Friday, May 16, 2014

Ồ bây giờ mình mới hiểu tại sao khi nghe nhạc niệm Phật lại được vui vẻ và hạnh phúc đến thế .



 - 92%  nước trong cơ thể

-  22% nước ở trong xương

- 75% nước trong bắp thịt

Theo qúa trình thí nghiệm của nhà khoa học người Nhật , ông đã  thí nghiệm như thế này , ở dòng sông chết của Nhật nước rất là dơ , ông múc về , đem vô phòng tối và chụp hình bằng máy chụp hình đặc biệt , thì hình dạng những phân tử  nước ra hình rất thấy ghê , nhưng khi ông mời nhiều Thầy tu lại niệm Phật và trì chú vào dòng sông đó , sau đó  ông chụp hình thì nước ra những nhánh hoa rất là đẹp , sau đó ông mới nói là : thật là kỳ diệu , nước cũng có tánh linh . Ông  nói : chứng tỏ là khi nhìn dòng sông nước ở đó như thế nào thì sẽ hiểu được người dân cư ngụ quanh vùng đó tánh tình như thế nào ?  Nói chung là ông làm rất nhiều thí nghiệm và chụp được rất nhiều hình dạng khác nhau của nước ..... từ đó CN mới phát hiện  ra rằng , cơ thể con người 92% là nước , mà nước thì có tánh linh , cho nên khi lổ tai mình mà nghe lời nói ngọt ngào êm dịu hay nhạc niệm Phật thì mình cảm thấy rất vui và rất dễ chịu , còn khi nghe lời chửi bới hủy nhục thì tự nhiên mình "nổi điên " lên  :) mà khg biết tại sao ??? Và giờ thì mới biết tại sao nè  :)  Cho nên mấy người mà nhất tâm niệm Phật lâu năm thì sẽ phát huy được năng lực kỳ lạ chắc là do nguyên nhân trên ..... mà theo CN  xem trong video , họ nói nước là từ trong khg gian rớt xuống trái đất này , có thể là aliens hong chừng nữa  :)  , nhưng theo thiên nhãn của Đức Phật thì Phật nói trong nước có rất nhiều loại vi trùng nhỏ , mà con gì mà nhúc nhích thì con đó có tánh Phật , chỉ là ít hay nhiều thôi .... hôm nay rảnh nói nhảm chút , khg biết có đúng khg nữa , các bạn đừng cười CN nha ...hic...