Thursday, October 29, 2015

Niềm Tin Sai Lệch ( Nghe Rất Hay) - Thầy Thích Phước Tiến



Wednesday, October 28, 2015

Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn - ĐĐ Thích Phước Tiến






   Mình nghe Thầy giảng bài này xong mình cảm thấy Thầy Phước Tiến thực hiện rất đúng lời Phật dạy , vì Đức Phật hồi xưa củng đi vòng vòng độ cho những người chung quanh , đặc biệt là  cho những người đang có những nổi khổ niềm đau  .... có 1 lần mình gặp Thầy kia , khi mình có  nhiều  việc rất trắc trở , nhiều việc nan giải , mình hỏi Thầy thì Thầy ấy phán cho mình 1 câu xanh lè : Cô có trắc trở gì trên đường tu thì hỏi Thầy , còn việc đau khổ trong gia đình thì Cô tự về nhà mà giải quyết ....thử hỏi 1 Phật tử tại gia , mấy ai mà tu hành được cao siêu chứ , đa số là gặp rất nhiều trắc trở trên đường đời , mà Thầy ấy đã nhận khg ít sự cúng dường của mình mà sau đó thì đối xử với mình như thế đó , cho nên gặp những vị Thầy khg có lòng tử bi như vậy là mình tránh liền  , khg đúng là 1  sứ giả của Như Lai ....mà trong Kinh Đức Phật củng đã nói : tu hành khg phải là những gì qúa là  cao siêu trên rừng hay dưới biển gì  , mà tu là ngay trong đời sống đời thường như thế  này , là cứu những chúng sanh đang lặn hụp chìm trong những đau khổ , nhất là sứ giả của Như Lai  nữa ,  thọ nhận những sự cúng dường của Phật tử thì phải giúp người ta thoát khỏi đau khổ và giúp người ta chuyển mê thành ngộ , đó mới thật sự đúng là 1 sứ giả của Như Lai .....

Chuyển Tâm Chuyển Nghiệp - Thầy Thích Thiện Tuệ



Im Lặng Là Vàng ( Rất Hay ) ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )



Lắng Nghe Tâm Mình - Thầy Thích Trí Quảng






  

Không Thấy, Không Nghe, Không Nói ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )






   Một bài học xương  máu cho mình , sẽ khg thấy , khg lo và khg nói , và mình sẽ bỏ mặc luôn , từ đây thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ , mình thật sự là đã qúa mệt mỏi về cái vụ " làm ơn mắc oán" qúa rồi , thật sự là đã rất mệt , mệt kinh khủng thật đó   .... từ đây thề là mình sẽ trở thành 1 con người mới  :) có cần thề rất độc địa khg ta  ? 

Con Dao Trong Tâm ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )




Làm Gì Khi Giận - Thầy Thích Thiện Tuệ



Tuesday, October 27, 2015

Tìm ra hoóc môn “thúc” người tập thể dục

Tin vui đối với những người lười vận động nhưng vẫn muốn giảm cân và có cơ thể săn chắc: Các nhà khoa học Thụy Sỹ đã tìm ra một loại hoóc môn kích thích người tập luyện thể dục, thể thao tích cực hơn.
Hoóc môn Epo tăng kích thích vận động ở người.
Hoóc môn Epo tăng kích thích vận động ở người.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Zurich, Thụy Sỹ phát hiện, khi tăng số lượng một loại hoóc môn có tên gọi erythropoietin (Epo) trong não chuột sẽ khiến những con vật này chạy nhanh hơn. Họ xác định, hoóc môn Epo tạo ra hiệu ứng có lợi này mà không đồng thời làm tăng các chỉ số của tế bào hồng cầu.
Phát hiện trên mở ra triển vọng về một phương pháp chữa trị mới đối với những người mắc các bệnh như béo phì hay Alzheimer - những căn bệnh vốn sẽ được cải thiện đáng kể nếu bệnh nhân tăng vận động thể chất.
Tờ Daily Mail dẫn lời Max Gassmann, một thành viên nhóm nghiên cứu, nói:“Các thí nghiệm của chúng tôi cho thấy Epo làm tăng kích thích vận động. Gần như chắc chắn, Epo có tác động chung đối với tâm tính của một người và có thể được sử dụng ở những bệnh nhân bị suy nhược và mắc các bệnh liên quan”.

Có thiệt kg nè , mình sẽ đi hỏi bác sĩ xin thuốc này cho 1 người  :)


Monday, October 26, 2015

Tụng kinh tọa thiền niệm Phật - HT Huyền Vi dạy rất rõ qúa trình tu tập bị ma phá như thế nào ?


http://www.phapamgiaithoat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=409:co-hoa-thuong-thich-huyen-vi&catid=95:phap-am-2&Itemid=116

HT dạy  trong qúa trình tu tập mình bị ma phá như thế nào , các bạn nên nghe để biết trước mà đề phòng , đừng nói là tu niệm Phật khg bị ma phá nha , nó phá đủ kiểu  luôn đó ...

Canh me đồ on sale :)


http://www.columbia.com/activity-skisnow/

  Mình đang canh me mấy cái áo ấm này để mua cho mấy đứa con , loại áo này mặc vào rất nhẹ và ấm lắm ( bởi tiền nào của đó ) , định canh me tới ngày black friday on sale là mình sẽ chôp liền ...hihi ....

  Tới mùa đông là mình hay trùm con kín mít hết , lúc vô nhà lột áo jacket ra là mấy ẻm chảy mồ hôi ướt nhẹp hết , em nào em nấy ướt như con chuột lột , ông xã mình nóng ruột con ổng  la làng .... à vậy nha mà con mình đỡ bị bệnh , kg thôi mặc đồ mong manh mấy đứa nhỏ bệnh hoài khg hết á , kinh nghiệm qua rồi nên mới nói nha , mình  khg hề nói ẩu đâu  à  :)

Sunday, October 25, 2015

Chỉ vì vọng tưởng điên đảo nên mới bị đau khổ


    Mắc cười con gái Út nhỏ của mình , khi ẻm còn nhỏ khoảng 3,4 tuổi , đêm nào trước khi ngủ là nàng ta củng quậy 1 chặp rồi mới chịu ngủ :) Mà ẻm quậy cái gì ? Tự nhiên chả ai làm gì mà ẻm ngồi khóc sướt mướt , mình hỏi tại sao con khg chịu ngủ mà ngồi khóc thế này ? Chị ta mếu máo bảo bởi vì ở nhà này khg ai thương con hết  , chịu nổi khg nè :) .... nàng ta nhỏ nhất trong nhà , cái gì ai củng ưu tiên cho chị ta hết mà chị ta lại nói vậy :)  Thế là mình mới ngồi kể 1 hơi là ưu tiên cho chị ta cái gì cái gì , tất cả mọi người yêu thương con ra sao  .... sau khi ngồi lắng nghe mình  ,  chị ta cười bẻn lẻn rồi mới chịu lăn ra ngủ .....Thấy con nít nhỏ vậy , khg biết người lớn mình có vậy khg ta ? Chỉ vì những suy nghĩ sai lầm , hiểu lầm nhau mà đưa đẩy cha mẹ , anh em , vợ chồng , bạn bè  tới 1 chổ mà khg ai thèm nhìn mặt ai hết , nếu 2 bên chịu khó ngồi " lắng nghe " và có sự thông cảm cho nhau thì sẽ khg có chuyện gì xảy ra .....

  Cho nên đối với ông xã của mình , khi ox  có lỡ làm mình chuyện gì khg vui , mình cứ hỏi thẳng ra nói thẳng ra hết những bực tức trong người mình  , nhiều lúc bực tức mình củng la hét ỏm tỏi ( nhưng kéo nhau ra ngoài rừng mà cãi nhau , khg cãi trước mặt con của mình  hihi ) chứ để nhiều lúc lỡ nghi oan ức cho nhau thì lâu ngày tình cảm sẽ bị xức mẻ nhiều lắm . Chính vì vậy mà 2 vợ chồng mình , khi khg đồng ý chuyện gì là đem ra nói hết , khg chất chứa trong lòng , xong rồi hết hiểu lầm nhau , lại quay qua giỡn với ổng miết ....chính vì những sự hiểu lầm nhau mà giết chết tình cảm giữa người với người ...

Tiến tu - HT Huyền Vi



http://www.phapamgiaithoat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=409:co-hoa-thuong-thich-huyen-vi&catid=95:phap-am-2&Itemid=116


   HT giảng bài này củng qúa hay , khg biết sao dạo này mình rất thích nghe băng giảng của HT Huyền Vi . HT giảng rất nhiều chuyện secret của tam thiên đại thiên giới này lắm , mỗi lần nghe xong 1 bài pháp mình biết được rất nhiều những chuyện lạ trên hành tinh này ...

  HT dạy cách tu rất là rõ ràng , dễ hiểu  . Dạy tại sao mình phải tụng kinh nè ? Tụng kinh là để cho 3 nghiệp mình được thanh tịnh . Rồi tại sao phải ngồi thiền ? Ngồi thiền là để phát sanh trí tuệ .....nếu chịu khó mà nghe tất cả băng giảng của HT thì HT dạy cách tu rất hay đó nha , mình nghĩ phải nên nghe để chuẩn bị trước , khg thôi đang trong lúc luyện tu phiền não nổi lên bất tận khg cách nào dừng được , lúc đó nếu mình nghe biết trước thì biết : À thì ra là mấy con ma ngủ ấm trong tâm mình nó đang quậy ... nếu biết vậy thì qúa tốt rồi , đàng này mình cứ tưởng mình bị ma ở ngoài đến quấy phá mới chết chứ , định bệnh sai bét nên đành chịu thua đầu hàng vô điều kiện mấy con khỉ ma ngủ ấm này , thật là tự bực mình ghê  :)

 Mà nếu để ý nghe mình thấy bài giảng nào của HT củng nói là mình phải quay về tìm tâm của mình , Phật khg ở đâu xa , chỉ là ở trong tâm của mình thôi , chỉ vì ông Phật con của mình bị " rác trong tâm " của mình nó trùm kín mít hết rồi , nó lại còn chơi ác lấy bọc rác đen trùm mất tiêu ông Phật con của tụi  mình nữa chứ hehhe cho nên mình tu là phải cố tìm ông Phật con trong tâm của mình đó , trong lúc đang lục tìm ông Phật con chắc chắn là khg chạy khỏi mấy con khỉ ngủ ấm ma phá gần chết , thôi đành cắn răng ráng chịu , phải chiến đấu với nó tới cùng để còn tìm ra ông Phật con của mình chứ  :)

 Khi Phật tánh hé lộ tí nha , đã lắm nha , nó an lạc , nó khoan khoái , nó hạnh phúc vô bờ bến luôn đó , nếu mà chịu khai thác làm cho tánh Phật của mình hiện ra được thì mình sẽ có trí tuệ vô biên , lúc đó có thần thông nữa đó , nhưng khg phải mà dễ tìm ông Phật con trong mỗi người mình đâu ....chắc phải trầy lột hết cả da , sướt hết cả thịt , lên bờ xuống ruộng với mấy con qủy ma ngủ ấm đấy , trong lúc mình đang đi tìm ông Phật con là nó quậy mình khg chết khg ăn tiền :) bị rùi mới biết  :)

Tại sao mình bị mê muội qúa thế này :(


- Cái gì nhìn thấy được thì chắc chắn là sẽ bị hoại diệt , như là : cái thân xác này , cái nhà này , chồng này , con này ....vân vân và vân vân ....nhưng mìh thì thấy nó hoàn toàn là thật , chẳng giả tí nào  :)

- Trong khi đó " linh hồn " là thật 100% , linh hồn này sẽ khg bao giờ chết , khg bao giờ mất thì lại khg care cho nó ,  lỡ khi mất thân mạng này chẳng biết nó đi về đâu , nếu bây giờ biết khôn thì phải lợi dụng cái thân xác này đi tạo nhiều nghiệp thiện lành cho cái linh hồn này , để khi mất thân người thì linh hồn này sẽ ở cảnh giới cao sang hơn , vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn ....còn nếu bây giờ cứ lo nắm bắt những thứ giả này thì khi xác thân này bỏ mình đi , linh hồn mình khg có phước sẽ đi vào cảnh giới xấu , sẽ bị trầm luân cho thấy bà cố lun á ....sao mình cứ  bị màn vô minh che lấp kinh khủng thế này , cố lau chùi nó hoài mà nó củng còn mờ mịt tối tăm ....


 Cách tạo phước  báo cho linh hồn này :

1- Lập Chùa hay đạo tràng thỉnh Thầy về dạy tu là phước báo " khổng lồ " , " to lớn " nhất .

2- Cúng dường trai tăng nghĩa là cúng dường thức ăn và vật dụng xài cần thiết hàng ngày cho Chư Tăng , Ni , cúng dường này có phước báu to lớn lắm đó nha .

3- Phóng sanh , giúp xây dựng chùa chiền bị hư hoại , giúp đỡ người già cả bệnh tật yếu đuối , người nghèo khổ , bệnh tật , nói chung là những người đang lâm vào những cảnh khốn cùng nhất , đau khổ nhất mình nên ra tay giúp đỡ

  Những phước trên là để hộ cho mình tu hành được trôi chảy , giúp cho mình bớt nghiệp chướng để mà ráng tu , chứ muốn thoát khổ là phải tu thôi , chỉ có tu mới là con đường giải thoát  khỏi luân hồi sanh tử .

 Mà hôm bửa mình nghe Thầy Trí Huệ giảng nghe , Thầy nói có nhiều Cô Phật tử lập thất riêng ở VN và tu , nhanh lắm nha , có người tu niệm Phật ròng rã liên tục trong thất chừng 4,5 tháng là có kết qủa cao lắm đó , còn có người tu khoảng 3, 4 năm là được vãng sanh .... mình thấy tu khó gần chết mà sao nghe Thầy nói tu qúa dễ vậy ta :) ..... nói chứ nếu mà nhất tâm tu ngày đêm ròng rã , mình nghĩ rất là nhanh đó , thật đó , nhưng mình thì có lúc tu thấy tốt lắm , nhưng có lúc muốn tẩu hoả lun , chả biết tại sao lun ....cho nên đối với mình : tu thấy dễ mà khó , thấy khó mà dễ  :)

Sư Thích Giác Đăng về Chùa Phật Quang tuần tới


  Sư Thích Giác Đăng  về Chùa Phật Quang ở Philadelphia thuyết  pháp :

 - 6 giờ tối thứ sáu ngày 30  tháng 10 , 2015

-  6 giờ tối thứ bảy ngày 31 tháng 10 , 2015

  Xin các qúy phật tử  gần xa thông báo giùm sẽ có phước nhiều lắm đó , thank you so much ...


Địa Chỉ:     1001  S  4th  ST . PHILADELPHIA ,  PA 19147
Tel:             (267)  401 - 0508

Sư Thích Giác Đăng tu cao lắm nha , mình nghe vài Sư Phụ của mình khen Sư Giác Đăng nhiều lắm đó , bảo mình nên theo Sư học đạo  .....

Apple pie



     Apple đi lượm dạo trước về nhà sợ bị hư nên Mẹ của mình đem gọt hết trơn và bỏ tủ lạnh , rồi nhiều ngày khg ai đụng tới nên nó trở màu muốn hư ... thế là mình phải đi làm apple pie mới ăn hết được ...cái này thì ai ai củng biết làm hết rồi ha ...

   Vỏ bột lần tới làm mình phải bỏ tí đường mới được , khg thôi nó lạt qúa , còn apple này hơi chua nên mình bỏ đường vàng khá tí và bột quế ....cán vỏ mỏng tí nướng mới mau chín , dầy qúa thì  bột khó mà chín bên trong ....vỏ bột mỏng , apple thật nhiều thì miếng apple pie mới ngon ....

Saturday, October 24, 2015

Ai ai củng có ngủ ấm ma trong người , nên khi tu nhiều nó quậy dữ dội lắm



Tiên trung đạo (khg hắc ám mà củng khg hiền lành quá đỗi ) :))

 Như HT Huyền Vi đã giảng nói là khi đang tụng Kinh thì ma bên ngoài nó khg dám nhào vô phá mình đâu , nhưng sẽ có " con ma " (còn gọi là  ngũ ấm ma )trong người mình nó phá đó , mà ai ai củng có ngũ ấm ma trong người hết , cho nên khi ngồi tu mà cảm thấy phiền não qúa trời qúa đất là phải biết "ngũ ấm ma " trong người mình nó đang quậy đó , nó phá mình đủ kiểu hết .....lúc xưa mình khg biết cái vụ này cho nên mình bị ngũ ấm ma nó hoành hành khủng khiếp luôn , mà hoàn toàn khg biết mình đang bị cái gì và tại sao bị phiền não dữ dội như vậy .... HT Huyền Vi có dạy khi người nào đang bị như vậy thì nên niệm Ngài Quán Thế Âm thật là nhiều , nên vái lạy Ngài xin Ngài giúp cho , vì Ngài Quán Thế Âm có phát cái nguyện là giúp cho chúng ta hàn phục ngũ ấm ma trong người của chúng ta , khi van vái thì Ngài sẽ lại giúp mình thoát khỏi ....CN hồi xưa thì tuy là niệm Ngài Quán Thế Âm giúp nhưng đỡ tí thôi chứ khg hết , cho nên mình tự chế ra nha , nếu đang bị " con ma phiền não " phá rối , mà niệm Ngài Quán Thế Âm khg thấy đỡ thì quay qua "ngồi nhìn " con ma phiền não này , xem nó đang lộng hành gì trong tâm của mình , xem nó đang " xúi quẩy " mình cái gì đây ? Phải nhìn ra nó và khg bao giờ đồng tình với nó , phải làm ngược với nó , cứ xem như nó là khách tới nhà mình chơi mà mình chả thèm tiếp đón nó vậy , mình nghĩ sau 1 hồi chắc nó sẽ buồn chán và bỏ đi thôi ......cái này là mình tự nghĩ ra chứ chưa có thực hành nha , các bạn trước khi làm theo nhớ hỏi mấy Thầy và Sư Cô trước khi làm nhé .....hay là khi " nhận biết " nó đang "xúi " mình gì đó , thì mình phải quay qua " rầy và quở nó" , như SP kia đã dạy mình rằng : con mỗi ngày  phải tự dạy dỗ cái tâm của mình , khi cần an ủi nó thì an ủi , khi cần dạy nó thì phải cứng với nó , làm nó rầm rầm liền (cái này thì  mình nói  hix) , chứ khg thôi mà đồng tình với nó là chết đó , mấy con ma ngũ ấm này nó tập họp lại quậy mình bình địa luôn đó ....nói chung cái tâm của mình phức tạp lắm , như người đời ở ngoài thường hay nói : con người mình ai ai củng có ông thiện và ông ác trong người ...hay người Mỹ thì củng có nói : "tiên hiền lành" và "tiên hắc ám " ở 2 bên vai của từng người .....cho nên ngày nào  "ông thiện" chiến thắng thì ngày đó làm 1 người rất là tốt  hix  , ngày nào chiến đấu thua trận thì đành để cho " ác ma " nó hoành hành , đành làm người xấu ngày đó thui  hihi  ... hong tin thì các bạn thử để ý cái tâm của mình đi , ui thui , thật là mệt với nó vô cùng , nhất là mấy cái con ngũ ấm ma , nó lao nhao lao xao cả ngày , mắc mệt ghê luôn ......HT Huyền Vi bảo em nào củng có ngủ âm ma trong người đó nha , chẳng riêng gì mình đâu .... cho nên ngủ ấm ma trong ai mà nhiều qúa để cho nó control thì người đó là người xấu , còn ai biết control ngủ ấm ma của mình được thì người đó là 1 người tốt ...chỉ vậy thôi .....

Hạnh Nguyện Quán Âm - HT. Thích Huyền Vi giảng bài này sao đúng ngay bệnh của mình qúa :)






  Mấy ngày nay nghe video này sao thấy đúng "tâm bệnh " của mình qúa , mà mình nghĩ chắc là bệnh chung của những người đang tu  .... HT Huyền Vi đã giảng nói lúc nào  tu nhiều mà bị phiền não qúa trời qúa đất là do khg có Thầy chỉ dạy tu đúng cách nên mới bị " ngũ ấm ma " trong tâm mình nó quậy dữ dội vậy , còn nếu có Thầy kế bên dạy dỗ tu hành đàng hoàng thì tâm mình nó sẽ  được an lạc , càng tu càng an lạc và càng phát sanh trí tuệ ....hèn chi có 1 thời gian mình đang tu ngon lành tự nhiên bị phiền não qúa trời qúa đất , muốn bị tẩu hỏa nhập ma luôn , thì ra là mình đã tu khg đúng cách , khổ ghê vậy đó , hồi xưa lúc Sư Phụ mình còn rảnh chỉ dạy mình tu nhiều thì mình tu khá lắm , tới sau này SP busy lo xây chùa khg có thời gian chỉ dạy mình tu nên tự mình tu riết muốn tẩu hoả lun , khổ ghê vậy đó ..... khi nghe băng giảng này mình thấy HT Huyền Vi giảng sao mà đúng ngay tâm bệnh của mình qúa , giờ mới hiểu tại sao càng tu mà càng bị phiền não muốn điên luôn :) những lúc đang tu mà bị ma phiền não phá qúa trời qúa đất , thì có ông Sư Phụ kia của mình bảo là niệm Ngài Quán Thế Âm cho thật nhiều vào thì sẽ khỏi , nhưng somehow mình càng niệm thì càng bị phiền não dữ dội hơn , cuối cùng ông SP đó bảo thôi con nên nghỉ tu 1 thời gian đi , chứ tu cái kiểu này con sẽ bị  nạn đó ....thế là mình buông ra  nghỉ tu tới giờ :) đúng là cái nghiệp của mình nặng thật đó ....

  Video 4,5 & 6  HT Huyền Vi giảng hay lắm , nói chung là video này qúa hay , giảng y chang tâm bệnh của người tu ....những bệnh chung của người đang tu tại gia .....

Nhờ Niệm Phật Hóa Giải Được Âm Tình Tiền Kiếp Với Nữ Quỷ


  Tôi là một người vô thần, không theo bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng bảy năm trước đã xảy ra một việc lạ lùng làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Lúc ấy tôi mới kết hôn được sáu tháng. Có một đêm khuya, tôi thức dậy đi vệ sinh, đầu óc còn mơ màng ngái ngủ, bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt mình, thế là tôi vội mở mắt ra nhìn rõ ràng là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu, nhem nhuốc. Khi đó, tôi không biết vì sao mình có đủ dũng khí để vung tay, tát mạnh vào mặt nữ quỷ, đánh nó phải biến mất dạng.
Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn nhìn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Tiếp theo đến phiên tôi, nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Cứ tiếp diễn như thế nên tôi cảm nhận được là vợ chồng tôi đang bị “trúng tà”. Để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi để tìm thầy làm phép trục quỷ, nhưng chẳng được gì, hoạn nạn vẫn không thuyên giảm. Chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng không tìm ra được cách giải quyết.
Tình cờ, tôi gặp một người bạn là một vị Phật tử, khuyên tôi học Phật, hãy dùng Phật pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng cần lương y, chẳng còn cách nào khác, dù tin hay không tin gì nhưng hễ nghe có cách thì đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Đây chính là nhân duyên chúng tôi tìm đến Phật pháp.
Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sanh, tụng kinh Địa Tạng. Tụng được mấy mươi bộ rồi thì có một đêm nọ tôi nằm mộng thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc kể lể về thân thế của cô cho tôi nghe.
Nguyên là mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi, do kiếp sống đó cô đã treo cổ tự vận chết nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, kiếp này mới phát hiện chồng mình hiện đang tái sinh ở đây.
Sau khi nghe nữ quỷ tỏ tường sự thật, tôi tuy có cảm thông nhưng trong lòng lấy làm phiền não. Tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh, di tinh…thì ra là tại con nữ quỷ này đêm nào cũng mò tới ngủ chung.
Tôi nhất quyết không nhượng bộ, biết nữ quỷ nửa đêm mới đến mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng hễ gần tới giờ đó thì bắt đầu gõ chuông niệm Phật to tiếng. Do trường kỳ lo lắng, ngày nào cũng thức dậy nửa đêm để niệm Phật “hộ vệ” chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự “chiến đấu” suốt hai năm. Cuối cùng kết quả thu được: Bị bệnh tim và ngã lăn ra bất tỉnh.
Cách này xem ra cũng không được rồi! Đầu xuân, hai vợ chồng tôi quyết định tháng Tư sẽ cùng lên chùa xin xuất gia, chấm dứt trận chiến oan nghiệt kỳ khôi giữa người và quỷ….Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì nữ quỷ đã ra tay trước. Lần này ả nhập thẳng vào chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi.
Thật sự là mấy năm cùng ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá mệt mỏi lẫn thương tâm, nên ngay giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý định chán nản muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ: “Thôi thì cam nhận một đao của ả để kết thúc hết mọi ân oán, chỉ mong ngay đây được vãng sanh Cực lạc, rũ bỏ hết mọi sầu đau”.
Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ nữ quỷ đâm cho một nhát dao để kết liễu đời mình (qua đôi tay của chồng tôi), thì bỗng nghe “Keng!”, hóa ra nữ quỷ đã ném dao xuống đất và rầu rỉ nói: “Giết mi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục! Thật là khổ phiền quá!”.
Bây giờ đến lượt tôi phát khùng, tôi túm lấy chồng tôi (đang còn hồn nữ quỷ gá ở trong thân) đập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới thấm thía cái câu trong kinh Vô lượng thọ: “Cầu sống không được, cầu chết cũng không xong!”. Bị phiền muộn hành hạ tâm tư quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem gởi chồng vào ngôi chùa gần nhà.
Kết quả, sau đó đêm nào nữ quỷ cũng đến tìm tôi mà quấy nhiễu. Ả khóc lóc kể lể lung tung bên tai tôi, than rằng trong chùa có thần hộ pháp canh giữ nên ả không cách chi vào được.
Nữ quỷ cứ quấy phá làm ồn đến mức tôi lại chẳng thể ngủ được, cuối cùng tôi đành năn nỉ, thỉnh cầu Sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập đàn siêu độ dùm cho ả.
Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, vì vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ quỷ được vãng sanh Cực Lạc. Khi pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả không gì sánh bằng! Dưới uy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy được các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gì xảy ra trong đời quá khứ, tháo gỡ được gút mắc cho cả ba (hai người một quỷ), chân tướng luân hồi ngàn năm cuối cùng được hé lộ như sau:
ĐÔI CHIM UYÊN ƯƠNG
Nhiều kiếp lâu xa về trước, có một đôi chim uyên ương xinh đẹp ngụ nơi một cái hồ thanh vắng. Có một cậu bé hay tới hồ chơi và phát hiện ra đôi chim này. Cậu thường đem thức ăn đến cho đôi chim một thời gian dài.
Ngày nọ khi tới hồ chơi, cậu bé bắt gắp con chim trống đứng cô đơn, buồn rầu, chẳng thấy chim mái đâu. Thế là cậu tìm khắp nơi và phát hiện trên không trung có một con chim ưng hung ác đang quắp con chim mái bay xa. Cậu bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn đến an ủi con chim trống, nhưng nó vẫn cúi rũ, không thèm động đậy. Hôm sau, cậu ra thăm chim trống. Nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau, chim trống chết đi, cậu bé rất buồn, mang nó đi chôn. Và kể từ đó cậu cũng không ra hồ chơi nữa.
UYÊN ƯƠNG ĐẦU THAI
Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã mấy trăm năm. Đôi chim uyên ương luân hồi xoay vần cuối cùng cũng được tương ngộ, chúng đồng sanh vào cõi người. Chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình khắng khít.
Ngày nọ, người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh mâu thuẫn dữ dội đến nỗi cô con dâu nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì bị đọa vào ác đạo, phải mang thân quỷ (Trong kinh Phật dạy: “Nếu lìa đời với tâm sân hận sẽ bị đọa vào ác đạo. Do tội tự hủy hoại thân cộng thêm nghiệp tạo của bản thân mà cô vợ bị đọa vào cõi quỷ. Cõi quỷ thọ mạng rất dài, dù yểu mạng nhất cũng phải một ngàn năm tuổi). Qua từng lần, từng lần sanh tử trong lục đạo luân hồi mãi cho đến mấy trăm năm sau là đời hiện tại đây!
Người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân, còn tôi chính là cậu bé ngày xưa từng cho đôi uyên ương ăn, kiếp sống này mang thân nữ. Do nhân duyên chín muồi, tôi và nam nhân (là chim trống kiếp xa xưa) kết thành chồng vợ, còn nữ quỷ quấy phá kia chính là hậu thân của con chim mái ngày xưa.
Suốt mấy năm trời ròng rã cả ba chúng tôi cùng “quần thảo” với nhau, giờ mới biết rõ chân tướng liên quan. Thì ra đây là một trường nhân duyên hội hợp tạo thành một “bi hài kịch”. Dưới Phật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ bàn, tôi hoàn toàn bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó, chúng tôi tu hành mien mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra được vài điều hay, kính xin lược ghi để chia sẻ cùng quý liên hữu đồng tu:
I. ĂN CHAY ĐƯỢC NHIỀU LỢI ÍCH:
Trường trai được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt:
1. Bệnh nặng dễ trị: Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến không còn lực miễn dịch, nhờ trường trai phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại được nhanh lành bệnh. Hiện nay, bạch cầu đã phục hồi bình thường, bác sĩ khen quả là kỳ tích.
2. Phúc báu tăng thêm: Từ khi tôi ăn chay rồi một bề không công tác, chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhưng lại có tiền dư để dành, sống nhàn nhã…Bởi người ăn chay ít bị bệnh, dẫu có vướng bệnh chỉ cần uống chút thuốc là lành. Đồ chay lại rẻ, hàng ngày hai vợ chồng tôi ăn không hết mười đồng.
3. Tiêu nghiệp chướng: Người ăn chay không kết oán thù với chúng sanh nên tiêu nghiệp nhanh hơn người ăn mặn, tu hành ít bị chướng ngại.
4. Được trẻ hóa: Tôi năm nay 38 tuổi, nhờ ăn chay mà nhìn trẻ hơn thực tế mười tuổi. Các nữ sinh ưa trẻ đẹp thì hãy ăn chay nhé.
II. NGHỊCH DUYÊN CŨNG LÀ PHÚC:
Ban đầu, tôi luôn cho rằng gặp nữ quỷ kia đúng là hết sức xui xẻo, quá bất hạnh! Vì bị mắc bệnh thì không thể làm việc kiếm tiền. Nhưng chính nhờ nó mà tôi mới thấm thía nỗi khổ “ái biệt ly” và hiểu rõ lý nhân quả luân hồi lục đạo. Do nữ quỷ này quấy phá liên tục khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn, cực kỳ thống khổ. Ả đã ép ngặt và thúc đẩy khiến hai kẻ vô thần như chúng tôi phải bước vào con đường học Phật. Còn nữa, nhân vì nữ quỷ hàng ngày xuất hiện, khiến cho tôi ngày nào cũng phải niệm Phật suốt mười mấy tiếng đồng hồ, tức mỗi ngày ít nhất phải niệm được 50.000 câu Phật hiệu trở lên, tôi cứ kiên trì như thế suốt ba năm. Nhờ vậy mà đại môn của thế giới Cực lạc đã mở rộng trước mắt tôi (kết cuộc thế này đúng là quà tặng). Dù tôi có dùng lắm ngôn từ cũng không sao diễn tả hết được. Cho nên lúc nghịch duyên xuất hiện, cũng là cơ hội tốt giúp mình tu hành. Giống như người bị cọp dữ rượt đuổi sát bên, đương nhiên phải cắm đầu chạy bán mạng, lo tu chí chết.
III. NIỆM PHẬT HAY TUYỆT VỜI:
Con đường tu học của tôi đặc biệt kỳ quái hơn người khác. Do bị nữ quỷ ép ngặt, nên lúc nào tôi cũng phải đề tỉnh tinh thần để tu hành. Vì muốn mau mau thoát khỏi nữ quỷ nên tôi phải dốc hết toàn lực mà tu.
Ban đầu mới vào, khuya tôi tụng chú Lăng Nghiêm, sáng tụng kinh Di Đà, 9 giờ tụng kinh Địa Tạng, chiều tụng kinh Kim Cang và ba biến chú Đại Bi, tối còn tụng thêm một bộ Địa Tạng. Thời gian tụng rất dài và mệt.
Tôi vốn là kẻ vô thần, do bị nữ quỷ phá mà trở thành tín đồ ngoan đạo. Ngày tháng tụng niệm như vậy tôi kiên trì thực hành gần một năm thì vào buổi sáng nọ, tôi tụng kinh đến phần Hồi hướng thì bị nữ quỷ che kinh quấy nhiễu khiến cho tôi rất buồn pha lẫn tuyệt vọng vì thấy ả không sợ kinh chú.Thật ra không phải kinh chú không linh mà do tôi mới hành trì, tâm còn đầy tán loạn tham sân si nên không thể chiêu hiệu quả tốt ngay tức thời được. Nhưng do lúc đó tôi mất niềm tin, lo tìm cách tu mới. Vợ chồng tôi bèn thuê một ngôi nhà nơi hoang sơ, xung quanh có mười mấy ngôi mộ, ở đó suốt sáu tháng ròng chuyên tu “Tĩnh tọa quán tưởng”.
Lần đầu tiên tu quán, chúng tôi quán “Vô lượng thọ kinh”. Hễ mặt trời mọc thì ngồi quán, khi hoàng hôn buông thì ngồi tĩnh tọa hai tiếng nhìn mặt trời lặn, ban ngày rảnh thì niệm Phật. Quán tưởng được mấy tháng, chẳng thu được chút kết quả nào, đã vậy còn tu lạc đường. Bởi vì vừa nhắm mắt thì thấy một phiến tối đen, căn bản là do thực hành không tới. Tệ hơn nữa là tánh khí nóng nảy phát sinh càng lúc càng tợn, và tôi nhìn thấy quỷ mỗi lúc càng rõ hơn. Chúng tôi ráng tu được nửa năm thì chịu hết nổi, cuối cùng đành cuốn gói trở về.
Tụng kinh chú, tĩnh tọa, quán tưởng gần hai năm xem ra chẳng ổn, tôi bèn thử thí nghiệm quay sang chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, bỗng phát hiện ra: Hàng ngày chỉ cần nửa đêm tôi thức dậy, dốc tâm chí thành niệm Phật thì nữ quỷ tuyệt đối chẳng dám đến gần giường, ngược lại còn biến mất tăm không thấy tung tích.
Có lúc vào mùa hạ, khoảng 8 giờ tối, tôi đi tản bộ vừa bước vừa niệm Phật rất bình an. Có khi gặp quỷ, cũng thấy chúng lui vào hai bên lề đường, còn quỳ xuống chắp tay vô cùng cung kính. Đúng là niệm Phật, thánh hiệu hiện tiền khiến quỷ tôn kính lui xa. Thật ra cũng nhờ thời gian kiên trì tu miên mật ban đầu làm nền tảng, đã tập cho tâm trí chúng tôi quen dần với Phật pháp, dễ nhiếp niệm an tĩnh hơn.
Tháng 3 năm 2010, tôi gặp và nghe Pháp sư Tịnh Không giảng “Tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo”, càng hiểu rõ thánh hiệu vi diệu, mới biết phương pháp tu tập trước đây của mình không có kết quả là do không phù hợp căn cơ.
Bởi chúng tôi căn cơ tệ lậu, tập khí xấu còn nhiều, nhờ tin sâu vào nguyện lực Phật A Di Đà từ bi nhiếp thọ, thầm nghĩ “nếu mình ra công niệm chuyên nhất chắc chắn được vãng sanh Cực lạc”. Do quá khổ, mới khát khao được giải thoát ngay trong đời này, vì vậy mà dõng mãnh tu, chí thiết niệm Phật, nhất tâm nương vào sự che chở của Ngài.
Bởi vậy, chúng tôi dốc lòng niệm danh hiệu Phật trong mọi thời khắc đi, đứng, nằm, ngồi… bất kể thời gian bao lâu, cứ niệm chuyên nhất không rời, cố gắng tạo nghiệp chánh định.
Thông qua thời gian dài hành trì niệm Phật, chuyển biến lớn đã hiển hiện rõ nhất ở chồng tôi. Anh do trường kỳ sống cùng quỷ nên thần trí mê mờ, mặt bị xám đen. Từ khi biết nhiếp tâm tu, kiên trì niệm chuyên nhất rồi thì đêm bắt đầu ngủ an lành, trạng huống thân thể hồi phục bình thường, sắc mặt trở nên sáng rỡ.
Hồi xưa lúc mới tu, hễ vừa niệm Phật thì sinh buồn ngủ, nhưng hiện nay có thể niệm tinh tấn cả ngày. Mặc dù nữ quỷ không hề muốn buông tha cho anh được vãng sanh Tây Phương, nhưng ả cũng không thể đến gần quấy nhiễu, chẳng tài nào làm chướng ngại việc niệm Phật của anh nữa.
Ả cũng hết tìm tôi quấy rầy, và tôi phát hiện những vướng mắc, luyến ái trong lòng mình cũng phai nhạt đi, tự nguyện buông hết mọi ưu tư chấp trước, xin phó thác tất cả cho A Di Đà Phật xếp đặt, an bài, nhờ vậy mà tâm an, tôi trở nên hạnh phúc!
Khi mới đến với Phật giáo, tôi từ tâm thái tạp hạnh, tạp tu mà tiến dần đến niệm Phật chuyên nhất, tạo nghiệp chánh định. Nhờ hiểu rõ và tin sâu rằng: “Nếu dốc tâm chuyên niệm ắt được vãng sanh, do vậy mà tôi kiên định an tâm nơi câu Phật hiệu, sau đó còn tích cực giới thiệu mọi người pháp môn này”.
Cũng nhờ niệm Phật chuyên nhất mà tôi được Phật lực gia trì khiến tâm tư mở sáng, hiểu rõ được nhân quả ba đời của ngàn năm, nhớ được tiền kiếp cả ba người chúng tôi. Tôi cũng từng thấy thánh dung Phật A Di Đà và chiêm ngưỡng thánh cảnh Tây Phương. Tất cả đều nhờ oai đức của câu Phật hiệu ban cho.
Kính xin chia sẻ cùng các liên hữu đồng tu câu chuyện thật của tôi. Nguyện mong tất cả quý vị xem xong đều có được lợi ích.
Nam mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Thừa Ngọc (11/4/2011)
Trích Nhân Quả Giải Theo Phật giáo (Báo Ứng Hiện Đời tập 5)
Dịch giả: Hạnh Đoan
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/10/nho-niem-phat-hoa-giai-duoc-am-tinh-tien-kiep-voi-nu-quy/

Crabapple fruit gần nhà mình




  Cây này mình đi ra vô thấy nhiều năm rồi nhưng thật sự mình khg biết  nó là crabapple . Gia đình 2 vợ chồng người Mỹ này khg có ăn nên năm nào mình đi ngang củng thấy nó rụng đầy đường và sân cỏ trước nhà của họ . Muốn lại xin nhưng thấy củng hơi kỳ kỳ sao ấy , vì hàng xóm đi qua lại mà mình đi xin thì thấy kỳ qúa , thà là ở chổ lạ khác :) Nhưng mình ăn thử ngon lắm nha , cái loại này nó khg có bở như loại crabapple mà bán trong Lowes đâu nhé , nó có vị ngọt ngọt , chua chua , và nhai 1 hồi thì nó có vị hơi chát chát , nhưng cuối cùng còn cái hậu rất ngọt trong miệng mình đấy  sau khi ăn xong . Khg biết sao mình thích ăn loại trái cây vậy lắm , ăn xong mà nó còn cái vị đọng lại trên lưỡi rất có hậu :) Mà chắc mình sẽ hỏi xin đại qúa , vì khg xin thì họ củng khg ăn và bỏ rụng tùm lum hết à , mà sao lạ ta , trái này ngon vậy mà sao người Mỹ họ kg có ăn nhỉ , mình nghe nhỏ em dâu bảo nếu làm jello mà bỏ crabapple vô thì nó sẽ tự động đặc lại , trái này mới ăn lần đầu thì khg thích , nhưng lần 2 và lần 3 sẽ thấy ghiền ăn đó , mà nó có antioxidants cao lắm đó , ăn nhiều rất tốt thì phải . Mình định bụng nếu họ cho thì mình sẽ mua cái cây để hái trái( fruits picker ) , chứ mấy trái cao qúa thì làm sao mà bẻ được :)



Trời bắt đầu vào thu nên cây cối đổi màu rất là đẹp , sẵn "vác" cái máy chụp hình nên chụp luôn cây cối 2 bên đường đi ....





Wireless speaker cho iphone hát rất lớn , rất good


Vừa tắm mà có speaker này nghe , xong rùi chắc trúng nước hay rộp hết cả da :) 



http://www.amazon.com/VicTsing-Bluetooth-Waterproof-Hands-Free-Speakerphone/dp/B00NHDPL2O

 Ông xã mình thấy cái này sale rẻ qúa nên mua , ổng mua có $7 khi nó on sale :) loại này khg dây , bắt sóng từ laptop hay iphone ,  hát rất  lớn , khg thấm nước nữa , nên có thể treo trong cầu tắm , vừa tắm mà có thể nghe nhạc hay nghe cái gì củng được ,  hay có thể nghe phone trên xe .... rất tiện lợi ... bây giờ technology qúa nhiều , họ chế ra đủ thứ , cái gì củng có hết ....chỉ sợ khg có tiền để mua thôi :)

Friday, October 23, 2015

Tu Cũng Như Không (Rất Hay) - Thích Trí Huệ


40 loại trái cây trên 1 cây


Cách ghép cây


Cách tập thể dục loose pounds fast


 Không biết ông chồng mình xem ở đâu mà bảo mình muốn ốm nhanh là mỗi ngày đi lên xuống cầu thang khoảng 50 lần , và nhảy dây  . cách này là mất pounds rất nhanh :)

http://www.health.com/health/video/0,,20939698,00.html

 Nhiều năm nay mình struggling với cái vụ xuống pounds này lắm rồi , đối với mình ốm lại là 1 cái gì đó rất là khó làm lắm , cứ sụt được 5 pounds sau đó lên lại , khó mà xuống được 10 hay 20 pounds qúa ....Ông xã mình bảo I need discipline myself .... vậy chứ cứ chun vô bếp nấu ăn hoài rồi bảo mình khg ăn thì làm sao chịu nổi chứ  :)

Thursday, October 22, 2015

Rau câu dừa dẻo







Hôm nay mấy đứa con gái siêng lên đột xuất đòi mình làm jello ăn , thế là mấy mẹ con 8 giờ tối lại chun vào bếp làm rau câu dừa  :) Con gái pha mix cái màu gì mà nó đen xì , bông hồng màu xanh đen đậm lét  :) 

Mình làm  hơi cứng vì cái tội khg làm theo công thức trong cái gói rau câu mà họ đã chỉ sẵn . Nhưng nếu có làm thì lần sau mình sẽ làm mềm hơn vì rau câu dẻo này ăn mềm mềm  ngon hơn là cứng . Mà phải chú ý là  rắc  bột rau câu vào nước dừa còn nguội , cứ từ từ rắc rắc bột rau câu vào và quậy cho nó tan hết , sau đó mới vặn lửa lên , chứ nước dừa mà đang nóng mà cho bột rau câu vào thì nó sẽ bị đóng cục , khg tan nổi . Mình mua loại nước dừa trong bịt của Thái Lan ( như hình ) , sau đó nếu muốn ngọt thêm thì cho thêm 1 muỗng canh đường cát hay 1/4 cup đường . Theo mình làm thì 1 cup nước dừa là khoảng 1/3  muỗng cà fê bột rau câu dẻo này   , xác dừa non thì mình cắt mỏng mỏng và bỏ luôn vào trong nồi quậy đều khi đã tắt lửa .....mà rau câu này làm dễ và nhanh lắm , ngoài tiệm bán 1 ly nhỏ xíu mà $4 , wow cái này mà làm bán ăn tiền ngọt xớt à  nha , làm nhanh cấp kỳ luôn á ....

Có vài lần mua dừa trái , mở ra nó qúa củ , nhiều lúc có mùi kỳ lắm và nó bị chua nữa  , cho nên mua trong bịt frozen của Thailand vậy mà chắc ăn hơn :) . Làm xong ăn thử nó có vị thanh lắm nha , hơi giống giống trong tiệm bán , chỉ cái tội hơi bị cứng thôi :)

 Mình có thể chế biến rau câu này 1 chút , chẳng hạn như cho thêm trái vải hay kiwi , bất cứ trái cây nào mình thích thì cho thêm vào , thậm chí nếu ai thích ăn chua chua thì bỏ nguyên 1 múi chanh vào củng được  :)  hay trái tắc ngọt , wow hôm nào mình thử trái tắc ngọt xem vì nhà đang trồng cây tắc ngọt  :) nó dẻo dẻo ăn ngon hơn là rau câu loại kia ....


Wednesday, October 21, 2015

Tự nhiên thèm 1 đạo tràng để tu tập

   Mình nhớ hồi mấy năm trước có 1 cái Chùa kia mới mở gần nhà mình , thế là bà con cô bác xúm nhau lại cái Chùa đó tu tập , nhớ lại vui lắm ! Mình nhớ có Hòa Thượng và vị Thầy kia dạy tu , cả ngày  HT và Thầy giảng  pháp và  cho niệm Phật , sau đó thì lạy sám hối ....wow mình thích gì đâu luôn á , sau khi về tới nhà ,  mình niệm Phật tiếp , cái tâm nó an lạc gì đâu luôn á ....ước gì mỗi ngày cứ vậy hoài chắc ai ai củng mau thành .....lắm nha .....thành cái gì thì tự ai tu nấy biết nhé  hix

   Mình thấy tình trạng bây giờ Chùa nào củng xây to ra , sau đó  thì nhiều Chùa khg dạy Phật tử tu hành nhiều , Phật tử tới Chùa chủ yếu là  xả giao qua lại , rồi chia phe chia phái tùm lum tà la trong Chùa , nhiều người sơ cơ mới tới Chùa tự nhiên thấy nản nên thôi trốn ở nhà tự tu  thì tốt hơn . Chứ theo mình thấy nếu làm đúng pháp nha , thì Chùa nên tổ chức khóa tu nhiều , khi Phật tử tụ tập về thì giấc sáng phải giảng pháp dạy dỗ cho họ nghe , sau đó thì nghỉ ngơi giấc trưa chút rồi vô khoá tu ít nhất củng 3 đến 4 tiếng đồng hồ tu hành  .... Mình nhớ hồi lúc mình đến Chùa gần nhà mình tu tập , sáng khoảng 10 giờ là Hòa Thượng thuyết pháp cho nghe đến 12 giờ thì nghỉ ăn trưa , sau đó nghỉ ngơi đến  khoảng 2 giờ trưa thì HT cho ngồi niệm Phật , niệm 30 phút thì đứng dậy đi kinh hành niệm Phật , cứ niệm vậy tới khoảng 2 tiếng đồng hồ thì HT cho ngồi thiền , cứ vậy mà tu dài dài cho đến chiều luôn , sau đó mình thấy ai ai củng vui vẻ hoan hỷ qúa trời , và thế là mỗi lần có khóa tu là bà con cô bác xúm nhau lại tu tập cả ngày vậy đó , wow mình thích gì đâu luôn á ..... khg thôi thì mỗi chiều khoảng 7 giờ tối  tới 9 giờ tối , Thầy có tổ chức khóa lạy sám hối , khi bà con đi làm về ghé qua Chùa lạy Phật , lần đó Thầy cho lạy Kinh Lương Hoàng Sám , lạy 2 tiếng đồng hồ nha , toát hết cả mồ hôi tuy là trời mùa Đông lạnh như gì á , nhưng sau đó cảm thấy khoẻ trong người qúa trời qúa đất , mình thấy gương mặt ai ai củng rất hoan hỷ , rất là vui .....cho nên mỗi khi Thầy mà báo là có khoá tu lạy sám hối là bà con cô bác ùn ùn kéo lại ngồi chật hết cả chánh điện ..... mà mình nhớ HT và Thầy về dạy tu vui lắm , mấy Thầy tếu gì đâu á , Thầy rất là bình dân và hòa đồng với Phật tử lắm , khi Phật tử tới Chùa là Thầy vui lắm , chạy lăng xăng lo cho người này người kia , cho nên Phật tử rất thích lại Chùa đó , được ăn ngon và tu hành an lạc thì ngu sao mà khg đi chứ :) Mình nhớ có mấy lần khi chị bạn mình hỏi mình : khg biết tại sao khi Thầy ngồi thuyết pháp thì Thầy hay mặc 1 cái áo cà sa rất oai nghiêm và đội 1 cái nón màu vàng choé thật là cao ? Nghe chị bạn hỏi mình củng mắc cười lắm , sau đó mình mới lí lắc trả lời là : chắc Thầy thấy Phật tử khg chú tâm nghe Thầy giảng pháp nên mới mặc vậy cho Phật tử lo chú ý "cái nón " của  Thầy :) .... mình còn bồi thêm 1 câu chót : mai mốt nếu mình có lên Chùa , mình sẽ để  cái bàn bên hông Chùa ngồi thuyết pháp chợ đen , mình phải đội cái nón  cao hơn cái nón của Thầy ấy nữa , để cho bà con tò mò lại xem " mình " chứ ( just kidding ) .....thế là mình và chị bạn cứ giỡn miết , cứ nói tới lui cái  bộ đồ và cái nón của Thầy , chịu nổi khg trời , tu khg lo tu mà lo đế ý cái gì khg vậy trùi .....nói chứ Thầy còn trẻ mà , Thầy củng muốn cho có phong độ chút đó mà , để ý làm chi kỷ qúa , chủ yếu là Thầy rất từ bi lo cho Phật tử tu tập là đủ rồi , mình khg cần phải để ý làm chi cho kỷ qúa , mệt lắm .....

Muốn hết khổ chỉ có tu thôi


    Một phương pháp duy nhất để hết khổ là TU thôi , khẳng định là vậy luôn :) .

   Nhiều người khi buồn rầu khổ sở qúa thì tìm đến drugs hay rượu để giải sầu hoặc là đi chơi , nhưng lại khg ngờ những phương pháp này lại càng làm cho bản thân họ khổ sở và sa đọa hơn , chỉ có pháp Phật là giải tỏa hết mọi phiền muộn thôi . Vì sao chúng ta lại khổ ? Vì qúa nhiều điều bất như ý trong cuộc sống hàng ngày này , qúa nhiều oan gia , còn ân gia thì qúa ít , cộng thêm chúng ta luôn sống với cái "tâm giả" , cái "tâm điên đảo vọng tưởng " , cái " tâm chạy theo trần cảnh "  nên bị phiền não là cái chắc  rồi  . Cả ngày cứ chạy theo cảnh này cảnh kia xảy ra trong ngày , nếu gặp ai khen thì cười toe toét , còn ai chê , ai phản thì bực tức nổi điên lên , nhiều lúc biết hết á nhưng can not control " myself " .... thế rồi ngày này trôi qua ngày kia , tuần này trôi qua tuần kia , rồi tới 1 ngày nhìn lại thì tóc đã ngã 2 màu , da nhăn nheo , tay chân run lẩy bẩy , và cứ thế cứ như lục bình trôi , dòng đời đẩy đi đâu thì mình trôi tới đó , can not control nghiệp lực của mình , rồi cứ thế khi mất thân mạng này thì để cho nghiệp dẫn đi trôi lăn ngụp lặn trong sanh tử ...khổ ghê chưa nè ?

   Mà Đức Phật đã hạ phàm chỉ dạy cho chúng ta phương pháp và con đường tu hành để thoát khổ , thoát khỏi luân hồi sanh tử , nhập vào cảnh giới chư Phật an vui tự tại , nhưng sao khó qúa là khó đi nè . Nhiều lần tu khá tí thì bị thử thách muốn điên cuồng luôn , bị thử thách đến nỗi khó mà nuốt trôi khỏi những ấm ức trong người , có lần mình đi nghe Thầy Trí Huệ giảng , Thầy có giảng đến cái giai đọan khó khăn của người tu , mình ngồi ở dưới lắc đầu nói " khó lắm Thầy ơi " ... hong biết sao Thầy nhìn thấy và bảo : khó gì mà khó ... hihi ... trùi , sao mà khg khó , bị thử thách muốn điên cuồng luôn mà khg khó sao nè ....chẳng hạn như mình sống hết lòng vì bạn , lo lắng như là 1 người chị em ruột trong gia đình , tự nhiên bả phản , ngoảnh mặt làm ngơ , còn đi nói xấu mình lung tung ... vậy hỏi sao mà mình nuốt cho nổi ..... hay mình tốn rất nhiều tiền bạc và công sức lo lắng cho vài người thân trong gia đình , thì tự  nhiên 1 ngày rủ sạch tất cả bảo là mình khg lo gì hết , rồi mắng , rồi nhiếc mình đủ thứ .... thử hỏi làm sao mình nuốt cho nổi nè .... sau đó mình sân si lên thì bảo sao tu mà còn sân si ? ....thiệt đúng là mấy người này ép người qúa đáng mà , trong khi đó họ khg giúp ai , sân si 1 núi , khg ăn chay được 1 ngày , mà sao cứ đi bắt lỗi mình hoài vậy trời ? ... bởi vậy nhiều lúc mình củng hơi nghi ngờ lắm nha , thật ra có nên làm người tốt khg vậy ta ? Vì người tốt toàn là gặp chuyện khó mà nuốt nổi , nhiều lúc cố nuốt lắm nhưng nước mắt củng lưng tròng chứ khg chơi đâu nha ..... bởi vậy ai bảo tu là khg khó đâu nè , khó chết đi được á.....Nhớ có lần ông Sư Phụ mình dạy mình thế này , khi gặp ai vu oan hay nói nặng lời gì đó với mình , mình cứ bình thản đi và  trả lời là " thế à ? " " xin lỗi nhé " .... SP dạy con cứ tập vậy hoài đi thì mọi việc sẽ rất là ok thôi :) .... trùi , SP làm như mình đã tu đắc đạo rùi vậy đó , mình còn cả đống " phàm phu tục tử " trong máu nè  :)

   Mà nói thì nói vậy á , chứ nếu mình niệm Phật cả ngày thì khi nhớ về những chuyện này mình lại mỉm cười .... tự nghĩ : ui trời : chuyện nhỏ mà , chả là gì cả ,you're already dead to me  :) ..... và thế là quay ra lo niệm Phật và an lạc trụ tâm vào câu niệm Phật .... Tại sao lại khg buồn và xem là chuyện nhỏ nè ? Bởi vì khi niệm Phật là mình quay về sống với "cái tâm thật "của mình đó , mà rất lạ là " tâm thật " hay còn gọi là "tâm Phật "của mình thì nó luôn an vui và tự tại , nó khg biết buồn , bởi vì TÂM PHẬT của mình nó rất thông minh , nó biết cảnh này là cảnh giả , những người chung quanh là do đủ duyên mà gặp thôi , là do thiếu đủ gì đó trong tiền kiếp , kiếp này gặp lại để thanh toán nợ nần với nhau cho sòng phẳng , sau đó thì hết duyên , đường ai nấy đi , còn cái TÂM PHẬT thì nó sẽ lo trụ ở cảnh giới niết bàn , an vui tự tại ..... cho nên ĐỨC PHẬT của mình hay tất cả những BỒ TÁT , A LA HÁN hạ phàm , cả đời đi giảng pháp , nhưng cứ giảng đi giảng lại , nói muốn gãy lưởi củng vẫn quy về 1 vấn đề chánh là nhắc nhở chúng ta phải đi tìm lại  BẢN LAI DIỆN MỤC của mình , tức là cái TÂM PHẬT của mình đó , nhưng vì chúng ta BỊ MÊ qúa trời qúa đất , nhiều kiếp lăn lộn luân hồi cả triệu triệu kiếp , bị bụi trần che phủ dầy mịch hết rồi , nếu tính ra chắc bụi trần đó dầy tới mấy triệu , mấy tỉ cây số luôn , nên giờ cố gắng lau lau , chùi chùi cả ngày mà chẳng thấy thấm tháp vào đâu , đụng chuyện vẫn như củ , sân thì vẫn sân , si thì vẫn si , có chăng đỡ hơn chưa tu tí xíu xiu  hehhehe , tự chán mình ghê ....

Monday, October 19, 2015

Có rồi lại mất ,sống rồi lại chết -Thầy Thích Trí Huệ 2015





  Xem video này xong mới biết tại sao người tu lại gặp rất nhiều việc khó mà nuốt nổi ......thì ra là bị THỬ THÁCH .....

Con gái vì sao nghèo à ? :)


Sunday, October 18, 2015

"THẦN KỲ" MẸO GIẢM 1 KG 1 NGÀY


The Overnight Diet là một trong những sách giảm cân bán chạy nhất hiện nay.
 Bác sĩ Caroline Apovian đồng tác giả cuốn sách đã chứng minh được rằng
không cần sử dụng đến các biện pháp ép cân hà khắc và phản khoa học như
nhiều người từng làm, bạn vẫn có thể giảm khoảng 1 kg chỉ sau 1 đêm và
4 kg trong vòng một tuần đấy! Cùng KUL News bật mí công thức giảm
cân dễ ẹc này nhé!
Theo The Overnight Diet, chế độ giảm cân hiệu quả có nghĩa là vào ngày
đầu tiên khi bắt đầu thực hiện quá trình giảm cân, bạn phải hạn chế hàm
 lượng carbohydrate nạp vào cơ thể và chỉ được uống sinh tố trái cây vào
 ba bữa chính. Vào 6 ngày còn lại trong tuần, bạn cần bổ sung lượng protein
 cần thiết và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Có như vậy, quá trình trao đổi chất
mới diễn ra bình thường và đốt cháy lượng calo dư thừa trong cơ thể một
cách hiệu quả nhất. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Ngày thứ 1: Uống sinh tố trái cây thay 3 bữa 






     Bạn có thể lựa chọn bất cứ ngày nào trong tuần để thực hiện bước giảm cân
đầu tiên này, tuy nhiên phải cố định vào tuần sau. Sau đó, hãy cố gắng uống
các loại sinh tố khác nhau thay cho ba bữa ăn chính trong ngày, cắt giảm
thức ăn chứa nhiều carbohydrate như bánh ngọt, bánh mì... Bên cạnh đó, bạn
có thể làm theo công thức pha chế KUL hướng dẫn dưới đây hay tự pha theo
 sở thích. Điều quan trọng nhất là tạo sự đa dạng để không bị ngán khi phải
uống sinh tố cả ngày và hơn hết là đảm bảo được sự kết hợp tốt nhất của các
 chất dinh dưỡng với nhau. Cùng tham khảo 5 loại sinh tố ngon - bổ - rẻ
sau đây nhé!
Bật mí mẹo giảm cân thần kỳ giúp teen loại bỏ 1kg sau 1 đêm
Sinh tố xoài: Nguyên liệu bao gồm 2 trái xoài chín cắt lát, 1 quả bơ,
 125 g sữa
 chua không đường, 1 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng đường và 200 ml nước
trái cây xoài. Sau đó, cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố và xay cho
đến khi thật mịn.
Bật mí mẹo giảm cân thần kỳ giúp teen loại bỏ 1kg sau 1 đêm
Sinh tố chuối: Trộn 200 ml sữa tươi không đường, 125 g sữa chua không đường,
2 muỗng bột đậu nành, 2 quả chuối chín và 1 muỗng mật ong. Tiếp theo,
cho hỗn hợp vào máy xay mịn.
Bật mí mẹo giảm cân thần kỳ giúp teen loại bỏ 1kg sau 1 đêm
Sinh tố táo: Chuẩn bị 200 ml sữa đậu nành, 125 g sữa chua không đường,
1 quả táo gọt vỏ cắt lát, 2 muỗng bột đậu nành rồi xay đều.
Bật mí mẹo giảm cân thần kỳ giúp teen loại bỏ 1kg sau 1 đêm
Sinh tố việt quất: Cho 100 ml sữa tách kem, 250 g việt quất, 1 muỗng bột đậu nành
và 250 g sữa chua không đường vào máy xay thật đều và mịn.
Bật mí mẹo giảm cân thần kỳ giúp teen loại bỏ 1kg sau 1 đêm
Sinh tố dâu tây: Xay 100 g dâu tây, 2 muỗng bột đậu nành, 50 ml nước cam, 125 g
sữa chua không đường sao cho sinh tố thật mịn nhé!
2. Vào 6 ngày còn lại: Áp dụng chế độ ăn protein
Không giống như các thực đơn ăn kiêng thông thường, The Overnight Diet
yêu cần bạn phải bổ sung đầy đủ hàm lượng protein cần thiết để duy trì sự
 phát triển cơ và giảm lượng mỡ thừa hiệu quả. Bạn nên ăn đầy đủ các loại
thực phẩm giàu protein vào ba bữa chính và một bữa phụ, đồng thời đảm
 bảo chế độ ăn lành mạnh này kéo dài trong suốt các tuần tiếp theo. Thực đơn
 một ngày cụ thể như sau:
- Uống đủ 2 lít nước lọc
- 250 ml sữa, sữa chua không đường
- Ăn thoải mái các loại trái cây, rau xanh 
- 100-200 g ngũ cốc như bánh mì, khoai...
- 5-10 g chất béo như bơ, dầu thực vật...
- 400-500 g thức ăn giàu protein như thịt bò, trứng, đậu phụ...
Bật mí mẹo giảm cân thần kỳ giúp teen loại bỏ 1kg sau 1 đêm
3. Ngủ đủ 8 tiếng vào tất cả các ngày trong tuần
Đây được xem là một trong những quá trình quan trọng nhất của liệu pháp
 giảm cân này, bởiThe Overnight Diet cũng có nghĩa là giảm cân trong lúc ngủ.
Dù cơ thể nghỉ ngơi trong lúc ngủ nhưng các cơ bắp vẫn tiếp tục hoạt động.
Do vậy, ngủ đủ 8 tiếng vào tất cả các ngày trong tuần cũng giống như bạn
đang duy trì tập luyện, từ đó đốt cháy được từ 500-900 g cân nặng ngay
trong lúc ngủ. Bạn cũng nên lưu ý, cần phải tắt hết các thiết bị điện như đèn,
 máy tính, tivi, điện thoại... để giấc ngủ không bị ảnh hưởng, từ đó cơ thể
mới thoải mái nghỉ ngơi và thư giãn.
Mẹo giảm cân mà KUL News vừa chia sẻ vô cùng hiệu quả và có thể giúp
 bạn giảm được đến 4 kg ngay trong một tuần đấy! Hãy thử áp dụng ngay
và liền, bạn nhé!

Ngân (Tổng hợp)
http://kul.vn/than-ky-meo-giam-1-kg-1-ngay.html