milk or even low-fat instead of the cream.  The amount of cheese can also be reduced.

"Thiếu ngủ" chỉ là do chúng ta tưởng tượng ra

Phần lớn, nếu không nói là cả xã hội, đều phàn nàn rằng họ luôn thiếu ngủ. Nhưng điều đó chỉ là tưởng tượng, một trong những nhà nghiên cứu về giấc ngủ hàng đầu thế giới, giáo sư Jim Horne, người Anh, khẳng định.
Nhờ những khẳng định thường xuyên rằng tổ tiên xưa kia ngủ nhiều hơn chúng ta ngày nay, thật dễ hiểu tại sao mọi người nghĩ rằng mình thiếu ngủ triền miên.
"Thực tế là, hầu hết chúng ta đều đang được ngủ nhiều hơn mức cần thiết - chúng ta chỉ tự huyễn hoặc mình rằng đang mất ngủ kinh niên mà thôi", Jim Horne nói.
Năm 1894, Tạp chí Y học Anh đã chạy một dòng tít cảnh báo rằng cuộc sống hiện đại "vội vã và náo nhiệt" dẫn đến chứng mất ngủ trên diện rộng. "Nhưng tôi lại cho rằng chưa bao giờ tốt hơn ngày nay", ông nói.
Không giống như một người công nhân điển hình của 150 trước, những người làm việc quần quật 14 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần và trở về nhà trên chiếc giường đầy bọ chét và chật ních người, hầu hết chúng ta ngày nay được ngủ thoải mái hơn nhiều.
(Ảnh: DailyMail)Từng có vài nghiên cứu trên quy mô lớn trong 40 năm qua rằng chúng ta dành bao nhiêu thời gian trên giường. Phát hiện cho thấy trung bình người lớn khỏe mạnh ngủ khoảng 7 đến 7,5 tiếng mỗi đêm.
Cái "thực tế" mà mọi người thường nhắc đi nhắc lại rằng cha ông chúng ta ngủ nhiều hơn, khoảng 9 tiếng, là một sự hoang tưởng, và xuất phát từ một nghiên cứu ở California vào năm 1913, rằng trẻ em tuổi từ 8 đến 17 cần ngủ 9 tiếng mỗi ngày.
Vậy thì bạn nên biết rằng ngay cả ngày nay, con số đó vẫn đúng với lứa tuổi này - các phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên sẽ chứng thực điều đó! Nhưng người lớn không cần ngủ nhiều như vậy. Một số người chỉ ngủ 5 tiếng mỗi đêm, trong khi số khác cần 7 tiếng.
Bộ phận duy nhất trên cơ thể bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thiếu ngủ - và phải là vài ngày không ngủ - đó là bộ não. Các kiểm tra đã chứng tỏ rằng chẳng có sự khác biệt về thể chất nào trong các bó cơ hay nội tạng khi bạn ngủ đủ so với khi bạn chỉ nằm và vẫn thức.
Tuy nhiên não bộ lại là vấn đề khác. Nó cần ngủ. Mặc dù chỉ chiếm 2% cân nặng của bạn, song nó sử dụng đến 20% năng lượng bạn tiêu thụ vào người.
Và mặc dù hầu hết chúng ta đều ngủ đủ giấc, nhưng cả một ngành công nghiệp đã nổi lên để giúp chúng ta khắc phục "trục trặc với giấc ngủ". Tôi cảnh báo rằng điều đó có thể là mất tiền oan.
Các chuyên gia cũng đưa ra một số lời khuyên để bạn có được giấc ngủ thực sự:
Nhiệt độ phòng: Lý tưởng là 18 độ C, đảm bảo cho thân nhiệt xuống thấp đến mức dễ ngủ. Nếu trên 24 độ C, não sẽ không gửi tín hiệu để kích hoạt giấc ngủ. Nếu phòng quá lạnh, dưới 12 độ C, cơ thể sẽ vật lộn để duy trì thân nhiệt và khiến bạn khó chợp mắt.
Chăn: Nên có chăn riêng cho mùa đông và chăn cho mùa hè
Thông gió: Luôn mở một cửa sổ, ngay cả trong mùa đông. Không khí tươi mới sẽ giúp bạn ngủ sâu.
Giường: Đừng keo kiệt khi mua giường, bởi đó là thứ bạn sẽ dùng 25 năm trong đời. Một người bình thường sẽ tiết ra khoảng 0,3 lít mồ hôi trong đêm và thay đổi tư thế 40-60 lần. Hãy chọn một chiếc nệm dày dặn, chắc chắn. Đệm nên thay sau 12 năm.
Ga giường: Tốt nhất là bằng coton và linen để thấm mồ hôi.
Dầu oải hương: Nên xức một chút xíu dầu oải hương lên gối và trong không khí. Nó sẽ giúp tăng chất lượng giấc ngủ lên 20%.
Bộ đồ ngủ: Rộng rãi và làm bằng sợi thiên nhiên.
Chuông báo thức: Tắt đi hoặc tốt nhất là không dùng. Chuông báo thức khiến bạn căng thẳng.
Rèm cửa: Càng dày càng tốt. Lý tưởng nhất là phòng phải tối hoàn toàn cho đến 4 giờ sáng để có giấc ngủ tối ưu.
Tivi: Không nên đặt trong phòng ngủ.
Bạn đời: Nếu vợ hoặc chồng bạn hay trở mình hoặc ngáy to, tốt nhất nên ngủ riêng giường. "Những người có giấc ngủ không sâu thường có tỷ lệ ly hôn cao và việc ngủ riêng giường có thể cải thiện chứ không phải là phá hủy đời sống tình dục", giáo sư Neil Stanley cho biết.
T. An - Vnexpress (Theo DailyMail)

Saturday, April 26, 2014

When the relationship turn badly


   Dạo này mình thấy những người khg biết tu chung quanh ai cũng gặp rất  nhiều cảnh khổ qúa đi , đúng là oan gia hội ngộ để " hành hạ " nhau cho tới chết .... thật là thấy sợ qúa , nhưng đa số oan gia thường hay đeo mặt nạ đẹp đẽ lúc đầu lắm , tới khi vô hồn trận rồi thì thanh toán nhau khg chết khg ăn tiền , tra tấn nhau bằng những lời chửi , rủa ....hãm hại nhau tới tận cùng , mình cảm thấy sợ qúa , bởi vậy biết tu thì hơi đỡ chút , biết kềm chế , nhiều lúc giận lắm nhưng ráng nhịn , còn khg biết tu thì làm cho "đả nư " , tới cuối cùng cả 2 đều trở thành những con tàu ngất ngư , thương tích đầy người , bị thương trầm trọng .....mình thấy cách tốt nhất là " tẩu " , gặp oan gia là bằng mọi cách phải chạy mất dép , chứ đụng độ nhau chả có gì tốt đẹp cả vì cả 2 chưởng nhau cành cành , cả 2 đều bị thương tích đầy người , người thì xức tay kẻ thì gãy gọng , từ bị thương tới chết chứ chả có gì tốt lành hết ...... cho nên tam thập lục kế tẩu vi lục sách , càng trốn biệt tích lun càng tốt  :) khg hẹn ngày tái ngộ đâu cho dù có hội đủ nhân duyên đi nữa  :)

   Bởi vậy cõi đời này là cõi khổ mà , gia đình ai củng có problems , củng có cả 1 khối sầu chất ngất , thương yêu thì phải xa lìa , còn ghét nhau thì đi đâu củng gặp , chán tới óc o mà vẫn bị gặp hoài , đúng là cuộc đời này nó chơi loài người mà (hic ), làm cho chúng sanh phải khổ ơi là khổ vậy mới đúng là cõi ta bà này ..... như mình biết có bác kia , con bác còn trẻ mà bị chết , mình thấy bác khổ thôi qúa trời qúa đất luôn , đến độ giờ bác bị mất trí  luôn , khg còn biết ai hết , mình thấy tội nghiệp qúa chừng , khi mình đi thăm bác nói con bị chết bác đau qúa , khg có gì trên đời mà làm bác đau đớn đến như vậy ... bác ấy khóc đến nổi khg còn nước mắt để khóc nữa , trời , khổ đến tận cùng như vậy , đúng là mình thấy bác ấy xuống  tới  tận cùng của vực thẳm ..... Cho nên Phật dạy :  từ bi nhưng khg luyến ái ai hết thì sẽ khg bị khổ ( nhưng phải tu sao đây , niệm Phật nhiều trí tuệ phát sanh thì sẽ điều khiển được cảm xúc của mình ...nói vậy chứ khó lắm nghen , phải tu dữ dôi lắm đó , chắc 1 ngày phải niệm Phật 24/24 mới  được )  .... thứ 2 là  khg gây oán thù với ai hết , khg ghét ai thì khi đụng mặt mình sẽ khg bị khổ  ( cái này củng phải tu dữ dội lắm đó mới diệt được cái tâm này , hong thôi tâm nó củng quậy mình xanh xao vàng vọt hết ... :) ) .....Phật dạy rất là nhiều nhưng mình chỉ biết có bi nhiêu đó thôi , nói chung niệm Phật nhiều thì tự nhiên mình sẽ phát sanh trí tuệ , cái đó gọi là "vô sư trí " của mỗi người đó , ai củng có " vô sư trí " ....lúc đó tự mình sẽ biết phải nên ứng xử như thế nào thôi  :) 

Lại hỏi Sư Phụ Phật Pháp nữa :)


  Dạo này sao mình cứ bị bệnh hoài , thân tâm gì bất an qúa trời , nhiều ngày liên tục cứ như là người sắp chết  :)  cho nên ráng niệm Phật và ít có liên lạc với mấy ông Sư Phụ , sáng nay thấy hơi khoẻ tí nên gọi SP kia nói chuyện chút , mà lần nào nói chuyện với SP này xong  là mình ham tu lắm , vì SP đã hứa là ráng độ cho mình được vãng sanh mà . Mình thấy có nhiều cái rất hay nên ghi lên đây chia sẽ cho mọi người nhé .

   Lần nào nói chuyện  với SP thì mình cứ hỏi lung tung hết , mà mình thấy SP hay qúa nên định thâu lên để cho mọi người cùng nghe , nhưng SP khg chịu , vì  SP khg muốn nổi tiếng  :)  SP rất là khiêm tốn , SP bảo hãy tùy duyên đi con , ai mà có duyên với SP thì sẽ gặp được à .... mình cũng ráng cãi : nhưng con thấy SP trả lời rất hay những vấn đề này kia , con muốn đem lên chia sẽ cho mọi người chút . Mà mình biết SP tu theo kiểu ẩn mình , khg thích ồn ào náo loạn và nổi tiếng , nhưng nhiều người ở xứ mình đều đồn đãi là SP tu đã chứng đắc rồi .....riêng bản thân mình thì mình thấy SP rất giỏi , hay là tại SP có duyên sâu với mình khg biết nữa , mình thấy mỗi lần nghe SP chỉ dạy này kia mình thấy rất an lạc và vui vẻ trong người  lắm . Như hồi sáng này nói chuyện , SP kể Thầy của SP khi mất có xá lợi qúa nhiều luôn , xá lợi màu trắng , còn những khúc xương thì   có phủ hạt xoàn , chiếu lấp lánh rất là đẹp . Mình có dịp mà về VN mình sẽ ghé qua xem thử  .....Sẵn dịp mình mới hỏi là có sự khác biệt giữa xá lợi của Phật , của Tổ và của những cụ già Phật tử như thế nào há SP ?  SP nói của Phật thì chiếu sáng hơn và có nhiều màu , còn của Tổ hay của những Phật tử thì tùy theo sự tu tập cao hay thấp của từng người mà ra xá lợi như thế nào .... SP nói SP mới đi đám của ông Phật tử kia , sáu mươi mấy tuổi bị ung thứ não , thời gian khám phá ra bệnh ung thư và tới khi mất thì khoảng 4 năm , thì trong vòng 4 năm đó ông Phật tử này niệm Phật qúa trời ( trước đó thì khg chịu tu ) ....rồi mấy tuần trước ổng nằm mơ thấy Phật A Di Đà lại rước đi thì ổng khg chịu đi , bảo là còn gì gì đó ( đại loại như là còn luyến ái vợ con vậy đó mà  )  , thế là vợ và mấy người con khuyên qúa trời cho nên cuối cùng ổng mới chịu đi , mà khi ổng mất thì trong nhà xuất hiện rất nhiều điềm lành , rồi khi đem đi thiêu thì ổng có xá lợi , khg nhiều lắm nhưng có 2  xá lợi xương có hình Phật A Di Đà rất rõ ràng ......wow SP nói thật là kỳ diệu lắm .....mà kỳ đó mình thấy xá lợi của ai đây nè , hình như là trên Chùa gần nhà mình , thì có hạt xá lợi xương màu xanh cẩm thạch , khi mình nhìn kỹ thì thấy có nguyên hình Phật ở đó , wow đẹp lắm đó ....khg ngờ con người có tu thì khi thiêu cháy còn lại  những thứ qúi giá như hạt xoàn và cẩm thạch vậy . Mà nói nói 1 hồi là SP bắt mình niệm Phật nhiều lắm nghe , đại loại như là bắt mình phải hứa với SP là phải ráng niệm Phật cho thật là nhiều mỗi ngày vậy ....mình đã lỡ hứa thì phải ráng theo hết mình chứ sao , chứ hong thôi thấy kỳ qúa , vì mỗi lần nói chuyện với SP là SP cứ theo điều tra mình có niệm Phật thường khg ? Mình tu tới đâu rồi , nếu mà trả lời khg có thì quê qúa trời đi , cho nên phải ráng mà nhấn ga chạy hết mình , hong thôi bị SP quở chết  :)  Nhiều lúc nghỉ lại mình giống như con ngựa chứng , đang chạy chạy trên đường , rồi cái ngừng lại ngắm hoa , rong chơi hong chịu đi nữa ..... gặp ông SP này ổng cầm roi nhá nhá mình mới chịu chạy đi tiếp ...hic... thật là tự chán mình ghê , SP bảo mình dừng nghe pháp đi , vì mấy năm nay mình nghe qúa nhiều rồi , SP bảo giờ mình chỉ lo niệm Ngài Quán Thế Âm thôi , chỉ cái câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà niệm tới đi , và đừng có quán chiếu cái gì hết , gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh gì cũng 1 câu Bồ Tát Quán Thế Âm mà niệm tới cùng ....... Mà theo kinh nghiệm của mình , khi mà mình niệm Phật liên tục thì mình thấy khoan khoái trong tâm lắm cho nên lúc đó mình nghe thuyết pháp mình cảm thấy ồn ào khg thích , chỉ thích 1 câu niệm Phật thôi . Nếu mà niệm liên tục cả ngày mà bất ngờ bị ai chửi thật nặng nề mình vẫn tỉnh bơ , khg động tâm chút nào ( chớ ngày  đó  khg tu là nổi sân thấy bà cố lun á ) .  Mình mới hỏi SP : có 1 thời gian con siêng niệm Phật lắm thì khi con niệm tới ngày thứ 7 , thì tự nhiên con khg vận công niệm mà trong đầu con vẫn văng vẳng tiếng niệm Phật , như vậy là sao thưa SP ?  SP bảo cái đó là tới  " nhị thiền " rồi đó , còn tiếng niệm đó mà tới mấy năm vẫn khg bao giờ mất thì đó là chứng niệm Phật tam muội ........ nhưng trường hợp của mình khi ngưng niệm vài ngày là mình mất tiêu luôn tới giờ , giống như cơm sắp sôi mà mình tắt lửa , cho nên giờ cơm bị sình hết trơn , mình tu càng ngày càng dỡm ơi là dỡm , giờ 12 con giáp mình chẳng giống con nào cả , sao mà tệ thế này khg  biết nữa  :)

   Mình mới hỏi thêm là khi con vừa niệm Phật và vừa rửa chén thì con thấy tâm con an lạc lắm , mà có lần con hỏi Thầy kia thì Thầy nói làm gì thì phải chú tâm làm 1 việc thôi thì có kết qủa hơn , nhưng con nghe nói Tổ hồi xưa cũng đâu có ngồi yên 1 chổ mà tu đâu , Tổ bận rộn nhiều việc lắm mà nhưng vẫn tu được ? SP bảo : dù sao thì chú tâm làm 1 việc vẫn có kết qủa nhiều hơn , nhưng nếu con thấy vừa rửa chén vừa niệm Phật mà vẫn được an lạc qúa thì cứ làm đi , vì những vị  Bồ Tát , nhiều lúc thân người ta ở đây , nhưng người ta phân thân ra chổ khác hóa độ chúng sanh .... có nhiều người trong tâm tiếng niệm Phật khg dừng nhưng bên ngoài miệng người ta vẫn nói chuyện với người này người kia ......mình hỏi : vậy là người đó có 2 tâm rồi thưa SP ?  SP bảo : chưa hẳn là vậy , vì  tâm nó rất là diệu dụng , khi  người đó biết vận dụng  nó thì người đó có thể nhất tâm bất loạn mà vẫn độ được chúng sanh ..... mà SP nói vậy là cho những bậc tu cao lắm rồi , những vị đó chắc là tu có thần thông rồi , cho nên tuy thấy thân ở đây nhưng họ cũng có thể đi chổ khác hoá độ cho những chúng sanh khác nữa ..... còn mình thì đụng đâu dính đó , cho nên mình có  2 tâm , 1 tâm lo rửa chén , 1 tâm lo niệm Phật .... nhưng vẫn còn đỡ hơn là có cả trăm cái tâm vọng tưởng nếu khg biết bám vào câu niệm Phật .

  Mình còn hỏi thêm cái vụ cô bé trên youtube  , mình hỏi SP : con thấy bé mới có 10 tuổi mà trả lời Phật Pháp rất là hay , vậy là sao thưa  SP ?  SP nói là bé có chủng tử tu từ đời trước , nếu kiếp trước tu mà định lực mạnh thì khi đi tái sanh sẽ khg bị quên nhiều .... còn ai tu yếu , đi tái sanh là quên sạch sành sanh hết  :)  Chừng nữa mình đi đầu thai kiếp sau mình sẽ khắc chữ bằng đá vào A lại Gia Thức của mình , đố ai biết mình khắc chữ gì nè  ????? hic

 Chúc các bạn ráng niệm nhiều câu Phật mỗi ngày nha , SP dạy khi niệm Ngài Quán Thế Âm nhiều thì Ngài sẽ hoá giải bớt nghiệp chướng sâu nặng của mình , ráng niệm nhiều câu Phật nhé các bạn , Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát .

Forever young ...hic...




Nhờ lão chồng dùm ghé chợ mua rau cải và trái cây về xay uống , ổng mua 1 đống về , chắc lão muốn biến mình thành gái 18  lun hay sao ấy  :)  Mà uống cái này no lắm nghen , mình mới làm 1 ly mà no qúa trời , muốn ăn món khác mà ăn khg nổi . Thường trái cây mình rất ghét ngồi ăn , chỉ ngoại trừ xoài và hồng thôi , mấy món khác làm biếng ăn lắm , chỉ có cách này mới nuốt hết 1 mớ lộn xộn này thôi , mình muốn ốm kiểu này , chứ nhịn ăn xanh xao mặt mày hết mà vẫn khg ốm nổi ..hic... uống mỗi ngày vậy chắc rằng tới 90 tuổi mình vẫn trẻ như gái 18 ....hihi... lúc 90 tuổi mà chạy bộ mỗi ngày chắc trai trẻ chạy theo rần rần quớ .....chạy theo để năn nỉ :  lạy má , má đừng chạy ngang đường này cho chúng con nhờ , hong thôi chúng con sẽ bị bệnh ói mãn tính ..... :) 

Friday, April 25, 2014

Bé Thùy Trang 10 tuổi luận Pháp với Chư Tôn Đức-Tăng-Ni

   Bé này mới 10 tuổi mà nói chuyện khôn ghê , như người lớn vậy . Như có lần mình nghe trong băng giảng , Thầy kia nói con cháu của mình đứa nào mà thông minh qúa đó  là ông cố nội , bà cố nội của mình tái sanh lại đó ...hic...có Thầy thì nói con nít bây giờ khôn qúa là do những linh hồn của thành phố mất tích Atlantis ( đã bị chìm dưới biển sâu ) , những linh hồn đó hồi xưa họ thông minh lắm , giờ họ quay về tái sanh ở những xứ văn minh này , cho nên con nít giờ  chút tẻo mà về máy móc mấy ẻm rành qúa chừng , nhiều lúc mấy ẻm  còn dạy lại cho mình nữa  :)

   Bé trả lời rất đúng chánh pháp , rất dễ hiểu ! Càng xem phần sau video , wow bé trả lời giống như 1 cao tăng , qúa hay !

   Cho thấy những gì mình thâu và học từ nhiều đời nhiều kiếp khg bao giờ mất , A lại Gia Thức của mình nó giống như cục hard drive , ghi giữ lại tất cả những gì nó đã gặp qua trong nhiều đời nhiều kiếp , giống như Bé này , nhiều đời nhiều kiếp đã từng tu , cho nên giờ bé tí mà trả lời rành rẽ hết những lý thuyết của đạo Phật . Câu nào Bé củng trả lời là phải " quay về Phật tánh của chính mình " , và " tùy duyên "  :) 

   Trả lời tất cả các câu hỏi xong Bé đi vô uống sữa ...hihi..., so cute  :) 















   

Tham Chấp Lợi Dưỡng Ma Sự Hiện Tiền (Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị)


Những đứa trẻ không được "quyền làm người"




   Có tiền mà bo bo khg giúp đỡ người nghèo đói thì khi mất thân người sẽ  tái sanh lại như những đứa trẻ này , nghèo khổ và đói rách ....còn ai  mà  thấy người nghèo khổ giúp đỡ thì kiếp sau sanh ra trong đống vàng và hạt xoàn  :) 

Bí quyết stay young forever

 Mình đang xem show của ông Steve Harvey , có 3 bà Mỹ mọi người đoán tuổi khoảng  bốn mươi mấy nhưng tới khi kêu mấy bả nói tuổi thật thì mọi người giật mình .....ngay cả mình củng vậy .....toàn là 71, 73 , 75 nhưng nhìn gương mặt qúa trẻ luôn ....hỏi mấy bả làm sao mà giữ  trẻ hoài mà khg thấy già , thì 1 bà Mỹ nói là bả ăn chay trường 44 năm , và thức ăn của bà ấy ăn là coconut powder , protein powder , bánh cocoa cupcakes.... bà Mỹ thứ 2 thì uống toàn là rau cải xay ra nước , như là apple, green pepper , carrot ...và nhiều loại trái cây và rau cải khác , bả nói uống nước trái cây và  rau cải xay có nhiều energy lắm , khg bị đói bụng ,  mà CN nhìn thấy bà thứ 2 này trẻ qúa chừng luôn , CN đoán bả khoảng 40 tuổi là cao tay lắm , she look very young .....bà Mỹ thứ 3 thì tập tạ , cục tạ của bả nặng 100 pounds , ngay tới ông Steve refused to pick up cục tạ đó ( I like the way he joke , it's so funny  :) ) ..... rồi dùng đồ lăn ( hình ở dưới ) lăn vào  mặt , giống như là châm cứu vậy để kích thích da mặt , làm cho da đừng bị nhăn ....ông Steve ổng tếu nói cái cây này giống như những cây kim mà lăn vào mặt vậy , nhìn thấy cái cây này sợ qúa cứ nhướng chân mày và căng da mặt ra hoài , nhờ vậy mà da mặt khg có bị nhăn ( lúc này ổng nhướng con mắt ổng lên nhìn cái mặt ổng mắc cười lắm  :)


Cây này hình như hơi bén chút để kích thích tế bào mặt , còn khg thì đi châm cứu cho trẻ :)

Chừng nào cái show ổng post lên mạng mình sẽ copy về đây cho mọi người xem , mắc cười gì đâu lun á  .

Thursday, April 24, 2014

Đứng dậy sau vấp ngả - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com


Giải Trừ Nghiệp Chướng Trong Kinh Dược Sư - Thầy Thích Nhật Từ


Quan sát niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng


[Live] Lâu đài tình ái - Bằng Kiều, Minh Tuyết - Paris by Night 109 VIP Party







  Chị Hồng Nhung này chỉ tếu gì đâu , xem mà mắc cười qúa  :)




Từ bi phải có trí tuệ




 - Mình nghe trong băng giảng Thầy Nhật Từ , Thầy nói có cô Phật tử kia , vì lòng thương bạn thân thấy cô bạn khổ qúa rước đem về nhà giúp cho chổ ở , khg ngờ 1 thời gian sau cô bạn đó cưỡm mất ông chồng , cô ta lên gặp Thầy Nhật Từ khóc qúa trời qúa đất ....... cho nên Phật dạy từ bi phải đi kèm với trí tuệ , khg thể làm hài lòng tất cả mọi người được , nhắc cái vụ này nha , kỳ đó mụ oan gia của mình bả sợ cô bạn thân của mụ lại ở chung nhà giật chồng bả , bả muốn bán cái trọn gói cho mình , nghĩa là mình phải giúp công ăn việc làm và chứa cô bạn thân của bả trong nhà mình lun , mình đâu có ngu chứ , mụ biết sợ thì em chẳng lẻ khg biết sợ sao ? Cho nên mình bị bả chửi và rủa mình qúa trời ......Phật dạy từ bi nhưng phải có trí tuệ mà lị ..... tùy việc mà chìu chúng sanh , chứ cái gì cũng chìu hết chắc có nước mình tan nhà nát  cửa , bỏ xác trong vòng 1 ngày  :)  Như hồi thời Phật Thích Ca , có vị Thầy kia đi vô rừng gặp cọp , Thầy khg tránh cho nên bị con cọp đó ăn thịt , Phật nghe được nên quở Thầy đó sao ngu qúa trời , cho nên sau này Phật chế ra luật cho mấy Thầy là khi đi đường gặp cọp hay thú dữ thì phải leo lên cây trốn .....còn mình tự chế luật cho riêng mình là gặp oan gia phải chạy mất dép , vì sau mấy chục năm kinh nghiệm xương máu của mình , gặp oan gia là từ bị thương tới bỏ mạng , chứ chẳng bao giờ mà có lợi lạc chút xíu nào cả  :)

-  Thấy người  qúa nghèo khổ , nếu mình khg giúp họ sẽ chết , cái đó thì nên giúp .....chứ nhiều người họ giàu qúa  mà còn muốn xin đủ thứ ..... thì mình phải nên suy nghĩ lại ?????

- Chúng sanh đa số có tánh phản , cho nên trước khi giúp họ , mình nên làm 1 bài toán trước , liệu sau này nếu họ có chửi mình "banh xác" lun  thì mình có chịu nổi khg ????? Nếu chịu nổi thì giúp ... còn chịu khg nổi thì  nên " bỏ chạy mất dép "   :)

- Phải tự biết thương mình , chứ chờ người khác thương và lo lắng cho mình coi bộ hơi khó à nghen  , ngoại trừ  " ân gia "  :) ....nhưng cái này cũng tùy , có phước là có người lo , còn kém phước thì chả ai lo cả  .

- Tại sao khi cho ai cái gì thì mình cảm thấy rất là vui ?  Còn nhận của ai cái gì thì mình thấy rất là nặng nề ?  Vì  cho ai cái gì thì mình trở về  phật tánh của mình , khi khơi gợi phật tánh nổi lên thì mình thấy vui là vậy . Vả lại cho ai gì thì có nhiều phước , nhờ có phước mà mình được qủa báo là vui vẻ  :)