Sunday, May 31, 2015

Tu học nơi đất khách - Thầy Thích Thiện Thuận



VIỆN CHUYÊN TU GÓI BÁNH ĐÓN TẾT ẤT MÙI



Cách niệm Phật để chứng đắc sơ thiền





    Hồi cái năm mình 33 tuổi , năm đó mình bệnh nặng nhém chết nên hoảng qúa niệm Phật ngày đêm khg ngừng nghỉ , sau 2 tháng thì mình đã vô được sơ thiền , nhưng được 2 ngày thì mất tiêu luôn tới giờ , hỏi Sư Phụ thì SP bảo  nếu mình ở trong thất mà tu thì có thể mình sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn nữa , nhưng vì tu trong nhà , lúc đó con mình còn nhỏ nên tụi nhỏ cứ làm mình náo loạn cả lên nên lúc đó mình khg thể nào  định tâm được lâu . . Cách niệm của mình là in ra hình này khoảng 5X7 , nằm nghiêng qua 1 bên , mắt thì  nhìn hình này và miệng thì niệm thầm , khi nào tâm khg được định lắm thì mình mở máy niệm Phật lên luôn , lổ tai thì nghe nhạc niệm Phật và miệng thì niệm theo , mắt thì nhìn hình Ngài Quán Thế Âm , mà tu kiểu mình sướng lắm nghen , nằm nghiêng 1 bên vậy đó , nằm giường nệm êm nữa chứ , mà tại vì lúc đó bị bệnh nên đau qúa ngủ khg được mà ngồi cũng khg nổi , nên mới chế ra cách niệm Phật kiểu mới ...hixhix....vậy mà khg ngờ lại có hiệu qủa rất cao , đúng 2 tháng là mình vô được sơ thiền , wow trong tâm mình nó vui hết biết luôn , trong lòng cứ lâng lâng , mà niềm vui khg có gì mà sánh cho nổi , vui cực kỳ khg có bút mực nào mà tả nổi đâu nha , lúc đó thân mình đang đau nhức bệnh sắp chết nhưng mình " biết " là caí thân xác mình đang đau lắm đấy nhưng trong " tâm " của mình thì nó vui qúa trời qúa đất luôn , như là 2 người khác nhau vậy đó , thật là kỳ lạ lắm .... sau khi thực hành tu tập mình mới thấy Đức Phật dạy mình pháp môn tu qúa là hay , trên cả tuyệt vời ......sau khi đạt được niềm vui đó thì bây  giờ  mình  bị sao ấy , đi đâu chơi thì thấy khg có cái nào mà vui bằng lúc được vô sơ thiền , giờ thì mình đang nửa đời nửa đạo , chẳng biết về đâu người ơi , I am very lost now ......Phật ơi cứu con với  ..... :( Mà nói nhỏ cho bà con nghe nhé , sau khi mình niệm Phật được 2 tháng thì bệnh của mình hết luôn , đi chụp hình X Ray  , bác sĩ bảo mình khg có bệnh ung thư gì hết , hoàn toàn khoẻ mạnh khg có uống 1 viên thuốc nào cả . Khg hiểu sao câu niệm Phật rất là mầu nhiệm vậy đó , trị được những bệnh hiểm nghèo .

       À , mà muốn tu có kết qủa mau thì phải ăn gạo lức muối mè nha bà con , khi ăn gạo lức + muối mè thì âm dương trong cơ thể mình mới điều hoà , nhờ nó điều hoà cân bằng thì tâm mình mới định được , nếu ai khg tin , trước khi ngồi niệm Phật hay ngồi thiền mà chơi quất 1 chén chè ngọt xem , vợng tưởng khg thấy thương là mình thua bao nhiêu củng thua hết , nếu khg vọng tưởng thì củng lăn cù ngèo ra ngủ  :))


Nhạc niệm Phật cộng thêm hình nè , rồi còn cộng thêm ăn gạo lức muối mè nữa thì bảo đảm sẽ tu nhanh lắm đó  :)




Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó - ĐĐ Thích Thiện Tuệ



Saturday, May 30, 2015

Bánh cam ( rất ngon )



Ai mà nghỉ lúc nào mình củng đúng là người đó khổ nhiều lắm


   Thầy giảng : ai mà nghỉ  mình lúc nào củng đúng , khg bao giờ sai , hay là mình lúc nào củng #1 là người đó khổ nhiều lắm nha , vì sự tưởng tượng phán xét của riêng  mình , Đức Phật đã có nói : đừng vội tin vào "ý " của mình , chỉ khi nào tu chứng qủa A La Hán thì mới tin vào những suy nghĩ của mình . 

Hướng dẫn làm Bánh tráng nướng Đà Lạt


Bánh tiêu bánh bò - Món Ngon [HTV9 -- 09.05.2013]


Cách Làm Hành Phi Thơm Giòn Và Bảo Quản Được Lâu



Friday, May 29, 2015

Đời Người Và Những Thăng Trầm ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )



Trả Nợ Đời ( Rất Hay ) ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )



Thursday, May 28, 2015

Tuesday, May 26, 2015

Vô ngã


“Do tri kiến sai lầm, con người đã vọng cầu về một bản ngã và do sự vọng cầu ấy, khiến cho đời sống con người bị phân hóa thành nhiều giai cấp, để thống trị, phân biệt kỳ thị, chiếm dụng và thanh toán lẫn nhau, khiến biển đời sôi sục, lửa hận bốc cao, tình người bị đổ v, đời sống nhân loại bị bế tắt, khốn cùng Nên, đức Phật ra đời là để tuyên dương giáo lý duyên khởi vô ngã, nhằm hàn gắn lại những gì đã bị đổ v từ những tri kiến sai lầm của thế giới con người, khai thông lại những gì mà tư duy của thế giới con người đã bị bế tắt, đưa họ vượt qua sa mạc nóng bỏng, cô độc của kiếp người, trở về sống với nhau trong tinh thần tương thân, tương ái và sống chung hòa bình với nhau trong cùng một bản thể chân như. Biết nhìn nhận nhau, đồng có Phật tính và không có sự khổ đau khác nhau, giữa những giọt máu đào cùng đỏ, giữa những giọt nước mắt cùng mặn.”
(Thích Thái Hòa - SỨ MỆNH PHẬT ĐẢN)

Bóng Nguyệt Lòng Sông - Ni Sư Trí Hải



“…Một niệm khởi là một chúng sinh. Mỗi ngày, giờ, phút, ta móng lên không biết bao nhiêu vọng niệm: đó, chúng sinh vô biên. Một ý nghĩ do si mê là loài noãn sinh (ở trong vỏ cứng của vô minh), do tham dục là thai sinh, do tà kiến ác độc là thấp sinh (vì khiến đọa vào cõi thấp), do vọng tưởng tiếp nối không ngừng là hóa sinh (như loài biến hóa, tâm cũng biến ra nhiều chuyện thác loạn) v.v.. Tất cả những “chúng sinh” này của tâm thức là nguồn gốc của vô tận phiền não nếu không được diệt độ chận đứng kịp thời. Tâm đầy chật cả phiền não thì không thể học một pháp môn nào của Phật để thành Phật được. Bởi thế chỉ cần độ “vô biên chúng sinh” này, thì vô tận phiền não sẽ không có, tâm rỗng rang vắng lặng sẽ dễ dàng thâm nhập vô lượng pháp môn để tựu thành Phật đạo vô thượng.”
(trích Bóng Nguyệt Lòng Sông - Ni Sư Trí Hải)

Monday, May 25, 2015

Mùa hè cực qúa đi thôi :(


Vào hè hàng xóm mình ai củng chạy ra ngoài vườn làm cả ngày , đúng là mắc nợ con rồi tới nô lệ cái nhà , làm từ trong ra ngoài rồi  từ ngoài vào trong nhà , rả rời tê tái hết 2 cánh tay của tui  :)) lại còn ham hố bày ra may đồ nữa chứ , mệt rã cả  người .

Cứ mùa xuân và hè là hoa nở rực rỡ cả vườn nhà , mình rất thích ngồi ngắm hoa mỗi ngày . Cả đống hoa quanh nhà mà đi chợ thấy hoa nào đẹp đẹp lạ lạ là mua về trồng nữa , cho nên cả ngày cứ busy busy as a bee....











Hai năm trước thấy mấy cây nho sale rẻ  qúa nên vác vài cây về trồng , vào hè là nó lên cành lá sum xuê , khg biết chừng nào mới có trái nữa .










Sunday, May 24, 2015

Cách chữa bệnh tự kỷ cho trẻ


    Sau này mình thấy rất nhiều trẻ bị bệnh tự kỷ lắm nha , mà theo nhiều người nghi là do chích ngừa cho trẻ nhỏ nên nhiều đứa bé chịu kg nổi nên sinh ra bệnh tự kỷ  , nhưng nếu khg chích ngừa thì trẻ còn bị nguy hiểm hơn nữa .

     Mà mình mới nghe trong băng giảng " nhân duyên phước báu " của Thầy Thiện Tuệ  thì Thầy có nói là bệnh tự kỷ hay bệnh ung thư là phải chữa trị bằng tâm linh thì bệnh mới hết , nguyên nhân nào mà trẻ có bệnh tự kỷ  ? Thầy nói là do trẻ hơi bị thiếu phước hay do ân oán gì của trẻ với vong linh từ tiền kiếp , hay là nhà ở 1 nơi có nhiều oan hồn ..... mà trẻ tự kỷ thì rất  là khôn nha ,  Thầy nói là do từ bé khi trẻ mới sinh ra thì đã tiếp xúc với những vong linh mà theo bám  trẻ , rồi cứ vậy mà vong linh đó nói chuyện với trẻ hoài cho tới lớn , nên khi trẻ lớn lên khg quen tiếp xúc với thế giới xung quanh , và khg thể tiếp thu được những gì xảy ra chung quanh vì đã quen nói chuyện với những vong linh khác  từ nhỏ rồi (Thầy giảng trong video ở cái khúc 1:27 )

     Cho nên cách chữa trị cho trẻ bị bệnh tự kỷ là đem vô Chùa cho quy y , nhưng phải lưạ những vị tu hành lâu năm có  đức độ , mình thấy những vị Đạt Ma ở Tây Tạng lâu lâu  qua Mỹ , họ trì những thần chú thấy vậy chứ hay lắm đó , mình nhớ lúc mình mang thai con trai của mình , khg biết sau cái thai bị tuột xuống hoài , thiếu điều sắp xảy thai luôn đó , rồi cũng hên là tự nhiên mình đi Chùa , sau vô tình gặp ngay những vị Sư ở Tây Tạng qua , mình mới nói tình trạng sức khoẻ của mình lúc đó , thì có 1 vị Sư Tây Tạng trì thần chú trên đỉnh đầu của mình , mà sau đó hên lắm nha , tự nhiên ngày sau có người quen giới thiệu cho mình 1 nhóm bác sĩ rất giỏi , và khi đi khám thai thì họ nói  mình bị thiếu chất hormone nên sẽ có nguy cơ bị sảy thai , bác sĩ còn nói đa số người Á Châu tụi mày vì ăn gạo nên hay bị thiếu chất hormone lắm , rất nhiều Asian people tụi mày bị hư thai , mà khi uống thuốc đó vào khoảng 3 ngày là mình thấy cái bụng và thai nhi  khoẻ ra rất nhiều chứ khg thôi mình cứ bị đau bụng ngầm ngầm hoài rất là khó chịu , trở lại cái bệnh tự kỷ nhé ,  Thầy nói  là phải dẫn bé vào Chùa cho quy y , thọ 5 giới cấm , và đặc biệt là cho những vị Hòa Thượng có đức độ tu hành lâu năm vò đầu cho trẻ , thấy vậy chứ hay lắm à nha , sau đó thì trẻ sẽ ổn lại thôi , nhưng theo mình suy nghĩ và nói thêm nha , cha mẹ của bé cũng phải đi phóng sanh thật nhiều , cúng dường những vị tu hành chân chánh , giúp đỡ những người bị bệnh hoạn , tất cả phước đức có được đều hồi hướng cho bé , nhờ phước đức của cha mẹ mà trẻ sẽ hết bệnh  ngay thôi , vì cuộc sống này nếu khg có phước thì sẽ khổ lắm , bị tai nạn  nhiều lắm đó , nên phải chịu khó làm nhiều việc phước thiện để hồi hướng cho con của mình hay những ai mà mình muốn , có nhiều việc khg tin khg được đâu các bạn ơi .  Tốt nhất là  khi trẻ còn nhỏ  dẫn vào Chùa cho Thầy quy y cho nó làm con Phật , thì con của mình sẽ khg bị ma qủy gì theo phá quấy đứa bé , thấy vậy chứ quy y Phật có phước lắm nha ,  chư thiên qủy thần gì  cũng phải nể nang con của Phật đó , mấy ông Sư Phụ mình người nào cũng kể vài ca mà những người có con hơi khó nuôi , xách vào Chùa cho quy y làm con Phật , rồi cho mấy ông SP vuốt đầu cái , thế là mấy đứa bé về nhà khoẻ như voi , bệnh gì cũng hết  :) 


Saturday, May 23, 2015

Nhân Duyên Phước Báu ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ giảng bài này rất hay )





 Thầy thì thích giảng về nhân qủa , mình thì lại thích nghe về nhân qủa nên dạo này cứ nghe băng giảng của Thầy miết luôn  hihi

Nếu Ngày Mai Tôi Chết ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )


ĐỖ NGHIỆP - ĐĐ Thích Thiện Tuệ



Monday, May 18, 2015

Ngải cứu: "Thần dược" trong chữa bệnh


Cây này hình như hồi sáng này mình đã nhổ bỏ rất nhiều trong vườn nhà mình :) uổng ghê .



-  Ngải cứu là cây thân thảo, sống lâu năm, lá mọc so le, chẻ lông chim, phiến men theo cuống đến tận gốc, dính vào thân như có bẹ, các thùy hình mác hẹp, đầu nhọn, mặt trên màu lục sậm, mặt dưới phủ đầy lông nhung màu trắng. Những lá ở ngọn có hoa không chẻ.  

  Ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm, được sử dụng lâu đời trong dân gian và trong Đông y để:   

  Cầm máu: phụ nữ kinh nguyệt không đều, có thai ra huyết, thổ huyết, chảy máu cam, đái ra máu. 

  Giảm đau nhức. Sát trùng, kháng khuẩn: ghẻ lở, trị viêm da, dị ứng, viêm gan, trừ giun nhờ tinh dầu có tính kháng khuẩn cao. 

  Điều hòa khí huyết, đau kinh, ôn kinh, an thai. Đau bụng do lạnh, nôn mửa, kiết lỵ. Bạch đới, phong thấp, hàn thấp. 

  Lợi tiểu. 

    Ngải cứu có hoạt chất diệt và đuổi côn trùng.     

    Ngải cứu có nhiều công dụng chữa bệnh.

   Tác dụng chữa bệnh của cây ngải cứu 

   Điều kinh: Một tuần trước ngày kinh dự kiến, mỗi ngày lấy 6-12g (tối đa 20g) sắc với nước hoặc hãm với nước sôi như trà, chia làm 3 lần uống trong ngày. 

     Có thể uống dưới dạng bột (5-10g) hay dạng cao đặc (1-4g). 

    Nếu kinh nguyệt không đều thì hàng tháng đến ngày bắt đầu kỳ kinh và cả những ngày đang có kinh, lấy ngải cứu khô 10g, thêm 200 ml nước, sắc còn 100 ml, thêm chút đường để uống, chia 2 lần/ngày. 

    Có thể uống liều gấp đôi, cũng 2 lần/ngày. Sau 1-2 ngày sẽ thấy hiệu quả, người đỡ mệt, máu kinh đỏ và ít hơn.   

    Điều trị cơ thể suy nhược , trẻ gầy còi xương, biếng ăn, người già ăn không ngon miệng, bỏ ăn: Dùng 250gr thuốc cứu, 2 quả lê, 20gr câu kỷ tử, 10gr đinh quy, 1 con gà ri (gà ác) 150gr, hầm trong 0,5 lít nước (thêm gia vị, bột nêm) còn 250ml. Chia làm 5 phần, ăn cả ngày. Liên tục 1-2 tuần.   

    Cầm máu: Những trường hợp ho ra máu, nôn ra máu, trĩ ra máu và đặc biệt là các trường hợp có thai ra máu thì thường dùng ngải cứu để chữa trị. Lấy lá ngải cứu tươi giã nát, thêm 1/3 muỗng cà phê muối đắp lên vết thương, cầm máu nhanh, giảm đau nhức.   

    Giảm đau: Dùng trong các trường hợp phong tê thấp, đau nhức xương cơ khớp.   Giúp an thai : Những người đang mang thai, nếu thấy có hiện tượng đau bụng, ra máu, dùng 16gr lá ngải cứu, 16gr lá tía tô, sắc cùng với 600ml nước, sắc còn 100ml, chia làm 3-4 lần uống/ngày. 

     Bài thuốc này có tác dụng an thai. Ngải cứu không có tác dụng kích thích với tử cung có thai nên không gây sảy thai.   

    Sơ cứu vết thương: Lấy lá ngải cứu tươi giã nát, thêm 1/3 muỗng cà phê muối đắp lên vết thương, cầm máu nhanh, giảm đau nhức.   

    Trị mụn nhọt : Lá ngải cứu tươi giã nát, đắp lên mặt, để khoảng 20 phút, rồi rửa lại mặt, làm liên tục sẽ cho bạn làn da mịn màng và trắng hồng.   

    Trị mụn, mẩn ngứa : Lá ngải cứu tươi giã nát, đắp lên mặt, để khoảng 20 phút, rồi rửa lại mặt, làm liên tục như vậy sẽ có làn da trắng sáng hồng.

       Với trẻ em thường hay bị rôm sảy thì lấy lá ngải cứu xay nát rồi lọc lấy nước cho trẻ tắm.   

      Đau thần kinh tọa, nhức buốt khớp xương , đau đầu hoa mắt : Lấy 300gr ngải cứu rửa sạch, giã nát, thêm 2 muỗng mật ong (ruồi, nghệ), vắt lấy nước uống trưa, chiều. Uống liên tục trong 1-2 tuần.   

     Cảm cúm, ho, đau cổ họng, đau đầu, đau dây thần kinh: Lấy 300gr ngải cứu, 100gr lá khuynh diệp, 100gr lá bưởi (hoặc quýt, chanh). Nấu trong 2 lít nước. Sôi 20 phút nhấc xuống, xông 15 phút. 

      Cách thứ 2: Nấu lá thuốc cứu với 100gr lá tía tô, 100gr tần dầy lá, 50gr lá sả trong 1 lít nước còn 0,5 lít. Uống mỗi lúc khát, liên tục trong 3-5 ngày.  

      Lưu thông máu lên não: Lấy một nắm lá ngải cứu, xắt nhỏ, đánh tan đều với 1 quả trứng gà, nêm hạt nêm vừa miệng, đổ vào chảo chiên chín rồi ăn.  

     Một số món ăn bổ dưỡng từ ngải cứu   Canh ngải cứu nấu thịt nạc: Thịt nạc heo băm nhỏ, ướp hạt nêm, xào qua, nêm nước, đun sôi cho rau ngải cứu. Canh sôi đều, nêm hạt nêm vừa miệng, ăn nóng. Đây là bài thuốc chữa các bệnh kinh nguyệt không đều, khí hư, đau bụng do lạnh....    

    Trứng gà tráng ngải cứu: Lấy một nắm lá ngải cứu, xắt nhỏ, đánh tan đều với 1 quả trứng gà, nêm hạt nêm vừa miệng, đổ vào chảo chiên chín. Giúp lưu thông máu lên não trị bệnh đau đầu.    
    Gà tần ngải cứu: 1 con gà đen khoảng 500gr, 3 trái táo đỏ, ý dĩ, kỷ từ, 3 lát sâm ta, ngải cứu, hạt sen, tam thất, hạt nêm. Gà làm sạch, mổ moi, nhồi tất cả các nguyên liệu vào trong gà, cho gà vào nồi, đổ săm sắp nước, nêm hạt nêm vừa miệng, tần cho đến khi gà mềm nhừ.Bồi bổ sức khỏe, hoạt huyết, xương cốt dẻo dai.    

     Cháo ngải cứu: Cách nấu: Lá ngải cứu tươi 50g, gạo tẻ 100g, đường đỏ vừa đủ (có thể cho thêm lá lốt). Thái nhỏ lá ngải cứu, nấu lấy nước để nấu cháo. Khi ăn cho đường vừa phải, ăn nóng. Chia 2 lần ăn sáng, trưa. Ăn liên tục 3 5 ngày. Chữa động thai hoặc giảm đau thấp khớp.    

    Chú ý:   Ngải cứu được coi là tốt cho sức khỏe nhưng nếu dùng quá nhiều cũng có thể gây ra ngộ độc. Độc tính của ngải cứu khi dùng quá liều là làm cho thần kinh trung ương bị hưng phấn quá mức, dẫn tới chân tay run giật, sau đó cục bộ hoặc toàn thân co giật; Sau vài lần có thể dẫn đến kinh quyết (co cứng), nói sàm, thậm chí tê liệt. Kiểm tra bằng kính hiển vi có thể phát hiện các tổn thương ở tế bào não. Sau khi khỏi bệnh, vẫn thường để lại những di chứng như hay quên, ảo giác, viêm thần kinh,… 

Phạm Minh   VietBao.vn (Theo_VnMedia )

Vội vội vàng vàng




Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời...

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
'' Đáy nước tìm trăng'' mà vẫn vội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà...

Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
'' Hỏa trạch'' bước ra, dứt não nề...
                                                        Bodhgaya mùa Tipitaka 2012

Giữ hạt già để trồng mỗi mùa hè


 
           Năm nào mình cũng giữ hạt ớt hay hạt gì mà mình thích để trồng , khi trời còn hơi lạnh lạnh chưa chuyển sang hè là mình đem hạt gieo trong chậu nhỏ , tới khi trời nóng lên là hạt đã nẩy mầm , qúa trời là ớt , khg biết sao mình thích trồng ớt :))  lá ớt nấu canh ăn ngon lắm mà nghe nói rất bổ tốt nữa .



Cây này là sweet nectarine ( đào ngọt ) , mùa đông mua ở Sam Club ăn ngon qúa , nhìn thấy hạt qúa già nên mình đem chôn trong mấy chậu cây trong nhà , khg ngờ vào hè nó mọc lên cao nghêu , tưởng là cỏ nhổ bỏ , ai ngờ là cây đào ngọt , mà loại cây này khi gặp đất tốt và khí hậu nóng là nó phát triển nhanh lắm , cao rất nhanh , khoảng 3 năm chắc là có trái , mình nghĩ vậy khg biết đúng khg nữa  :))




Saturday, May 16, 2015

Niệm Phật phải xem cái tâm của mình


     Ngài Lý Bỉnh Nam có nói :

- Khi đang niệm Phật mà trong tâm nhớ tưởng tới đồ ăn thì khi chết sẽ tái sanh vào ngạ qủy , nhưng là trong loài ngạ qủy giàu nhất ( wow thấy sợ thật )

- Khi đang niệm Phật mà trong tâm cứ ngủ gục hoài thì khi chết sẽ tái sanh làm súc sanh nhưng là súc sanh của cung vua hay làm thú cưng ở nhà giàu lắm  :))

Mà khi bị xuống rồi thì khó mà tiến lên lắm , nên phải rất là cẩn thận khi suy nghĩ những gì .

Friday, May 15, 2015

Mì xào giá hẹ




Mình tự làm 2 bịt mì qúa mạng  :))  giờ đem đi xào giá hẹ tép , ăn cũng tạm được , vì nhờ xào lửa lớn nên ăn cũng  OK lắm  , nước sauce còn dư từ xào  giá hẹ mình đem nấu 1 hồi cho đặc sệt  lại  sau đó trộn vào mì , nhờ vậy nên mì mới ngon và khg bị nhão lắm . Cái này là cây nhà lá vườn , mì tự làm , hẹ ngoài vườn , giá cũng tự làm , tép cũng tự nuôi  hihi ( just kidding ...)


Thursday, May 14, 2015

Pháp Môn Niệm Phật - Thầy Thích Chơn Hiếu giảng




   Trong video số 9 , cái khúc 1:36:20 , Thầy có giảng nói Tổ đã nói có nhiều Thầy giảng rất là hay , hay đến nỗi qủy thần đều phải sợ và nể phục , nhưng khi nhìn lại " thân giáo " thì rỗng tuếch , " miệng nói 1 đàng mà thân làm 1 nẻo " ....thì làm cho Phật tử nghe giảng phải hồ nghi và sợ hãi......Tổ nói Thầy đó cũng bị đọa địa ngục đó nha ....wow ghê thật ! vì khi có người nào nghe tuy là Thầy đó giảng rất đúng chánh pháp , nhưng khi thân giáo qúa tệ thì Phật tử cũng làm bắt chước lung tung , có thể là phỉ báng hay làm cho người ta mất lòng tin ở đạo Phật , lý do đó mà Thầy đó bị đọa địa ngục ..... nhân qủa thật là đáng sợ , bởi vậy mình nghe HT Thanh Từ giảng , HT nói nếu tu thì phải tu cho đàng hoàng đừng bị lạc đường , vì khi lạc đường có nhiều người bắt chước theo , thì vị Thầy đó sẽ bị tội nặng lắm , HT nói nếu tu vậy thì thà là đừng tu , ở nhà làm 1 người rất là bình thường thì sẽ khg có bị tội đọa địa ngục ......














Tại Sao Tu Hành Đôi Khi Bị Đổ Nghiệp? - Thích Chân Hiếu







Wednesday, May 13, 2015

Tuesday, May 12, 2015

Phương pháp làm cho có con cho người hiếm muộn



   Mình khg định đem cuộc sống riêng tư của mình ra nói , nhưng khi  mình có đọc qua và nghe thấy được nhiều người  khg thể sanh con được nên mình mới ghi ra chuyện hiếm muộn con của mình để chia sẽ cho mọi người áp dụng làm theo thử .

   Thật ra việc có con cái là do thiên mệnh , mà trong nhà Phật thì gọi là có duyên với nhau dù là vợ chồng hay con cái , đến việc mà có duyên ngồi chung 1 chiếc xe đi đâu thì cũng là do có duyên 500 kiếp đã từng đi chung xe với nhau rồi  , cho nên những người khg có con được là do khg có mắc nợ  con cái . Lúc mình mới có gia đình , vì hoàn cảnh mưu sinh nên 2 vợ chồng mình  khg cho có con , và đến khi 10 năm sau , khi muốn có con thì mình khg thể có được , trong thời gian đó mình rất đau khổ , phải nói là mình đã khổ sở từng ngày , tâm trạng rất là khó chịu lắm khi nhìn chung quanh ai ai cũng có những đứa con rất dễ thương , ông chồng mình thì định xin con nuôi , nhưng mình thấy chú ruột mình xin con nuôi , trùi , ông con đó quậy phá của thấy khiếp luôn , cho nên nói thật sự là mình rất là sợ lắm , vả lại mình khg biết nếu xin con của người ta về thì mình khg biết có thật sự thương và lo cho đứa bé hết lòng khg nữa . Rồi khi có dịp về VN chơi , cũng là do 1 cái duyên tốt , khg biết sao lúc đó mình phát 1 cái tâm  tốt rất mạnh , mà khg hiểu sao , khi nhìn thấy những người nghèo khổ ở VN là trong lòng mình rất thương xót họ lắm , thế là dù cho có đem rất nhiều tiền trong túi mình móc cho họ hết , nhất là khi nhìn thấy những cụ già nghèo khổ và những em bé mồ côi phải đi xin ăn hàng ngày , thậm chí mình đã rơi nước mắt khi nhìn thấy hoàn cảnh của họ . Âu cũng là 1 cái duyên lành thiện rất tốt để cho mình tạo phước , rồi mình đi rất là nhiều Chùa , thì trong 1 vài Chùa mình đã gặp nhiều vị thánh tăng , mà  nếu hên hên gặp đúng những vị tu hành đức cao trọng vọng thì nếu mình cúng dường cái phước của mình rất là lớn , mình nhớ là có gặp khoảng 2 vị thánh tăng , khi mình cúng dường xong thì 2 vị Sư đó hỏi mình rằng con muốn cầu phước báo gì ? Mình khg cần suy nghĩ gì hết vội vàng trả lời ngay : con muốn cầu con  :))  .... rồi mình đi phóng sanh rất là nhiều , ngày nào mình cũng ra chợ mua cả đống cá , ếch , cua ....về phóng sanh ....thời gian về VN 2 tháng là mỗi ngày mình đi làm phước qúa trời , sáng ra là đi làm phước tới chiều tối , hết đi chùa thì đi giúp đỡ người nghèo , rồi lại đi phóng sanh , chắc nhờ vậy mà sau khi trở về Mỹ vài tháng sau là mình có bầu ( con trai mình giống y chang ông chồng mình làm ổng cưng thằng nhỏ qúa trời  hihi ) , mừng hết lớn luôn . Mà trong Kinh cũng có nói , khi mình đi phóng sanh thì mình sẽ có con cháu đông lắm , thật đúng y chang như trong Kinh đã nói , nhưng mình nghĩ cái phước lớn nhất chắc là do mình đã vô tình cúng dường được 2 vị thánh tăng , nhờ phước đó mà mình muốn gì được nấy , sau này có 1 vài người quen với mình khg có con được , mình mới nói cái vụ của mình hồi xưa cho họ nghe , thì người quen của mình làm y chang vậy , thế là giờ cô ta cũng có 2 đứa con rồi ,  tự nhiên có chứ khg cần đi thụ tinh nhân tạo gì cả , con trai của cô bạn mà mình chỉ  rất là đẹp trai , khôn lanh và ngoan  lắm , đặc biệt là rất yêu Mẹ  ...hihi...( chắc là nhờ cô ta đã đi phóng sanh con gì rồi , nên giờ ẻm lên làm người mang ơn cô ta nên yêu cô ta qúa xá cỡ luôn ) . Nói chung là trong cuộc sống này khg có gì qua có phước , khi có nhiều phước rồi thì muốn gì được đó , còn khg có phước thì muốn cái gì cũng khg được hết .

 Tóm lại là muốn có con thì phải :

1- Phóng sanh rất là nhiều .

2- Mình nghe nói tụng Kinh Phổ Môn của Ngài Quán Thế Âm cũng cầu con được đó nha .

3- Tìm mấy vị tu hành đức cao trọng vọng mà cúng dường chẳng hạn như là HT Thích Thanh Từ , HT  Nhật Quang , HT Thích Trí Quảng , Thượng Toạ  Thích Thông Phương , TT Thích Chân Tính ... đó là những vị cao tăng thời nay . Khi cúng dường xong thì nói ra ước nguyện của mình , như trong Kinh đã nói : cúng dường 1 vị tu đắc đạo phước lớn lắm đó , khg phước nào mà sánh cho nổi .

4 - Bố thí cho những người già nghèo khổ , trẻ em mồ côi tật nguyền , những cảnh đời bất hạnh .....

 Các bạn tin CN đi ,  nếu các bạn chăm chỉ làm thì 1 thời gian sau sẽ có con được liền à , khg cần phải phí tiền đi thụ tinh nhân tạo chi cả . Tự nhiên lúc đó sẽ khiến mình thay đổi cách ăn uống sau cho có con , hay là đi hốt thuốc bắc đúng chổ giỏi  và có con được liền à  . Trong Kinh Phật cũng có nói : nếu mình đi phóng sanh thường thì mình sẽ có con rất là có hiếu , còn mình mà đi sát sanh nhiều qúa thì 1 đám con của mình sẽ rất là bất hiếu đó . Chúc bạn nào khg có con sẽ có con được nhé . 

Monday, May 11, 2015

Zumba Basic Steps and Tips for Beginners


Sunday, May 10, 2015

Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài giảng qúa hay , các bạn nên nghe thử nhé !





 Ước gì mình được gặp Ngài 1 lần , Ngài mà bắt tay mình 1 lần chắc về nhà khg dám rửa tay 1 tuần qúa :))

Tâm Phật Tâm Ma - ĐĐ Thích Khế Định


Bánh canh chay



                                       
             Mình mượn tạm hình minh họa nha  , vì mới nấu ra mấy cha con ẻm ưa qúa ăn sạch hết rồi :))


Cách làm phần bột bánh canh :

  - 1 cup bột gạo

  - 1 cup bột mì tinh

  - Đổ nước lạnh từ từ vào quậy bột cho tan , cho loãng tí rồi bắt lên bếp lấy trùng . Vì CN khg có máy ép bánh canh nên sau khi lấy trùng bột cho sệt sệt lại , CN để nguội chút và rắc khá khá bột mì tinh vào cho đừng bị dính tay , sau đó bỏ lên thớt cán bột ra , hay để lên thớt se lại cho thành  cọng  bánh canh . Mình thì lười nên cán bột ra 1 vèo và lấy dao cắt giống như bánh phở , cho nó dầy dầy 1 tí , muốn miếng vuông hay miếng tròn gì thì cắt ra , bắt nồi nước lèo chay lên luộc sơ lại 1 tí là chín rồi , giữ nước sền sệt đó luôn . Nhớ đừng cho nước lèo nhiều qúa , vì sau đó sẽ bỏ thêm nước cốt dừa vào và thêm đồ chay vào tùy thích , CN cho nấm trắng tròn vào , thêm nấm oyster , nhớ là nấm đã được nấu mềm trước khi cho bột vào luộc , có thể cho thêm chả chay vào nếu thích , khi chín bỏ boa rô đã khử dầu vào cho thơm , rắc tiêu lên , mới ăn vài muỗng đầu thì thấy ngon lắm , nhưng tới 1 hồi thì thấy ngán rồi , vì có nước cốt dừa  :)) . Bột làm cách này mềm , dai và ngon lắm nha , cái này  là mình làm thử nhém bị hư nên sửa lại , sau đó bột ra ngon qúa .


Chú ý : CN để ý  thấy bất cứ bột nào mà mình đổ nước sôi vào nhồi thì bột ra mềm ngon lắm , như bột gạo mà đổ nước sôi vào trộn thì cục bột như là bột tươi vậy đó , nó có độ thơm và mềm hơn là mình đổ nước lạnh trộn bột , còn bột mì tinh thì khỏi nói là nó mềm ngon vô cùng , nhất là lấy trùng thì bột ra ngon lắm , rất mềm , dai và cũng rất thơm mùi bột .



Saturday, May 9, 2015

Tự làm mì ăn ở nhà





Nhiều lần mua mì ở ngoài về ăn ông xã  mình bị  tàu tháo rượt hoài :))  nên hôm nay làm siêng tự nghiên cứu làm mì theo cách của riêng mình , mằn mò cả mấy tiếng đồng hồ mới ra lò được 2 bịt mì . Vừa làm xong là mình bỏ vô nồi nước sôi luộc liền , trong lúc mới thả mì vào nồi nước đang sôi sùng sục mình vừa lấy đũa tách mì ra cho đừng bị dính cục . Mì trụng xong mình rửa lại nước lạnh cho đừng bị dính chùm với nhau , sau đó để cho thật ráo , để giành trong tủ lạnh , sau đó  ăn với soup hay làm mì xào cũng được . Mì mới làm thơm mùi bột và trứng lắm , mình ăn thử thấy nó cũng dai lắm nghen , nhưng để tủ lạnh 1 đêm thì thấy nó bở , khg dai , hè này mình sẽ lấy củi khô đốt lấy than và đổ nước vào lóng trong làm nước tro tàu , tự làm vậy sẽ kg bị độc , khi  bỏ vào mì sẽ dai và giòn hơn . Next time mình sẽ  pha thêm chút bột mì căn xem thử thế nào ? Khi luộc mì sợ bị dính cục thì mình cho tí dầu ăn vào nồi nước đang luộc , mì ra sẽ OK lắm . Mà có máy làm nhanh lắm nha , chỉ rửa máy thì hơi khó 1 tí  , rửa attachment xong mình lau sạch và lấy cọ trét dầu ăn vào mấy cái kẻ cho đừng bị sét ở bên trong máy .  Mai mốt mình sẽ tự làm ở nhà , vừa thơm ngon vừa rất healthy . 
Mà nói tới cái vụ nước tro tàu , mình nhớ hồi nhỏ cái thời mới tiếp thu vô , xà bông và vật dụng xài rất khan hiếm , lúc đó mình thấy Bà Ngoại mình hay lấy tro củi bỏ nước vào trong cái thùng to to , lóng trong , sau đó lấy rửa chén , mà lạ nha mình thấy chén sạch lắm nha , hay lấy gội đầu nước đầu tiên , nước cuối cùng mới bỏ tí xíu xà bông cho tóc  thơm tí  , Ngoại còn lấy sơ mướp già để rửa chén , Ngoại mình có nhiều cái lạ lắm  :))
Công thức :

- 4 cups bột mì ( all purpose flour loại bleach ) + 4 muỗng mủ bột ( loại muỗng mủ ăn phở )

- 10 trứng gà large size ( mình lấy luôn tròng trắng , ăn cho bổ :)) )

-  2 muỗng càfê dầu ăn 

- Nếu có nước tro tàu mình tự ngâm thì mì sẽ giòn và dai hơn nhé các bạn  . Mà tro của củi đước thì ăn mới khg bị độc , kg thôi mấy loại cây khác có mủ  đem đốt thành tro khi mình ngâm thì coi chừng bị trúng độc đó .

Cách làm :

Mình lấy cái máy kitchen aid có cái hook  để quậy bột , bỏ bột và trứng vào và bật máy lên  , chờ máy quậy bột cho đều xong thì mình thử bột lại , nếu thấy nó còn dính tay qúa thì thêm bột vào , hơi khô tí cũng OK vì 1 hồi mình bỏ vào máy attachment để cán mì ra cọng cọng . Xem video ở dưới có chỉ cách cán mì . Lấy cái dĩa to hứng ở dưới , cứ để cho cọng mì rơi tự do vào cái dĩa , 1 hồi chỉ trút dĩa mì vào nồi nước sôi thôi , chứ mình mà đụng tay vào khg khéo mì nó dính chùm lại , nhớ rắc thêm bột vào cho mì đừng bị dính chùm với nhau . 



Hình này mình mượn đỡ trên mạng :) 



Happy Mother 's day



Biết Mommy nó thích hoa nên 2 con gái làm nhiều hoa để tặng , vì chờ kg nổi nên 2 nàng nhí đã tặng trước cho mình hôm nay rồi  :)) Con trai thì chắc ngày mai mới tặng , hay ẻm quên Mom nó luôn cũng khg chừng :))
                                   





Cách biết được tiền kiếp của mình với oan gia trái chủ


    Wow sau khi nghe bài giảng Cách Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ của  Thầy Thích Thiện Tuệ mình mới biết giấc mơ của mình hồi 20 năm  về trước là đúng sự thật , đúng là 1 kiếp nào đó của mình  làm gì thì kiếp này khi đủ nhân duyên gặp lại oan gia cũ của mình thì mình sẽ hoàn trả nợ xưa với oan gia của mình  , thấy sợ thật , cho nên kiếp này mình nguyện là khg bao giờ dám làm tổn thương 1 ai , dù là 1 con vật khg qúa bé tí  :))

     Vốn là 20 năm về trước mình bị oan gia kiếm chuyện và hãm hại mình te tua tơi tả , lúc đó trong lòng mình 1 nỗi căm hận tới ngập trời , đau khổ tới mức kg  bút mực nào mà tả cho hết , có vài lần mình qúa đau khổ mình đi muốn đi tự tử chết luôn cho rồi  , rất chán cuộc đời đầy bất hạnh của mình , nhưng lúc đó cũng may là mình có " ân gia " khuyên can , ngăn cản ..... sau đó vì mình qúa đau khổ rồi tự nhiên mình ngồi trước tượng Ngài Quán Thế Âm và khấn rằng : xin Ngài cho con biết được tiền kiếp của con với người oan gia  này , để con có thể trả hết nghiệp xưa , chứ khg thôi con khg thể nào và khg cách nào trả nổi , lòng con rất căm hận người oan gia này ..... thế là mình qùy lạy rất thành tâm và rất lâu  khoảng 3 ngày , thì tự nhiên đêm đó mình nằm mơ thấy có 1 người đàn bà mặc áo trắng , lại dẫn mình đi đến 1 nơi rất lạ , rồi như là 1 màn chiếu phim , lật lật 1 cuốn phim dài chạy liên tục rất nhanh ,  đến 1 khúc phim thì dừng lại , lúc đó mình thấy được toàn bộ câu chuyện như trong phim , mình thấy là có 1 người đàn bà da trắng mắt xanh rất giàu có , sống trong 1 toà biệt thự lộng lẫy , mình thấy phòng ngủ rất sang trọng , lót toàn gạch mắc tiền , nhưng mình biết được người đàn bà đó chính là mình hồi tiền kiếp , mình thấy lúc đó mình rất thông minh , rất có tài và biết cách làm nhiều tiền lắm , nhưng lúc đó mình có 1 người chồng bất tài và phá của lắm , lại còn có vợ bé nữa , nhìn ra thì ra cô vợ bé này là cái mặt của người oan gia của mình kiếp này ( nhưng có tí biến chuyển là người oan gia đó kg phải là vợ bé của chồng mình kiếp này đâu nha , mà là bà con của ông chồng mình kiếp này , 2 người này kiếp này chuyển lại là bà con :)) )  ......mình thấy trong giấc mơ mình đấu với cô vợ bé của chồng mình dữ dội lắm , lúc đó mình rất khôn , đấu nhau mà mình có rất nhiều cách hạ gục dối phương 1 cách rất tài tình , người ta gọi là " 1 đá mà chọi chết mấy chục con nhạn  " , khg biết sao lúc đó mình rất khôn , chắc kiếp đó IQ của mình rất cao , mình xuất chiêu rất ghê mới chết chứ  , mình làm sao mà cô vợ bé đó chịu khg nổi phải đi nhảy lầu mà chết ( hèn chi kiếp này mấy lần đụng độ với oan gia mình cứ muốn nhảy lầu chết hoài à , đúng là mình phải bị trả qủa báo xa xưa của mình ) rồi sau đó mình bị phát giác nhiều âm mưu thủ đoạn của mình hay sau đó nên mình cũng đi ra ngoài nhà cũ kỷ đổ nát mà tự bắn vào đầu mà chết ..... đúng là nhân qủa khg sai tí nào , cho nên kiếp này gặp lại oan gia cũ hành mình chẳng khác kiếp xưa ......mà lạ nha , khi mình biết được tiền kiếp đó mình có lỗi như vậy cho nên sau đó mình chấp nhận trả nghiệp , trong lòng khg tức tối như xưa , thế là sao 1 thời gian dài trả nghiệp , giờ thì mình và oan gia đã Ok lại lắm rồi , cả 2 cùng biết tu nên chắc cũng chuyển bớt nghiệp xưa  hihi ....

                                                Em từ tốn mỗi người một kiếp số 
                                    Tự căn tu từ kiếp trước tiền duyên 
                                Nhân quả thôi chứ chẳng phải em hiền 
                            Em nhận lãnh cho mau qua nghiệp chướng 

     
      Cho nên kiếp này bạn nào lỡ gặp oan gia hành mình qúa mạng thì các bạn nên qùy lạy sám hối cho thật nhiều , nếu khg cam lòng thì nên thành tâm qùy trước Ngài Quán Thế Âm mà xin cho con biết được tiền kiếp của con và oan gia , khi biết được lỗi của mình thì mình sẽ trả nợ xưa mà khg mang tâm oán hận , cộng thêm làm việc phước thiện hay tu tập gì cũng hồi hướng phước đức đó cho oan gia , tự nhiên trong vô hình oan gia của mình sẽ cảm thấy khg ghét mình nữa , nếu khg ghét thì sẽ khg hành hạ mình và thế là mình free of abusive  :))  nếu khi nào đủ đạo lực thì trả liền cho hết nợ , còn nếu oan gia đòi dữ dội qúa nhắm chừng chịu khg nổi  thì trốn chạy 1 thời gian , khi đủ 9 phần công lực thì xuất hiện tiếp tục để  trả nợ típ .....Chúc các bạn mau trả hết nợ cho oan gia của mình , A Di Đà Phật  .

Thơ sưu tầm :

Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã. 
Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua.
Trót sinh ra mang số kiếp bôn ba. 
Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả
Ta chẳng biết lấy gì ra chấp vá. 
Vết thương lòng đang làm đục đời ta...

Tác giả: Xương Rồng Đen


Friday, May 8, 2015

Khóa tu Ý Tình Thân 3 Bài Giảng 1


Cách làm da hoành thánh tại nhà (HOME MADE DUMPLING WRAPPERS)


   Chắc mình phải làm mì và hoành thánh tại nhà qúa , có mấy lần đi chợ mua mì sợi về ăn , nó khai qúa trời , xong rồi OX nhà mình bị tàu tháo rượt , ổng nhằn lung tung bảo mình đừng bao giờ nấu món mì nước ăn nữa  hix  ...hong ăn món này thì ăn gì bi giờ , thôi để mình tự tìm tòi làm ở nhà xem sau :))
Làm ra 20 cái da hoành thánh .
- 1 cup (130 grams ) bột mì (all purpose flour )
- 1/4 cup nước (65ml ) nước + 1 muỗng cà fê nước nữa .
- Một mớ bột  để dusting & rolling .

Cách làm:

Trộn chung bột và nước lại trong thau. Nhồi bột đến khi không còn dính tay nữa và bề mặt láng lại, thời gian nhồi bột khoảng 10-15 phút. Đậy bột lại với vải ẩm để cho bột đừng bị khô mặt và để bột nghỉ khoảng 30 phút.
Sau đó thì chia đều bột ra và và cán tròn. Khi cán bột nhớ thấm bột mì khô vào tay và rải trên mặt bàn cho đừng bị dính và dễ cán bột ra.
Chúc các bạn làm thành công.
(Công thức này là CN đi thư viện  mượn được và thấy  có lý nên đem dịch ra tiếng Việt và post lên ....)

Buông Ði Cho Nhẹ - ĐĐ.THÍCH THIỆN TUỆ



Kiểu áo tuyệt đẹp


              Mình đang ngâm cứu móc kiểu áo như hình , đẹp qúa !