Monday, February 29, 2016

Tu từng tâm niệm - HT Nhật Quang



Vạn vật đều có tánh linh


  Có một người thợ săn,thường ngày vẫn hay vào rừng để săn bắn.Một hôm,anh ta giưowng cung bắn chết một con nai con.Nai con bị trúng tên,kêu gàu thãm khốc,rồi ngả quỵ xuống đất.Người thợ săn liền đến gần nai con định mang xác nai con về để làm thịt.Bỗng dưng phía sau lưng anh ta đột nhiên xuất hiện một con nai lớn,đang tiến đến gần,anh ta sợ bị tấn công nên nép sang một bên.Con nai lớn vốn không hề tấn công anh ta,cũng không hề sợ cung tên của anh ta.Nai lớn tiến đến chỗ nai con lấy chân khều khều,liếm láp cho nai con mà hai dòng lệ tuôn dài trên khóe mắt,…một lúc sau nai lớn cũng ngã lăn ra chết trong tư thế ôm chầm lấy nai con,che chở cho nai con.Lúc này người thợ săn như chợt hiểu ra nai lớn chính là nai mẹ,nhưng cũng không hiểu vì sao nai mẹ lại bị chết???
Người thợ săn mang xác nai mẹ và nai con về nhà để làm thịt,khi anh ta mổ bụng nai mẹ ra thì thấy ruột của nai mẹ đã đứt sẳn thành từng khúc từng khúc.Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nai mẹ.
Lúc này người thợ săn mới hiểu ra rằng tình mẩu tử thiêng liêng cao cả của nai mẹ,vì thương xót nai con mà đứt từng đoạn ruột.
Như dân gian thường nói “con là nấm ruột của cha mẹ” hay “thương con đứt từng đoạn ruột.”
Và kể từ đó về sau,người thợ săn bẻ gảy cung tên,không làm nghề tàn ác đó nữa.
(Trích từ Công Đức Phóng Sanh của Pháp Sư Viên Nhân.)

Nam Mô A Di Đà Phật

Mẹ Đầu Thai Làm Gà Bị Con Trai Giết Thịt Cúng Giỗ Cho Mẹ


  Sư cô pháp danh là Diệu Thanh, hiện giờ cô đang tu học tại Lâm Đồng, Đà Lạt. Sư cô kể lại rằng mẹ sư cô là bà Mười, cha thì hay sát sanh hại vật. Ông thích mời bạn bè về nhà chơi rồi giết vật để đãi khách, trong khi mẹ lại hết lời khuyên cha cô nên ăn chay niệm Phật nhưng ông không nghe theo.
Có một lần vào kỳ nghỉ hè, ông bà Mười cùng người cháu ngoại tên Hòa ra Vũng Tàu để nghỉ mát. Ngoài Vũng Tàu có nhà người quen, nhà đứa cháu bà con tên là Bê gọi bà bằng dì.
Tối hôm đó khi ngủ ở khách sạn, bà Mười nằm chiêm bao thấy cậu Bê đến mời hai ông bà đến nhà ăn đám giỗ mẹ mình. Trong giấc mơ, bà thấy hai người đến nhà cậu Bê dự tiệc giỗ, khi đó cậu Bê đem ra chén nước có in hình bông súng nói:
– Dì với dượng súc miệng đi rồi vô bàn ăn tiệc với tụi con, hôm nay đám giỗ mẹ con.
Bà Mười nhìn sau bếp mới nói:
– Bữa nay tụi bây nấu gì để cúng giỗ cho mẹ tụi bây vậy?.
Vừa nhìn ra sau thì bà thấy mẹ cậu Bê bị cắt cổ ngang và bị cắt đứt hết một cánh tay, còn một cánh tay treo ở xà ngang. Bà Mười mới hoảng hốt la lên:
– Trời ơi, sao mày giết mẹ mày để cúng giỗ cho mẹ mày vậy Bê?.
Nói xong rồi bà la lên thất thanh. Mộng đến đây, do sợ quá nên bà tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy, bà kể toàn bộ giấc mơ cho chồng nghe: – “Ông ơi, sao tui nằm chiêm bao thấy kỳ lạ quá, thấy thằng Bê nó mời hai vợ chồng mình đi ăn đám giỗ. Nó đem chén nước có hình bông súng cho mình súc miệng. Tui ra bếp thấy vợ nó cắt cổ mẹ nó làm giỗ ông à, chỉ còn một cái tay, cái tay kia vợ nó xé làm gỏi rồi….”. Ông Mười bảo: – “Chỉ là mơ không có thật, thức dậy là tỉnh rồi còn gì phải sợ nữa, bà suốt ngày toàn chiêm bao bậy bạ”.
Bà Mười kể thấy chồng vẫn không nghe, nên bà mới gọi cháu ngoại (Hòa) kể cho nó nghe để bớt sợ.
Không ngờ đến 7 giờ sáng hôm sau thì cậu Bê đến khách sạn, thưa rằng:
– Dì Mười dượng Mười ơi, bữa nay là đám giỗ mẹ con. Con mời dì dượng đến nhà con dự tiệc giỗ.
Bà Mười nghe qua mới giật mình sao mà giống trong mơ quá. Trong khi đó, hai ông bà chỉ vô tình đi Vũng Tàu nghỉ mát cùng cháu ngoại chơi mùa hè thôi, chớ không hề biết ngày giỗ kỵ của mẹ cậu Bê này. Bà nói với ông Mười:
– Đó, thấy chưa ông, thấy chưa, chiêm bao tui thấy hay chưa…..
Ông Mười quay sang khều bà:
– Thôi bà, bà giữ dùm cái miệng bà lại đi, đừng có nói bậy nói bạ. Người ta nghèo khổ, đến ngày giỗ mẹ người ta. Người ta có lòng mời thì mình nghĩ tình nhín chút thời gian đến dự, chứ khước từ thì người ta tủi thân.
Ông quay sang nói với cậu Bê:
– Không sao đâu con, con về đi. Khoảng 9-10 giờ dì dượng sẽ ghé qua dự giỗ.
Đến hơn 9 giờ sáng, ông Mười kéo bà Mười đi đến nhà cậu Bê thì bà bảo:
– Thôi tui sợ lắm, rõ ràng tui thấy là đám giỗ má thằng Bê, tụi nó giết má nó để cúng giỗ cho má nó mà. Tui sợ lắm, tui không đi đâu, ông đi một mình đi.
Ông Mười nói:
– Chiêm bao chỉ là mộng, đâu có thật đâu mà bà lo. Đi đi, có tui đây nè bà đừng có sợ gì cả.
Sau cùng thì ông cũng dẫn được bà Mười cùng cháu ngoại ghé sang nhà cậu Bê dự đám giỗ. Vừa đến nhà, ngồi vào ghế thì cậu Bê mới rót nước vào hai cái tách:
– Con mời dì dượng uống miếng nước xúc miệng rồi vô bàn ăn cơm với tụi con.
Nhìn vào tách nước, quả nhiên trên tách có in hình bông súng. Bà Mười lên tiếng:
– Đó ông thấy chưa, hồi hôm tui nói rồi, y hệt như vậy luôn.
Ông Mười khều nhẹ:
– Bà làm ơn giữ cái miệng lại dùm tui đi.
Bị chồng nói hoài nên bà hậm hực:
– Vậy để tui ra đàng sau coi tụi nó làm cái gì để cúng má nó?
Khi bà đi ra phía sau nhà bếp thì thấy ở cây xà ngang nhà bếp treo tòn ten một con gà đã bị cắt cổ, chỉ còn một cánh. Còn cánh gà kia thì bị cô vợ cậu Bê đem xé phay trộn gỏi rồi. Bà la lên:
– Ông Mười ơi, đúng rồi đó, con gà này chỉ còn có một cánh à. Trong chiêm bao tui thấy rõ ràng, nó làm thịt mẹ nó rồi nó cắt cổ treo ở trên xà ngang, chỉ còn một cánh tay, cánh tay kia bị vợ thằng Bê nó xé trộn gỏi rồi. Bây giờ xảy ra y hệt như vậy luôn.
Bà vội kể hết sự tình trong giấc chiêm bao cho gia đình cậu Bê này nghe. Vừa nghe xong thì cậu này rùng mình toát mồ hôi lạnh, dẹp luôn, không ăn không uống gì nữa cả. Cậu chỉ bới ba chén cơm trắng lên cúng mẹ, còn lại thịt gà gì bỏ hết. Cũng từ ngày hôm đó thì cậu Bê cũng ăn chay niệm Phật luôn, vì không ngờ chính mình lại “giết mẹ để cúng giỗ cho mẹ”.
Sau này cả ông Mười cũng phát tâm ăn chay niệm Phật.
Đây là câu chuyện có thật của mẹ sư cô Diệu Thanh.
Chắc Quý vị còn nhớ chúng ta đã từng xem gương Phật pháp nhiệm mầu kỳ 31 có Phật tử Nhật Trung – là người chuyên sát sinh phục vụ cho việc ăn nhậu của mình và khách hàng. Sau đó anh ta và gia đình bị Quả báo ghê gớm. Trong một duyên kỳ ngộ giúp cho anh ta chuyển tâm, cũng là nhờ chứng kiến cảnh gia đình của đồ tể chuyên làm thịt heo bò. Khi Phật tử Nhật Trung nhìn thấy con cháu họ giết chính cha, ông của họ để làm đám giỗ cho ông, thì hoảng kinh báo cho họ biết khiến họ sợ hãi mà đẩy luôn con heo đã chọc tiết xuống song, không dám làm thịt cúng nữa rồi sau đó nhờ Thầy lập đàn cầu siêu cho ông. Phật tử Nhật Trung cũng từ đây mà giác ngộ, sám hối, phát tâm ăn chay niệm Phật, tu hành để giảm trừ nghiệp chướng mà anh ta đã từng tạo tác.
Oan gia túc trái, oán thù sâu nặng. Đời này quý vị được may mắn có thân người, Quý vị ăn thịt heo, gà, vịt thì đời sau con heo, gà, vịt chúng nó tái sinh lại làm người, Quý vị do nghiệp sát mà đọa làm heo thì sẽ bị chúng nó ăn thịt lại. Nhân Quả báo ứng tơ hào không sai. Do đó, ngưỡng mong Quý vị hãy phát tâm Ăn chay, phóng sanh tức là đoạn giới sát, tu thiện. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều tham sống sợ chết, đều có tánh linh, bản thân chúng ta cũng vậy thôi. Tâm linh của ta và loài vật không khác nhau, chỉ khác nhau ở hình dáng bên ngoài. Chúng bị đọa nên mới làm súc sinh, còn ta may mắn kiếp trước có tu thiện nên được làm người. Kiếp này không cố gắng tu hành mà còn ăn thịt chúng sanh, không tin Nhân quả, không tích đức tu thiện, thử hỏi kiếp sống tương lai của ta sẽ đọa lạc thế nào đây?
Lời giả dối, hư ngụy khiến người ta dễ dàng tin tưởng hơn là sự thật. Phật là bậc đại thánh giác ngộ, Ngài dạy chúng ta nên ăn chay phóng sinh mới khiến cho đời sống chúng ta an vui. Ngài dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây phương mới vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi đau khổ. Trong số chúng ta, nếu bạn đã đọc được bài này ắt là có thiện căn, thiện duyên. Kính mong bạn sớm phát Bồ-đề tâm, ăn chay niệm Phật cầu sanh Cực lạc, quyết một đời này liễu thoát sinh tử, thật là không oan uổng một kiếp sống này.
Nam Mô A Di Đà Phật.

(Diệu Âm Lệ Hiếu tổng hợp từ bài giảng của Sư cô Thích Nữ Như Lan và Phật pháp nhiệm mầu kỳ 31)
http://www.duongvecoitinh.com/

Saturday, February 27, 2016

Sách học văn phạm tiếng Anh rất hay !



http://7vel.com/khoa-hoc/toeic-ngu-phap-5.html

Mình tìm sách loại này rất lâu rồi , hôm nay mới tìm được , hy vọng sau khi học xong nói chuẩn khg cần chỉnh những câu tiếng Anh :)

  Sau 1 hồi nghiên cứu mình thấy website này hay lắm , nếu chịu học theo thì sẽ mau biết tiếng Anh rất nhanh nhé . Mình nhớ có lần Cậu kia của mình nói bí quyết học trong busy là cứ thâu vào máy bài nào mà mình đang học đó , sau đó cứ mở nghe trong khi làm việc , Cậu đó của mình hồi xưa vừa học đại học mà ổng vừa delivery pizza , vậy mà ổng học điểm cao lắm đó , cứ nghe suốt bên tai thì làm sao mà quên bài nổi chứ :) củng giống như tu trong bận rộn vậy đó :) the same hihi 

Friday, February 26, 2016

Emergency heater trong xe cho mùa Đông






 Nếu để cái này trong xe cho ấm thì để phía sau cho an toàn hơn , nhớ coi chừng cẩn thận :)  hay để trong phòng nhỏ thì ấm lắm , tuy là nó cháy vậy nhưng khg ra khói độc , mình khg cần mở cửa xe hay cửa sổ nhà , để vậy cho xe ấm tới khoảng 24 hours .... cái này thủ sẵn trên xe vì lỡ bị vướng tuyết giữa đường giữa trời bão tuyết . Cách naỳ rất ấm .

HT Tịnh Không dạy tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ là hạp với căn cơ của chúng ta hơn


  HT Tịnh Không bảo rằng tại sao Tổ dạy tu thiền tịnh song tu ? Hay là phải kết hợp tu mật + tu tịnh cùng nhau ? Vì Tổ biết tu thiền  và tu mật rất khó thành tựu nên khuyên mình nên kết hợp tu niệm Phật :) lỡ 2 pháp môn kia trượt thì còn vớt vát lại tu niệm Phật thành công , vì tu niệm Phật rất hợp với căn cơ của chúng ta bây giờ , dễ tu hơn 2 pháp môn kia .....cho nên tu Tịnh Độ , 1 pháp môn thâm nhập cứ từng bước từng bước tu từ từ , đi từ từ từng bậc lên cầu thang thật vững chắc  thì thế nào mình củng thành tựu .

HT giảng bài này qúa hay , mình thích nghe ghê vậy đó :)


Thursday, February 25, 2016

Earth 2100 with subtitles ( We can change our future from now for our childrens )





  Như HT Tịnh Không đã có nói : nếu chúng ta bớt sát sanh , chúng ta ăn chay , chúng ta biết thương yêu và sống tốt với nhau thì sẽ thay đổi được tương lai của chúng ta được tốt đẹp hơn ..... chứ con người cứ sát sanh qúa nhiều , tạo qúa nhiều ác  nghiệp thì thiên tai sẽ ập tới , chư thiên họ sẽ khg theo phù hộ chúng ta nữa , chúng ta hoang phí tài nguyên của trái đất , chúng ta hủy hoại trái đất thì trái đất này sẽ bị hủy hoại rất nhanh trong 85 năm nữa ..... chúng ta đừng hoang phí nước , thức ăn ,  giấy ...nói chung là tiết kiệm được cái gì thì phải tiết kiệm , vì nếu chúng ta sống hoang phí qúa sẽ bị hết phước và cái khổ sẽ ập đến rất nhanh , đó là luật nhân qủa rất tự nhiên trong trời đất này thôi .....Mấy năm trước mình đi xem ông thầy bói kia coi về tương lai rất hay , ổng nói sau này rất là khổ , thiên tai dữ dội lắm và thức ăn rất hiếm vì thời tiết rất khắc nghiệt nên trồng trọt khg được , 2 ông thầy bói này bảo mình ráng tu đi , đừng lo ham tiền và đi làm qúa trời nữa ( vì lúc đó mình ham làm ăn lắm :) ).....  kêu mình phải ráng tu vì sau này chết nhiều lắm , chết 7 còn 3 mới ra thái bình , ông thầy bói này coi hay lắm đó , mình nói thật đó .....


  Có lần mình nghe HT Tịnh Không giảng , HT nói hồi xưa có nhiều người  ở Triung Quốc rất thông minh,rất giỏi có thể chế biến ra maý móc hiện đại như bây giờ nhưng những vị đó khg làm , vì khi cái gì mà đi ngược với tự nhiên thì sẽ gây ra hậu qủa khg lường được của nó .... nói chung là khi nghe băng giảng của mấy Thầy nhiều thì mình củng học hỏi được rất nhiều việc .

Indio Khóa Tu "Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm" - TTT THÔNG LAI dựa theo kinh Phật và dự đoán tương lai của trái đất , Thầy giảng bài này qúa hay !






  Mấy tuần trước mình xem Ti Vi có chiếu  về những nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu về đất , họ dùng tàu lặn đi xuống biển sâu và móc đất lên để nghiên cứu , sau đó chiếu trong phòng thí nghiệm của họ thì có rất nhiều loại mẫu đất được lấy trước đó . Cuối cùng thì những nhà khoa học đó nói rằng vì trái đất trải qua từng giai đoạn như vậy đó , chứ khg phải do bầu khí quyển tạo nên , sẽ có thời lạnh khủng khiếp , thời ice age ....hay là sẽ có thời gian trái đất ấm lên và những tảng băng ở Bắc Cực tan chảy và sẽ làm ngập lụt toàn trái đất , có  giai đoạn trái đất sẽ bị băng hoại hết khg còn sinh vật nào sống nổi , sau đó tự động từ từ trái đất sẽ tự tái tạo lại và phục hồi lại và sẽ có sự sống trở lại ..... thì theo trong Kinh Phật nói cái gì củng phải qua sanh lão bệnh tử , trái đất củng khg ngoại lệ nghĩa là tự nó sanh ra làm mới lại rồi từ từ củng tự nó bị hủy diệt , đó là sự vô thường trong vủ trụ này , chỉ có " linh hồn " của mình thì sống mãi mãi , khg bao giờ bị hủy diệt , và linh hồn sẽ luôn đi tìm 1 cái thân để gá vào chỉ có những những vị A La Hán và Phật thì có chổ an trú trong không gian , cái này thì đi qúa sâu mình khg rành lắm cái vụ này rồi , ai muốn biết rõ thì ráng tu chứng qủa đi sẽ tự biết :) 

Cách nấu bò kho chay ngon







  - CN  lấy  loại bột wheat gluten giả làm thịt bò , rất giống nha :)  , nghĩa là trộn 1 tô gia vị sẵn như là soda dừa , bột nêm chay , 2 muỗng ( cafe )bean sauce  , 2 muỗng cafe tomatoes paste , 4 mg cafe bột bò kho ( xem có gia vị gì mặn mặn trong đó khg ? ) , 1 mg cafe bột quế , 1 mg cafe bột gừng , 1 mg cafe bột cari , nêm cho vừa ăn sao đó rắc bột gluten vào từ từ , mà bột này có cái lạ là khi nó đã ngấm đủ nước thì nó ngừng à cho dù trong tô vẫn còn nước , các bạn lưu ý là rắc bột từ từ vào tô nước thì nó khg bị dai , chứ làm kiểu khác là nó dai như kẹo cao su luôn đó , nhai khg nổi sau khi nấu chín nhé , nhớ lưu ý cái vụ này .

- Sau khi trộn đều bột rồi thì cắt ra thành cục vuông . Noí chung là mình nêm gia vị vào bột cho bột nó đừng bị nhạt nhẽo , và khi nấu phần bột mì này  thì CN bỏ vào nồi riêng ít nước sauce thôi và nêm nếm cho mặn tí để khi pha vào nước bò kho chay thì nó loãng ra vừa ăn trở lại , chứ nấu trong nồi bò kho chay thì nó ra gia vị nên khi ăn nó bị lạt lẽo lắm .

- Bắt 1 cái nồi khác riêng và nấu nước bò kho chay riêng , bắt nồi  nước soup trong veo đã nấu bằng rau cải , sau đó nêm soda dừa , bột nêm chay , bột bò kho , tomatoes paste ( loại cà đặc quẹo trong hủ nhỏ bán ở chợ Mỹ ) , bean sauce , quế khâu bỏ khoảng 4  cọng nhỏ vào nồi soup , khoảng 6 cái vị tai ,  1 củ gừng nhỏ đập dập bỏ vào luôn , 2 mg cafe  càri , dầu đỏ ( CN tự làm thì nó ngon hơn , lấy hạt điều đỏ khử chung với tỏi cho ra màu , bỏ vào tủ lạnh để giành vẫn giữ được lâu lắm ) . Khi nấu gần chín thì mới bỏ dầu hạt điều màu đỏ này vào cho có màu đẹp .

- Cà rốt cắt khúc bỏ vào nấu chung luôn .

- Khi chín hết thì mới bỏ  tỏi và xả đã khử dầu cho thật thơm vào , thật ra muốn nấu thức ăn ngon là nó có phải có độ thơm và nêm nếm đậm đà , thì tuy là thức ăn chay nhưng vẫn rất ngon . Và 1 cái bí quyết sau cùng của bò kho chay là hạt cashew ( hạt điều lộn hột ) , CN bỏ khoảng 1 cup hạt cashew vào maý xay sinh tố và xay thật nhuyễn , thật là mịn nhé , khi có thêm cái này vào thì nồi bò kho chay rất là béo và ngon , sau đó thì nó lai lai ra giống nồi  càri  , nhìn vào nồi ai củng tưởng là nồi càri , lúc đó CN mới cho thêm màu điều đỏ vào thêm cho nó có màu đẹp lại .  Vì muốn nấu cho giống nồi bò kho thật , chứ thật ra CN thấy bỏ tàu hủ chiên vào là ngon hơn bột gluten này . Somehow CN khg thích ăn bột gluten lắm , ăn nó kỳ kỳ sao ấy .


 Thật ra bí quyết của nấu ăn ngon là nêm nếm ngon và nó phải có độ thơm , cho thật nhiều tỏi , xả và gừng vào khử với dầu cho thơm và đổ  vào nồi soup là ăn ngon liền à ..... ngoài ra còn phải có độ béo nữa , CN thì thích lấy độ béo từ hạt cashew hay đậu phộng , khi đem xay nhuyễn loại đậu này và bỏ vào nồi soup , nó ngon lên gấp mấy lần liền . Có lần CN có dịp nấu khi ông SP qua , có rất nhiều người đi theo SP và củng có thử qua món này , có vài Cô chạy theo CN hỏi liền công thức sau khi đã ăn thử , mỗi Cô cầm 1 cuốn sổ nhỏ và cây viết chạy theo mình hỏi liền  hihi , sau đó còn xin về ăn típ nữa chứ , làm hại mình thích ghê vậy đó  hihi   CN có mấy lần rất bực về cái vụ giấu nghề này lắm á , mình có quen vài người , cái gì của mình lòi ra là củng theo hỏi tới cùng , tới khi mình hỏi lại thì họ giấu như là mèo giấu kít vậy đó , mình bực dễ sợ cho nên những lần sau mình chả thèm chỉ làm gì , lúc đó là mình nổi tánh ba gai lên rùi , biết giấu nghề thì củng đừng bám theo hỏi người ta chứ , sao chơi khôn qúa vậy , not fair play tí nào . Mà mấy người này đối với ai củng vậy hết á , chứ chả riêng gì mình , tại cái bản tính họ vậy đó , bởi kêu mình chơi chung thì làm sao mà chơi được chứ .

 Vừa nấu ăn vừa mở mp3 nghe niệm Phật , khg bị mệt , chứ trong lúc nấu ăn hay làm việc gì mà tâm lo vọng tưởng nha , làm khoảng 2 tiếng là mệt chết luôn á , vọng tưởng làm hao tốn năng lượng trong con người mình lắm , chỉ có gom tâm về 1 chổ qua câu niệm Phật thì làm hoài mà khg bị mệt , mà người nào ăn thức ăn của mình nấu củng khỏe nữa , vì họ đã được truyền năng lượng tốt qua thức ăn .

  Như mình xem Ti Vi trong show " Hell kitchen " , mình thấy ông Gordon Ramsey vổ bàn rầm rầm , chửi mấy người đứng thi trong bếp qúa trời , làm mấy người đó nổi sân củng qúa trời , mình là khg dám ăn những đồ ăn mấy người đó nấu rồi nếu có được mời đi  hihi , ăn vô bệnh chết , toàn là khí độc dồn vào những thức ăn đó khg . Cho nên ai mà đang sân qúa thì ngày đó đừng vào bếp nấu ăn nha , nấu xong người nào ăn nhấm chắc ngủm liền đó :) 


 Mình nghe cái này riết rồi khi đang lái xe tự nhiên củng nghe văng vẳng âm thanh này trong đầu :) that's mean rất tốt , vì mình đã nhồi nhét qúa nhiều câu niệm Phật vào trong tàng thức rồi , nếu có lăn ra chết bất tử chắc hy vọng còn nhớ câu niệm Phật :) Mà mình có nghe HT Tịnh Không giảng , khi huân tập thói quen tốt như là niệm Phật , thì những chủng tử xấu nó sẽ tràn ra ngoài hết và thay vào câu niệm Phật , và cái nào nhiều thì trước khi chết cái đó sẽ tràn ra , hy vọng lúc mình sắp lâm chung câu niệm Phật này sẽ tràn ra như thác đổ , lúc đó thì lo gì mà khg được vãng sanh  hihi

Wednesday, February 24, 2016

Chừng nào tỉnh Mộng ?


       Hệ thái dương kia chợt khóc òa
       Mặt tri vừa tắt lửa đêm qua
       Một bầy tinh tú sầu ngơ ngác, 
       Vẩn thạch bay vào máu thịt ta!

Buồn mãi tự tại hiên 
Quán Thiền chừng tuyệt vọng 
Tưởng như giấc mơ qua 
Tưởng như là mộng mị 

Bóng đêm giật mình dậy 
Khép một đời mê man 
Chẳng còn bờ hy vọng 
Đâu còn giấc mơ xưa 

Mơ xưa mang sầu thấm 
Một ngày chẳng dài lâu 
Mai về dưới chân Phật 
Tâm yên bay theo không 

Tôi ngồi lại với bóng hình 
Tưởng chừng vô vọng bóng mình hư không 
Người về mộng mị còn xanh 
Ta sầu bóng lạnh bên cành tịch liêu

Mộng đời thoáng ngỡ phù vân 
Từ trăm năm thoắt trăng tàn bên song ủ 
Cõi Phật ở đâu xa qúa ,
Ta vẫn lạc loài trong ác đạo vô minh 
Chỉ mong có ngày trở về dưới chân Phật 
Thoát khỏi lầm mê vạn kiếp sầu .


Tuesday, February 23, 2016

Cách gọt dứa siêu đẳng



Để máy niệm Phật trong nhà thì những thánh thần , phi nhân có nghe được không ?



   Cái vụ này mình đã thắc mắc lâu lắm rồi , có lần mình nhớ có nghe 1 Thầy nào đó giảng thì Thầy đó nói cái máy niệm Phật để vậy thì những " người cõi âm " hay thánh thần chung quanh đó họ khg nghe được vì họ chỉ nghe và hiểu được qua tư tưởng của mình thôi , nhưng khi mình hỏi lại ông SP của mình thì SP bảo họ nghe được hết , tuy qua máy móc hiện đại bây giờ . Nhắc tới cái vụ này , mình nhớ có 1 lần mình mở băng giảng của Thầy nào nè , quên rùi , mà Thầy giảng về những người mới chết thì linh hồn họ sẽ như thế nào ? Mình mở đầu hôm nghe trước khi ngủ thì tự nhiên ngủ quên sau đó giật mình tỉnh dậy , trong lúc mới tỉnh giấc tự nhiên mình thấy 3 người mặt mày lạ hoắc ngồi trước laptop của mình và nghe giảng , mình hết hồn hết trơn , tỉnh ngủ luôn thì nhìn kỹ lại chả thấy ai hết  :)  củng may dạo này bớt sợ ma hơn hồi xưa nhiều , chứ gặp hồi xưa chắc mình " la làng " lên rồi ..... bây giờ thì mình mở máy niệm Phật ngày đêm trên bàn thờ của Ba mình , biết đâu Ông Bà tổ tiên của mình khi nghe và niệm theo thì vãng sanh hết sao , mình phải vái có Ông Bà nào của mình được vãng sanh thì nhớ " báo tin " cho mình biết 1 tiếng :)  để cho tui mừng cái coi :) ...được lên Cực Lạc 1 người là đỡ khổ 1 người .....ở cõi này sanh già bệnh chết , oan gia nó hành mỗi sát na mệt chết đi được , cho nên chỉ có 1 con đường là chạy tuốt về cõi Phật A Di Đà ở  là thượng sách thui ....

Lợi Bất Cập Hại Từ Thức Ăn Chay Giả Mặn Trên Thị Trường





 
 CN thấy ăn chay nên ăn rau cải tươi và những thức ăn mình tự chế biến , chứ mua từ đồ khô bán sẵn thì rất nguy hiểm .

Vợ chồng là do duyên tiền định nên đừng lựa chọn chi mệt lắm :)


   Theo kinh nghiệm của mình cộng với đi xem bói nhiều  :) cho nên mình thấy rõ 1 điều : có duyên có nợ , có thiếu có đủ với nhau mới thành vợ chồng , còn có duyên mà khg nợ thì cho dù yêu nhau chết bỏ củng khg cách nào gặp nhau được ( cái vụ này là mình thấy rất nhiều cặp vợ chồng khác mà mình quen biết )

   Mình nhớ hồi xưa khi còn đi học cấp 3 , có 1 anh học chung cứ lẽo đẽo theo mình suốt 3 năm trời , mà sao hồi đó mình chả biết thương ai hết nha , lúc đó máu lạnh lắm :)  vì mình thấy còn đi học nhỏ xíu mà cặp bồ bịch khg lo học hành gì là mình khg có thích , mà chắc tại chưa gặp đúng duyên hay sao ấy , có rất nhiều người thích mình nhưng khg bao giờ mình rung cảm trước 1 người nào hết , thậm chí mình còn nô đùa trên tình cảm của người ta nữa , nghỉ lại mình thật là ác đức ghê , bởi giờ mỗi ngaỳ mình tự dặn lòng và nguyện nếu kiếp sau đủ duyên trở lại làm người thì mình biết phật pháp từ lúc bé xíu để mình đừng bao giờ tạo tội làm tổn thương bất kỳ 1 ai . Mà nói thật lúc mới lớn , mình khg biết chuyện , cứ thấy nhiều người thích mình thì mình cứ làm này kia cho thoả cái tính chảnh chẹ của người con gái mới lớn , chỉ tội những ai lúc đó đeo theo mình , thật xui xẻo :) giờ nghỉ lại tự ghét mình ghê vậy đó . Rồi đến khi gặp ông xã mình thì tự nhiên " mê mệt " ổng , chắc bị trời trả báo :) mà ổng lại là người xấu trai nhất trong cái đám theo mình , mà khg hiểu tại sao mình lại kết ổng như sam , hong hiểu tại sao luôn ? :)

    Rồi có 1 lần , khg biết là nhờ niệm Phật được khá khá hay sao ấy , tự nhiên có 1 đêm mình nằm mơ thấy được 3 kiếp trước của mình với OX , thì ra đã 3 kiếp mình và ổng là vợ chồng với nhau , hèn gì kiếp này gặp lại ổng là tự nhiên muốn  ôm bó bông chạy theo ổng liền :)  Mình thấy 1 kiếp nào đó OX mình là 1 ông thầy tu ở trên núi thật là cao , mình thấy ổng mặc đồ giống như những Sư ở Tây Tạng đó , mình thấy ổng đang cuốc đất trồng đồ gì đó trên núi cao mà lúc đó ổng người da trắng , 1 ông sư da trắng ở trên núi cao tu hành :) còn mình thì ở trên trời bay bay xuống đỉnh núi đó đi dạo chơi , sau đó mình lại hỏi đạo .....:)  rồi có 1 kiếp thì mình thấy mình là 1 người đàn bà da trắng giàu lắm , rất thông minh , mà mình biết cách làm ra nhiều tiền lắm , mình thấy mình ở trong 1 biệt thự đẹp lộng lẫy lắm , thấy phòng ngủ của mình rộng lắm và rất sang trọng , tường và sàn nhà thì lót toàn gạch men đẹp lắm , và mình thấy OX mình lúc đó , thấy kiếp đó mình lo cho ổng đủ thứ hết , lo qúa trời luôn và chìu ổng kinh khủng luôn , ổng muốn cái gì là mình chìu lo hết trơn , bởi vậy ai muốn đầu tư cho kiếp sau thì lo chìu người nào đó thì kiếp sau người đó sẽ lo cho mình y chang vậy nhé :)  Còn 1 kiếp nữa thì mình thấy OX củng thương mình lắm , mình thấy 1 kiếp nào đó khg biết sao mình giết người vì tự vệ , rồi có mấy hôm trời mưa tầm tã , mình sợ cái xác đó lòi ra  vì đất chảy xuống đồi , mà thời đó hình như ai mà giết người là bị treo cổ đó , cho nên mình thấy OX và anh ruột của ổng 2 người lo đi chôn lại cái xác đó vì sợ dân làng phát hiện ..... ui bởi vậy cứ tái sanh luân hồi , lỡ gặp ác duyên rồi tạo tội , mà mình thấy nhiều kiếp trước mình củng là 1 nữ ma đầu chứ chẳng chơi , cho nên giờ tu tu chút là bị oan gia phá gần chết , chả tu hành gì được đến nơi đến chốn hết , chán ghê á !

  Cho nên tóm lại , mọi việc tùy duyên đi nhé , HT Tịnh Không củng có nói , mình khg nên đi phan duyên , có duyên tự nhiên là gặp nhau , nhất là chuyện vợ chồng , đừng nên qúa cưỡng cầu , có duyên với nhau cho dù mình có trốn trong góc kẹt nào , OX củng lại nắm tay lôi ra và bắt ôm bó bông đi theo ổng hà  hihi ... cho nên trong đời sống này , mọi việc tùy duyên đi cho nó phẻ  :) 

Monday, February 22, 2016

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0088






  HT Tịnh Không giảng nói muốn có 1 đài Ti Vi mở niệm Phật 24/24 .... vậy là mình vừa nghe nhạc niệm Phật vừa niệm theo là đúng pháp rồi , mình mở bằng máy mp3  . HT giảng bài này rất hay .

  Người tu lấy tịch tịnh là lạc , khác với thế gian lấy hành động làm vui .

Saturday, February 20, 2016

Phương pháp trồng rau cực hay ngay tại không gian nhỏ bé trong nhà bạn




Cách naỳ hay qúa , chắc mình phải trồng trong sunroom của mình trong mủa Đông , nhưng phải tìm máy heat nào rẽ tiền chút , chứ ghim heat điện tốn tiền nhiều qúa chịu khg nổi :) 






Đời vô thường - Ni Sư Bửu Liên

 

    Trót sinh ra làm kiếp con người
   Khóc mẹ , khóc cha ,khóc cuộc đời
    Khóc anh , khóc chị , bao lần khóc
   Khóc cho người , rồi khóc cho tôi
 
   Tỉnh giấc phù sinh bổng giật mình
   Luân hồi nhiều kiếp với tử sanh
    Mê tâm khởi niệm vào thai mẹ
     Tham ái dứt lìa hết tử sanh .

    Hạ thủ công phu lo tu tập
  Chánh niệm cắt lìa nghiệp ái sanh

    Từng bước chân , rõ từng bước chân
       Đớn đau vui khổ đã bao lần
    Chạy theo vọng tưởng quên chánh niệm
      Nên mãi nổi chìm biển trầm luân

       Ta hãy mau lên sớm trở về
    Trần gian huyễn giả chớ lầm mê
     Buông xả muôn duyên lòng thanh thản
      Nơi chốn quê xưa ta trở về . 

Cháo đặc gạo Đại Hàn ăn với mắm cà pháo chay và dưa món rất ngon




Trước Tết mình đi chợ mua hủ dưa món , mở ra cái nước họ làm qúa ngọt rồi mặn mặn sao ấy mình ăn khg  nổi nên bỏ vô rổ nhỏ xả nước nóng rửa cho thật sạch hết , sau đó bỏ trở lại vô tủ lạnh , vậy mà giờ ăn ngon , hạp khẩu vị mình hơn , cháo đặc mà ăn với cà pháo chay củng ngon lắm , khg hiểu sao mình thích ăn cà pháo muối chua lắm nha , nhưng nghe nói cà pháo ăn nhiều khg tốt cho nên mình ít mua về muối chua , mình thay thế bằng dưa cải chua . 

Vừa ăn vừa đọc sách của Ni Sư Bửu Liên đã gởi tặng mình :) 


Ghét thương 

Thương nhau rồi phải biệt ly 
Ghét nhau rồi vẫn phân kỳ mà thôi ! 
Thương nhau vẫn khổ người ơi 
Ghét nhau phải khổ gấp đôi hỡi người ! 
Là kẻ trí hiểu sự đời 
Quay về tự tánh thảnh thơi tâm hồn .


                                                   Lạc lối 

                                  Gió cuốn mây bay tận cuối trời
                                  Tâm hồn lạc lối giữa ngàn khơi
                                    Tìm đâu ra đường về cố xứ
                                   Ai người liễu ngộ chỉ giùm tôi .
                                Nơi chốn quê hương chẳng xa nào
                                  Choang đèn trí tuệ gắng dồi trau
                                   Đóng kín lục căn xoay trở lại
                                  Thì mảnh trăng xưa sẽ hiện bày .

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà



Dưới đây là những loại cây cảnh có khả năng hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà để loại bỏ bớt độc hại quanh môi trường sống.

 1. Cây lô hội

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Cây lô hội có thể hút khí aldehyde formic, cacbonic, cacbondioxit.
Còn gọi là nha đam, đây là cây thảo sống nhiều năm, lá màu xanh lục, không cuống, mọc sít nhau, dày, mẫm, hình 3 cạnh, mép dày, có răng cưa thô. Cây lô hội có thể hút khí aldehyde formic, cacbonic, cacbondioxit.

2. Cây mẫu tử 

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Cây mẫu tử là cây có khả năng hút các khí độc và thải khí CO2.
Cây phân bố ở châu Phi và châu Mỹ, cây sống lâu do thân mập, lá mọc sát đất, mọc thành bụi nhỏ, dáng khá lạ. Cây mẫu tử là cây có khả năng hút các khí độc và thải khí CO2.

3. Cây cọ cảnh 

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Cây cọ cảnh hút khí benzen, khí formaldehyde.
Cây thân cột, đơn độc, lá to dạng tròn, màu xanh bóng ở mặt trên. Lá dạng như cái quạt xoè ra. Cây cọ cảnh hút khí benzen, khí formaldehyde.

4. Cây dương xỉ

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Cây dương xỉ có thể hút khí aldehyde formic.
Cây mọc bò dài, dựng đứng ở đầu, lá mọc dạng trái xoan nhọn hai đầu, gốc có bẹ ôm thân, mềm. Cây dương xỉ có thể hút khí aldehyde formic.

5. Thiết mộc lan

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Thiết mộc lan có thể hút khí toluen và khí CO.
Đây là cây có lá mọc thành hình nơ (hoa thị), bóng và sẫm màu, phiến lá có sọc rộng nhạt màu hơn và ngả vàng ở phần trung tâm. Nó là loại cây bụi phát triển chậm với các lá dài. Thiết mộc lan có thể hút khí toluen và khí CO.
Theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Đại học Lâm nghiệp, khả năng hấp thụ khí toluen sau 24h tiếp xúc (tính trên một đơn vị diện tích bề mặt lá) của thiết mộc lan là 1.3 µg/cm2, 2,7 µg/cm2 sau 72 giờ tiếp xúc.

6. Cây ngũ gia bì

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Vỏ cây này có thể được dùng làm thuốc.
Có tên khác là xuyên gia bì, thích gia bì, cao 2-3m, nhiều lá, thân trắng, vò dày. Vỏ có thể được dùng làm thuốc.
Theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Đại học Lâm nghiệp, khả năng hấp thụ khí toluen sau 24h tiếp xúc của ngũ gia bì là 0,7 µg/cm2 và 1,2 µg/cm2 sau 72 giờ tiếp xúc.

7. Cỏ seo gà

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Khả năng hấp thụ khí CO sau 6h tiếp xúc của cỏ seo gà là 5,9 µg/cm2, còn 24h là 6,3 µg/cm2. 
Cây này có nhiều tên gọi như phượng vĩ thảo, hùng kê thảo, kê cước thảo, kim kê vĩ… Đây là loại cây nhỏ sống nhiều năm, lá mọc thành chùm xòe ra như đuôi gà.
Theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Đại học Lâm nghiệp, khả năng hấp thụ khí CO sau 6h tiếp xúc của cỏ seo gà là 5,9 µg/cm2, còn 24h là 6,3 µg/cm2. Ngoài ra, cây cỏ seo gà còn có khả năng hấp thụ khí formaldehyde.

8. Cồ nốc hoa đầu

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Cây thảo nhẵn, cao 60-80cm, dài 30-40cm (đến 1m), rộng 6-8cm.

9. Cây thiên niên kiện

Cây thiên niên kiện có thể hút khí CO và formaldehyde.
Cây có thân rễ mập, bò dài, lá mọc từ thân rễ, phiến lá sáng bóng. Theo kết quả của nhóm nghiên cứu, cây thiên niên kiện có thể hút khí CO và formaldehyde.
Ngoài ra, còn có một số loại cây khác (ngoài nghiên cứu trên) có thể hút bớt khí độc trong phòng.

10. Thường xuân

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Thường xuân là loài thân gỗ leo gắng liền với lịch sử phát triển của người Châu Âu.
Thường xuân là loài thân gỗ leo gắng liền với lịch sử phát triển của người Châu Âu. Loài cây này đã ăn sâu vào ngôn ngữ, tôn giáo, nghi lễ, khoa học và nghệ thuật.

11. Cây chân vịt

11 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt bạn nên trồng trong nhà
Lá của nó trở nên đậm hơn khi trong bóng râm, đó là cách điều tiết để lá tận dụng tốt nguồn ánh sáng yếu để quang hợp.
Ái mộc chân vịt là loài cây cảnh đẹp của vùng nhiệt đới. Nó thích hợp với nội thất và cả ngoại thất. Lá của nó trở nên đậm hơn khi trong bóng râm, đó là cách điều tiết để lá tận dụng tốt nguồn ánh sáng yếu để quang hợp.
Theo tingiaitri247.com

Friday, February 19, 2016

Trong lòng có Phật thì sẽ được Phật độ và chỉ đường cho mình đi


   Mình nhớ hồi xưa khi mới biết đạo , mình rất thích tu làm sao cho thật nhanh để được vãng sanh về cõi Phật , rồi có 1 lần mình nhất định phải niệm Phật suốt ngày suốt  đêm trong 3 tháng để được vãng sanh , cứ sau 1 tiếng đồng hồ niệm Phật là mình luôn khấn vái cho con được vãng sanh đi Phật ơi , xin Ngài lại rước con đi . Thế là trong vòng khoảng 1 tuần  tự nhiên có 1 đêm mình nằm mơ thấy có máy bay maù trắng đẹp lắm lại rước mình đi , mà máy bay này đậu trên núi cao á , mình phải leo lên núi mới tới maý bay được . Trong giấc mơ mình thấy mình vác lỉnh kỉnh tới  5 cái va li rất nặng , trong giấc mơ mình thấy mình vừa leo núi mà vừa vác va li theo , ôi nó mệt gì đâu lun á , thế là mình sợ trễ maý bay và phần leo núi mệt qúa nên mình quăng bỏ bớt 3 cái va-li trên đường leo núi , tới khi leo lên thì chỉ còn 2 cái vali thôi , nhưng khi gần tới maý bay thì maý bay lại cất cánh bay đi bỏ mình , mà lúc đó mình vừa chạy theo maý bay mà còn ráng kéo 2 cái vali nặng kình kịch chạy lọc cọc theo kêu réo om sòm  :)  sau đó thì thấy máy bay bay mất tiêu , bỏ lại mình với 2 cái vali nặng trĩu mà mình khg nỡ bỏ ( chả biết bỏ cái gì trong vali đó lun , mà nó nặng gần chết đi được ) ..... sau khi giật mình thức dậy cảm thấy mệt muốn tắt thở luôn ..... sau đó mới hiểu ra à thì ra Phật đã nhắc nhở mình , rằng tại sao mình còn bị vướng ở lại cõi này , vì khg nỡ bỏ 2 cái vali mắc dịch này đó mà , làm hại trễ maý bay hết rùi  :)  Thấy Phật A Di Đà khai thị cho mình hay khg nè  :) mọi người tự hiểu nha , mình dừng ở đây nhá :) 

Ôi vọng tưởng , ghét qúa đi


  Chúng ta nhiều khi bị vọng tưởng dẫn đi một cách say mê. Bởi vì nó thay hình đổi dạng, phát tiết từ nơi những lổ chân lông của mình. Có những loại vọng tưởng cứng ngắc làm cho mình nhức nhói, có những loại vọng tưởng mềm mại làm cho mình thích thú. Tóm lại, không tỉnh là bị nó dẫn đi thôi.
  Tu là phải tỉnh, thiếu tỉnh thì không thể làm gì được. Tỉnh để đừng bị vọng tưởng kéo lôi. Phật, Bồ-tát, các vị Tổ đều dạy cảnh không thật, thân không thật, tâm không thật. Mình không giữ được tâm thể chân thật rồi lao theo những thứ không thật đó. Như một giấc mộng, không biết là bao lâu. Nếu nhận và sống được với tâm thể rỗng rang sáng suốt thì chúng ta mới thấy rõ ta đang ở trong giấc mộng, thay hình đổi dạng, làm toàn việc mộng.

  Đức Thế Tôn sau khi thành đạo dưới cội Bồ-đề, Ngài nói: Lạ thay tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, mà sao lại bị mê muội như thế. Cho nên Ngài thường nói chúng ta có tri kiến Phật, có chân tâm, Phật tánh. Nhưng rồi chúng ta không nhận ra là vì nghiệp. Khi đã thành thói quen rồi tức là thành năng lực. Chúng ta nhiều đời kiếp đã gầy dựng và lầm theo nghiệp của mình.

  Vọng tưởng làm hao tổn tới 95% năng lượng con người của mình , nếu chỉ biết 1 câu niệm Phật cả ngày thì chỉ cần ăn 1 buổi 1 ngày thôi củng khg thấy đói , còn vọng tưởng nhiều thì ăn hoài mà vẫn thấy đói bụng hoài :) 


  CN trích đoạn trong bài  giảng của HT Thích Nhật Quang .