Sunday, September 18, 2011

Quy y ở nhà chị chồng

Hôm thứ sáu rồi Thầy Thông Triết có ghé nhà chị chồng của CN  để quy y cho gia đình chị và  chồng ,con của CN  và 1 vài người khác nữa trong gia đình .  Thầy ở đây thêm 1 tuần nữa và giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác  từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối mỗi ngày ở Chùa Linh Quang ,bạn nào muốn lên nghe giảng thì liên lạc Chùa Linh Quang nhé . ......CN nhớ lại hôm Friday còn mắc cười qúa chừng , Thầy rất vui tánh và bình dân nên gặp Thầy là xúm nhau mỗi người 1 câu tếu ,cười vỡ bụng luôn :)))  ....CN hôm đó busy với mấy đứa con chút nên đến khg được sớm lắm như ý chị chồng muốn qua sớm , nhưng cũng hên là Thầy cũng busy nên đến hơi trễ hơn CN nữa , khi CN đến nhà chị thì vì có kinh nghiệm 2 lần thỉnh Qúy Thầy về nhà nên mình mới sắp xếp cho Thầy ngồi giữa đầu bàn ăn ( chổ mà mọi người có thể dễ thấy Thầy khi ăn ) , dọn riêng cái chén ,đôi đủa , 1 ly nước ,1 bình trà nóng và đồ ăn xung quanh riêng biệt hết cho Thầy ,khi Thầy ăn bao nhiêu thì Thầy tự gấp vào  bát cơm ,chứ để mình lở cho thức ăn nhiều qúa  mà Thầy ráng ăn hết thì cũng tội cho Thầy ......chuẩn bị xong xuôi hết thì mọi người  kêu chồng của CN đứng trước cửa canh khi nào Thầy tới thì mọi người phải sắp 2 hàng dài đứng trước cửa  chắp tay đứng chào Thầy , 3 đứa con của CN nhỏ nhất trong đám nên đứng chắp tay chờ nhìn thấy cưng lắm ( vì con mình nên mình thấy cưng á ...), Thầy bước vào nhà thì thì ôi thôi cả bầy con nít đứng chào : Nam mô A Di Đà Phật ,con xin chào Thầy ,mấy ảnh ,mấy chị nhỏ cung kính trang nghiêm lắm nha ....Thầy cười và nói : ôi gặp Thầy và chào Thầy là tương lai thành Phật hết đó ....( quậy qúa hong biết thành Phật nổi khg ? :)))  .....và   xúm nhau nhập tiệc  trước vì cũng hơn 7 giờ tối rồi , thế là vừa ăn Thầy vừa kể chuyện này kia vui lắm ,như là 1 bửa cơm gia đình . CN vì gặp Thầy vài lần trước nên khg bị run ,chứ mấy lần trước thỉnh 1 vài Thầy khác mình run đến nổi khg biết làm gì ,phải nhờ mấy chị bạn nhắc tuồng và réo mình om sòm ..... Thầy kể chuyện xưa hồi thời Đức Phật , rồi 1 hồi quay qua chuyện đời nay ,rồi 1 hồi đến chuyện ma ....cái này là trúng đài ,Thầy nói hồi xưa Thầy mới đi tu ,vì lúc đó chưa đọc kinh sách nhiều cho nên tối đi ngủ là Thầy đóng cửa phòng kính mít  vì sợ ma vô ,sau này mới biết là ma có thể đi xuyên tường ,vách .......CN mới hỏi : hình như là ma thường thường thích vô  ngả cửa sổ hơn đó Thầy.....thế là mọi người cười ầm lên , làm tui quê qúa trời .....( vì CN nằm mơ thấy ma vô cửa sổ mấy lần ...))) .....Thầy rất giỏi ,Thầy nhớ hết những câu thơ thật dài ,vửa kể chuyện vừa đọc thơ làu làu .....đến 1 hồi chồng của CN hỏi sau Thầy nhớ hết nhiều câu thơ hay qúa vậy ? Thầy nói : " dễ lắm ,Thầy chỉ cách này , mà có chịu làm theo khg ? " .....Ông chồng nói : Dạ, làm theo chứ Thầy .... Thầy nói : cạo cái đầu trọc lóc như Thầy nè là nhớ liền .....Nhắc tới ông chồng tui ,ui mệt lắm á ....nhất định khg chịu quy y , ổng nói : giới nào tôi cũng phạm hết còn quy y làm chi ....haha ..( ổng giỡn ấy mà ) .....rồi tội nghiệp Thầy ,phải ráng nói  hoài,khuyên hoài cho  ổng quy y ,Thầy thật là từ bi ....và đến khi quy y thì Thầy tụng chú gì cho chồng CN hơi khác hơn và lâu hơn những người khác ....vừa xong ông chồng tui chạy ra hỏi CN liền : sao lạ vậy ,Thầy trì chú gì mà lâu hơn người khác vậy ? CN mới nói only 3 chữ : chú vãng sanh ! ....ổng cười khà khà ....Pháp danh mới của ổng là Quang Đức nè nha ....hôm qua CN có nói chuyện với Thầy Thông Triết ,Thầy nói kêu Quang Đức ngày mai đi Chùa nghe Thầy thuyết pháp nè ....CN nói lại với" Mít tơ "chồng , ổng cười mắm chưng và bảo Quang Đức đứt dù rồi cho nên khg đi được ....thật tình là bó tay với cái ông nhà tui ,vì hôm nay ổng ghiền xem football đó mà..... Nếu kể ra hết thì biết bao nhiêu chuyện mắc cười hôm đó ,mà sao tánh CN chỉ để ý mấy chuyện tức cười khg vậy nè ,mấy chuyện khác thì quên mất hết...chán ghê ! Cười nhất là ông anh rễ ,sau khi quy y xong xuôi hết ,anh ấy ra nhà bếp thấy con ruồi thật to bay vòng vòng thức ăn ,anh ấy nói với cái mặt tỉnh bơ  : nãy giờ mà khg có Thầy là tui đập nó chết rồi .....hahaha ...Mô Phật ! Thiện tai,thiện tai ........CN nói con ruồi sống thêm được vài tiếng là nhờ phước của Thầy ....CN viết dài dòng  qúa mọi người thông cảm ,chịu khó đọc chút nha ...

0 comments:

Post a Comment