Wednesday, February 25, 2015

Gạo dẻo Đại Hàn rất ngon



Có nhiều người hỏi mình cái tên  loại gạo Đại Hàn này  , mình  cứ quên tên hoài , hôm nay sẵn có hiệu thì post lên đây luôn , loại gạo này nó dẻo dẻo ăn ngon lắm , nhưng cái hiệu hơi khác tí trong hình , chữ Hankukmi  dính liền nhau , và loại premium medium grain rice  , chứ loại extra fancy như hình trên thì mình ăn thử thấy hạt gạo khg ngon bằng premium mà giá thì mắc hơn qúa nhiều , loại extra fancy thì nó qúa dẻo giống như nếp , ăn hơi bị ngán hơn là loại premium .

Tuesday, February 24, 2015

Cách pha bột chiên tôm hay gà hoặc là bông cải trắng , bông cải xanh


1 cup bột mì
1/2 cup bột mì tinh ( topica flour )
1 muỗng càfê baking soda
Trứng gà thì canh chừng , làm sao cho khi trộn chung với bột đừng qúa đặc mà củng đừng qúa lỏng .

Trứng gà đập vô tô và đánh trước cho nó nổi lên tí , sau đó mới cho bột vô và trộn đều . Để khoảng 1 tiếng cho nổi . Thêm tí xíu bột nêm vô cho bột  nó ngon tí :))

Có lần mình thử làm bằng bột bánh bao , ui thui qúa dở , chỉ thấy bột tempura là ngon nhất . Nhưng đôi lúc mình thích bột tự pha hơn , lỡ quên mua bột tempura thì vô bếp lục lọi và tự pha bột riêng của mình .

Ai muốn bột giòn cứng tí  thì 1 phần bột gạo , 1 phần bột mì .

Chiên xong thì chấm với sweet and sour sauce , wow ngon tuyệt vời lun . 

Hygienic and healthy way :)







Rất thuận tiện , có nước nóng và nước lạnh  :))) tiết kiệm  rất nhiều toilet paper  và hygienic nữa nha pà con  :)))))



Thời đại văn minh nên có rất nhiều dụng cụ đặc biệt  :))  

Mình nghe nói có cái nồi chiên cánh gà bằng hơi mà kg cần dầu ăn , rất healthy . Hay là cái nồi un khói cho thịt mềm , kg cần nấu nhiều , tiết kiệm được rất nhiều gas và điện . Hay có loại làm mì bằng máy , bỏ bột và nước vào , sau đó máy nhồi và làm ra cọng mì luôn , khỏi cần mình phải nhồi và cán bột mất nhiều thời gian .

Monday, February 23, 2015

Green Tea Ice Cream, No-Machine Matcha Ice Cream Recipe


Green Tea Chocolate : How to Make Green Tea Chocolate







Trà xanh rất tốt nha các bạn , giúp tan mỡ , tan  cholesterol  trong máu , giúp giảm stress nữa , vì trong trà xanh có rất nhiều chất antioxident  , nếu uống nhiều giúp trẻ hoài đó  hihi

 Con mình kén ăn qúa nên làm bánh này chắc tụi nhỏ chịu ăn , vì chúng rất là  mê chocolate  :))

Người dễ thương thì rất hiếm


 Nhớ hồi xưa mình có quen chị bạn thân , mà má của chị ấy cực kỳ dễ thương , mình nhớ có vài câu nói mà lâu lâu cả chục năm vẫn  chợt nhiên nhớ lại , là mình cứ tủm tỉm mắc cười .  Là vầy , vì hồi đó mình có con nhỏ , lại đông con nữa :))) , nên cứ bận bịu tíu tít đâu có đi làm ăn gì được , thế là má của chị bạn cứ kêu chị ta mỗi tháng đưa vài trăm cho mình dằn túi xài , má chị ta bảo :  tội nghiệp nó ,  con cái đùm đề chắc eo hẹp lắm , đưa vài trăm mỗi tháng cho nó dằn túi , muốn mua gì thì mua .....hahha ....ở xứ Mỹ này hiếm có người nào mà tốt như má chị bạn này , phải nói là cực kỳ tốt lun á .....còn những lúc mình đang mang bầu , thì má chỉ cứ theo hỏi mình có thèm gì  thì nói để bác làm cho con ăn , lần nào mình mang bầu cũng theo hỏi mình miết vậy đó , thấy vậy nên mình cũng vài lần bảo con thèm bánh tét nhân chuối , đâu đen qúa ....thế là ngày hôm sau có nguyên 1 rỗ bánh tét nhân chuối , để tủ lạnh ăn cả tuần lễ luôn , mà lạ nha , ăn hoài mình khg ngán , đúng là trong lúc mang bầu nó biến chứng , chứ thường ngày bao giờ mà mình rớ tới cái món này đâu , mà phải nói bác ấy gói bánh tét chuối ngon tuyệt vời , gia vị rất đậm đà , rất rất ngon ...... mỗi lần vậy còn bonus thêm 1 măm chả giò chay nữa , wow những ân tình mà suốt đời này mình khó mà quên được  :)) Bởi vậy  con cái của bác ấy  thành tài hết , toàn là bác sĩ và kỹ sư khg à , người nào cũng thành công rực rỡ , đúng là ông trời khg bao giờ phụ những người tốt  .

Sunday, February 22, 2015

Nấu Món Chay Ngon - Quinoa Salad ( hạt này ngon lắm nha mà rất bổ dưỡng nữa )









Here is the nutrient breakdown for 1 cup of cooked quinoa, or 185 grams (2):
  • Protein: 8 grams.
  • Fiber: 5 grams.
  • Manganese: 58% of the RDA.
  • Magnesium: 30% of the RDA.
  • Phosphorus: 28% of the RDA.
  • Folate: 19% of the RDA.
  • Copper: 18% of the RDA.
  • Iron: 15% of the RDA.
  • Zinc: 13% of the RDA.
  • Potassium: 9% of the RDA.
  • Over 10% of the RDA for Vitamins B1, B2 and B6.
  • Small amounts of Calcium, B3 (Niacin) and Vitamin E.

Xem kịch vui củng nghiệm ra nhiều điều thú vị


  Hôm kia xem kịch vui trong Ti Vi  "Big bang theory " mình cũng rút  ra được 1 bài học , đó là gì ? Đừng bao giờ kể nỗi khổ oan ức gì của mình cho bất cứ 1 ai nghe , vì họ khg trong hoàn cảnh của mình nên sẽ khg bao giờ hiểu nổi , nếu lỡ xui xẻo tới tai  oan gia thì càng chết lớn , họ sẽ dùng đó làm vũ khí , quật lại mình dở sống dở chết chứ khg giỡn chơi đâu nghe , nên những việc kg vui  zip , seal and ship to deep ocean  :)


    Câu chuyện trong Big bang theory là thế này , anh chàng Sheldon có nhỏ bồ là Amy , chị ta cho 1 ý kiến rất hay của mình cho 1 kẻ thù của Sheldon , làm anh kẻ thù kia thành công rực rỡ , sau đó gửi chai rượu ngon tặng cho Cô Amy . Anh chàng Sheldon biết được giận run hết , vì khi kẻ thù gặp anh ta còn chơi 1 câu sỉ nhục anh chàng Sheldon rất nặng ......kg thể let go được , anh chàng Sheldon rất tức tối trong lòng , tâm sự cho cô bạn thân nghe . đó là Cô Penny , Cô Penny  khuyên hoài khg được nên cô ta mới bảo Sheldon : how about you just close your eyes and tưởng tượng là you đang cầm 1 cây bút trong tay , sau đó từ từ you buông nó ra , buông ra , cho cây bút rớt xuống đất , mau lên  :)) .....Sheldon củng làm theo , cuối cùng kg work  :)  ........ sau đó anh chàng Sheldon nghỉ ra được 1 kế , anh ta mới bảo Penny : Don't you know Amy có vài lần thử you như là 1 con  chimpanzee , you có biết kg ? thế là Sheldon kể ra và Penny nhớ lại có 1 vài lần Amy nhờ Penny mở hộp bánh ra , hay mở chai rượu ra giùm .....hoặc là mở tủ gì đó hơi khó khó ra giùm ...... kết qủa Penny giận run cả người  , Penny lẩm bẩm :  kg ngờ Amy dám insult mình tới mức này , compare me with chimpanzee  :))) .......Sau đó anh chàng Sheldon với nụ cười gian xảo lập lại câu : now , how about you close your eyes , imagine you hold the pen in your hand ......... Penny thét lên : you , get out of my house , now ....... và Penny lùa Sheldon ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại .....Sheldon vẫn lì lợm gỏ cửa và chọc ghẹo :  I  still left my pen in your house ...... :))))))))))


 Kim chích da thịt người khác mình đâu biết đau , chỉ khi chích trúng mình mới biết được how deep the wound was that ................ cho nên zip , seal and delivery to ........... North Pole ....... :))))))

Câu thần chú cho vợ chồng từ bất hoà sẽ hoà thuận lại




Nếu vợ chồng bất hòa, trạng như nước lửa, dùng lông 


đuôi chim oan ương, đem trước tượng Đại Bi tụng chú 


1.080 biến rồi đeo trong mình, tất vợ chồng trọn đời vui 


hòa, thương yêu nhau. 

Nghĩa là tụng chú đại bi 1 ngàn 80 lần đó các bạn , còn chim uyên ương là hình sau ( nhớ là đừng bao giờ bắn con chim này chết rồi lấy đuôi nó nha , bị tội hơn thì vợ chồng sẽ bất hoà nhiều hơn nữa , nếu khó tìm thì lấy tóc ông chồng đại đi , mình nghĩ chắc Ok hihi , đừng tụng 1 hồi ổng ngủm lun thì chít lớn  hic  ) 


Câu thần chú cho quen được bạn tốt :)


Mình đã qúa thất vọng và chán chường khi đã gặp quá nhiều bạn xấu trong vài năm nay , hôm nay may mắn tìm được câu thần chú trong Kinh Phật , đọc nhiều lần mỗi ngày thì sẽ gặp được người tốt chung quanh mình :) Mình sẽ thử và cập nhật tin tức sau vài tháng cho mọi người biết nha  hihi

Ai mà muốn có được bạn tốt , bạn "quới nhơn" thì nên đọc câu thần chú này ít nhất 100 lần mỗi ngày , mình kg biết bao nhiêu ngày thì sẽ có hiệu qủa , cái này mình chưa làm qua , nhưng sẽ update tin tức  hichic

Án -- ca mạ lã, tát-phạ hạ. 


Kho tàng Kinh sách của Đức Phật để lại thật là nhiều vô tận , nếu chúng ta làm theo thì rất thần kỳ , linh ứng không thể nghỉ bàn .

Saturday, February 21, 2015

Thức ăn giúp bụng nhỏ lại





The key ingredients – fruits, veggies, legumes, whole grains, olive oil and fish – are thought to help keep weight off.

Ai muốn trẻ hoài thì nên ăn khoai lang :)


The vitamin C in sweet potatoes smooths wrinkles by stimulating the production of collagen. Nhưng khoai lang dễ bị cương mủ lắm , nếu trong người có nổi mục gì hay đang bị thương thì kg nên ăn .

7 loại thức ăn giúp bổ mắt






Cà rốt , spinach , kale , bắp , bí đỏ , Kiwi và nho .



As you may know, the vitamin A in carrots aids night vision. Your eyes might also thank you for a plant-based diet rich in spinach, kale, corn, squash, kiwi and grapes. The lutein and zeaxanthin pigments in these foods are thought to help prevent cataract and macular degeneration.

Friday, February 20, 2015

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Tịnh Không Lão Pháp Sư giảng bài này rất hay , khg nghe uổng nửa đời người ráng chịu à nghen :))






HT Tịnh Không giảng bài này qúa hay , HT nói về  chế tạo ra máy quay ngược về qúa khứ và tương lai  :) ......hay là cách hoá giải oan gia trái chủ của mình , rất là hay !

Thursday, February 19, 2015

Mùng 1 tụng Kinh Phổ Môn rất tốt , cầu cho gia đạo bình an , mà tụng Kinh thế nào mới đúng ?




Mình nghe người ta đồn đãi HT Tịnh Không là hoá thân của Phật A Di Đà . Mà nghe theo Ngài giảng nếu tu theo được rất là có hiệu qủa .


Kinh Phổ Môn :

http://chonngoc.blogspot.com/2012/03/kinh-pho-mon_21.html

Nghe giảng kinh mà nghe bằng cái này rất rõ , âm thanh gom trọn vào 2 lỗ tai nên kg bị loãng , nghe rõ từng câu từng chữ nên mình thấy rất hay .




Tuesday, February 17, 2015

Tự hỏi mình đi ?




 Mình sợ nhất là những người cứ trách trách , móc móc , có bao giờ ngồi suy nghĩ lại mình đã sống vì ai chưa ??????

Monday, February 16, 2015

Để đức cho con


  Sau khi ngồi " ngâm cứu " và để ý kỹ 1 tí  thì mình thấy  cha mẹ làm gì là con cái  mình lảnh đủ hết đó , cho nên đừng làm ác nha bà con , nếu mình thương con và muốn để " âm đức " lại cho nó  :)

  Nhớ hồi xưa đi học CN có  người bạn học chung , ổng rộng rãi lắm , khi theo cua ai là ổng  tặng qùa mắc tiền khg à  .....rồi khi nói chuyện với nhỏ bạn thân ở sát nhà ổng thì nhỏ bạn bảo : cái ông này mà khi thích ai rồi thì ổng tặng qùa đẹp mắt luôn ,  trong khi đó má ổng thì chuyên đi đào tiền của đàn ông , đúng là lạ thật .... lúc đó nhỏ bạn chưa có biết được luật nhân qủa nên chị ta còn bán tín bán nghi sao có chuyện kỳ lạ đến thế  :)  ..... rồi ngay chính bản thân mình củng thấy 1 vài trường hợp khác nữa , củng có 1 vài bà mẹ khác chuyên môn muốn chơi trên đầu trên cổ người khác thì con trai bị trả lại , lại bị bạn ẻm chơi trên đầu trên cổ lại , bà mẹ đó tức anh ách sao có đứa con như thế , la mắng nhỏ qúa trời , tại vì bà mẹ đó khg hiểu  1 - 1 = 0 , vậy mới có không gian trống không chứ , có nghĩa là người trong cái nhà đó quăng ra cái gì thì chính cái đó sẽ quàng trả lại  y chang thôi , luật bù trừ rất công bằng của nhân qủa mà lị ...... còn có những bà mẹ chuyên gia đi gây chia rẽ , chụp mủ , bôi nhọ cho cả dòng tộc của mình ghét nàng dâu hay chàng rễ đó thì con trai cũng bị cô lập , chả có bạn bè hay bạn gái gì cả , cho nên có câu : đời cha ăn mặn thì đời con khát nước là vậy  . Mẹ làm ác thì con trai lảnh đủ  :(

   Rồi cũng có trường hợp người cha , người mẹ đó rất tốt và nhân hậu , tuy chơi với bạn bè hay  bà con rất hay bị thua thiệt , nhưng bù lại họ có những đứa con là bác sĩ , kỹ sư , và những đứa con đó thì được phước là có được bạn bè rất tốt , chơi rất thật tình và rất qúy mến họ , rất tốt với họ , đó là họ đã để đức lại cho con của họ xài đó , còn ai khg nghĩ tới con mình  thì cứ việc chơi trên đầu trên cổ người khác cho thoải mái , xài hết phước của mấy đứa con lun   :)) mà thường là : con gái nhờ đức của cha , con trai nhờ đức của mẹ  . Mà khi mình nói cái này mình cũng thấy rất lạ ( chắc hơi bị khoe tí  hic )  con trai của mình ẻm hên lắm nha , ẻm có mấy thằng bạn rộng rãi lắm , ngaỳ nào cũng có bạn này hay bạn kia cho này kia , nhất là thức  ăn , vì mấy ông đó cũng kén ăn lắm , khg thèm ăn trưa nên cho con trai mình hết , hay nhiều lúc cho này kia hoài , khi thấy ẻm xách về cái gì là mình hay la ẻm hoài , sợ ẻm xài hết phước đó mà  :)  mà khi la ẻm thì ẻm nói Mommy đừng la con , ba của bạn con giàu lắm , là chủ hãng lớn lắm nên bạn có nhiều món đồ  khg xài đâu , khi bạn bỏ thì con xin .....pótay với ẻm lun :) , mà từ bé tí mình dạy con rất kỹ là khg bao giờ cho con lấy 1 món đồ nào của ai dù là món đồ chơi rất nhỏ , ngay cả khi ẻm nhặt  được đồ rơi ở đâu mình cũng bắt đem trả lại nơi đó , hôm bửa đi ngoài đường thấy tiền bạc cắc rớt ngoài lộ mấy ẻm cũng khg chịu lượm luôn , mình làm bộ kêu lượm ,  ẻm nói đâu phải tiền của con đâu mà lượm  :) ( chắc tại thấy ít tiền , phải vài tờ 100 chắc mấy ẻm kg nói vậy đâu  hix )

   Như hồi xưa Ông Ngoại mình từ bên Tàu qua VN có 2 mẹ con , cho nên Bà Cố của mình phải đi ở đợ cho nhà kia trong xóm , cái ông chủ đó ác lắm , ăn hiếp Bà Cố mình kinh khủng luôn , khi giận lên ổng bắt qùy gối và đánh 1 cách dã man , bị nhiều uất ức nên Bà Cố mình ngã bệnh và chết rất sớm , Ông Ngoại mình rất hận gia đình ông chủ đó , mà các bạn biết khg sau này gia đình ổng suy sụp nghèo qúa trời luôn , 4 đời con cháu nghèo thê thảm , ngốc đầu khg nổi ,  ngược lại sau này Cậu mình nhờ học cao làm lớn nên Ông Ngoại kêu Cậu mình phải bắt ông đó bỏ tù tra tấn để rửa hận cho Bà Cố , nhưng Bà Ngoại mình cản qúa nên Cậu khg làm , sau này ổng chết trời đánh cái mả của ổng 7 lần luôn , rồi con cháu trong nhà vì khác đạo nên cứ vài tháng là đứa  con này đào mả ổng lên chôn lại , cứ vài tháng sau đứa kia đào lên chôn lại , cuối cùng  khg biết theo đạo gì đem cái đầu ổng chỏng ngược xuống đất và chôn đứng , sau đó bị trời đánh thêm  7 lần nữa  ....wow .... người ác qúa tới chết mà cũng khg được yên mồ mả nữa .....khoảng mười mấy năm trước về VN , CN có gặp con cháu của ông đó , nghèo thê thảm luôn , thấy tội lắm .

    Nói chung mình thấy cái câu  : đời cha ăn mặn đời con khát nước thì rất là đúng nha các bạn , nếu thương con thì khi làm gì phải nghĩ tới con cháu của mình nữa .











  

Pizza , pretzel dog :) và bánh đặc biệt :)




  Mấy đứa con cứ thích ăn đồ Mỹ , làm mình phải làm món này hoài , làm xong nhìn thấy ngán chết đi được ,đồ VN ngon vậy mà tụi nhỏ khg chịu ăn , chừng nữa đi vào dorm ở thì đừng có nói là thèm đồ của Mommy nấu nha :) Công thức thì CN đã cho rồi trong mục lục nhé các bạn .


                        Sẵn bột qúa nhiều làm hot dog pretzel , ăn cũng OK lắm . Mấy ẻm ngồi nắn đó , cái lớn cái nhỏ , đủ size và shape hết lun  :)



Xong xui hết thì dư 1 cục bột nhỏ , nên mình chế biến special pretzel , cứ bỏ đủ thứ lục ra từ tủ lạnh .... wow kg ngờ turn out qúa ngon lun , ăn 1 miếng thì muốn ăn thêm 1 miếng tiếp nữa , OX  bảo mình cứ làm ổng mập ra , ép ổng ăn tối ngày :) cái này là secret recipe nha , mình để giành làm giàu với bánh này đó  hihi 





Sunday, February 15, 2015

Happy Valentine's Day everybody !




Từ ngày " ông lão trẻ " rinh mình dzìa dinh là năm nào ngay ngày này cũng tặng 1  bó hoa hồng , khi nào lão "nổi đoá " thì hăm he sẽ tặng 1 mình 1 bó rau muống .....hihi ..... Valentine'day   nhiều hạnh phúc nhé các bạn !



Thursday, February 12, 2015

Kem chuối



Loại muỗng mủ medium nhỏ hơn muỗng múc canh 

Mình không ngờ món này rất dễ làm , chuối bỏ vào bọc và ép ( cho đừng bị dính ) , nước cốt dừa thắng lại với đường , 1 lon nước cốt dừa thì 3 muỗng mủ tròn đường , 1/2 muỗng ca fê  muối , 2 muỗng ca fê bột năng ( topica flour ) , và vậy cứ để nước cốt dừa lên chuối ép ( nước cốt dừa ít thôi ,chuối nhiều thì ngon hơn ) , sau đó là đậu phộng , cuối cùng quấn lại với  plastic food wrap , gắn cái nĩa mủ vào cho dễ cầm  :))) Để tủ đá 1 đêm cho đông lại . Ăn cũng Ok lắm mặc dù hiện giờ trời ở ngoài đang 36°F  .

Sau khi ăn thử mình thấy  chuối ép xong bỏ xác dừa và đậu phộng thôi chắc ngon hơn là nước cốt dừa và bột khuấy chung vậy , lần tới làm thử cách khác xem , chỉ thấy chuối ép lạnh lạnh vậy ăn khg ngon hơn :)

   Vừa ăn vừa nghe nhạc này cho đừng sợ bị mập :)) because my hubby told me don't worry about the size  hihi...... it's all about da bass ..... :)))))




Tuesday, February 10, 2015

Phải tự bảo vệ your own souls nha những nàng dâu :)


  Hồi  mới có chồng mình rất dại dột nghĩ rằng nếu móc hết ruột hết gan cho gia đình chồng thì sẽ được thương yêu , nhưng mình đã lầm rất to , sau  nhiều trận lên bờ xuống ruộng mình mới học ra nhiều bài học xương máu : protect your own soul  nhé  những nàng dâu  :))))  khg có bên chồng nào mà tốt với con dâu cả , nếu ai hên gặp bên chồng tốt thì bất qúa kg bị hãm hại là mừng lắm rùi , chứ khg dám có được những tình thương mà họ cho đâu , tâm con người ai cũng có lòng ích kỷ và tâm thiên vị , chừng nào bên chồng nào mà khg có 2 tâm đó thì mới hy vọng là bên chồng tốt .

Trải qua nhiều cuộc bể dâu ,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

..............................................................
..............................................................
Thạch Sanh thì ít , Lý Thông qúa ( trời )nhiều ....hixxxx......

Báo động , báo động :  những em nào mà gặp chị của " bồ , BFF " nhiều qúa thì đừng ngu dại mà nhào mà lủi vào , chỉ có nước từ bị thương tới chết ....đứng ....

Mình đã phát nguyện tất cả những công đức đã làm được kiếp này xin phát nguyện cho kiếp sau gặp chồng từ đá chui ra ... hic....còn khg thì thà ở giá cho nó khoẻ cuộc đời , làm 1 cô gái xinh đẹp đi lang thang cho trai nó thèm chơi ...hixxxxxx.......:)))))

Monday, February 9, 2015

In hình gia đình lên lịch treo tường trong nhà


Xem cái này ở Staples mình thấy thích ghê , những hình nào đẹp mình tự create và làm 1 cuốn lịch treo trong nhà , ông xã bảo nhà mà treo hình tùm lum thấy ghê qúa ...hihi....hình baby của mấy đứa con mà ghê gì chứ , những cái mặt no tròn phún phính hồi 6 tháng bún ra sữa của mấy ẻm , càng nhìn càng thích mà ....

http://design.staples.com/calendars

Sunday, February 8, 2015

Thursday, February 5, 2015

Giải Trừ Khẩu Nghiệp - Thầy Thích Thiện Thuận giảng bài này rất hay !





 Lời nói khg là dao , sao cắt lòng đau 
 Lời nói khg là khói , sao mắt lại cay cay
 Lời nói khg là mây , sao đưa ta xa mãi 
 Sao khg suy nghĩ lại , nói với nhau nhẹ nhàng .

Pháp Sư Tịnh Không - Vì Sao Ma Nhập


Pháp Sư Tịnh Không - Nói Nhiều Dễ Mắc Lỗi




Wow khi nghe được băng giảng này mình mới "tỏ ngộ " ra rất nhiều việc , HT Tịnh Không đã nói khi bị ai vu oan , chửi bới mình là người đó đã giải bớt nghiệp chướng của mình rất nhiều , cái này mình ngồi suy nghĩ thì thấy rất đúng , như năm nào mà mình kg bị tiểu nhân nói xấu ám hại thì mình bị bệnh muốn chết luôn , khg bị bệnh thì cũng bị té qùe giò què cẳng , còn khi bị tiểu nhân ám hại nói xấu qúa trời qúa đất thì mình lại khỏe như voi , trong lòng an vui thơi thới , và người mà nói xấu hãm hại mình sau lưng thì bị nạn qúa trời ....hihi ....tự nhiên có người vô gánh những xui xẻo bệnh hoạn giùm mừng hết lớn , nếu mình kg có trí tuệ thì mình sẽ bị nổi sân tới chết lun á , nhưng khi nghe HT Tịnh Không giảng thì phải nên happy joy joy đi , có nhiều người nói xấu hãm hại mình thì mình được giải bớt nghiệp chướng sâu nặng của mình rồi đó , phải cám ơn những tiểu nhân đó rất nhiều , xông vào gánh nạn bớt cho mình  híhí  ...mình để ý rất là nhiều lần  khi người nào mà đã chơi ám hại mình sau lưng thì ngày sau là bị đụng xe hay bị chồng chửi quá trời ....noí vậy kg phải mình là cái gì , nhưng đây là quy luật của nhân qủa , bất kỳ ai chứ khg phải riêng mình , khi khởi tâm ác muốn hại người thì người chưa bị gì mà ta đã bị mấy ông ác thần theo hại ta trước rồi , đó là quy luật của trời đất này thôi , cho nên hay có cái câu " gậy ông  đập lưng ông "  hay " ác lai ác báo " " ngậm máu phun người thì miệng mình đã đầy máu "  .....

 Ông Sư Phụ kia của mình hay nói hoài , khi "tâm " của ai mà đen tối qúa , độc ác qúa thì kiếp sau sẽ thành Mỹ đen thật xấu xí , hay tâm gai gốc qúa sẽ biến thành những con vật mình đầy gai nhọn .....còn ai có tâm tốt , trong sáng , lành thì kiếp sau sẽ thành hoa hậu thế giới ....hình dạng mình ở kiếp sau như thế nào là do tâm mình suy nghĩ như thế nào ở kiếp này .....

Wednesday, February 4, 2015

Ít hy vọng ( và ít thật tình ) thì sau này sẽ càng bớt đau thương




 Ít hy vọng ( và ít thật tình )  thì sau này sẽ càng bớt đau thương  - CN mới thấy câu này qúa hay !

Monday, February 2, 2015

Thế Nào Gọi Là Có Công Phu Trong Pháp Môn Tịnh Độ?



Có thực hành rồi mới biết những lời trong Kinh Phật hay của Tổ khai thị thật khg sai tí nào , khi cố gắng niệm Phật thật nhiều , ráng điều khiển tâm mình thì trong tâm sẽ phát sanh nhiều thứ rất nhiệm mầu , lúc dó mới hiểu ra tại sao Tổ hồi xưa muốn chết lúc nào cũng được , vì khi niệm Phật nhiều thì TÂM của mình kg bị dính chặt vào xác phàm này , nên muốn chết lúc nào cũng được , ra đi tự tại , đứng chết cũng được , ngồi chết cũng được , dễ dàng như là cởi bỏ áo khoát trên người , câu niệm Phật thật sự rất là mầu nhiệm , kg thể nghĩ bàn bằng miệng được , chỉ có đi sâu vào thực hành mới biết được sự kỳ diệu của nó  :)))


Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu… Trong lúc niệm Phật, quyết không có vọng tưởng, thì là công phu. Công phu cạn thì “thành phiến”; công phu sâu thì đó là “Sự nhất tâm bất loạn”; càng sâu hơn thì là “Lý nhất tâm bất loạn.” Cạn thì sanh về “Phàm Thánh Đồng Cư độ”, sâu thì sanh về “Phương Tiện Hữu Dư độ”, càng sâu thì được sanh về “Thực Báo Trang Nghiêm độ.”
Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng, tạp niệm không khởi lên, gọi là “công phu thành phiến” thì quý vị niệm Phật thành công rồi, quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh “Phàm Thánh Đồng Cư độ”… Chúng ta thường nghe nói: Người vãng sanh biết trước giờ chết, không sanh bệnh, nói đi là đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Xin hỏi thêm, phải niệm đến công phu thế nào? Niệm đến công phu thành phiến là được rồi… Biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh, mỗi một người đều làm được. Ấy là công phu hạ đẳng (cấp thấp), trong tam bối cửu phẩm (ba bậc chín phẩm), trung thượng phẩm là có thể làm được. Công phu bậc trung (trung bối) là “Sự nhất tâm bất loạn”, công phu thuần thục rồi. “Niệm đắc thuần thục, nại vong năng sở”, năng niệm, sở niệm không còn rồi, lúc đó đạt được “Sự nhất tâm bất loạn”. Công phu thành phiến và Sự nhất tâm bất loạn, đều gọi là “Niệm Phật tam muội”. “Công phu thành phiến” là tam muội cạn, “Sự nhất tâm bất loạn” là tam muội sâu… Khi niệm đến Sự nhất tâm bất loạn, sáu thứ thần thông tự nhiên phát ra, không phải do quý vị yêu cầu. Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông, Thần túc thông, Lậu tận thông đều hiện tiền. Vì sao? Kiến Tư phiền não đã đoạn rồi… Niệm Phật niệm đến công phu thượng đẳng, thì là “Lý nhất tâm bất loạn”, không những đã đoạn Kiến Tư phiền não, Trần Sa phiền não cũng đoạn luôn. Hơn nữa, phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là Bồ Tát sơ trụ của Viên giáo, Bồ Tát sơ địa của Biệt giáo.
Cái gì là công phu thành phiến? Không xen tạp, không gián đoạn là thành phiến rồi. Công phu quyện thành một phiến không có tạp niệm, trong hai đến sáu thời, chỉ có một câu Phật hiệu, trong tâm tưởng chỉ có một A Di Đà Phật. Công phu thành phiến quyết định vãng sanh. Nếu tiếp tục cố gắng thêm một thời gian, quý vị sẽ được sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại, tức là bất sanh bất tử. Lợi ích thù thắng như vậy chúng ta không lấy, còn muốn nhớ tưởng người này, việc kia, chi mà khổ vậy?… Hết thảy thế xuất thế gian pháp, cái gì cũng không yêu thích nữa, tôi chỉ yêu thích A Di Đà Phật, thì thành công rồi. Cái gì cũng không cần, chỉ muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì vấn đề đã được giải quyết.
Vãng sanh thế giới Cực Lạc, công phu tu hành của chúng ta, ít nhất phải niệm đến “Công phu thành phiến”. Tức là nói, niệm đến tâm thanh tịnh. Phiền não tuy chưa đoạn, nhưng một câu Phật hiệu xác thực có thể phục được phiền não. Điểm này rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể sơ suất… Nếu Phật hiệu không phục được phiền não, thì lại phải đợi đến kiếp sau. Kiếp sau không nhất định là kiếp kế tiếp, không biết lại phải trải qua bao nhiêu A-tăng-kỳ-kiếp mới gặp lại, nên phải biết kiếp sau xa vời không kỳ hạn. Do đó, nghĩ đến đây thì cảm thấy rất đáng sợ! Không gặp được Phật pháp thì tạo nghiệp; tạo nghiệp thì chịu khổ báo (quả báo khổ), tạo lục đạo luân hồi. Muốn công phu đắc lực, có một bí quyết, quý vị muốn biết không? Tức là đừng đi lo nghĩ vu vơ. Quý vị thích lo chuyện vẩn vơ, đi tìm hiểu thị phi ở mọi nơi, một đời niệm Phật xem như luống công.
Có thể niệm đến công phu thành phiến (công phu thành phiến của trung thượng phẩm) thì đã lìa khỏi tám loại khổ: Sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly (yêu thương mà phải xa lìa), oán tắng hội (oán ghét mà phải thường gặp mặt, sống chung), cầu bất đắc (cầu không được), ngũ ấm xí thạnh (vì có thân này [nên khổ], là nhân của bảy loại khổ kể trên) như trong kinh thường nói. Bây giờ đã không còn, mặc dù vẫn chưa đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trước kia sức khỏe không tốt, có rất nhiều bệnh kỳ quái, niệm đến công phu thành phiến, thân thể khỏe lại, bệnh tật cũng không còn, không cần đến bác sĩ, vì không còn khổ nữa rồi.
------
Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không

LOSE 1 POUND A DAY the HEALTHY WAY!






Mình thấy ổng xài cái maý này bỏ nhiều xác rau cải qúa , loại máy xay sinh tố hiệu Vitamix  rất mạnh , có thể xây rau cải hay trái cây nhuyễn nhừ hết , nước ra rất mịn , khg cần phải phí rau cải hay trái cây qúa nhiều vậy . 

Fat Burning Breakfast Smoothies!


How To Make A Smoothie That's Good for Your Skin