Monday, May 5, 2014

Công Đức Trì Mật Chú - Thích Trí Huệ





Thầy nói nếu mình nhập định tâm bất động thì mình khg bị cuốn theo những dao động bên ngoài . Mà CN thấy cái này đúng lắm , như có 1 lần khi mình nhất tâm niệm Phật liên tục từ sáng sớm tới chiều tối , mà  tới khoảng 5 giờ chiều có ai bất ngờ gọi phone lại chửi mình qúa trời qúa đất , lúc đó mình tỉnh bơ à , lạ lắm , mình khg hề khởi tâm tức giận gì lúc đó , lúc đó mình nghe tiếng chửi như là 1 tiếng gì đó bình thường lắm , chẳng làm mình nổi sân tí nào .....còn hôm nào lo đi chơi hay mê phim Đại Hàn , thì nghe ai nói động 1 câu thôi là mình sân bà cố lun , dằn khg nổi  :)