Thursday, June 30, 2016

Ca múa hài Ấy ơi ấy à - Vân Sơn, Giáng Ngọc, Kiều Oanh, Lê Huỳnh [Vân Sơn 42 - Nắng ấm cao nguyên]






  Xem cái naỳ cười chết đi :) 

Wednesday, June 29, 2016

Người Thật Sự Niệm Phật Sẽ Có Gương Mặt Sáng Sủa Tướng Mạo Đoan Chánh

  



   Trong Tịnh Độ Tam Kinh nói cho chúng ta biết về hình tướng của tất cả chúng sanh ở Tây Phương Thế Giới đều tương đồng. Đây là việc rất bất khả tư nghị. Ở thế giới của chúng ta đây tìm được 2 người tướng mạo y như nhau rất chẳng dễ, rất khó tìm được. Tại sao tướng mạo mọi người lại khác nhau? Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem tướng là từ đâu mà đến?
Hiện nay trong y học nói tướng mạo là do di truyền, con cái đều giống cha mẹ là do di truyền từ cha mẹ. Điều này trong Phật pháp thì giảng không thông. Phật pháp nói thế nào?
– Tướng là do tâm biến hiện ra.
Điều này rất có đạo lý. Bởi vậy nên tướng mạo con người khác nhau, tức là do tâm của họ khác nhau. Qua đây, chúng ta mới biết tại sao tất cả mọi người ở Tây Phương Cực Lạc tướng mạo đều y như nhau? Đó là vì người nào cũng đều niệm, đều nhớ nghĩ A Di Đà Phật cả. Cho nên, bất cứ người nào đi đến Tây Phương Cực Lạc thì tướng mạo kia đều rất giống A Di Đà Phật, là sự thật như thế đó.
Người thế gian chúng ta, con cái lúc còn nhỏ nhìn thấy rất giống cha mẹ là bởi vì chúng suốt ngày chỉ tưởng niệm đến cha mẹ. Đến khi lớn lên chúng không tưởng niệm đến cha mẹ nữa, thì tướng mạo của chúng sẽ dần dần biến đổi, nhìn vào không còn thấy chúng giống cha mẹ nữa. Điều này rất đúng với câu:
– Tướng tuỳ tâm chuyển.
Cho nên, chúng ta bắt đầu từ chổ này mà tỉ mỉ quan sát trong xã hội ngày nay, những người chuyên cướp của giết người, vẻ bề ngoài của họ nhìn vào rất hung ác, đó là do cái tâm họ ác nên biến hiện ra cái tướng hung ác vậy. Cũng có nhiều người nhìn vào cái dáng vẻ của họ rất không đoan chính, khi họ đối diện với người khác rất dễ khiến người khác khởi lên các ý niệm dâm dục, đó là bởi vì trong tâm của họ luôn nghĩ đến dâm dục, nên hiện ra cái tướng bên ngoài không đoan chính. Hoặc có những người tâm tham lam rất nặng, gặp bất cứ cái gì cũng tham, thì liền hiện ra dáng vẻ bên ngoài là tham lam. Hoặc có người tâm sân giận rất lớn, đụng chuyện gì dù là nhỏ nhặt cũng rất dễ khiến cho họ nổi sân hận, thì hiện ra cái dáng vẻ bên ngoài là sân hận hung ác. Dù cho họ có khéo che đậy đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ có thể qua mặt được những người bình thường mà thôi, còn đối với người thông minh, người có đạo nhãn vừa nhìn vào thì liền thấy được ngay cái tâm của họ là thiện hay là ác, cho nên họ chẳng có cách nào có thể qua mặt được.
Khi hiểu được cái đạo lý này rồi thì sao ta không tưởng nhớ Phật chứ? Miệng niệm Phật, mắt nhìn tượng Phật, tâm luôn tưởng nhớ đến Phật, khi nhìn lâu rồi, niệm lâu rồi, nghĩ tưởng lâu rồi, thì dung mạo của ta cùng với A Di Đà Phật không sai không khác, đó chính là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Hà cớ gì suốt ngày cứ đi tưởng nhớ đến những chuyện không đâu của thế gian, để rồi trong tâm mọi sự nghĩ tưởng đều trở thành loạn tưởng, tạp tưởng, biểu hiện ra cái dáng vẻ bên ngoài là mệt mỏi, không lành mạnh, không sáng sủa.
Người thật sự niệm Phật, thật sự tu hành, mỗi ngày đều không ngừng trau dồi tánh đức của mình, người ngoài vừa nhìn vào thì liền thấy ngay gương mặt của họ rất sáng sủa, giống như đang phóng quang vậy, tướng mạo thì vô cùng đoan chính, vô cùng quân tử, khiến cho bất cứ người nào khi đối diện với họ đều cảm thấy vô cùng ưa thích. Đây là bởi vì tâm của họ là thanh tịnh, nên biến hiện ra cái dáng bên ngoài là thanh tịnh, là trang nghiêm vậy.
Trích pháp ngữ của pháp sư Tịnh Không

http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2016/06/nguoi-that-su-niem-phat-se-co-guong-mat-sang-sua-tuong-mao-doan-chanh/

Saturday, June 25, 2016

Tin mới nhất - Câu chuyện có thật về quả báo khẩu nghiệp



Mỹ Tuyên bố Cấm vận - Kinh Tế Trung Quốc Sụp Đổ Nếu gây Chiến trên biển Đông !






  Chẳng lẻ thế chiến  thứ 3 sắp nổ sau trời ?  Hồi xưa ông Thầy kia xem bói cho mình đoán tương lai rất hay , ông Thầy bói đó có nói sau này nước Mỹ sẽ bị bom nguyên tử và chết la liệt rất là thê thảm , những người còn sống sót thì khg khí  củng bị ô nhiễm nặng nề khó mà sống khoẻ mạnh được , rồi ông Thầy bói đó kêu mình ráng tu đi đừng có lo làm giàu và để thoát kiếp về cõi khác ở sướng hơn chứ khg thôi tương lai sau này khổ lắm ...... Cái ông Trung Quốc này gây ngòi nổ cho chiến tranh sao trời ? TQ qúa tham lam và qúa độc ác đi .

Tại sao mấy vị Sư tu hành phải đi khất thực xin này kia từ nhiều người ?


  Hồi xưa khi mới biết đạo  mình cứ ngồi suy nghĩ khg hiểu tại sao  mấy vị Sư hay đi khất thực và nhận cúng dường từ nhiều người , thậm chí mình nghĩ nếu chừng nữa già nếu mình mà đi tu thì sẽ khg bao giờ nhận cúng dường từ ai hết , mình sẽ ẩn tu trong 1 am nào đó , vì mình rất sợ mắc nợ của nhiều người . Nhưng có lần khi mình nghe băng giảng của Sư Ông Thanh Từ thì mình mới hiểu , Sư Ông có nói sở dĩ mà Đức Phật bắt buộc chư Tăng , Ni đi khất thực là muốn gieo duyên với nhiều người , vì khi có mang nợ với chúng sanh thì họ sẽ đi tìm và đòi nợ , sẵn đó thì mấy Thầy giảng pháp cho họ nghe để đền nợ , Sư Ông còn nói như hiện giờ Sư Ông đi thuyết pháp cho nhiều người nghe là vì mắc nợ những người đó cho nên phải đi tùm lum để thuyết pháp mà trả nợ  :) Sư Ông còn kể như có vị Thầy kia thời Tổ nào đó mình quên ,  khg có đệ tử hay Phật tử gì theo ủng hộ hết cho nên Tổ đó khuyên Thầy đó nên về phóng sanh chim hay nhiều con vật  đi thì tương lai sau này sẽ có nhiều đệ tử theo học đạo ..... thế là Thầy đó lên núi ở ẩn tu và phóng sanh mỗi ngày , thì khi tới 15 năm sau Thầy đó có rất nhiều đệ tử nhưng nhỏ nhỏ tuổi khg à khoảng từ 6 - 15 tuổi , đó là do những con chim , những con thú sau khi được Thầy đó phóng sanh và tụng Kinh cho nó thì nó thoát kiếp làm thú và đủ phước làm người nên liền làm đệ tử của Thầy đó ......thật sự khi có duyên , có thiếu đủ gì với nhau thì mới gặp được nhau , còn nếu khg có duyên thì có ở sát kế bên nhà củng khg thể nào gặp nhau được , như cái bà hàng xóm của mình nè , tuy ở cạnh nhau nhưng khg bao giờ mà mình gặp được bả :) đúng là  "vô duyên đối diện bất tương phùng "  :)

Friday, June 24, 2016

Gặp nhau được chắc chắn 100% là có duyên với nhau


  Hàng ngày khi  chúng ta quen biết được người này hay người kia đều do có duyên đã từng quen biết từ nhiều kiếp trước , cái này khg tin khg được đâu nhé , như có người lạ khi mình mới gặp là tự nhiên mình cảm thấy có cảm giác rất là thân thuộc , thậm chí rất là thích người đó , còn có người khi gặp mặt lần đầu là tự nhiên mình có ác cảm liền , nhìn cái mặt là tự nhiên thấy ghét liền , khg ưa nổi , cái này đều là do nhân duyên thù oán gì hồi kiếp trước , cho nên khi gặp mặt là tự nhiên nhìn cái bản mặt là chịu khg nổi rùi :) Cái này CN khg tin nhưng sau khi làm mai người này nười kia , thậm chí giới thiệu cho bạn bè quen mấy ông Sư Phụ của mình thì mình mới cảm thấy tất cả do phải có duyên với nhau , chứ  cái duyên khg thể ép ghép vào được , khi 2 người đó họ khg có duyên với nhau cho dù mình có nói tốt gãy lưỡi đi họ vẫn khg thích nhau , còn khi 2 người đó có duyên với nhau thì cho dù mình có ra sức ngăn cản , phá hoại thì họ củng sáp lại với nhau , mình thấy vòng vòng những người quen là vậy , ví dụ như 2 người đó là duyên vợ chồng đi thì cho dù gia đình chồng hay bên vợ ra sức phá hoại ngăn cản khg cho 2 người đó  tới với nhau , nhưng người ta đã có duyên nhau từ nhiều đời nhiều kiếp rồi thì "CÁI NGHIỆP " củng xui khiến tạo cơ hội cho 2 người đó tiến tới với nhau à , cho nên sức người mình khg thể làm nổi mấy cái chuyện này .

    Còn nói về cái vụ tầm sư học đạo , hồi xưa có 1 thời gian mình củng khg thể tìm ra minh sư để dạy mình tu đạo . Thế rồi nhiều lúc đang tu tự nhiên bí mà chẳng biết hỏi ai , cứ tự mình tu mù , tu tá lả có lần thiếu điều muốn bị tẩu hỏa nhập ma luôn , nói thật lúc đó mình khổ sở vô cùng . Nhưng mình biết 1 điều rất rõ ràng là khi mình cố lòng tu hành thật sự , ham tu thì tự nhiên sẽ có chư Phật gia hộ cho mình à , mình thắp nhang qùy lạy Ngài Quán Thế Âm và khẩn thiết xin Ngài  giúp mình tìm được 1 SP tốt để dẫn dắt mình trên con đường tu tập . Thế là tự nhiên củng có xảy ra 1 việc là mình có nhỏ em bà con , lúc đó em nó bị chồng đánh đập rất tàn nhẫn rồi cả đám bên chồng hành hung dữ dội , mình thấy tội qúa nên cầm phone  gọi Chùa này kia tùm lum với mục đích là tìm xin băng giảng cho em nó thôi . Thế là vô tình quen được vài SP , mà cái nhân duyên củng lạ lắm nha , SP mình thì hồi nào giờ ở trong nội viện chuyên tu khg à , ít có khi nào mà ra tiếp khách và bắt phone , nhưng cái tuần đó tự nhiên thiếu người cho nên Sư trụ trì kêu Thầy ra ngoài lo việc Chùa , rồi củng vô tình ngay thời điểm đó mình gọi trúng ngay SP để SP giúp  nhỏ em bà con mình thôi , thế là  quen biết SP đến giờ ...... còn nhỏ em thì nó khg có duyên với SP nên nói chuyện vài lần là ẻm trốn biệt luôn ..... mà mình đã giới thiệu rất nhiều người quen rồi nhưng khg hiểu sao trục trặc này kia , rồi mấy người quen mình cảm thấy khg hạp với SP sau đó rồi tự đi tìm SP khác . Mà trong thời gia đó mình củng nhức đầu lắm với những người bạn này , họ nói này nói kia mình nghe mệt lắm , nên nói thật giờ mình rất sợ cái vụ làm may cho ai hay giới thiệu cho bạn bè SP này , SP kia ...... vì trời sanh mỗi người mỗi tánh , ngay cả trong đám bạn bè củng vậy , người này thì hạp với người A  nhưng lại khg hạp với người B , nhưng người C thì lại hạp với người A :)   như trong 1 đám anh chị em củng vậy  , người chị Hai  thì hạp với đưá em Út nhưng lại khg  hạp tính với đứa em thứ Ba , mình ví dụ vậy đó , cho nên rất là khó lắm , khi mình giới thiệu  đứng chính giữa cứ nghe người này nói này , người kia nói kia , ôi trời 1  hồi mình nhức đầu gần chết luôn , cho nên giờ mình xin miễn mấy cái vụ này , ai với ai có duyên nhau thì tự động " CÁI NGHIỆP "  nó xui khiến cho gặp nhau à , chứ '' VÔ DUYÊN " mà gặp nhau thì củng chả tới đâu mà đôi khi còn gây nhiều phiền phức cho nhau nữa . Cho nên giờ nhiều người khg hiểu cứ tưởng mình chằng gây , thật sự khg có , vì mình củng đã trải qua kinh nghiệm xương máu rồi nên đã rút ra bài học . Như có lần mình giới thiệu làm mai nhỏ em bà con tới cả chục người , ai gọi ẻm xong củng im luôn , mình mới khg hiểu lý do tại sao , hỏi thì chả ai chịu nói thật , mà nhỏ em mình nó đẹp gái và nói chuyện rất khôn ..... sau đó thì mình củng đi vái Ngaì Quán  Thế Âm , Ngài cho mình nằm mơ thấy là những người đó có duyên với mình chứ khg có duyên với nhỏ em ...... thế là mình mới giải tỏa được những thắc mắc .....

   Nói tóm lại , mọi việc nên tùy duyên thì  mới sống thoải mái , còn nếu đi phan duyên thì khg thể last long được ,  theo kinh  nghiệm của mình là vậy đó . Cho nên hồi mấy năm trước mỗi khi mà hết duyên với 1 người bạn nào đó mình rất buồn , nhưng khi nghĩ  thấu suốt  À thì ra là hết duyên nên nó mới khiến xảy ra việc này việc kia như vậy đấy . Thế là từ đó mình cứ sống tùy duyên , có gì trục trặc khg hiểu thì đi vái Ngài Quán Thế Âm , Ngài sẽ khai thị trong giấc mơ cho mình biết , thế thôi , còn có việc gì thì nhờ Ngài Quán Thế Âm giúp , chỉ vậy thôi , life is so simple khi có Ngaì Quán Thế Âm take care cho mình hết , phẻ re như con bò kéo xe  hihi  cho nên bạn nào muốn tìm SP tốt thì nên vái Ngài Quán Thế Âm đi nhé , Ngài sẽ chọn giùm cho bạn 1 vị SP có duyên với bạn , mà khi có duyên  với mình thì mới dạy cho mình được , chứ nếu khg có duyên mình nghe khg vô nổi đâu , nói caí gì ra là mình củng khg lọt lổ tai thì làm sao mà mình học đạo  cho được  :)  Chính Đức Phật hồi xưa củng khg thể nào độ được người khg có duyên với Ngài mà , cho nên Phật phải cho đệ tử của Ngài đi độ người đó , vì ông để tử thì có duyên với người đó ( bà đó 500 kiếp trước là Má của ông đệ tử đó mà ) ..... 

Làm Sao Để Chấp Nhận Nhau - TS. Thích Minh Niệm




Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh ( rất hay )






Mua hoa về trang trí nhà , thik ghê vậy đó :)













                              Hoa này con gái tặng , mùa Đông lạnh qúa nó chết ngắt , ai ngờ nó rụng hạt xuống đất và khi vào mùa xuân thì nó đâm chồi những cây non , thế là mình rinh ra ngoài trồng :)





Năm ngoái ra được 2 chùm nho ngọt , ráng tưới qúa trời và nó lớn rất nhanh , ai ngờ chỉ mới 1 đêm tự nhiên mất tích luôn , khg biết "em nai " hay "em ground hog"  lại  "chén sạch " ......năm nay lấy bịt nylong bảo vệ , chả biết có protect nổi những em "ăn hỗn " khg nữa :) đếm đếm củng được 6 chùm nho , khg biết còn sót ở đâu khg nữa vì khg có dàn nên nó cứ leo um tùm .....



Năm nào củng có mấy con bọ này , sẩu mình với nó , nó ăn sạch hết lá trên cây .....



Năm nay trồng sả qúa trời , khg dám trồng dưới đất , bỏ vào chậu trồng để dẽ rinh ra chổ có nhiều nắng , khg thôi ít nắng nó khg có lớn nổi ......










Thursday, June 23, 2016

Sư phụ tôi thật tuyệt vời hihi



   Tuy là mình mới biết SP  khg lâu lắm nhưng mà hình như là do cái duyên đã là Thầy trò từ tiền kiếp cho nên Thầy trò rất thân nhau . Tính mình thì lâu lâu đụng chuyện gì cứ nóng nảy làm tanh bành té bẹ :) cho nên  SP thường hay khuyên mình , có khi  ổng hù mình qúa trời để cho mình sợ nhân qủa  hix   rồi có khi mình rất là ấm ức và nói : con nói thật với SP nha , hồi xưa nông dân mà bị địa chủ áp bức qúa thì  tức nước là phải vở bờ thôi ,  họ phải đứng lên đấu tranh chống lại thôi , trường hợp của con củng vậy ....  SP bảo : thôi đi cô ơi , mắc nợ người ta người ta lại đòi , người ta áp bức thì vui vẻ mà trả đi , còn ở đó vùng vằng vụt vặt khg chiụ trả rồi còn đấu tranh lại thì nợ càng chồng chất vào đầu cô hơn .... mình còn ngoan cố cãi lại : vì khg có thần nhãn đâu biết được người đó đang vay của con rồi sao  Thầy ? Người đó đang tạo nghiệp xấu và vay của con ? ..... cứ thế mà 2 Thầy trò cứ tranh luận với nhau  miết ..... giờ nghĩ lại  ai mà làm SP của mình chắc củng phải mệt  đứt hơi với mình ..... đệ tử thời nay , nhất là đệ tử ở cái xứ sở văn minh là vậy mà " lị "   híhí   mà nói chứ tội nghiệp mấy  ông SP này lắm , cực kỳ từ bi và tốt bụng , giờ mình mới hiểu tại sao mà SP đụng tới việc gì thì rất thành công việc đó , bởi vì lòng dạ của SP qúa tốt đi  , nghỉ lại phước ba đời của mình mới quen được SP đó  :) 

Wednesday, June 22, 2016

Khi bị bệnh thì nên chữa thân bệnh và nhất định là phải sửa luôn cái "NGHIỆP CHƯỚNG " của tự thân bạn nữa



   Theo kinh nghiệm của mình thôi nha , chứ khg biết là đúng bao nhiêu phần trăm , mình thấy mỗi khi bị bệnh trước tiên là phải lo đi bác sĩ , bệnh nặng qúa thì đi nhà thương , nhưng như vậy củng chưa đủ , phải  nhờ ai đó đi phóng sanh giùm mình nữa ( phải make sure nhờ đúng người phóng sanh đó nha , lỡ nhờ nhầm người xấu hay Thầy tà thì khg có hiệu qủa , họ lấy tiền của mình đi ăn xài hết thì nguy to  :) ) ......tóm lại là thân thì phải uống thuốc trị bệnh theo khoa học , còn phải tự giải nghiệp chướng của tự thân mình nữa thì mới mau hết bệnh .... mình đã dùng cách này giúp vài người rồi , hay lắm , họ hết bệnh liền sau đó  , nhưng tự thân họ phải bỏ tiền ra và phát tâm kìa , chứ nhờ người khác làm giùm thì phước báu hưởng rất ít , lâu hết bệnh hơn ..... nếu có thể tự kêu con cháu trong nhà hay chồng đi phóng sanh giùm là tốt nhất , tự người đó phát tâm thì mau hết bệnh lắm , nghiệp nặng gì lắm củng từ từ giải được hết ....

Bông của củ khoai mì có thể trị bệnh


            Bông khoai mì nhúng bột tempura đem chiên giống cánh gà chiên chưa nè ? kkkk





Mình mới đọc trong sách có nói là bông của khoai mì ( yucca flowers ) khi ủ  ( were brewed ) có thể trị bệnh vảy nến ( psoriasis ) , lở loét ở da , trị gàu , rụng tóc ....bông khoai mì ăn cái vị giống như lá non bên trong của bông artichoke  .....

Và đây là công thức bông khoai mì chiên của 1 người Mỹ nào đó :)  mắc cười cô ta nói là gần 1 năm khi cô ta lái xe đi làm mỗi ngày thì bả " địa " cái cây khoai mì này hoài và để ý thấy bông khoai mì từ hé nụ tới lớn  ở khoảng đất trống gần nhà cô ta ( Every day as I drove to work, I watched it. Waiting..... )  ......giống như mình năm rồi , mỗi lần lái xe đi chợ là " điạ " cái cây crapapple ở gần nhà hoài , tới năm rồi mới làm gan đi xin đại , mà thôi đi , cảm thấy " nhục như con cá nục lun :)  " , từ nay có chết đói củng khg dám đi xin ẩu như thế  :)  mà xin về có ăn gì được bao nhiêu đâu , xách đem cho hết trơn :)

http://honest-food.net/2011/06/15/eating-yucca-flowers/


Những cây và bông hoa mà khi ăn có vị thuốc



  Hồi nào giờ mình khg biết là hoa thiên lý ăn có vị thuốc , khi thấy trong sách này mới biết là hoa này có thể trị đau nhức và chữa các bệnh bị nhiễm trùng , mới đọc sơ sơ trong sách naỳ khg biết có đúng khg nữa  :)

  Link sau đây là nói về cây gì , hoa gì ăn có vị thuốc có thể trị bệnh .....

https://books.google.com/books?id=Xj1dAwAAQBAJ&pg=PA109&lpg=PA109&dq=telosma+cordata+plant+for+sale+ch Heap&source=bl&ots=VhnLE_hLT8&sig=iPbqoKa0icshP9hG8TUteliQzbU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjH4IitmrrNAhVFYyYKHcrtBqUQ6AEIWDAH#v=onepage&q=telosma%20cordata%20plant%20for%20sale%20cheap&f=false

Tuesday, June 21, 2016

Dracaena marginata ( cây này lọc khg khí và cho mùi hương rất thơm )



   Hôm qua đi lại tiệm kia mua bông hoa đẹp về trồng thì tah61y cái cây này , mình khg biết kêu tiếng Việt bằng gì nhưng tiếng Mỹ là Dracaena marginata ( gọi tắt là dragon tree ) , vì có lần lại nhà người bà con của mình chơi thì thấy cây này và nghe người bà con đó nói cây này trồng trong nhà lọc khg khí rất tốt và ban đêm tự cây nó tỏa ra mùi rất thơm tuy là khg có bông hoa gì cả . Cho nên sẵn đi tiệm thấy nên rinh về 1 chậu luôn  :) để trồng trong nhà cho lọc sạch khg khí nhà mình .



Dracaena marginata / fragrans
Các marginata bắt nguồn ở Madagascar. Tên gọi chung là Madagascar Rồng Tree. Các fragrans có nguồn gốc ở Trung Phi.

ÁNH SÁNG
Một nhà máy tốt cho các mức độ ánh sáng thấp. Sẽ không chịu đựng được ánh sáng mặt trời trực tiếp.

NƯỚC
Nói chung các nhà máy này không thích bị khô hoàn toàn, mặc dù nếu nhà máy đang ở vị trí của ánh sáng thấp, sự hấp thu nước của nó sẽ là đáng kể chậm hơn. Do đó, thời gian trôi đi giữa tưới nước sẽ lớn hơn nhiều. Luôn cho phép bề mặt của phân compost để khô giữa tưới nước. Không bao giờ cho phép các nhà máy để đứng trong nước cho bất kỳ khoảng thời gian.

NHIỆT ĐỘ
Nhiệt độ tối thiểu khoảng 15 º C (59ºF).

NUÔI
Thức ăn mỗi tháng một lần với một loại phân bón lỏng chỉ từ tháng Tư đến tháng Chín.

thay chậu
Dracaenas có thể không cần thay chậu mỗi năm. Trong một nồi nhựa, bạn thường có thể biết khi họ cần thay chậu như nồi sẽ phát triển chỗ phình ra ở hai bên. Khi bạn thay chậu, bạn chỉ cần đi lên một kích thước nồi cùng một lúc.

tỉa
Khi đầu của Dracaena đã trở nên quá lớn, nó có thể cắt nó trở lại, mặc dù điều này đáng kể sẽ làm chậm sự tăng trưởng của cây trồng. Tốt nhất là chỉ cắt giảm trở lại vào phần fleshier xanh của cây, bởi vì nếu bạn cắt thành các phần cũ, thân gỗ, họ không luôn luôn tạo ra chồi mới.


Dracaena marginata/fragrans

The Marginata originates in Madagascar. The common name is the Madagascar Dragon Tree. The fragrans originates in Central Africa. 

LIGHT 
A good plant for low light levels. Will not tolerate direct sunlight. 

WATER 
Generally these plants do not like drying out completely, although if the plant is in a position of low light, its water uptake will be considerably slower. Therefore the time lapse between watering will be far greater. Always allow the surface of the compost to dry between watering. Never allow the plant to stand in water for any length of time.

TEMPERATURE 
Minimum temperature of about 15ºC (59ºF). 

FEED 
Feed once a month with a liquid fertiliser only from April to September.

REPOTTING 
Dracaenas may not need repotting every year. In a plastic pot, you can often tell when they need repotting as the pot will develop bulges at the sides. When you do repot, you should only go up one pot size at a time. 

PRUNING 
When the head of the Dracaena has become too large it is possible to cut it back, although this will considerably slow down the growth of the plant. It is best to only cut back into the green fleshier parts of the plant, because if you cut into older, woody parts, they do not always produce new shoots.




Monday, June 20, 2016

Cách chiên dầu mà khg bị văng trúng phỏng (everything I have to learn very hard way :) )




In my life I have to learn everything by myself  in hard way , cho nên sau này khi dạy con mình hay dẫn đường chỉ lối cho con mình đi , chứ khg phải chờ con bị té ngã rồi chửi nó thêm thì mình thấy trách nhiệm làm cha làm mẹ vậy rất là vô lý ......cái vụ chiên này bị phỏng rất nhiều lần mới tự biết để bảo vệ mình khỏi bị phỏng cho nên khi biết những gì hay mình hay post lên đây để chia sẽ với mọi người , nhất là những em gái nào mới vào bếp nấu 1 vài lần đầu , biết cách mà chống khg bị bỏng mặt ......

 Mình thấy rất là nhiều cha mẹ  nói xin lỗi chứ khg biết tâm lý  con cái , cuộc đời này đầy những chông gai cạm bẫy , nhiệm vụ của người làm cha làm mẹ là phải chỉ rõ cho con những cái xấu của cuộc đời này , mà nếu như con mình có lỡ bị vấp ngã thì mình củng đừng  đạp và đâm con mình vài nhát dao cho nó chết luôn , như hồi xưa khi mình còn nhỏ trong xóm nhà mình có chị kia , noí ra thì chị này củng hơi hư thật , hay đi chơi khuya với bạn trai sau đó chị ta vướng bầu thì bị ông bạn trai đó bỏ ..... rồi mình khg hiểu nổi cha mẹ cô ta vì sỉ diện gia đình mà chửi bới cô ta qúa trời , đã bị bạn trai ruồng bỏ rồi bị cha mẹ chửi rủa khg ngày naò yên nên cô ta tìm đến con đường chết , mà cô ta tự tử 3 lần mới chết , mình kg hiểu nổi làm cha làm mẹ kiểu gì mà đẩy con gái của mình vô đường chết như thế , vì mặt mủi ư ? chỉ vì măt mủi mà để con gái chết trước mắt mình ? sau khi con gái chết thì họ hết  nổi nhục ư ?  hồi nhỏ là mình cảm thấy cha mẹ cô này hành xử qúa độc ác với con gái họ rồi , rồi lúc đó mình củng rất ghét những con trai thời đó , lúc đó con trai trong trường hay trong xóm mà lại cua mình là mình ghét lắm vì thấy cái cảnh cô hàng xóm bị chết vì trai đẹp  1 cách đau đớn như vậy , nhờ vậy mà mình safe  hihi until gặp OX  :)  mà cô hàng xóm đó sau này thành ma đói hay qủy đói gì đó , bả cứ đi vòng vòng trong xóm hết nhà này tới nhà kia lục phá soong nồi chảo chén nhà bếp người ta , lúc mình về VN chơi sau 20 năm cô ta chết thì người bà con nhà mình bảo cách vài đêm là cô ta cứ nửa đêm đi vô bếp của ông cậu bà con của mình làm chén đủa kêu rổn rảng , nồi chảo gì khua leng keng lúc 12 giờ đêm .... thật tội cho cô ta qúa , chết mà với cái tâm thức thù hận như thế thì làm sao mà siêu cho nổi , rồi thành 1 con ma đói đi phá lung tung hàng xóm ......lúc đó mình chưa biết đạo lắm nên khg có gởi mấy SP cầu siêu cho cô ta , chứ như bây giờ thì mình biết cách giúp cho cô ta rồi , tội ghê vậy đó . 


Cho nên nhiệm vụ làm cha mẹ phải là bờ vai mạnh mẽ để che chở cho con mình , khi con gặp nạn thì mình sẽ dang đôi cánh rộng lớn ra để mà an ủi và che chở cho con , cho dù bất kỳ lý do đúng hay sai nào đi nữa . Bởi vậy hồi xưa khi còn đi học high school  có nhiều bạn nam thích mình là vậy , khi có chuyện gì thường hay lại tâm sự với mình , mình hay động viên khen ngợi cho dù họ có dở tệ hay là 1 looser đi nữa nhưng nhờ những câu nói khen ngợi của mình mà  họ cố gắng lên , mà khi cố gắng làm việc chăm chỉ thì sẽ thành công thôi chứ có gì lạ đâu , cho nên đừng bao giờ dìm hàng ai hết nha :) nếu mình khg là 1 viên thuốc bổ cho người chung quanh thì đừng bao giờ làm tổn thương ai hết , except oan gia , oan gia là mình chiến đấu tới hơi thở cuối cùng nha ... just kidding....... Chúc các bạn đi đứng nằm ngồi gì củng nhớ niệm Phật nhé ! 

Mạng mới hạp với nhau hơn là tính tuổi


 Mấy năm nay mình hay nghiên cứu về mạng nào thì hạp với mạng nào , thì mình để ý nhiều người chung quanh thấy rất là đúng đó nha . Hồi xưa khg biết thì mình hay để ý tuổi này hạp hay khg hạp với tuổi kia , nh7ng giờ để ý thì thấy mạng là hạp hay khg hạp thôi , còn tuổi thì khg thành vấn đề .

  Như mình và 2 con gái cái mạng hạp với nhau lắm nên 3 mẹ con rất là hạp với nhau . Mà 2 con gái thì ẩn tuổi với Ba của mình , hồi xưa mình với Ba là 2 cha con hạp với nhau lắm , cùng suy nghĩ  với nhau lắm nên 2 cha con rất là hợp tính với nhau . Mà nói chứ khg tin mạng kg được đâu nha , mình để ý rất l ànhiều cặp vợ chồng hay là những người cùng chung sống trong gia đình , mạng khg hạp là kỵ với nhau chết bỏ luôn đó , đúng là trong ngủ hành này vật này và vật kia thường hay tương xung hay tương khắc với nhau , những người mà khg hạp mạng với mình nha , gặp nhau chút là thấy bực bội khó chịu kinh hoàng luôn rồi , còn mạng hạp nhau thì gần nhau hoài mà vẫn happy vô cùng , như mình thì rất hạp mạng với OX và 2 con gái , gần nhau là cứ giỡn với nhau cả ngày , always happy joy joy vô cùng tận , giống như là sống ở cỏi trời vậy đó  hihi  cho nên khi lựa chồng hay vợ thì nên chọn người nào mà hạp mạng với mình nhá bà con , nhưng củng khó lắm vì vợ chồng là nhân duyên tiền định mà , hên thì gặp ân gia tới làm chồng hay làm vợ , còn xui thì gặp oan gia đến đòi nợ , ổng wính phù mỏ vẫn khg bỏ được thì đó là oan gia thứ thiệt rùi , khi nào mệt mỏi chịu khg nổi thì trốn lên Chùa tu còn khg thì trốn qua Mexico ở lun :) 

Tội tiếc của mà bị mệt chết đi được




    Khi mình dời nhà khác thì có thêm 1 cái tủ lạnh củ , rồi đem thêm 1 cái từ nhà củ về nữa thành ra được 2   cái  tủ lạnh luôn , mỗi lần deep clean up thì mệt thấy tổ luôn , cả ngày đi ra đi vô là có công việc làm suốt , mà tật của mình hay bị tiếc của , quần áo cả chục năm trước củng khg bao giờ bỏ , càng ngày cứ chồng chất đầy nhà  , tới khi dọn nhà tới cái thùng bể củng vác về nhà mới để trồng rau , ông xã la làng hahahah rồi 2 vợ chồng cải nhau chí choé :) , bà hàng xóm nghe cải om sòm tưởng có chuyện gì to bả chạy qua hỏi thì OX bảo ; vợ tôi cái gì củng khg chịu bỏ , tới trái dừa ăn xong bả củng cạo láng lại để làm chén ăn cơm ( of  course ổng nói thêm để chọc bà hàng xóm cười đó mà chứ mình đâu đến nổi thế )  , thế là bà Mỹ hàng xóm cười hahaha    . sau đó the whole neighbor biết về cái vụ trái dừa rất đặc biệt của mình .....    

  Mà mình tiết kiệm chứ khg bằng mấy vị Hòa Thượng tu lâu năm đâu nha , mình nghe băng Thầy giảng có nghe kể 1 vị HT  kia ( mình quên tên ) HT đi khắp nơi giảng pháp , tới khi mở túi vải của HT khg có gì hết , chỉ có  1 đống khăn giấy dính  màu  mà HT đã chùi miệng sau khi ăn , Thầy đó mới hỏi sau HT khg bỏ đi thì HT bảo sợ hoang phí tiền bạc của đàng na tính thí , HT định giữ nguyên vậy để chừng nữa về Chùa để HT sử dụng lại nữa trong vài tháng ... :)  wow , caí naỳ thì mình khg làm theo nổi rùi , cái tật mình rất sợ dơ lắm . Nhớ hồi đó có baby nhỏ , nhà mình lau mỗi ngày tuy cực thấy mồ mà vẫn lo lau nhà cho sạch sẽ vì sợ con mình bò chơi dưới đất bị dơ , kỷ qúa riết tới thằng con trai ốm nhom bệnh hoài , sau này con lớn rồi mình mới khg kỷ như xưa  nữa :)

    Lâu lâu deep clean tủ lạnh ra y chang cái tủ lạnh mới mua :)  , mà tủ lạnh đẹp thì phải mua đồ chứa đẹp đẹp , cute cute  mới được  chứ nhỉ :)      



                            


Saturday, June 18, 2016

Không ngờ tập yoga rất là khoẻ nha


  Mấy năm nay mình hơi lên cân vì càng lớn thêm 1 tuổi thì cơ thể burn calories càng ít lại nên tuy nhịn ăn mà  vẫn lên cân vù vù , vì thế mà gân cốt càng yếu , ngủ 1 đêm tới sáng thức dậy là cứ đau tùm lum . Mấy tuần liên tục mình bị quẹo gân chân , đi khg nổi luôn đó , mỗi lần đi là đau muốn chảy nước mắt luôn , vì vậy mà sáng nào củng uống luôn 3 viên thuốc giảm dau rồi sau đó trải miếng nệm mỏng ra ngồi tập yoga . Nhờ thuốc giảm đau help cho nên ráng tự 1 mình stretch chân ra , ráng kéo chân ra cho gân cốt thật là giãn , tập gần 2 tiếng đồng hồ , có ngày tập luôn 4 tiếng vì khi bị quẹo gân vậy nó khó chiụ kinh hoàng luôn , mỗi bước chân là nó đau muốn qụy tại chổ .....mà chắc nhờ tập qúa vậy mà khi hết đau chân thì cảm thấy chân tay rất dẻo , ôi thik qúa đi :)  có thể ngồi chồm hổm làm vườn cả 3 tiếng đồng hồ mà khg thấy mỏi chân , it's a miracle , ước gì mình biết tập yoga sớm hơn mấy năm trước thì khoẻ qúa rồi , ới thích qúa đi pà con ui  hehhehehe  ..... có bị bệnh mới biết sức khoẻ là vàng , khg gì sánh nổi .... khi tự mình tập kéo giãn gân chân và tay như vậy thì mình mới hiểu ra thần y Vỏ Hoàng Yên chửa bệnh hay là do biết cách kéo giãn gân cốt trên cơ thể từng người , gân cốt khi ít vận động thì nó co cứng lại , Thầy Yên  lại kéo nó giãn ra trở lại thì hết nhức nhối và khoẻ lại thôi  :) Có lần mình bị té lầu chân bị  bong gân sưng phù qúa to , mình đi therapy nhưng họ khg dám kéo và sửa cho mình giãn gân ra , cứ bắt mình tự  tập , rồi họ cho mình mang cục tạ nhỏ để tập cùm chân mà đang bị bong gân , khi  bà therapist để cục tạ khg đúng nó rớt 1 cái bụp xuống kéo theo cái cùm chân của mình rớt theo ,chính  nhờ vậy mà caí chân của mình hết đau rất nhanh , khi cục tạ rớt xuống keó theo cái chân của mình rớt theo nó nghe 1 cái rắc thật lớn  , mình hết hồn tưởng bị gãy chân rồi nhưng khg ngờ lại hết bong gân luôn , I felt  so good at that time  hehehe


  Khi chân đau qúa mình tự chế ra kiểu tập , cứ kéo giãn chân ra ngược với chiều đau của chân , khi chân đau đừng nương theo sự đau đớn của chân , cứ uống thuốc giảm đau và tập ngược lại ,  cứ kéo giãn chân ra càng xa càng có thể , khi bị đau qúa kệ nó , cứ nín thở cắn răng mà kéo , nếu có ai nhờ kéo mạnh ra thì càng tốt , mình nhờ con trai ẻm mạnh sức , cứ kéo ngược ra sau đó thì mình thấy khoẻ vô cùng , mà con trai mình ẻm có tay chửa bệnh hay sao ấy , khi ẻm kéo tay chân mình ra tí là mình hết đau liền , mình bảo con trai nữa lớn đi học ngành physical therapy đi , hình như ẻm hơi bị mát tay chửa bệnh ấy ..... còn OX mình mà kéo tay chân gì cho mình 1 hồi là mình muốn xụi  đi khg nổi luôn :)


 Khg ngờ mình tự chế kiểu tập lung tung mà nó tựa tựa cái video này  hihi hay khg bằng hên mà " lị " ....mới tập khg cần theo dõi hơi thở củng khg sao , chủ yếu là động tác tập sao cho mình cảm thấy thoải mái là được và tập chổ nào mà mình thường hay bị đau :


    Như động tác này , mới vài lần đầu thì chồm khg tới mủi chân , nhưng cứ tập chồm lên chồm xuống khoảng 5 lần thì tay sẽ chạm được mủi chân , rồi thêm vài lần sau nữa là chồm huốt mủi chân , rồi từ từ xa xa hơn , đó là cách tập cho gân nó co giãn từ từ ra , mà khi gân nó giãn ra thì mình ngồi làm công việc gì lâu củng khg bị mỏi mệt , như hôm nay CN ngồi làm vườn 3 tiếng liên tục mà ngồi chồm hổm làm , khg thấy mỏi chân gì hết , chứ mấy tháng trước là phải có ghế nhỏ ngồi khg thôi là 1 hồi khỏi đứng dậy nổi luôn đó . Khg ngờ trong cái xui có cái hên , nhờ bị đau chân nên mình mới khám phá ra tập stretch tay, chân , cổ , lưng mà nó làm cho cơ thể mình khoẻ ra qúa trời , gân cốt dẻo dai có thể làm nhiều việc nặng cả ngày mà khg bị mệt mỏi , thật sự là qúa hay đi .....











Video này là tập cho chân đau :


Tập đá chân thật cao , củng là phương pháp tập cho dẻo gân chân :


Somehow mình vẫn thích tập theo video này , chịu khó tập 1 thời gian là rất có eo và rất là khoẻ :





Video này tập cho đau lưng : 




Friday, June 17, 2016

Hoa đẹp quanh nhà




Năm nào vào mùa hè thì mỗi tháng có vài loại hoa nở khác nhau , nhìn củng thấy vui vui mắt :) Còn hoa sen nữa , nhưng chiều tối  thì chúng xếp lại rùi , chỉ nở vào sáng sớm ban mai .....











Giàn nho  năm nay lên qúa tốt luôn vì nhờ năm ngoái chôn qúa nhiều vỏ tép , cá , vỏ trứng , bã càfê vào gốc nho ......