LỜI HAY Ý ĐẸP

Thầy Thích Phước Tịnh đã giảng trong bài " Cuộc hợp tan" : Khi mình có được những ý nghĩ tốt thì xung quanh người mình sẽ tỏa ra ánh sáng màu vàng ,và nhờ ánh sáng này bao bọc mình sẽ ít bị bệnh và những điều may mắn sẽ luôn đến với mình........còn khi mình có những ý nghĩ xấu ác muốn hại người thì chung quanh người mình sẽ tỏa ra ánh sáng màu đen ,và sẽ chiêu cảm những điều xấu ,bất hạnh đến với mình .....

HT Thanh Từ đã giảng trong bài " mỗi bước tiến tu đều an lạc " :

Tâm tham thì như là người đang khát mà uống nước muối,càng uống càng khát...

Tâm sân thì mất sáng suốt ,những hành động khg đáng làm thì làm ,tánh độc tài bắt mọi người nghe theo mình thì cả nhà sẽ nổi lửa suốt ngày....

Tâm si mê :nếu có ai mùng một Tết lại chúc mình cuối năm chết thì sẽ cung tay đánh người đó liền ,vậy Phật nói mạng sống trong hơi thở thì sao ? Cho thấy mình khg dám nhận lẽ thật, vậy có si mê khg ? Hồi xưa dân chúc vua vạn tuế ,sống tới vạn,vạn tuổi ?? Mà vua có sống vậy khg ? Toàn là gạt nhau cho vui ....

HT Thanh Từ đã giảng :" Chúng sanh cõng Phật mà đi tìm Phật " ,cho nên khi những vị tu chứng qủa thì bật cười lớn hoặc chạy ra ngoài sân la thật lớn .....

HT Tịnh Không đã nói: " Tu là tu GIÁC,CHÁNH ,ĐỊNH ,mỗi ngày tụng am quy ngũ giới là vì tu cái này ...."

Muốn điều phục TÂM thì phải NHẬN RA nó ,BIẾT nó GIẢ và không nghe theo nó....THÂN ĐÂU TÂM ĐÓ....TT Thông Phương giảng trong bài CHỚ TIN TÂM MÌNH .

Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, chúng ta tụng hoài sao không qua được khổ ách ? Bởi vì có chiếu kiến đâu ! Chiếu kiến là soi sáng, mà chúng ta không chịu soi sáng thì làm sao thấu tỏ được. Đó là lầm lẫn của chúng ta.

HT Thanh Từ đã nói trong bài NGHIỆP DUYÊN : Tu Phật là khg phải để giành hơn ,khg nói xấu cho người,khg nghỉ xấu cho người,khg gây đau khổ cho người ...đó là TU.....

Khi thân, khẩu và ý hợp nhất thì người ta có định lực rất mạnh.

Trong kinh đức Phật đã bảo: Thân người do tứ đại giả hiệp mà thành, như thế dĩ nhiên khi chết, xác con người phải trả về cho tứ đại.

Loài người đã vì tham đắm cái xác thân nhỏ hẹp, xấu xa, ngắn ngủi, mà bỏ mất cái tâm rộng lớn đẹp đẽ trường tồn.

Trực tiếp biết rõ vọng tưởng không theo; gián tiếp dùng niệm khác đè ép, như trì danh hiệu Phật, trì câu thần chú, khán thoại đầu... Khi nhiếp phục vọng tưởng được yên lặng, chỉ còn tâm thể thường hằng, gọi là kiến tánh, ngộ đạo, nhất tâm...HT Thích Thanh Từ.

Thầy Thích Phước Tịnh đã nói : Mình vun vãi cái gì vào đời sống thì mình nhận cái qủa gấp 2...1 nhỏ nhoi tính toán , 1 phiền muộn tiêu cực vun đến người thì hậu qủa nó đến với mình gấp 2 lần ,chưa có gì không có qủa báo cả....

HT Tuyên Hóa đã nói :

Không được sự chết, sao đổi được sự sống.

Không bỏ được cái giả, sao thành đặng cái chân.

-Chỉ có lạy sám hối thật nhiều trong khi tu thì mới khg bị đổ nghiệp,không thôi thì sẽ bị nghiệp cản trở mình không tu được ....trong Tây Tạng Huyền Bí .

-HT Nhật Quang đã dạy khi phiền não nổi lên diệt trừ bằng cách phải diệt từng niệm nhỏ ....khi thấy niệm gì nổi lên là diệt trừ tức khắc thì sẽ hết phiền não......

-HT Thích Trí Tịnh đã giảng trong bài 8 điều khó : " Khi mình tụng kinh thì phải thực hành đúng theo trong kinh dạy mình mới có phước và an lạc ....chứ tụng kinh hoài mà làm trái ngược kinh thì khg có lợi ích và sẽ sanh ra những tật ,những bệnh ,tự mình sẽ hại mình.....Tu sao phải cho thân,khẩu ,ý tương ưng với nhau thì tu mới mau có kết qủa....." Tu hành cần phải gần những bậc thiện tri thức,khi mình bị vướng gì trong lúc tu thì họ sẽ chỉ dạy ,nói vài lời để cho mình khg bị vướng mắc.....Tu hành phải phá trừ ngã,chấp cho thành vô ngã...mỗi người tánh khác nhau nhưng tánh thể thì đồng nhất.....

HT Thích Trí Tịnh đã nói : Khi mình được Phật A Di Đà rước đi về cõi Cực Lạc là mình sẽ không còn tái sanh ,luân hồi nữa ,chỉ ở đó tu hoài để thành A La Hán và chỉ xuống Lục Đạo này là để độ sanh thôi .Mình có thể đới nghiệp vãng sanh ,là còn THAM,SÂN, SI chút chút nhưng về đó sẽ bị nhốt trong hoa sen tu tập đến khi nào hết THAM,SÂN ,SI thì bông sen mới mở ra cho mình ra ngoài .

CN mới phát minh ra ý này khg biết đúng khg ?

" Một người khôn là người biết làm cho mọi người chung quanh thương yêu mình " ( còn hơn từng lời nói,chút đỉnh tiền bạc khg phải là khôn ...cái này là từ những kinh nghiệm xương máu của tui đó nha ..hihi)

Muốn giải bớt sự xui xẻo,tật bệnh của mình thì phải làm phước cho thật nhiều như là phóng sanh ,cúng chùa , lựa những Thầy tu chân chính cúng dường thức ăn và vật dụng ,lạy sám hối cho thật nhiều , khi có nhiều phước báu thì sẽ đẩy lùi những gì khg tốt xảy ra cho mình....