Thursday, March 31, 2016

Sống làm sao mà khi hết duyên thì mọi người vẫn thương nhớ mình mãi


 Mình có nhỏ cháu  bà con   củng hơi xa tí  , phải nói là em nó rất đẹp , rất hiền lành và cực kỳ dễ thương , ai mà gặp em ấy 1 lần thì củng đem lòng thương  lắm . Nhưng em có chồng thì rất là bạc phước , mà chắc củng là phải trả nợ hồi tiền kiếp thôi , theo mình nghỉ vậy , má chồng của em ấy thì củng khg được , rồi chồng thì khg thương nên em ấy thật sự là khổ sở  lắm . Những gì mà nặng nề , ăn khg vô nuốt khg trôi là mọi người quẳng cho em ấy gánh hết , vậy mà em ấy vẫn rất là vui vẻ làm hết tất cả mọi việc , mà em ấy khg biết tu đâu , nhưng  bản chất rất là hiền lành và dễ thương lắm . Mà mình thấy  sự đời này lạ lắm , dưới mắt những người ác đức hay ăn thua đủ  thì khi thấy con người ta hiền lành vậy thì bảo là em ấy ngu si khờ khạo , nhưng mình thì khg thấy em ấy khờ tí nào , thậm chí rất khôn và rất ngoan nữa là khác , mà khi thấy em ấy hiền lành khg chấp nhất thì ăn hiếp người ta qúa đáng ( vậy mới gọi là thế gian ) , nhưng mà nói cho cùng chắc củng do em ấy lỡ vay nợ gì hồi tiền kiếp cho nên sau khi trả nợ khoảng 6 năm thì chồng em ấy bỏ đi lấy người khác , thế là em đã thoát khỏi ngục tù và tự do bay bổng .....mà người đẹp và tốt tính thì buông ra là có người khác tốt hơn cưới em ấy liền , sau này mình khg có liên lạc nên khg biết em ấy ra sao , nhưng mình củng thật lòng cầu mong cho em ấy có cuộc sống hạnh phúc , vì mình biết ông trời sẽ khg phụ người tốt . Ý mình muốn nói ở đây là chính vì em ấy sống qúa tốt và rất than2h thật với mọi người , nên khi hết duyên nhưng em ấy vẫn còn nằm ở trong trái tim yêu thương của mọi người tuy là em ấy hơi chịu thiệt thòi tí nhưng bù lại là tất cả mọi người yêu thương em ấy rất nhiều . Be nice with each other everybody :) 

Liveshow Tuấn Hưng - Prague 2012






 Nếu đi xem live show ở ngoài còn vui hơn nữa , qúa hay luôn !

 Khi buông xả được và luyện tập tâm từ bi thì ôi thôi thật là vi diệu , hạnh phúc cực đỉnh , nghỉ lại sao từ lâu mình đã qúa khờ dại , giờ thì biết khôn rồi , mở lòng từ bi thương người ( took me years ....) thì chính là tự giúp mình đó , ôi thật tuyệt vời qúa , thật hạnh phúc qúa đi . ( Thương người thì là chuyện rất dễ dàng nhưng thương và tha thứ được người đã từng làm tổn thương mình 30 năm ròng kìa mới là chuyện khg dễ dàng tí nào ) Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù nhưng riêng có 1 người là mình bótay.com , mình càng cố gắng đối xử rất tốt thì lại càng dập mình 1 cách tàn nhẫn , người này là mình give up , bótay , vô phương cứu chữa , ai muốn mình giới thiệu try thử thì sẽ biết  kkkkkk

Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau ( h
ãy từ bi với nhau , be nice to each other everybody ) 

Wednesday, March 30, 2016

Steve show nói về cách trở thành triệu phú


  Hôm bửa mình xem trong show của ông Steve , ổng kêu mấy người Mỹ triệu phú lại phỏng vấn thì cả 2 người  triệu phú đó bảo : bí quyết trở thành triệu phú là trong đầu phải set your mind là trong tương lai sẽ thành triệu phú , cộng với sự cố gắng work hard and be patient  .... đó là những điều kiện để thành công ......  còn nếu mà dựa theo lý thuyết của Đức Phật thì  " tất cả  mọi việc do tâm tạo " , tâm của mình rất powerful , chỉ có cái là mình có biết  dùng nó hay khg thôi ..... nhưng nếu nói theo luật nhân qủa thì gieo nhân gì gặt qủa đó , nếu bố thí giúp đỡ người nghèo nhiều nè , làm nhiều việc phước thiện nè  thì  tương lai  sau này có muốn khg thành triệu phú củng khg được ... cho nên muốn con của mình trở thành triệu phú sau này thì mình phải tạo điều kiện cho con mình bố thí , cúng dường , vì mình có nghe HT Tịnh Không giảng nói là 1 người  từ  mới sanh đến 40 tuổi là hưởng phước của  tiền kiếp , còn sau 40 tuổi thì hưởng phước hay bị tội là do mình đã làm gì trong 40 năm trước đó ......

 Sẵn đây nói về " cái tâm " của con người luôn , mình nghe HT Trí Quảng giảng nói là khi mình nổi sân thì sẽ chiêu cảm những vong linh bị chết oan và trong tâm của họ đầy thù hận , họ sẽ biết được người đó đang nổi sân và họ sẽ lại khiến cho người đó sân lên dữ dội và có thể out of control luôn , và có thể làm ra những chuyện to lớn nữa để sau này chính người đó sẽ bị hối hận , vì bị thế lực vô hình xúi quẩy thêm , còn khi mình khởi tâm tốt thì sẽ chiêu cảm những thiện thần lại gần mình , học sẽ phò hộ mình thêm , gia đình mình sẽ được bình an và hạnh phúc . Cho nên you better watch out những tư tưởng của mình nhé which is very important trong cuộc sống của mình . Mà mình để ý nha , những người mà luôn có tư tưởng muốn hại người này người kia nha , họ luôn gặp chuyện naỳ chuyện kia khổ dữ lắm đó , vì khi khởi tâm muốn hại ai là lập tức chiêu cảm được tầng số của mấy ông ác thần rồi , thế là mấy ổng lại quậy cái người ác đó cho bình địa luôn đó , cho nên những người có tâm ác thường hay  bị nhiều việc  đau khổ , muốn hại người ta chưa được mà tự mình "gậy ông đập lưng ông " ..... như hồi xưa mình có quen người bạn kia , hỏng biết ổng vô hảng làm có xích mích gì với những ông Mỹ làm chung , thế là trước khi đi làm ổng khởi tâm sẽ vô wính ông Mỹ đó cho 1 trận ,  ai ngờ chưa kịp ra tay đã bị những ông Mỹ khác wánh sưng mặt hết rồi ..... cho nên đừng bao giờ khởi tâm ác hại ai hết , chung quanh mình thiện thần và ác thần rất nhiều chỉ là mắt thường mình khg nhìn thấy họ thôi , nhưng họ thì thấy mình và họ có power rất mạnh để giúp mình hay trừng phạt mình đó .... Chúc các bạn luôn tỉnh giác và sáng suốt nhé , luôn niệm Phật trong lúc đi đứng nằm ngồi . 

Chiến thắng chinh minh 1 HT Thich Tri Quảng



Âm siêu dương thạnh - HT Thích Trí Quảng



Tuesday, March 29, 2016

[FULL HD] Vietnam's Got Talent 2016 - BÁN KẾT 3 - TẬP 11 (25/03/2016)





  Có hài kịch nhạc chế lại mắc cười ghê !

Buông bỏ thật sự - ĐĐ.Thích Trí Huệ (RẤT HAY)



Chuyện lạ Việt Nam - Ông ngoại nhập hồn vào cháu gái nói chuyện nhân quả





 Ông Nội nhập về nói với  con cháu là khi người thân mất thì họ rất mong con cháu làm nhiều việc phước thiện như niệm Phật , phóng sanh , làm nhiều điều thiện để hồi hướng cho họ .....

HT Thích Thanh Từ - Con Đường Đến An Lạc Hạnh Phúc



Không chấp trước thì sẽ khg bị khổ


   Bị khổ là củng do chấp này  kia , mình có tật khi mình lo lắng cho ai nhiều thì khi mình bị bệnh mình expect người đó phải lo lại cho mình tí xíu  cho dù là lo tí xíu thôi , rồi khi khg được thì cảm thấy rất buồn và tủi thân phận của mình lắm , khg biết có ai bị vậy khg ta ? Còn người mà mình khg lo lắng gì cả thì cho dù họ có đối xử với mình thật là thậm tệ mình củng chả care . Chính vì có sự chấp trước như vậy nên khi đụng chuyện cảm thấy hơi bị khổ , mai mốt biết khôn rồi , chả thèm chấp chi cho nó mệt , ráng trả hết nợ thì đường ai nấy đi , khg hẹn ngày tái ngộ vì đã qúa chán rồi :( 

Bố thí nhiều thì sẽ có lộc ăn


  Từ ngày mà mình " nhớn tí " và biết việc thì đỡ cái mình hay có  tánh biết thương người nghèo khổ , mình khg thể ngồi ăn ngon được khi mà nhìn thấy  những người xung quanh mình đói khổ , những lúc đó mình hay cho hết những gì mà mình đang có (còn hồi lúc bé tí 1,2 tuổi gì đó lúc đó chưa biết thì giành ăn mía với những con voi trong  sở thú à nha :) ) , chắc nhờ vậy mà lúc sau này lớn lên thường mình đi đâu chơi là hay có lộc ăn lắm , cứ vô tình được ăn miễn phí hoài à :)  , mà khi ăn củng thưởng thức món ăn 1 cách ngon lành nữa chứ , khg biết sao ăn cái gì dù là rau luộc củng thấy nó ngon bất tận  :) . Sau này khi nghe băng giảng của mấy Thầy mình mới biết có cái phước ăn là vậy , chứ có nhiều người nếu khg có phước nha thì sẽ khiến cho khg ăn được đâu , tuy là có rất nhiều tiền , như có lần mình nghe người bạn kể có ông Mỹ kia chuyên môn đi lượm thức ăn trong thùng rác ăn , tối ngaỳ cứ đứng canh me ngay cái thùng rác trong McDonald hay mấy nhà hàng , hễ thấy ai bỏ hamburger hay bất cứ cái gì đó là ổng lượm ăn , khi hỏi ra thì ổng có nhiều tiền lắm nha , trong bank dư mấy trăm ngàn đô luôn đó , nhưng khg hiểu sao cứ thích lượm thức ăn trong thùng rác mà ăn . Chắc tại ổng " cố nội của trùm sò " rồi ,  mua thức ăn sẽ hết tiền :) .... khg thôi có nhiều người thì vì bị bệnh qúa nên cử ăn , cử ăn tùm lum hết , thèm thức ăn chết đi được mà khg thể ăn được .

 Mà hình như  người có mỡ trắng trong cơ thể nhiều thì làm cho thèm ăn và ăn rất là ngon nữa chứ , nên nếu ai mà lỡ bị bệnh gì qúa mà bị bác sĩ bắt cử ăn hoài thì nên đi bố thí cho những người nghèo khổ ăn , 1 thời gian sau khi mình có nhiều phướ thì sẽ khiến cho hết bệnh và ăn lại được à , mình sống trong cõi này là đều bị sự chi phối của luật nhân qủa mà lị , gieo nhân nào thì mình sẽ gặt được qủa đó thôi , và nếu chọn bạn củng nên lựa những người tin vào nhân qủa , khi họ biết tin vào nhân qủa thì nếu lỡ họ có túng thiếu gì qúa mà lường gạt mình đi , họ củng khg dám chơi  mình thẳng cẳng , nghĩa là dìm mình té xuống tàu thôi chứ khg nỡ 1 chân tống mình xuống sông luôn  :)  mà thường những người tin sâu vào nhân qủa thì họ khg dám làm gì mình đâu , yên tâm :)

  Như  mình có quen với người bạn kia , ổng có trục trặc gì với vợ chút , mà khi ổng than với những người khg biết tu nha , họ cứ châm dầu ,  tưới xăng vào khg à , rồi khi than với mình thì mình mới khuyên và vạch ra những điểm tốt của vợ ổng cho ổng nghe , sẵn đó mình mới nói luôn cái vụ mấy người kia khuyên bậy bạ khg à , muốn phá gia cang của người ta hay sao chứ , mình xúi bậy bạ người ta cái gì thì củng khiến cho có người xúi bậy chồng mình y chang vậy à , đó là luật nhân qủa mà , tại mấy người đó vô minh nên đã  hành động như vậy thôi , cho nên nhất cử nhất động của mình trong cõi ta bà này đều  tạo tội hết á nếu khg biết luật nhân qủa . 

Monday, March 28, 2016

Tại sao chúng ta đi luân hồi ?


  Khi  con người mới chết thì linh hồn  thoát ra khỏi caí xác này , và vì bị nghiệp chi phối cho nên lúc đó  linh hồn sẽ thấy rất nhiều cảnh xuất hiện , mà cảnh gì xuất hiện ? Nó xuất hiện tùy  theo lúc người đó còn sống đã làm gì ? Nếu 1 người làm nhiều việc lành thiện thì cảnh tốt naỳ kia sẽ hiện ra , còn người đó lúc sống làm qúa nhiều ác nghiệp thì lúc đó sẽ thấy nhiều cảnh xấu ác hiện ra , vì nghiệp nó dẫn dắt vậy đó , nếu người đó thường ngày hay đi ăn hiếp dọa nạt người khác , thậm chí sát sanh qúa nhiều , làm qúa nhiều việc khg tốt thì lúc đó sẽ thấy những cảnh rất sợ hãi hiện ra , ví dụ như bị con ác thú gì đó rượt hay ma qủy gì đó tấn công thì lúc đó vì qúa sợ hãi nên chạy đi và tìm 1 chổ naò đó an toàn và trốn vô , lúc naỳ là bị nghiệp dẫn nè , nghiệp nó lùa đuổi mình vaò chổ đó , nếu người đó bị làm súc sanh thì khi  thấy bị ai rượt đuổi vì sợ qúa mà chun vô gốc cây hay gì đó trốn , lủi vô 1 cái là rồi đời em đấy , linh hồn chun vô bụng con heo hay con chó gì đó , tiêu đời , lại 1 kiếp đi tái sanh làm súc sanh , khi mà xuống cảnh giới thấp rồi thì càng ngày càng xuống luôn , vì vô ác đạo rồi thì khó mà tu lắm , cả ngày đi tạo ác nghiệp nhiều hơn ..... mà trong Kinh Đức Phật củng có chỉ rất rõ ràng là khg nên chạy vô cái  cảnh mà có ánh sáng màu gì màu gì đó , mình quên mất , hình như là nếu chun vô bụng con người là có màu vàng hay trắng gì đó , ui mình quên rùi , khi nào tìm được mới repost again :)  Mà hình như là khi mình thấy ánh sáng thật là rực rỡ thì rất là tốt đó , đi vào đó sẽ về cõi Phật , còn ánh san1g mờ mờ ảo ảo rất êm dịu là coi chừng đó nha , ngu si  đi vào đó là vào những cõi dữ khg đó , như là địa ngục hay súc sanh hay vào cõi ngạ quỷ , chun vô 1 cái rồi khổ thấy bà cố  em lun :)  Chính vì vậy mà lúc người thân mới mất mình nên mời  qúy  Thầy Cô về tụng Kinh là lý do này , vì  lúc đó qúy Thầy , qúy Sư Cô  sẽ khai thị cho vong linh hiểu cảnh giới nào , ánh sáng naò khg được chun vô , tốt nhất là mình nên học thuộc lòng bây giờ đi , để khi đó nhớ mà đừng có chun vô chổ nào bậy bạ , mình thì thấy tốt nhất là niệm Phật , tập cho có thói quen niệm Phật , khi sợ qúa hoảng hồn qúa thì niệm Phật lên , lúc đó lập tức sẽ được Phật phóng hào quang ra tiếp dẫn mình đi về cõi Phật luôn , chứ nếu học thuộc lòng mà lỡ gặp cảnh bị ai rượt đuổi giết , rồi mình quýnh lên quên mất tiêu hết , rồi đang lúc sợ qúa mà thấy bọng cây hay hóc núi nào đó mà chạy vô trốn , sau đó thì ôi thôi tiêu mất thêm 1 đời nữa , những bọng cây hay hóc núi đó toàn là những tử cung của con này con kia , hay của con qủy củng kg chừng , vì linh hồn  bị chiêu cảm của nghiệp lực nên nhìn thấy vậy đó , chun vô 1 cái là tiêu đời cô lựu luôn :) lúc đó khổ cho em tím taí em lun  :) Mà nên nhớ kỹ 1 điều là linh hồn khg bao giờ bị chết , cho dù bị chặt chém củng khg chết , cho nên lúc đó nếu biết mình đã chết , và biết rất rõ chỉ là 1 linh hồn thôi , thì kệ bà nó , cho nó chặt nó chém gì mình củng đâu bị chết , lúc đó khg thèm chạy , mình sẽ sáp lá cà với nó , thí mạng cùi lun  hehehe hay là ngồi xếp bằng niệm Phật , it's your choice  :)  Lúc Ba của mình mất , mình hay  kêu ổng và nhắc ổng hoaì caí vụ này , sau đó mình nhắc ổng niệm Phật và mình ngồi đó niệm theo , củng chả biết như thế nào nữa , nhưng thôi , cứ theo Kinh Phật dạy sao mình làm theo y chang như vậy thôi , mà kinh Phật là khg bao giờ có sai lầm , vì mình thực hành theo rồi , kết qủa của sự tu tập của mình ra y chang giống trong kinh Phật vậy đó , cho nên đừng sanh tâm nghi ngờ kinh sách của Phật hén  :) Chúc các bạn ráng tu , ráng niệm Phật nhiều để thoát khỏi luân hồi nhé .


Kiếp luân hồi khổ lắm ai ơi , 
Lỡ chun vào đó biết chừng nào mới ra .
Cho nên mình phải phòng ngừa ,
Tu cho tâm tịnh thì mình khg đi luân hồi .... :) 



Đừng hiểu lầm đạo Phật là bi quan , yếm thế


  Nhiều người cứ nghĩ đạo Phật sao thấy bi quan qúa , buồn qúa , đi Chùa thấy chán qúa , khg vui tí nào  :)  Thật sự nếu đi sâu vào giáo lý của đạo Phật thì thấy đạo Phật là  đạo dạy  cho con người  rất mạnh mẽ , tự mình biết tìm cách để diệt khổ và diệt luôn cái nhân của nó trước khi hình thành cái qủa khổ   . Tại sao đức Phật lại nói về " cái chết " , " cái khổ " hoài  thế  ? Vì Phật muốn chỉ rõ cho ta thấy sự thật của kiếp người là vậy đó , khg thể trốn tránh được , là cái qủa khổ và ai ai củng phải chết , từ đó để chúng ta biết cách tạo ra "cái nhân "   để làm sao cho hết khổ , và khg bao giờ bị chết thêm lần nữa  , nghĩa là sao ? Tại sao khg bao giờ chết , nghĩa là Phật chỉ ra con đường cho chúng ta đi để làm sao khg còn phải  đi tái sanh luân hồi trong 6 cõi ( trời , người , A Tu La , ngạ qủy , súc sanh , địa ngục ) , nếu mình khg biết đường đi , cứ khg biết tu , và chạy theo thói đời ( nghiệp ) , cứ để nghiệp nó xỏ mũi dẫn mình đi te te ( ai sao tui dzậy ) , cứ vậy hoài và khi mất cái thân này rồi thì bị nghiệp dẫn đi tái sanh , rồi tiếp tục luân hồi , rồi lại tiếp tục khổ , khg biết tới khi nào mới thoát khổ , vì khi có thân là có khổ , mà Phật dạy muốn hết khổ là phải tu , mà tu làm sao ? Là niệm Phật , là tu thiền hay trì chú , tu làm sao mà cho trong đầu khg còn suy nghĩ gì hết , tới khi nào 1 suy nghĩ củng khg có thì lập tức mình sẽ thấy được toàn thể vũ trụ này , sẽ thấy được Phật và thế giới của Ngài , và lúc đó chúng ta sẽ thoát khỏi sự chi phối của nghiệp , lúc đó tự mình làm chủ mình khg bị nghiệp lôi kéo mình đi và sẽ khg còn luân hồi , khi khg có thân thì sẽ khg còn bị đau khổ , lúc đó tâm ta rất an bình và cực kỳ an lạc và rất vui , có thể lúc đó linh hồn của ta là 1 chấm nhỏ hay có thể là rất to lớn bao trùm trong vủ trụ bao la này , cứ nằm đó yên vui tỉnh lặng :) hay củng có thể chúng ta hoá thân ra rất nhiều ( giống như Tề Thiên Đại Thánh ) để đi khắp tất cả mọi nơi hóa độ cho chúng sanh .....

   

Twins ( hix )





Nhớ hồi xưa khoảng 15 năm về trước , có lần trong chổ mình làm có treo lịch mà có hình của Phạm Băng Băng , rồi có 1 ông Mỹ kia lần nào gặp mình củng bảo mình rất giống cái cô này  .....về nhà nói với ông chồng thì ổng bảo cái ông Mỹ đó bị lé rùi  ...hahahha .... OX còn bảo người Mỹ họ nhìn Asian nào củng giống nhau :) à mà khi nghe ổng khen mình củng ráng nhìn vô kiếng hoài xem mình có giống cái cô này khg nhỉ  :)  Còn bi giờ thì chỉ giống cái môi thui :) 


  Mà cái cô này thấy khg già nha , chắc là tiêm botox hay căng da mặt gì chứ lớn tuổi rồi mà chả thấy 1 nếp nhăn nào :) 

Sunday, March 27, 2016

Xôi vò ăn với chè đậu trắng



 Tối qua siêng lên đi nấu tới khuya  :) xôi vò thì mình khg có để đường vì ăn chung với chè đã ngọt .

Công thức chè đậu trắng :

Vật liệu : 

- 2 lon đậu trắng  ( 1 lon = 15.5 oz ( 439 grams )

- 1/2 cup nếp 

-1/3 cup đường (bạn nào khg thích ngọt thì bớt đường nhé ) 

- 3 cup 1/2  nước  

_ 1/2  muỗng canh bột năng ( topica flour ) pha loãng với  chút xíu nước .

Cách làm : 

Nấu nước cho sôi trước , sau đó bỏ đường vào cho tan đường ( cái này là bí quyết đó nha :) , và thả nếp vào , lưu ý là nấu khi thấy nếp nửa sống nửa chín là thả đậu trắng vô liền ( đậu trắng trong lon thì nhớ bắc nước sôi nấu  sơ và nhặt bỏ những mài đậu , những đậu bị bể ,  làm vậy thì ra nồi chè mới thấy ngon ) , khi thả đậu vào nhớ cho 1 muỗng canh bột năng đã pha loãng với nước , chút xíu là tắt lò và nhớ đậy nắp nồi này và để trên bếp cho nếp chín từ từ . Nấu cách này thì hạt nếp ra rất là ngon , khg bị nát , nhìn vào nồi chè đậu trắng là muốn ăn liền . 

Lưu ý khi nấu chè này  :  - nếp nấu nửa sống nửa chín  là tắt lửa đậy nắp cho kín 
- Đậu trong lon nhớ trụng sơ lại và  nhặt ra những hạt đậu ngon 
- Nước sôi nhớ bỏ đường vô trước tiên nhất . 
- Ăn ý là cho chút xíu bột năng ( topica flour ) vào thì nó có độ trong cho nhìn thấy hạt nếp ngon . 

Nước cốt dừa ăn với chè này thì 1 lon chef choice coconut bỏ khoảng 2 muỗng canh đường , tí xíu muối ( 1/4 tsp ) . 

                Xôi vò thì nhớ ngâm nếp và đậu trước 1 đêm , khg thôi khi hấp sẽ  lâu chín lắm  , nhớ để cho thật là ráo nước trước khi nấu thì xôi sẽ khg bị nhão . Xôi nấu lạt này mình sẽ chế ra bỏ thêm hành phi vàng , lạp xường và thịt chà bông , nếu ai thích ăn đậu xanh thì sẽ ngon , OX mình thì thích ăn nếp nhiều hơn , ổng khg hảo đậu xanh lắm , mình và mấy đứa nhỏ thì khoái có đậu xanh nhiêù nhiều :)

Công thức nấu xôi vò mình đã post nhiều lần rồi , nấu kiểu mình khg cần phải tán đậu mà nó tự nhuyễn ra và bao  đều chung quanh hạt nếp , chỉ cần tí xíu bí quyết :) 

Saturday, March 26, 2016

KHOAI MÌ TRỘN DỪA ( Xôi khoai mì )





Những món ăn dân dã nhưng mang lại cảm giác ấm áp, ngon miệng như thế này luôn rấtđược lòng người thưởng thức. Vị bùi, béo, ngọt hòa quyện, tan tan dần trên đầu lưỡi, hấp dẫn cực kì.
Món Khoai mì trộn dừa vừa ngon vừa dễ làm, bạn có thể thực hiện cho cả nhà ăn chơi vào những ngày này nhé heart emoticon.
NGUYÊN LIỆU:
- 1kg khoai mì
- 200ml nước cốt dừa
- 200gr dừa nạo
- 100gr đậu phộng rang
- 3 cây hành lá
- 2 muỗng canh dầu ăn
- 2 muỗng canh đường
- 1 muỗng cà phê muối

 Cách làm :

 Khoai mì lột vỏ ngâm nước chút cho trắng , sau đó cắt khúc và bỏ  vồ nồi nấu chung với nước cốt dừa , đường , muối cho mềm và cạn nước . Sau đó dùng nỉa tán nhuyễn , sau cùng là bỏ dừa nạo lên trên mặt , hành lá đã khử dầu , đậu phộng , trộn đều tất cả lại với nhau . 



Friday, March 25, 2016

Ăn cà rốt giảm béo nhanh chóng



Hồ Ngọc Hà Tư vấn Giảm cân an toàn TRỰC TIẾP - Phần 3





 Sau khi nghe cái này xong mình mới biết tại sao mình ăn cái gì củng thấy ngon qúa trời :) chỉ có bù lon con tán là khg ngon thui  vì khg dám ăn  :)

Ăn gọn today



 Thịt chiên nên rất mềm , dưa leo kimchi , ăn vầy hoài sao vãng sanh nổi nè trùi .


Hôm bửa nói chuyện với ông Sư Phụ kia  về cái vụ vãng sanh , SP thấy mình thích vãng sanh qúa cho nên đọc 1 bài thơ cho mình nghe , nghe xong là tự biết 95% là mình đáo lại ta bà rùi , công nhận SP khai thị cho mình khéo thật là khéo nha , chơi 1 bài thơ " Con Lai " ( ý bài thơ là con lai Phật đó )  cho mình nghe , xong là tự mình hiểu rùi khỏi cần ngồi cãi với mình  hahahha .... À mà tật mình củng hay cãi lắm nha , nhớ có lần mình dẫn con đi nha sĩ , mình cứ cãi với cái ông nha sĩ hoài cái vụ răng của con mình chưa thay mà ổng cứ nói đã thay rồi , hoài à , mình thì cứ ngồi cãi , 1 hồi ổng tức qúa mới nói : tôi học nha sĩ  khoảng 10 năm chẳng lẽ khg biết  nhìn cây răng nào đã thay và chưa thay sao ? Mình mắc cười qúa phá ra cười ha hả làm ổng củng phì cười theo .... hahhaha .... vớ va vớ vẫn vậy cho nó vui :) 

Tào lao mía lau chút :)


 Mỗi năm vào hè gia đình mình hay đi biển chơi , nhất là những dịp lễ lớn thì  cả đám đông đi chơi rất vui , khi đi thì mang dù , ghế , chiếu ra ngoài bãi biển hóng mát rất khoẻ , nhất là bọn con nít cứ chơi hoài mà khg biết chán . Mỗi lần đi vậy thì gia đình nào củng đem theo thức ăn , sau đó ra biển share chung nhau mà ăn ,  nhớ có lần bà chị chồng hỏi mình đem gì theo để cho đừng đem thức ăn giống nhau , mình nói chơi mới bảo sẽ đem 1 nồi mắm kho ra biển ăn :) ... mắc cười bà chị chồng tưởng thiệt bảo : trời , đem ra mà nấu lên 1 cái chắc bị mấy người Mỹ chửi qúa .... Mình mới bảo : chẳng những chửi mà họ còn đuổi mình đi về VN luôn ( ông Trump đuổi   :) ) ...... thường mấy người Mỹ họ đi biển chơi rất gọn , vài bọc potatoes chips , vài chai nước suối , và ra đó họ relax , nằm ngủ hay nghe nhạc .... còn gia đình mình đi 1 lần thì nhoi trời đất , như xóm nhà lá , cho nên tự biết thân lựa chổ nào ít người để " quậy " cho đã .... người thì đem bánh mì , người thì đem cơm rang , rồi còn dessert chè , bánh gì lung tung hết , năm nào mình củng làm 1 nồi chè lạnh thật to , sau đó ngồi bán chè , và cứ theo năn nỉ người này người kia ăn mãi vì rất sợ chè bị ế .... năm nay chắc mình đem bánh tét theo ăn qúa , bánh tét ăn no dai  lắm nha sau đó món tráng miệng là 1 nồi chè  sâm bổ lượng .... tối ngày cứ nghỉ tới thức ăn khg vậy nè trùi :)

  Mà mình thấy bà chị chồng của mình gói thức ăn trong từng bọc giấy bạc nhỏ nhỏ vậy rất là gọn , khi mấy đứa nhỏ tắm biển xong lên ăn thì cứ lấy phân phát ra mỗi đứa 1 cục  , và 1 cây muỗng mủ , ăn xong vứt bỏ hết , gọn gàng sạch sẽ mà no bụng :) có con  nhỏ nên phải chuẩn bị li ti như thế , cho nên đi chơi 1 lần là mệt chết đi được .

PS :  Ước gì mình giàu thật giàu mình sẽ mời  ca sĩ Tuấn Hưng ra hát nghe luôn , vậy mới vui chứ  hihi  cho mấy người Mỹ bỏ chạy hết .....

Thursday, March 24, 2016

Tự pha kem làm da trắng và mịn


 - 3 muỗng canh baking soda

 - 1/2 trái chanh

 - 1 trứng gà

 - 1 khúc nhỏ aloe vera , bỏ vỏ lấy ruột xay nhuyễn

 - 2 củ nghệ tươi xay nhuyễn ( optional , khg có củng khg sao )

  Đánh trứng gà cho mịn sau đó bỏ tất cả trên vào trộn đều , mỗi ngày trước khi tắm thì thoa vào mặt và toàn thân , khg thôi 1 tuần thoa  3 lần như vậy , da đẹp lắm nha , rất mịn màng và trắng ra , vì baking soda có tác dụng tẩy trắng và làm mịn da , còn chanh thì tẩy trắng , chịu khó làm 1 thời gian da mặt mịn đẹp lắm , mình đã thử qua rồi , nhưng mỗi người da có phản ứng khác nhau , các bạn nên thử 1 chút xíu vào da xem có bị phản ứng gì khg nhé trước khi thoa vào nguyên cái  mặt . Mình có cái sẹo nhỏ trên tay mà thoa theo công thức này vài lần thì thấy cái sẹo fade bớt từ từ , chắc tại da trắng ra nên khg thấy sẹo nữa :) Nhiều lần mình định mua kem dưỡng trắng xài nhưng thấy sign effect của nó nhiều qúa nên thôi , tự pha kem ở nhà và tẩy da từ từ vậy mà thấy an toàn hơn . 

Tại sao chúng ta bị đau khổ ?



   Mình nghe HT Thích Trí Quảng giảng nói rằng lý do chúng ta bị đau khổ là bởi vì chúng ta tham qúa , ai mà có lòng tham càng nhiều thì càng khổ nhiều .

   Người thì tham tiền , tham qúa trời tham luôn nên khi khg làm được nhiều tiền như ý muốn thì bị khổ hay khi bị mất mát tiền bạc thì củng bị đau khổ ....

  Có người thì tham tình ( unbreak my heart , my life can't go on without you :) or  But you didn't have to cut me off  Make out like it never happened and that we were nothing No you didn't have to stoop so low Have your friends collect your records and then change your number , khi khg được thương thì củng bị đau khổ rất nhiều ....

   Có người thì tham danh , tham được mọi người kính trọng và nếu khg được thì củng bị khổ , mà nghỉ lại xem muốn được mọi người kính trọng mình thì mình củng phải trả 1 cái giá gì đó , nghĩa là phải làm được 1 sự hy sinh gì đó thật to lớn cho mọi người thì mới được người ta kính trọng , chứ mình chả làm gì cho ai hết mà đòi người ta kính người ta trọng mình thì làm gì có chuyện đó ... như Đức Phật của mình tại sao được mọi người kính trọng và thờ Ngài , vì Ngài rất nhiều kiếp ( chắc có cả triệu cà tỷ  kiếp ) đã hy sinh thân mạng  đầu mắt tai mủi lưỡi cho chúng sanh , ai cần gì Ngài củng cho , nhờ vậy mà mình mới kính trọng Đức Phật và thờ Ngài chứ , tự hỏi mình có làm được gì cho ai khg mà đòi đi tới đâu người ta  củng phải kính trọng mình .... cho nên dẹp ý nghĩ đó nhé em :) ai coi khinh rẽ mình chửi bới mình , kiếm chuyện mình te tua thì xem như họ  đã tiêu bớt nghiệp chướng cho mình đi , họ giúp mình tháo gở bớt  những nghiệp xấu đang đeo dầy đặc trên thân của mình đi , để mình nhẹ nhõm mà được trở về với cõi Phật A Di Đà ..... tu là tập cho mình khg bị dính mắc caí gì hết , khg dính mắc thì sẽ khg bị khổ , chỉ đơn giản vậy thôi :) Chúc các bạn luôn niệm Phật nhé , vì chỉ có niệm Phật mới khg bị khổ thôi khi gặp việc trái ý nghịch lòng , niệm Phật cho lòng được thanh thản và  được chư Phật nhiếp hộ mình trong ánh hào quang của Phật , nhờ vậy mà mình khg bị khổ nhé .

Niệm Phật kha khá tí sẽ có thần thông tí tẹo :)


 Khoảng mười mấy năm nay mình biết niệm Phật  thì tự nhiên mới khoảng 3 năm nay là mình hay nằm mơ biết trước chỉ có 12 tiếng đồng hồ trước thôi :) chứ xa hơn nữa thì chưa thấy trước  nổi .... mắc cười hồi gần sáng này tự nhiên thấy 1 người Mỹ cao to mặt thon thon lại nhà và đứng nói chuyện với mình .... khg ngờ hôm nay có ông Mỹ cao to cái mặt giống y chang trong giấc mơ mà mình đã thấy .....ổng lại nhà mình sửa đồ , sáng naỳ mình cứ nghĩ trong đầu là chắc có 1 ông Mỹ nào cao to mập , mặt tròn lại nhà mình sửa đồ chứ vì đã nhiều lần có nhiều người Mỹ lại nhà sửa đồ cái mặt toàn là vậy khg à .... khg ngờ cái ông này giống y chang mà mình đã nằm mơ thấy ..... Có lần mình hỏi Sư kia về cái vụ nằm mơ thấy trước khoảng 12 tiếng hay 24 giờ  trước , thì Sư mới nói là do nhờ mình niệm Phật nên mới có thần thông chút xíu xiu , bé tẻo teo ..... wow vậy nếu những vị đại lão Hòa Thượng tu lâu năm thì chắc họ sẽ biết trước hết tất cả mọi việc rồi , ôi cái tâm mình thật là vi diệu nhỉ ? Khi trở về tâm thanh tịnh thì tự nhiên sẽ biết hết tất cả những việc gì sắp xảy ra trong tương lai và ngay cả qúa khứ luôn , qúa khứ vị lai gì có thể biết hết , thật là vi diệu cái câu niệm Phật , qúa là vi diệu khg thể ngờ được ......:)

  Vị Sư mà hồi xưa mình hay nói chuyện , mình nhớ có lần tự nhiên Sư nói với mình là  mình và Sư cái duyên gặp nhau khg lâu lắm , Sư nói là sắp hết duyên với mình , lúc đó mình cứ tưởng là Sư nói chơi , khg ngờ khoảng nửa năm sau là tự nhiên mình "chứng lên " , tự nhiên khg biết nói chuyện gì với Sư nữa , vì dạo sau này mình lười tu nên  hết thắc mắc gì nữa rồi , nên có gặp Sư củng khg biết nói cái gì luôn  :) .... chứ hồi xưa lúc mình niệm Phật khá thì hong hiểu sao mà nó cứ thắc mắc khg hiểu đủ chuyện trên đời này hết , nên mình cứ gặp Sư là nói như con két luôn  :)  sau này  thì hết biết hỏi gì luôn , rồi chẳng lẽ nói chuyện với Sư mà nói chuyện đời thì coi sao được cho nên thôi , nghỉ nói luôn ... chỉ có lâu lâu gọi về hỏi thăm Sư có khỏe khg , chỉ vậy thôi :) 

Wednesday, March 23, 2016

How to Make the Best Chocolate Chip Cookies!





  Hôm qua con gái làm theo công thức này , ăn thử mình thấy ngon :)

Ingredients
Makes about 20 medium sized cookies

2 cups all-purpose flour
1/2 teaspoon baking soda ( hình như baking soda là làm bột mềm , còn baking powder thì làm cho bột nổi )
1/2 teaspoon salt
6 T. (3/4 cup) butter, melted
1 cup packed brown sugar
1/2 cup white sugar
1 tablespoon vanilla extract
1 whole egg + 1 egg yolk
1 cup semisweet chocolate chips or chunks

Directions:
1. Preheat oven to 325.
2. Whisk together flour, baking soda, and salt in a medium bowl.
3. Stir butter, white sugar, and brown sugar until well combined.
4. Add in egg and egg yolk and vanilla extract to butter and sugar mixture, and stir to combine.
5. Add in chocolate chips and mix in until evenly distributed. 
6. Scoop out 2 T. of dough per cookie, and roll cookie dough into balls. Place on Silpat or parchment paper lined baking sheet. Bake for 12-15 minutes or until edges are golden brown.

Cách biết trước step by step sự khảo đảo của ma chướng và cách tháo gỡ ra để tiến tu _ HT Tịnh Không đã dạy






 Thì ra khi niệm Phật khá tí thì bị ma chướng trong  tâm nó khảo , thời gian đó mình bị khảo đảo kinh khủng luôn , phải mình nghe video này trước thì đỡ qúa rồi để biết mình đang bị cái gì , cho nên khi tu niệm Phật thì  phải ráng nghe video của HT Tịnh Không nhiều tí để biết trước step by step , để khi mình bị ma chướng tới khảo  thì tự biết cách mà gỡ  ......

   Khi niệm Phật khá tí thì bị 6 cái khảo :

1- Nội khảo : tự nhiên hành giả nổi lên những tâm niệm tham lam giận hờn dục nhiễm ( riêng mình thì bị nổi sân vì bị người bạn chơi xấu , trời lúc đó mình sân hết biết trời đất gì luôn :)  )  , ganh ghét khinh mạn nghi ngờ hoặc si mê hôn trầm buồn ngủ . Những tâm niệm ấy đôi khi phát lộ rất mãnh liệt và gặp duyên sự nhỏ củng dễ sinh ra cau có bực mình , nhiều lúc trong giấc mơ lại thấy các hình tướng thiện ác biến chuyển . Gặp cảnh này hành giả phải biết rằng là  do công năng hành trì nên nghiệp tướng phát hiện ra , ngay lúc ấy nên giác ngộ  rằng các thứ  nghiệp tướng đều như huyễn hóa , phải nêu cao chánh niệm thì tự nhiên các tướng ấy lần lượt tiêu tan , nếu không nhận thức rõ ràng tất nhiên bị nó xoay chuyển làm cho thối đọa . Tiên đức có dạy rằng " chẳng sợ nghiệp khởi sớm chỉ lo giác ngộ chậm " .  Tán loạn : có người đang lúc niệm Phật bổng phát sinh tán loạn , mỏi nhọc khó cưỡng lại nổi ngay khi ấy nên đứng lên lễ Phật hoặc đi kinh hành hoặc tạm  xả công phu , lui ra đọc vài trang sách chờ cho tâm tư thanh tịnh sẽ trở vào niệm Phật , chớ nên cưỡng cầu , chớ nên tự ép buộc cho mau nhất tâm , vì càng cố gắng lại càng rối loạn , Nếu thấy qúa cô tịch thì phải phụ thêm bái sám tụng kinh , trì chú , đây chỉ là sự uyển chuyển trong lúc dụng công , để con đường hành trì trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn .

2- Ngoại khảo : Đây là những nghịch cảnh từ bên ngoài làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả như là sự nóng bức , ồn ào , uế tạp , hoặc ở chổ giá rét buốt hay nhiều muỗi mòng . Gặp những cảnh như thế naỳ thì phải nên uyển chuyển đừng chấp theo nơi hình thức của mình mà phải nhẫn nại để giữ cho vững khóa trình trì niệm , đừng bao giờ phải tỏ ra cái ý bên ngoài phải tùy thuận theo mình .

3- Nghịch khảo : trên đường hành đạo nhiều khi hành giả bị chướng duyên làm cho trở ngại , có người bị cha , mẹ , anh , em hay vợ , chồng hoặc con cái ngăn trở phá hại sự hành trì , có người thì xác thân mang cố tật hoặc đau yếu mãi khg lành , có kẻ bị oan gia đeo đuổi ám hại hoặc có người bị vu oan dá hoạ , bị tra tấn hay tù đài hoặc bị ganh ghét bêu rao nhiều tiếng xấu xa làm cho lòng khó an khó nhẫn . Tất cả những việc ấy đều do sự tác động của nghiệp  qúa khứ hoặc nghiệp hiện tiền , mà muốn vượt qua thì hành giả cần phải ẩn nhẫn sám hối 1 cách kiên trì , chớ buồn phiền oán trách mà phải xem đó là sự thử thách của A Di Đà để tôi luyện tín tâm của mình và điều cần thiết nhất là phải thường xuyên cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát .

4 - Thuận khảo : có người khg gặp nghịch cảnh mà lại gặp thuận cảnh và cầu mong gì đều được toại ý nhưng những sự đắc ý ấy lại là duyên ràng buộc chứ khg phải là duyên tiến tu , đây là những cảnh thuận theo duyên đời , quyến rủ người tu rồi dẫn lần tới các sự phiền toaí khác làm mất hết cả đạo niệm . Người ta chết vì lửa thì ít mà chết vì nước thì nhiều cho nên trên đường hành trì thì thật ra thuận cảnh đáng sợ hơn nghịch cảnh . Vì sao thế ? Vì nghịch cảnh phần nhiều làm cho hành giả khổ đau nên sớm tỉnh ngộ vả dễ thoát ly ý niệm tham đắm , đôi khi còn phẫn chí mà lo tu hành . Ngược lại thuận cảnh làm cho con người âm thầm thối đọa lúc nào khg hay khg biết , đến khi bừng tỉnh mới thấy mình lăn xa xuống dốc khó mà cứu vãn cho kịp , người xưa nói rằng việc thuận tốt đến 3 mê lụy người đến già , cho nên sự thử thách của thuận cảnh rất là vi tế và khó đối trị , do đó cần phải chú ý .

5 - Minh khảo : đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà khg chịu cảnh giác để tỉnh ngộ , chẳng hạn như có 1 vị tài đức khg bao nhiêu nhưng được nhiều người nịnh bợ khen là nhiều đức hạnh và có phước lớn rồi sinh ra tự kiêu tự đắc khinh thường mọi người làm những điều càn rỡ kết cuộc bị thảm hại . Hoặc có 1 vị có khả năng tiến xa trên đường đạo nhưng bị có kẻ khác dọa nạt khích bát thuey61t phục phải bỏ đạo rồi sinh ra e dè lo sợ để rồi thối thất lòng tin . Hoặc có kẻ tự mình biết nếu tiến hành tham vọng nào đó  thì sẽ rước lấy sự lỗi lầm thất bại nhưng vì si mê và tự ái vẫn đuổi theo cho đến khi thân bại danh liệt , hoặc có kẻ tuy biết các duyên bên ngoaì là giả huyễn nhưng vì định lực yếu kém lòng tin lung lay cho nên khg buông bỏ được rồi sau đó tự chuốc lấy sự buồn khổ ..... Có nhiều người tuy có đức tin và có hành trì nhưng tính tình qúa nhẹ dạ nên hay bị phỉnh gạt và bị lôi cuốn vào việc đời cho đến nổi thân bị mang lụy khi mà lòng chưa diệt được tham lam thì rất dễ bị người khác dùng tiền bạc danh vọng sắc đẹp lôi cuốn hoặc nếu còn tánh nóng nảy và khí khái tất dễ bị kẻ khác kích động mà gánh vác những việc phiền phức vào thân . Đây là cạm bẫy của đời mà củng là của đạo , nếu khg dè dặt cảnh giác thì sẽ vướng vào chướng nghiệp , đối với những duyên thử thách lộ liễu như thế hành giả phải nhận định cho sáng suốt và phải qủa quyết tiến theo ánh sáng của chánh kiến mới vượt thẳng được .

6- Ám khảo : Đây là sự thử thách âm thầm khg lộ liễu mà hành giả nếu khg khéo lưu tâm thì chắc chắn khó hay khó biết . Có người ban sơ tin tấn niệm Phật rồi bởi gia kế dần dần sa sút , việc làm ăn thất bại cho nên sinh lòng trễ nãi sự tu . Có người công việc mưu sinh từ từ phát đạt rồi ham mê theo lợi lộc mà xao lãng hành trì . Có người vì thiếu sự cứu xét nội tâm cho nên phiền não càng ngaỳ càng tăng thêm lần lần sinh ra lười biếng kinh kệ . Có người vì thời cuộc bên ngoài thay đổi tuy sự sống vẫn đầy đủ nhưng nhà cửa nay đổi mai dời , tâm trí cứ hoang mang hướng ngoại bất giác bỏ quên sự trì niệm hồi nào khg hay . Trên đây đều là ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác nhưng có sức âm thầm lôi kéo hnàh giả làm cho bê trễ sự tu học nên gọi là ám khảo .

    Do vậy mà người niệm Phật phải lưu tâm chú ý nhiều hơn nữa và phải luôn luôn bái sám và cầu nguyện sự gia bị của chư Phật củng như oai thần lực  của chư  Bồ Tát để vượt qua những thử thách vi tế và âm thầm . A Mi To Phua ....A Di Đà Phật .....

Hạnh khiêm tốn - HT. Thích Trí Quảng






 Khiêm tốn suốt đời còn chưa đủ ,
 Một câu tự mãn đã là thừa ......
 
     Hạnh khiêm tốn củng có phước đức lắm nha :) 

Giáo dục con cái - HT. Thích Trí Quảng



Bạn lành - HT. Thích Trí Quảng



TU TRONG HOẠN NẠN_HT. THÍCH TRÍ QUẢNG



Trái tắc hấp cách thủy với mật ong và đường phèn





Hôm Tết  cây tắc ra trái khá nhiều mà ăn không thì qúa chua ăn khg nổi cho nên mình đem chưn cách thủy  , bỏ khá nhiều mật ong và đường phèn vào cho nên nó đỡ chua , tí xíu muối , chưn cách thủy khoảng 1 giờ cho mềm , nó tự ra nước đầy tô luôn . Mình bỏ trong tủ lạnh và để  uống từ từ , mùi vị giống chanh muối , mùa hè nóng nực có thể làm 1 ly traí tắc nước đá uống giải khát ..... Mình uống thử cái này thì thấy đỡ ho , mấy bửa cảm cảm ho hen  sáng này sau khi uống thử 1 trái tắc chưn này thì khg thấy ho 1 tiếng nào hết  , có lẽ do tắc và mật ong trị ho rất hay chăng ? 


Tuesday, March 22, 2016

Thái độ không care người chung quanh


   Mình có nghe HT Nhật Quang giảng nói rằng khi sống chung với người chung quanh mình phải " có ý tứ " 1 chút thì sẽ khg làm những người quanh mình bị khó chịu , cái đó còn gọi là " biết điều " hay là sự " tế nhị " , có nhiều người có thái độ " không care " những người sống chung quanh mình cho nên khi đi đến đâu là làm cho những người chung quanh rất là khó chịu và bực bội . HT  củng có cho  ví dụ chẳng hạn như  tất cả mọi người đang ngồi thiền trên chánh điện thì khi mình lỡ vào trễ thì mình phải đi rất là nhẹ nhàng để khg làm động tâm người ta trong lúc họ đang  tu . Chứ  đang lúc người ta ngồi thiền mà mình đi vô rầm rầm chả care gì tới người chung quanh hết , rồi để nón 1 cái ầm , kéo ghế 1 cái rầm , thì nếu những người đang ngồi tu họ khg bực mình thì những " người âm " hay " thánh thần " gì mà đang tu trong Chùa họ bực mình , mà nếu những " phi nhân "  đó họ mà bực mình thì họ sẽ quở mình đó vì họ có power mà . Cho nên HT có nói có nhiều người đi tới đâu thì ai củng ghét , còn có nhiều người đi tới đâu thì ai củng thương , chắc là củng có 1 phần những lý do trên . Như mình có quen 1 vị Thầy kia , Thầy nói Ba của Thầy vô Chùa tu , vô mới có 2 tháng là tất cả những Thầy tu chung chịu khg nổi , bực bội qúa trời luôn :)  Thì củng là thái độ chả care tới ai , thích khạt nhổ chổ nào thì khạt đại chả care người chung quanh có thấy ghê hay khg , hay làm rầm rầm trong lúc người khác đang ngủ , noí chung là annoying the heck out of people around him , tới cuối cùng everybody complain qúa trời cho nên Thầy trụ trì phải cho về nhà vì ở đó làm nhiều người bực bội qúa thì làm sao người ta tu được .

   Như hồi đó mình đi làm ở khu vực Mỹ đen nghèo , mình noí đây khg có ý phân biệt gì cả , chỉ là nói sự thật thôi , những người này có lối sống khg care người chung quanh cho nên ăn xong thì xả rác đầy trên đường vậy đó , hay đường xe chạy 1 way thì đậu giữa lộ để nói chuyện chơi vậy đó mặc tình cho những chiếc xe ở sau mắc kẹt khg đi được , bởi vậy ta nói sống gần những người vậy mình bực bội kinh khủng , nhiều lúc đi công việc gấp lại bị chặn đường cái kiểu vô duyên vậy nó tức chịu khg nổi luôn ...bởi vậy Mỹ đen đi tới đâu thì người da trắng họ bỏ đi hết là nó củng có lý do , chứ khg phải ngẫu nhiên mà người ta chán ghét Mỹ đen đâu , cho nên sống gần cái người mà có thái độ khg care gì người chung quanh thì mình thật sự rất bực bội và đau khổ . Phải really really patient dữ dội lắm đó , chứ khg thôi là tức qúa chắc có ngày cắn lưỡi chết mất  :) 

Monday, March 21, 2016

À thì ra là ai củng vậy :)


 Mình nghe HT Thích Trí Quảng giảng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát khi mà chưa thành Bồ Tát , cái lúc mà còn phàm phu , lúc mà chưa biết tu thì khi Ngài gặp việc trái ý nghịch lòng gì là Ngài củng tam bành lục tặc  nổi lên ầm ầm nghĩa là khi mà  con của Ngài làm gì trái ý , khg nghe lời thì Ngài củng mắng chúng , khg nghe lời nữa thì đánh chúng cho 1 trận , sau đó khg nghe lời Ngài nữa thì Ngài đuổi chúng ra khỏi nhà luôn .... sau đó thì khg còn con cái gì chung quanh Ngài cảm thấy nhớ con và cô đơn qúa nên Ngài đã lâm vào tình trạng khổ cùng cực , vì khổ qúa chịu khg nổi nên Ngài mới tìm tới đạo Phật và tu hành , sau đó mới thành Bồ Tát Quán Thế Âm , cho nên giờ Ngài có nhiều mắt nhiều tay , nghe ai kêu danh hiệu Ngài là lập tức Ngài đến cứu khổ liền , cho nên niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm thường xuyên thì mình sẽ được Ngài phù hộ rất nhiều . Và mình củng có nghe HT Tuyên Hóa giảng nói chỉ có Ngài Quán Thế Âm mới có thể sửa được sổ của ông Diêm Vương , nghĩa là chỉ có Ngài mới có thể đem mình về từ bàn tay của tử thần , nhưng mà Ngài đem mình về cứu mình thì nhất định mình phải làm lợi ích cho mọi người , chứ nếu cứu mình xong mà mình đi gây hại cho mọi người thì chưa chắc Ngài cứu đâu nha , theo mình nghỉ vậy đó khg biết có đúng khg nữa ? Mà mình thấy đa số mà những người thoát khỏi tay thần chết thì hầu như là 99.9% là quay đầu về tu , đi Chùa hay nhà thờ làm phước nhiều lắm , làm được rất nhiều lợi ích cho xã hội , nếu khg thì củng ngồi niệm Phật tu hành rất nhiều ....


  Như có 1 vị Hòa Thượng kia mà mình biết , mình tạm giấu tên , ngày xưa Ngài củng "nổi sân " nhiều lắm khi chưa biết tu , nhưng sau 1 thời gian tu hành thì Ngài hiền lắm , rồi càng ngày hiền qúa là hiền luôn , mà vị HT này tu 1 thời gian thì chứng qủa thánh rồi , đệ tử  đông khủng khiếp luôn , ai mà gặp Ngài xong là củng thấy hoan hỷ vô cùng , cho nên tu là phải hiền ,càng tu thì càng hiền khô luôn , hiền nhưng trí tuệ rất sáng suốt , nhìn thấu mọi việc , mọi sự vật .....đó mới là tu đúng đường ..... chứ càng tu mà càng mọc 2 cây  nanh dài nhằn thì vô ma đạo rùi đấy , coi chừng kẻo muộn :) 

Basic waffle batter ( pancake )