Wednesday, September 30, 2015

Ước gì



Ước gì ta ốm lại như cô này để dzìa quê ôm bó bông sen chụp hình koi  :))

Lo chết hay lo tu ? Sư Ông Thích Thanh Từ


Tuesday, September 29, 2015

Lời hay trích từ bài hát


Xin chớ hỏi ngày mai làm sao ta tự tại ,
 Khi ngay bây giờ đây đắm sâu cơn buồn dại

Vẫn nhói tim khi chia ly  , vẫn đau lòng khi chống trái
 Vẫn thấy nghe theo miệt mài , quên hỏi xem TA là ai ?

Phóng tới thêm lao đao , trở về thêm bối rối
 Ngất ngư theo dòng đời , biết mình trong chiêm bao

Khi biết ta là ai sẽ thẹn thùng biết mấy ,
Xưa nay bao mệt nhoài chỉ tự mình lay hoay

Ta chắc rằng ngày mai tự nhiên ta tự tại ,
Khi ngay bây giờ đây thoáng nhanh cơn buồn dại

Hãy nhớ TA khi xôn xao , chớ quên MÌNH khi bối rối
Những rối reng trong cuộc đời có  buộc ràng gì ai đâu

Hãy sống cho hăng say , cuộc đời rồi em sẽ thấy
Những an vui cuộc đời đến với ta trong từng giây ...


Đầu cuốn video có bài hát này rất hay .....

Tánh Không Duyên Khởi - Thầy Thích Thanh Từ


Tập Nghiệp - Thầy Thích Thanh Từ



Nghiệp duyên - HT Thích Thanh Từ


Thích Thanh Từ - Cái Vui Tạm Bợ, Cái Vui Chân Thật


Thích Thanh Từ - Tu Để Được Hạnh Phúc


Thích Thanh Từ - Cuộc Đời Là Mâu Thuẫn


Thích Thanh Từ - Người Khéo Tu Sẽ Được Bình An


Thích Thanh Từ - Sáu Phép Hòa Thuận





Monday, September 28, 2015

Thầy Thích Trí Huệ mới nhất - Cách trị bệnh bằng đông y (rất hay)





 Nghe Thầy giảng  bài này , Thầy nói tới cái vụ kissing nhau dễ bị lây bệnh , nhất là người lớn mà cưng trẻ nhỏ qúa hôn hít nó , vì sức đề kháng của bé rất yếu , mình chợt nhớ tới cái câu : " xưa hôn em 1 lần , về ho lao gần chết ... " hihi

Sunday, September 27, 2015

Không ngờ mình là người mạnh mẽ nhất thế giới hihi



Nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất thế giới - Abraham Lincoln 

Vườn cây vào thu


 

 Dạo này ra vườn tiết trời lành lạnh , trưa thì hắt hắt nóng và gió rất nhiều làm nhớ lại cái tháng thanh minh đi cúng mã , những luồng  gió mang theo cái nóng hừng hực làm cho con người thấy uể oải , thấy buồn buồn và khó chịu sao đó  :) 




Mấy trái cà vào hình thấy to chứ thật ra là loại cà trái nhỏ xíu , kêu bằng cherry tomatoes , chín cây ăn sống củng ngon lắm :)


 Rau cải lớn hết nổi rồi vì ban đêm lạnh nên mình để hạt  giống cho mùa sau , ăn cây nào mình rào cây đó mà lị  :))


Cây lá gai thì lúc nào củng tốt , nhưng năm tới bảo đảm vườn cây của mình sẽ tốt hơn , vì giờ là lo đào lỗ chôn " rác " để mùa tới thành phân cho cây ...








Saturday, September 26, 2015

Pope Francis đang làm lễ tại Philadelphia đài số 10 NBC live




  Mình đang xem live trên TVi ở nhà mà còn cảm thấy nổi da gà , thử tưởng mà vô được trong nhà thờ dưới phố thì khg biết cảm xúc đến độ nào :)

   Khg biết tại sao mình rất thần tượng Pope vậy ta , khg thể hiểu nổi mình luôn :) Mình nhớ hồi lúc trước khi có bầu con trai mình , tự nhiên nằm mơ thấy có 3 ông cha ẵm 1 đứa bé trai lại cho mình , mình thấy 2 vợ chồng mình  mình phải leo lên nóc nhà và đón nhận đứa bé trai đó , mà trước khi cho đứa bé trai , mình thấy ông cha đã nhúng thằng bé vô cái thau nước sau đó đem ra và trao thằng bé cho 2 vợ chồng mình , trong giấc mơ mình thấy rất hạnh phúc khi được trao tặng 1 đứa con trai , sau đó thì mình có bầu và có thằng con trai này .....ngẫm nghĩ lại chắc 1 kiếp nào đó mình đã từng theo  đạo Catholic qúa , và trong qúa khứ đã từng gặp được Pope Francis , giờ khi thấy lại Ngài mình rất ngưỡng mộ Ngài rất nhiều , mà trước kia mình đã từng khg có con được , rồi vô tình mình qua Canada chơi , ghé nhà thờ Catholic rất lớn ở Canada , mình có đứng dưới tượng Chúa van vái xin xỏ Chúa cho mình có được 1 đứa con trai , thì khoảng 1 năm sau mình nằm mơ thấy có 3 ông cha ẵm 1 đứa bé lại tận nhà trao cho mình , tương lai chắc con trai mình theo đạo Catholic qúa  :)

      Mình nằm mơ thấy 1 cái cup màu vàng to thế này , sau đó thì ông cha cầm chỉ 1 cái chân và nhúng nguyên  thằng bé vô ly nước đó ..... ( rảnh chút nên nói chuyện về giấc mơ tí hihi )


  Mà hồi xưa mình  hoàn toàn khg biết về đạo Catholic , tới khi nằm mơ thấy ông cha nhúng thằng bé trong thau nước , mình thức dậy còn khg biết là đạo gì nữa ?  Mới lên mạng tìm nè :)) , Ý nghĩa của nhúng đứa bé vào nước rửa tội là gì ? Nghĩa là :  "Tôi chết với Chúa Giêsu Kitô, tôi đã được chôn cùng với Chúa và bây giờ tôi đang sống lại với Chúa Kitô cho cuộc sống hoàn toàn mới."

    À , mà hôm nay xem Ti Vi , thấy mấy ông cha mặc toàn màu đen , cái lưng thắt màu hồng , wow sao giống y chang trong giấc mơ của mình hồi xưa , vậy mà hồi xưa mình cứ tưởng những ông cha mặc toàn màu trắng khi làm lễ trong nhà thờ chứ , hỏi ông xã , ổng bảo khi ở trong nhà thờ thì mặc đồ trắng , còn khi mấy ông cha đi ra ngoài thì mặc màu đen , duy chỉ có ông Pope là toàn mặc đồ trắng .....giờ mới biết  hihi  mình chỉ rành bên đạo Phật  còn bên Chúa thì mù tịch  :)) 

Thầy Trí Huệ dạy cách niệm Phật rất hay và nhiều lợi ích của niệm Phật





 Nghe Thầy giảng bài này giờ mình mới hiểu tại sao mỗi khi bị phiền não hay qúa mệt mình niệm Phật 1 chút là thấy happy joy joy lại liền  :)

8 câu nói tuyệt vời nhất trên thế giới


Friday, September 25, 2015

Người cõi trời nhập xác lại làm người ở Tây Ninh - 1 câu chuyện có thật mà Thầy Trí Huệ kể lại



   Hôm qua  CN đi nghe Thầy Trí Huệ thuyết pháp ngày thứ 2 từ khi Thầy qua tiểu bang của mình hoằng pháp , Thầy giảng rất hay nhưng máy mình lại hết pin (quên charge ) cho nên đành phải chờ 2 tháng sau mới xem được :)  CN nghe Thầy kể câu chuyện này xong mà ngồi cười hoài , Thầy giảng vui lắm , mà đi nghe mấy Thầy giảng nghen , thân tâm hỷ lạc lắm , mặc dù về tới nhà lần nào củng 12 giờ đêm :)

   Thầy kể có cô Phật tử kia hiện đang ở Tây Ninh , Cô tên là Hoa , Cô này 1 mình mà xây được 17 cái Chùa , mà Chùa của cô kiểu xây rất khác những Chùa khác , nhà Cô khg giàu nhưng khg biết sao mà xây  được nhiều Chùa đến vậy , mỗi Chùa trị giá cả triệu đô . "Sự tích " của Cô này là trước đó , Cô bị bệnh nặng lắm , sau đó chết rồi sống lại , mà khi  sống lại là 1 Cô tiên từ cõi trời nhập vào xác , cái hồn của cô củ thì đi mất rồi , mà hồn người cõi trời nhập vào .... Cô này đã kể lại với Thầy là cô đang ở tầng trời thứ 2 , rồi tự nhiên cô thấy " những triệu chứng sắp chết " của người cõi trời , mà trong kinh đã nói là trong người tự nhiên xuất hiện  mùi hôi , hoa ở trên đầu héo .... củng ngay lúc Ngài Quán Thế Âm lên cõi trời thứ 2 thuyết pháp nên Cô mới đi nghe và hỏi , thì được Ngài Quán Thế Âm khai thị là Cô hết phước ở cõi trời rồi , mà sắp đi tái sanh làm người , Cô hỏi ở đâu ? thì được Ngài Quán Thế Âm cho thấy được cõi trái đất này , Cô kể khi trên cao nhìn xuống , Cô thấy 1 cục gì đen thui , khói đen trược khí gì bay cao ngùn ngụt , nhìn vào thấy khiếp vía , Cô hoảng hồn nói với Ngài Quán Thế Âm rằng Cô khg muốn chui vô cái cục đen thui thấy khiếp kia đâu , Cô mới hoảng hồn chạy vô toà lâu đài của Cô trốn ( 1 hồi CN sẽ  tả lại cảnh ở cõi trời nhé ) thì bổng dưng  toà lâu đài biến mất , rồi thân trời của cô củng từ từ biến mất , khi tỉnh dậy thì cô thấy " mắc kẹt " ở trong 1 thân hình hiên giờ , mà Cô nói là Cô ngửi thấy mùi hôi của cơ thể chịu khg nổi luôn á , vì tiên ở cõi trời có mùi thơm lắm và đẹp lắm , tới khi vô thân người cô chịu khg nổi vài tháng đầu ..... sau đó thì "ông chồng của cái xác đó " tưởng Cô bị ma nhập nên dẫn đi Thầy Bà gì chữa trị lung tung hết , rồi sau đó chồng Cô nghe ai đó xúi dại  , tối ngày cứ lấy cái quần trùm  lên đầu của cô hoài , Cô nói tối ngày ổng cứ rình rình lén lén lấy cái quần trùm lên đầu của Cô   mãi  hahhaha mình nghe khúc này cứ ngồi cười miết .... tưởng tượng xong rồi mắc cười gì đâu lun á .....mà cái lúc Cô gặp được Ngài Quán Thế Âm hỏi , Cô hỏi khi xuống cõi trái đất làm thế nào để Cô có thể quay về cõi trời ở sớm lại ? Ngài Quán Thế Âm dạy : chỉ có lập đạo tràng dạy mọi người tu tập thoát khổ , bỏ ác làm lành thì Cô mới đủ phước đức trở về cõi trời sớm .... chính vì vậy mà Cô đã đi xây 17 cái Chùa , mà Chùa nào củng thiết kế giống như cung điện ở cõi trời , rất lạ , khg đụng hàng với Chùa nào ở VN hết   :)

   Mà nghe Thầy nói Cô Hoa đó kể cảnh trên cõi trời nghe thấy thích lắm , Thầy nói nghe Cổ kể thì Thầy đối chiếu trong Kinh Phật thì giống y chang trong Kinh đã nói à , Cô  nói  chư thiên cõi trời  đẹp lắm , thân hình to cao , mặt mày rất đẹp , thân thể có mùi rất thơm , di chuyển bằng cách bay qua bay lại , lỡ có đụng nhau củng khg bị u đầu mẻ trán như mình dưới này , và mỗi người có 1 lâu đài riêng rất là đẹp , muốn ăn gì là thức ăn hiện ra , ăn xong rong chơi suốt , mà tất cả mọi người ở trển đối xử với nhau rất tốt , tốt hết mình chứ khg phải như loài người ở cõi này .....nhưng tiên trên trời họ ăn xong lo đi vui chơi hưởng phước báo mà chẳng biết làm phước thiện thêm nên khi hết phước rồi thì sẽ bị đoạ lại , tùy theo nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp của họ mà bị đọa sâu hay cạn , cho nên khi nghe mình mà nhóm nhóm khoái khoái về cõi trời là mấy ông Sư Phụ của mình quở la mình liền  à  hihi ... ai muốn gởi tiền  xây Chùa giờ hong ? CN cho địa chỉ những Chùa đang xây dựng nè nếu các bạn muốn kiếp sau được làm tiên nữ  :)


     Mà nói tới cái vụ  nhìn thấy 1 cục đen thui là cục trái đất nghen , hồi xưa có 1 lần mình củng nằm mơ thấy có 1 người lại dẫn mình lên cõi trời chơi , lúc trả mình về cõi này lại thì từ trên cao mình thấy 1 cục đen thui , khói đen bay ra ngùn ngụt ,  rồi xẹt xẹt điện lung tung hết , lúc giật mình thức dậy là 6 giờ sáng , nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa và sấm chớp qúa trời hôm đó ....

    Hôm đó là mình nằm mơ thấy có 1 người đàn ông lại nắm ngay sau gáy của mình giật ra , thì lập tức mình thấy hồn mình lìa khỏi xác , rồi người đó dẫn mình bay lên cao lên cao , trong lúc bay mình ráng nhìn kỹ xem ai đang dẫn mình đi đâu vậy trời , mình thấy 1 cái mặt lạ hoắc , mình hỏi : sao tui khg quen mà dẫn tui đi đâu vậy nè ?  Thì người đó trả lời : là bạn rất thân của mình hồi  tiền kiếp , mới tu thành tiên nên dẫn mình lên cõi trời chơi ....thế là mình thấy mình bay vào toà nhà toàn là màu trắng , rất la` cao , và trong đó chỉ thấy vài người , mà mình nghe nói là rất khó mà lên được cõi này nên có rất ít người là vậy .... sau đó thì mình thấy 1 đám 6, 7 người tiên nữ , xưng là chị em ruột của mình , rồi bu quanh mình mà nói chuyện , mình thấy họ rất là thương mình lắm , và đặc biệt rất là chìu chuộng mình , mà mình cảm được là họ thương mình còn hơn là cha mẹ của mình thương mình nữa đó , tốt với mình cực kỳ luôn .... thế là họ rủ mình đi chơi , rồi dẫn mình lại chổ kia , mà lạ lắm nghen , mình thấy ngồi vắt vẻo trên mây vậy đó và vui đùa , chơi 1 hồi mình thấy đói bụng thì tự nhiên thấy trái cây nào mà mình thích tự nhiên hiện ra , rồi mình còn đòi ăn đào tiên nữa chứ , họ bay đi đâu đó và 1 chút thì đem lai đào tiên cho mình ăn    , mà mình còn nhớ là rất ngon nha , ngon và thơm lắm .... ăn xong thì còn cái hột , rồi mạnh ai nấy quăng hột xuống cõi trái đất này và hô biến , mình thấy mấy người đó biến ra con sư tử , con hổ , mình mới bảo tại sao khg biến ra con trâu hay con gì làm việc có lơi ích cho đời ... thế là mình hô biến ra con trâu  :)..... và cứ thế cứ thế mà vui đùa vui lắm kìa , tới khi mình chợt nhớ lại , hỏi con trai tui đâu  rồi ? Thì mình thấy họ hoảng hốt đưa mình về cõi trái đất này lại , khi mình hỏi ông SP kia , SP bảo nếu mình quên con trai luôn thì chắc lúc đó mình sẽ ở đó luôn .... mà khi tỉnh dậy sau giấc mơ đó , mình thấy mình mẩy lạnh ngắt à , ngoài trời thì đen kịt , mưa quá lớn và sấm sét đầy trời .... đúng là 1 giấc mơ nhớ đời .... sau đó mình mới hiểu là tại sao về cõi trời khg tu được , vì qúa là vui đi , cứ 1 nhóm 6, 7 chị em mà ngồi vắt vẻo trên mây vui đùa hoá phép cả ngày , thì làm sao nhớ mà tu hành gì chứ  , chỉ có bị khổ sở trầm luân thì mới nhớ tới Phật và ráng tu thôi ...hihi.....
 
  Thầy Trí Huệ có nói , muốn về cõi trời ở thì phải làm những việc sau đây :

 - Xây chùa hay lập đạo tràng cho nhiều người tu , thỉnh Thầy về giảng và dạy tu

 - Có hiếu với cha mẹ

 - Cúng dường tam bảo

 - Gì nữa ta , bị quên rồi , khi nào nhớ mới ghi thêm nha  :) Nói chung là làm nhiều việc phước thiện , nhưng phước lớn nhất vẫn là lập Chùa để có chổ cho mọi người cùng tu tập , thoát mê mờ và sớm giác ngộ , trở về Phật tánh ...tìm ra được ông Phật trong con người của mình , chúc các bạn tu hành tinh tấn, sớm giác ngộ để được giải thoát .


Thursday, September 24, 2015

Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Chùa Phật Quang ( Philadelphia ) tối ngày 24 tháng 9 , 2015


  Các bạn chịu khó chờ 2 tháng nữa sẽ có trọn video xem nhé , vì video của CN đang quay hết pin nữa chừng , máy dzõm  :)) Thầy giảng khúc sau rất hay và rất vui , tiếc qúa máy tự nhiên  lăn ra hết pin ....hết fin lun ....











Wednesday, September 23, 2015

Pope Francis will come to Philadelphia this weekend , củng là lần đầu tiên Ngài đến Mỹ ( just upgrade more pictures )







     Không hiểu tại sao khi mình nhìn thấy Pope Francis thì mình rất thích Ngài lắm tuy là mình theo đạo Phật . Mình  nhìn thấy  từ gương mặt và thần thái của Ngài  toát ra vẻ từ bi thương chúng sanh nhiều lắm , mình cảm nhận như vậy đó mà khg biết có đúng khg :))  hôm bửa sao tự nhiên  mở Ti Vi xem thấy có nhiều người hỏi Ngài về rất nhiều vấn đề trong cuộc sống , Ngài trả lời rất là hay , mình nghe xong khg hiểu tại sao rất là cảm động ,  Ngài rất là bình dân , rất là friendly với tất cả mọi người , mình thấy Ngài sống rất thật chứ khg có giả bộ màu mè như những vị Pope khác , chắc Ngài củng là 1 vị Bồ Tát hay chư thiên xuống độ đời qúa , mình thấy Ngài có nhiều nét rất giống Ngài Dalai Lat Ma , dạo này mình có thể feel đuợc người tốt người xấu đó nha  hehhehe .... tính cuối tuần này đi xuống phố nghe Ngài thuyết pháp , mà nghe nói cả triệu người xuống nên thấy hơi ngán qúa , lỡ có chuyện gì chắc mình là người bị đè chết đầu tiên  hehhehe.... sáng này có việc đi xuống phố , thấy xe bị toll đi qúa trời , đường xá giao thông tắt nghẽn , portable toilet đặt đầy ở trên lề đường , dạo này chổ nào qúa đông người sao mình thấy ngán qúa , có ông Mỹ làm chung với ông xã mình , vì nhà ổng ở dưới phố , ổng chịu khg nổi cái cảnh chặn đường , cấm đậu xe nên ổng vội bay đi tiểu bang khác mất tiêu rồi , mấy người dưới phố rầu muốn chết , mấy thùng thơ bị bứng ra mất tiêu hết , sáng ngủ dậy xe bị toll đi mất tiêu hết , chả biết họ toll đi đâu chạy kiếm xe qúa trời ....mình đi xuống phố có vài tiếng mà thấy nhức đầu chịu khg nổi , nhất là phải lái xe , nó rầu gì đâu á  :))

    À , mà năm nay sao chổ mình ở có nhiều vị nổi tiếng ghé qua , Pope Francis sau đó thì tới Ngài Dalai LatMa , rồi Phật Ngọc về nữa , nhớ hồi tượng Phật Ngọc mới về lần đầu tiên , bà con đi qúa trời đông , rồi vì qúa đông người cho nên mấy bác tài xế lái xe ẩu ,  người ta chưa leo lên xe xong là mấy ổng rồ máy  xe chạy  , làm có vài bác lớn tuổi bị té bò càng trên đường , khổ ghê .... còn hôm nay mình đi công chuyện , chạy ngang chổ Phật Ngọc , thấy le hoe có vài người , mặc cho ông Phật ngồi phơi nắng , phơi mưa giữa trời  , đúng là chúng sanh  mừ .... cho nên phải bỏ trốn trước khi người ta chán mình mới được :)) next life I will become "run away bride"  (just kidding )....củng như mấy show đang hot trong Ti vi , tự nhiên đang đứng #1 xong cái họ cancel  show đó , làm cho mọi người tiếc qúa đi thui , vậy mới tuyệt chiêu chứ , để "chúng sanh " xem hoài họ chán thì sao , giống như thức ăn củng vậy , ăn thiếu thì thấy nó ngon gì đâu lun á , tới hồi tràn họng thì ngán gần chết ....

     Ước gì gặp được Pope Francis hay Ngai Dalai LatMa nhỉ , nếu gặp mà mấy Ngài vò đầu mình 1 cái chắc về hong tắm 2 tháng lun qúa  heheheh....





Monday, September 21, 2015

Tại sao phải tu tâm là quan trọng nhất ?


   Bởi vì khi mình mất thân người , cái tâm của mình ( là những suy nghĩ  của mình  mỗi ngày )  nếu tương ưng ở đâu thì sẽ đi tái sanh vào cảnh giới đó .... Ví dụ như 1 người thích đánh bài thì khi chết , cái hồn của họ sẽ thích đi vào sòng bài để chơi , nếu mà họ gặp được .... hay những người thích nhậu thì sẽ đi tìm chổ nhậu ....còn ai mà thích niệm Phật A Di Đà thì sẽ nhớ tới Phật và Phật sẽ hiện ra đón về cõi Phật .... cho nên rất cẩn thận những gì mình đã suy nghĩ và làm hàng ngày , nó sẽ tạo thành 1 thói quen và khi chết sẽ đi vào cảnh giới đó .....  nhất là phải tập khg bị nổi sân khi bị ai đụng trúng hay xúc phạm mình , vì cái lúc sắp chết lỡ có ai làm cái thân bị đau khi mới tắt thở , lỡ nổi sân qúa là sẽ tái sanh làm rắn , cho nên khg được đụng người mới tắt thở trong vòng 8 giờ , vì lúc mới chết " thần thức " ( linh hồn ) chưa xuất ra khỏi thân xác , nếu động đậy thì người mới tắt thở sẽ bị đau đớn nhiều lắm , các bạn nhớ share nhiều ra để tất cả mọi người biết , cái này là trong Kinh Phật dạy đó , mấy Thầy có giảng rất nhiều về cái vụ này , mà chắc ai củng biết hết rồi há :)) CN  nói chắc là qúa thừa rồi ....

Bún riêu chay

       Bỏ thêm hạt màu điều cho có màu đẹp , CN có sẵn 1 hủ tự làm mà cuối cùng quên bỏ vào nên nó ra màu khg đẹp ...


   Sẵn còn dư sữa đậu nành hôm bửa xay uống , cho nên đổ vào nấu bún riêu chay , vì CN  làm đậu nành hơi đặc nên đổ thêm nước vào cho loãng ra , sau đó xào nhiều nhiều cà chua đổ vào , có cà chua nhiều thì sẽ nổi riêu chay ( hồi xưa CN nấu  riêu chay nhưng nó  nổi  riêu rất ít , rồi có người chỉ đổ giấm , trời nó chua bà cố luôn , ăn khg nổi nên rất ít nấu món này lắm :))  , lần này vô tình đổ cà chua hơi nhiều nên nó nổi riêu rất nhiều , mà nồi riêu ra rất ngon , mấy đứa con vốn là rất kén ăn nhưng lần này mấy ẻm vét sạch nồi , vì nấu dã chiến nên nấu ít , trong vòng 1 ngày hết sạch nồi , mừng ghê  :)) .... bỏ thêm tàu hủ chiên , muốn ngon thêm thì bỏ thêm nấm oyster , món này phải có rau muống mới ngon ....

Một buổi sáng yên bình , hạnh phúc bình lặng trôi qua :))


      Chắc tại mình càng ngày càng già nên tính khí củng đổi qua trầm lắng hơn xưa rất nhiều , thích yên tỉnh hơn , cho nên làm 1 mảnh vườn nho nhỏ , sáng sáng ra chăm sóc và thu hoạch , sáng nay lại được 1 rổ rau và cải , sắp vào mùa thu nên khí trời hơi lành lạnh vào buổi sáng , ra ngoài làm vườn cảm thấy vui vui  , ông xã thì lo cắt cỏ , mình thì lay hoay hái cái này , cắt cái kia trong vườn rau .....




                              Peter pepper , cây ớt này do mình và con gái trồng , chắc  âm khí hơi nhiều nên trái ớt này "biến dạng " hehhe ...năm tới kêu con trai trồng xem nó sẽ ra hình thù như thế nào .....:))



Có nhiều dưa leo , xà lách , rau thơm , cho nên hôm nay làm gỏi cuốn ăn , tuần tới sẽ ăn những món cuốn gói hết cả tuần cho hết mớ rau trong vườn , mùa đông nghỉ ăn rau  :)


Năm tới mình sẽ tìm món gì lạ lạ trồng , món gì mà  khg đụng hàng với ai hết  kkkkk







Sunday, September 20, 2015

Mẹ yêu dấu - Linda Chou - Show Mẹ & Quê Hương





   Thik giọng hát cô này  hix

Momma, 
You gave life to me
Turned to baby, into a lady
Momma, 
All you had to offer was a promise of a lifetime of love
And I know there is no other love like a mother's
Love for her child
And I know
A love so complete someday must leave
Must say goodbye
Oh... 
Goodbye's the saddest word I'll ever hear
Goodbye's the last time I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye

Me hoi nguoi đã yêu thương con , dìu con khôn lớn , vа cho con nên  nguoi
Me hoi song  bên con khi con can, vа lа niem yêu thuong để con luôn có người 
Cuoc doi con, khong ai thay the me, khg ai yêu con bằng chính mẹ đã yêu
And cùng niềm đau , xa nhau xa muôn trùng , xa nhau mãi xa rồi , phút giây vấn vương
Chia tay câu nói sao nghe lòng buồn tái tê , chia tay lưu luyến ôm con tin yêu th­ât gần
Chia tay nước mắt tuôn rơi lần cuối nỗi đau 
Con tim tan vỡ khi nghe câu nói chia tay 

Told the all the love you gave to always live
You always be there everytime I fall
You are to me the greatest love of all
You take my weakness and you make me strong
And I always love you till for ever come

And when you need me
I'll be there for you always
I'll be there u whole lot through
I'll be there this I promise you mama
I'll be your big girl through the darkest night
I'll be your the wings that guide your broken fight
I'll be your shelter through the raging storm
And I will love you till for ever come

Goodbye's is the saddest part I'll ever hear
Goodbye's the last time I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye
Till we meet again until that goodbye

Saturday, September 19, 2015

Hãy nhớ rằng khi không đạt được những gì bạn muốn, đôi lúc, lại là sự may mắn tuyệt vời.


   Mình thấy câu này đúng qúa trời qúa đất luôn , Ngài Dalai Lat Ma đã nói ra những câu nói bất hủ , khg sai chạy 1 chút nào  :))

  Có 1 bài hát rất hay , định post lên nhưng thôi mắc công có nhiều người hiểu lầm nghi ngờ mình nữa , nhiều năm nay bị oan ức qúa nhiều việc , cho nên mình khg ngu gì mà tự rước họa vào thân  hehehhe

  Dạo này mình làm bất cứ việc phước thiện gì tất cả  đều hồi hướng cho  trí tuệ được phát sanh , chỉ có trí tuệ thì mới khg có xảy ra bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống đời thường này  :)) Mình đang nói về trí tuệ như Đức Phật kìa , muốn muốn  bằng 1/1000000000.... của Phật thôi ......

24 Câu nói đáng suy ngẫm của Ngài Đức Dalai Lama

 Ôi ! sao gương mặt của Ngài từ bi thế  , đúng là một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm !
  Ngài Dalai Lama  đến viếng Philadelphia Oct 26 & 27
http://www.dalailamaphilly.org/#/tickets-temple
1- Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
2- Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.
3- Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
4- Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế.
5- Hãy nhớ rằng khi không đạt được những gì bạn muốn, đôi lúc, lại là sự may mắn tuyệt vời.

6- Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc.
7- Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và thiền định, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu không có tình người.
8- Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình.
9- Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế.
10- Nếu bạn có sợ hãi về nỗi khổ niềm đau, bạn nên quan sát xem bạn có thể làm được gì với nó. Nếu bạn có thể, không có gì phải lo lắng về nó. Nếu bạn không thể làm được, lại càng không nên lo lắng về nó.

11- Nếu không yêu thương chính mình, bạn không thể yêu thương người khác. Nếu bạn không có từ bi đối với mình, bạn không thể phát triển lòng từ bi đối với người khác.

12- Tiềm năng con người vốn bằng nhau ở mỗi người. Cảm giác: Tôi không có giá trị là sai lầm... Hoàn toàn sai lầm! Bạn đang lừa dối chính mình. Chúng ta có năng lực tư duy, do vậy, thử hỏi ta thiếu cái gì đây? Nếu ta có năng lực ý chí, bạn có thể thay đổi mọi thứ. Bạn có thể nói rằng: Bạn là chủ nhân của chính bạn.

13- Chúng ta phải thừa nhận rằng, khổ đau của một người hoặc một quốc gia, cũng là khổ đau chung của nhân loại. Hạnh phúc của một người hay một quốc gia, cũng là hạnh phúc của nhân loại.

14- Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác.

15- Khi con người còn sống, chúng ta phải nghĩ đến các thế hệ tương lai: "Một môi trường sạch được xem là nhân quyền, giống như bao quyền khác". Vì vậy, một phần trách nhiệm của chúng ta về người khác là đảm bảo rằng, thế giới mà ta đang sống là khỏe mạnh, nếu không nói là khỏe mạnh hơn cái ta đã thấy.

16- Danh ngôn Tây Tạng có câu: Bi kịch nên được sử dụng như nguồn sức mạnh. Bất luận là khó khăn nào, kinh nghiệm đau khổ ra sao, nếu chúng ta đánh mất hy vọng thì đó là thảm họa đích thực.

17- Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, là để cống hiến, theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới.

18- Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự : "người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn", dù cho có thân cận bậc thánh.

19- "Từ bi" và "độ lượng" không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà thực ra là biểu hiện của sức mạnh.

20- Mỗi ngày, khi thức dậy, bạn hãy nghĩ rằng: "Hôm nay tôi may mắn còn sống, tôi có cuộc sống con người quý giá, tôi sẽ không phí phạm cuộc sống này".

21- Hãy nhớ rằng... "im lặng", thỉnh thoảng là câu trả lời tốt nhất.

22- Hạnh phúc đích thực có được từ sự biết hài lòng và hòa bình nội tại. Sự hài lòng và hòa bình nội tại chỉ có thể đạt được, thông qua sự phát triển tinh thần vị tha về tình thương, từ bi và sự diệt trừ vô minh, ích kỷ và tham lam.

23- Tôn giáo không có nghĩa là giới điều, đền miếu, tu viện hay các dấu hiệu bên ngoài, vì chúng chỉ là các yếu tố hỗ trợ trong việc điều trị tâm. Khi tâm trở thành sự thực tập, mỗi người mới thực sự là một hành giả tôn giáo.

24- Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần tu viện, không cần triết học phức tạp. "Bộ não và trái tim" của chúng ta là chùa chiền của chúng ta, triết học là lòng "tử tế".

Những con sâu mập là do kiếp trước đã làm những gì ?


  Cầu mong cho người quen mình đừng ai  bị làm sâu nha , lỡ kiếp sau tui quên tu tui lỡ tay đập chết mắc công sanh ra oán thù nữa thì chít lun á  :)

   Mắc cười có vài lần nói chuyện với ông Sư Phụ kia mình củng lí lắc hỏi SP  vậy chứ mấy con sâu mập ù ( vì mình ra làm vườn thấy nó trong mấy cây cà chua của mình ) là  kiếp trước nó làm cái gì mà phải bị  tái sanh làm con sâu mập ù , xanh lè thấy ghê vậy  SP ?  Ông SP bảo : là do tập khí khi còn làm người tối ngày cứ khoái ăn ngon  và đặc biệt là rất lười biếng không muốn làm gì cả , sống ích kỷ khg giúp cho ai bất cứ cái gì , rồi cộng thêm làm nhiều  việc " không thiện " khác nữa cho nên  mới bị tái sanh làm sâu , khi làm con sâu thì cứ bám trên lá cây mà ăn cả ngày ,  ăn xong 1 thời gian thấy chán thì hoá thân làm bướm , làm bướm bay đi vòng vòng chơi 1 thời gian  rất ngắn sau đó thì chết  .....hết fin ..... :))

     Mà nói chứ khi mình sống mà khg thích giúp ai bất cứ cái gì nghen thì sẽ lăn ra bệnh tối ngày đó , còn khi mình lăn xả ra giúp người này người kia thì trời xui đất khiến gì mình rất là khoẻ mạnh và đặc biệt là khg bị phiền não , tuy là cái thân chạy mòng mòng lo công việc cả ngày .... cho nên giờ mình mới hiểu tại sao mấy cô Phật tử vô làm công qủa trong Chùa , tuy là gần 80 tuổi chứ mấy cổ khoẻ hơn gái 18T nữa  hihi  làm quần quật từ sáng tới khuya mà mặt mày mấy cổ tươi rói , khg tỏ vẻ mệt mỏi gì cả , đúng là sống có ích cho đời là tự giúp mình và cứu mình chứ chẳng cần ai phải biết ơn mình cả , giờ mình mới thật sự hiểu rõ câu này sâu xa lắm , nhưng sometime hơi bất giác , khi mình mới giúp xong mà người ta phản chửi mình xối xả thì củng khg thể mà khg nổi sân  hihi mình tu còn dở  tệ qúa ....

 
 “Ân oán không bao giờ ngớt, nghiệp vẫn đi theo mỗi người,
Thiện ác đều có báo ứng, quả nhiên là điều chân thực,
Muốn được phúc báo thì phải lấy thiện đãi người,
[Luật] Vũ trụ phân biệt rõ thiện và ác!”

Friday, September 18, 2015

Tại sao lại có bệnh ung thư ?



       Ung thư là gì ? Ung thư là những tế bào phát triển vô trật tự , nó là những cục rác , những gì mình đè nén trong người khg có ra được thì sẽ trở thành những cục ung thư . Cho nên có ông Sư Phụ kia dạy mình thế này , khi gặp những việc qúa bức xúc và phiền não , mình phải tự nhắc nhở với mình câu này : mình phải tự biết thương thân mình , nếu khg sẽ bị bệnh ung thư đó , phải buông xả ngay lập tức .....cứ tự nhắc nhở liên tục cái câu này khoảng 100 lần thì sẽ khoẻ ra ngay thôi  :)
 
        Bệnh ung thư 1 phần là do thức ăn , còn 1 phần rất quan trọng khác nữa là do nếu mình gặp những việc qúa buồn  mà không giải quyết nổi thì nó sẽ chuyển hoá thành những năng lượng rất xấu cho cơ thể của mình , năng lượng đó đúc kết lại thành những cục , từ từ sẽ là những cục ung thư , cho nên buồn phiền hay qúa lo lắng sẽ sanh nội kết rất là nguy hiểm , dễ dàng sanh ra rất nhiều bệnh , đó là mình tự giết chết mình thôi chứ khg ai có thể giết mình được  ....

        Chính vì vậy mà trong từng giây từng phút mình phải tập suy nghĩ cho đúng mà trong đạo Phật gọi là " chánh tư duy " , tập suy nghĩ cái gì đó có hướng thoát trần , phải tập suy nghĩ  đừng có gây hận thù với người khác , đừng bao giờ cột oan trái , gây oan gia cho mình ..... Nói chung là một khi mình tập suy nghĩ có chánh kiến  rồi thì mình sẽ khg nói ác , khg làm ác , cho nên hồi đó Đức Phật dạy đệ tử tu theo pháp môn này đó , còn gọi là bát chánh đạo , mình mới nghe băng giảng  của Thầy Trí Siêu nên vội ghi ra đây  hihi   ...mà nói tới cái vụ nghĩ xấu cho người ta nha , sẽ bị qủa báo nặng lắm đó , còn gọi là " tà tư duy " , như mình có quen người kia , người này chuyên môn mấy chục năm nay có cái "tật đa nghi "và "hay nghĩ xấu người ", hễ ai mà giúp đỡ cái gì thì hay nghĩ xấu là chắc người đó muốn lợi dụng mình cái gì đó , rồi sau đó thì khg biết mang ơn người ta và còn phản  chửi người ta trừ nữa , hay ai mà cho thức ăn thì nghi là người ta cho thức ăn hư thối rồi đem đổ bỏ hết tuy là thức ăn đó người cho mới nầu , rồi còn rất nhiều việc khác nữa , nói chung người này mỗi khi tiếp xúc với ai là sau đó nghĩ xấu người ta nát nước hết , người này thấy gì và làm gì đều trong "phạm vi tà tư duy ", cho nên đã gây tạo rất nhiều nghiệp xấu , làm cho những người chung quanh rất bức xúc , tức giận và tránh xa ... rồi các bạn biết người này bị qủa báo gì khg ?  Về cái tội đa nghi và hay nghĩ xấu mọi người ?  Người này lâm trọng bệnh rất nặng , trong lúc bệnh thì lúc nào trong đầu củng nghĩ là bác sĩ hay y tá trong nhà thương đang lại giết chết , thế là ngày đêm rất là sợ hãi , khg cho bác sĩ lại gần khám bệnh , tất cả mọi người trong nhà thương lại giúp đều khg cho ai giúp hết vì người này cứ đa nghi là tất cả mọi người sẽ lại giết chết mình , thậm chí khg dám ăn , khg dám uống vì sợ trong thức ăn có độc ... và mỗi lần ăn thì cứ đa nghi sẽ là  1 buổi ăn cuối cùng , sau đo' sẽ bị bác sĩ đem vô máy giết chết , thế  là  ngồi run rẩy sợ tới muốn chết luôn vậy đó ...... 1 qủa báo thật khủng khiếp  cho cái tội đa nghi và nghĩ xấu người khác ..... bởi vậy khi mình chính tận mắt thấy sự việc này , mỗi lần mình khởi ý niệm nghi ngờ ai việc gì là mình lập tức gạt bỏ liền , mình tập phải chính tận mắt thấy người đó nói hay làm thì mình mới  nghi ngờ , mà chưa chắc cái thấy của mình là đúng nữa , cho nên giờ thôi đi , tập nghĩ tốt cho người là tốt nhất , vừa có lợi cho sức khoẻ của mình , mà có lợi cho tất cả người chung quanh nữa .... cho nên giờ mình đang đi đi ngoài đường , có ai nhìn mình rù rì gì đó , thì mình cứ tưởng tượng là người ta đang khen mình đi hay  đang mê mẩn mình với cái sắc đẹp "chim sa cá nhảy lầu chết" của mình đi hehhehe nghĩ vậy cho nó vui vẻ đôi bên , thay vì khởi tà tư duy lên nghĩ rằng chắc là con mẹ đó đang nói xấu mình rồi mắc công nhào vô wính người ta phù mỏ  :))  mà biết đâu người ta đang khen mình thật  mà mình cứ tưởng người ta đang nói xấu mình , chết lớn , chết lớn  :))

Nghiệp Báo - TT Thích Trí Siêu - [Full HD] (5/5/2015)


Bát Chánh Đạo - TT Thích Trí Siêu - [Full HD] - (14/6/2015)





 Thầy có  giảng về cõi trời nữa , nghe rất hay  :)

Nhạc nền cho iphone ( hehehe )






  Tự nhiên hôm nay đang đi công chuyện lon ton dưới phố , bổng dưng nghe nhạc này hát  om sòm trong iphone của mình , làm hại mấy người Mỹ đang đi gần mình quay đầu lại nhìn mình và " cười mắm chưng với mình 1 cái "  , vì nó reo hát lớn qúa  :)) thì ra là nàng nhỏ nhà mình phá phone , ẻm cày vô hồi nào mà mình chả hay , tối qua ẻm kêu mình ra hỏi Mommy thích nhạc này khg ? Mình nghe xong 2 mẹ con ngồi cười ngặt nghẻo , ai ngờ ẻm đi cày vào phone mình , làm hại hôm nay bị "sọc dưa" dưới phố , chịu nổi kg nè  .... Cái kiểu này hôm nào có Thầy nào hơi " khó tính " 1 tí về Chùa giảng , lựa lúc Thầy đang giảng cái khúc vô cùng quan trọng và bà con ngồi rất im lặng để nghe thì phone mình sẽ reo lên bài nhạc này .... hihi ..... giỡn kiểu này chắc bị wính phù mỏ qúa  :))

Wednesday, September 16, 2015

THÚY NGA 115 PARIS BY NIGHT 116 MỚI NHẤT 2015


Đời Là Thế Đó ( rất hay ) - Thầy Thích Thiện Tuệ


Sunday, September 13, 2015

Khi bị 1 người nào phản mình là khi mình đã hết mắc nợ người đó


   Khi bị 1 người nào phản mình là khi mình đã hết mắc nợ người đó , cái này là mình thấy đúng 99.999% luôn đó . Chứ nếu người đó mà khg phản mình thì mình sẽ hì hục nấu thức ăn cả ngày đem cho , mỗi tuần đi chợ  mua tốn biết bao nhiêu là tiền của , ráng âm thầm gồng mình lên mà lo lắng rã người , tới cuối cùng được trả lại bằng những lời trách móc thậm tệ , và đặc biệt là phủi ơn 100% ...... khoẻ thôi , mình đã hết nợ , từ đây đừng trách mi`nh vô tình , lạnh lùng va` băng giá   .... mà nợ này củng lâu lắm à , trả mấy chục năm giờ mới hết nợ , ui vừa tức và củng vừa mừng qúa  :)

   Mà lạ lắm nha , Thầy bói nào xem mình củng bảo số mình  hay bị người ta chơi xấu và phản mình lắm , hay bị người ta vu oan nữa , riết rồi chẳng còn biết tin ai trên cõi đời này nữa , toàn gặp người xấu khg à , chán chường và mệt mỏi thật đó nha .... 

Những điều khổ sở mà chỉ 1 người tốt mới tự hiểu :)



     Người  tốt cũng có những vấn đề rắc rối - một phần do các lý do khách quan, phần khác do tự thân họ mà không hề hay biết.

Mọi người không biết bạn là người tốt

   Người  tốt luôn muốn làm vui lòng người khác, nhưng không phải mọi ý định tốt đẹp đều có kết quả tốt hoặc được đền đáp xứng đáng. Với bản tính kín đáo, nếu người tốt nhất định không chịu nói ra rằng mình “hy sinh” điều gì đó vì người khác thì ai có thể nhận biết? Tâm lý thông thường đều cho rằng bất cứ hành động nào của người khác cũng là có mục đích.

  Bị lợi dụng

   Đôi khi có người nhận ra bản chất tốt đẹp của một người tốt và thay vì trân trọng nó thì họ lại ….ra sức lợi dụng lòng tốt không vụ lợi hiếm hoi vừa nắm được trong tay. Để thân thiết với một người tốt là điều rất có lợi.

Luôn bị tổn thương

    Khó mà phân định rằng người khác chỉ vô tình hay thực sự cố ý không quan tâm đến cảm xúc của bạn và bạn luôn bị tổn thương khi đặt mình xuống sau họ. Nhưng bạn sẽ học được cách để không oán trách, hoặc khôn ngoan một chút bạn sẽ lánh xa khỏi các mối quan hệ luôn gây phiền não cho mình.

 
Không được đền đáp

     Không phải lúc nào cuộc đời cũng công bằng. Nên bạn làm điều tốt chỉ vì bạn muốn như thế thì tốt hơn là chờ đợi được nhận ra hoặc đền đáp. Chờ đợi một nhân quả công bằng như thế có thể chỉ khiến bạn thất vọng, buồn khổ hơn.

Theo đuổi những gì mình muốn thật khó khăn

    Những người tốt luôn nghĩ cho người khác hơn là tập trung vào công việc của bản thân. Đó là lý do mà việc của người khác thì luôn tốt nhưng việc của mình thì lại chẳng đâu vào đâu.

Cảm giác mình không thể thay đổi
 
  Nếu bạn đã thực sự sống thật tốt nhưng kết quả lại không như ý bạn muốn, bạn sẽ cảm thấy mình thật vô vọng hay muốn thay đổi? “Thay đổi” không có nghĩa bạn sẽ trở thành người xấu, mà bạn sẽ học được cách nhìn nhận con người khôn ngoan hơn và cách giao tiếp hữu hiệu hơn với những người xứng đáng.

Nghĩ rằng mình là những gì người chung quanh cần
   
    Có thể bọn họ thực sự không tốt hoặc không đủ khôn ngoan để nhận ra phẩm chất của bạn. Nhưng bạn cũng phải bỏ đi ý nghĩ mình là tất cả những gì người chung quanh  cần mà nên lắng nghe họ cần điều gì. Không phải lúc nào người chung quanh cũng cần một người  ngoan, hiền.

Không trân trọng bản thân

Mọi người đều muốn tìm được ai đó trân trọng mình. Nhưng trước hết, bạn cần tự trân trọng bản thân. Không ai có thể dùng cả đời mang ơn bạn và người không đủ yêu thương bản thân cũng sẽ khó có thể tìm được ai đó yêu thương mình hơn thế.

Mệt mỏi

  Có những lúc rất mệt mỏi khi làm một người tốt, nhưng một khi bạn học được cách cân bằng để vừa sống tử tế với mọi người vừa coi trọng bản thân thật tốt, mọi thứ sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Bạn có thể cảm thấy cuộc đời quá khắc nghiệt với mình, nhưng cũng có thể, bạn cũng quá nghiêm khắc với cuộc đời chăng?