Monday, August 31, 2015

Flight of the Future - Science Fiction or Reality


Hovercraft - Ultimate Amphibious Machine


Saturday, August 29, 2015

Cách dạy con hay nhất nè , mình mới học được từ băng giảng của HT Viên Minh


  Con mình và mình là 2 thế hệ rất khác nhau , cho nên khg thể bắt nó suy nghĩ giống như mình được , vì vậy mình phải học cảm thông với con . Mình phải để ý quan sát mỗi đứa con tính tình như thế nào , chứ khg phải dạy tụi nó phải y chang như nhau , khg thể bắt nó theo ý mình , mà phải để ý xem điểm mạnh của con và giúp nó phát triển điểm mạnh đó ...nói chung là phải chịu khó quan sát để ý con , khg thể nào mà quăng tiền cho con rồi bỏ mặt nó tự sanh tự diệt trên cõi đời này .... trên đường đời rất nhiều kẻ ác , bổn phận cha mẹ là phải vẽ bản đồ cho con đi đúng đường , phải làm 1 người bạn thân với con , để có việc gì nó tâm sự với mình , nhưng cái này mình thấy hơi bị khó à nha .... muốn làm bạn thân với con thì khg nên la rầy mắg chửi nó qúa , vì mỗi lần mà nó có chuyện gì " tâm sự " , mình mắng nó 1 hơi thì lần sau có cạy họng , nó củng khg hé răng nữa chữ lun :) Like I always told my kids : Mommy try to be a cool Mom , Can I be your cool Mom ? ...they all laugh ....:))

   Mình mà dạy con nên người , sau này ra giúp đời làm nhiều lợi ích cho xã hội thì mình có nhiều phước lắm đó nha ....còn con hư ra phá làng phá xóm thì mình cũng bị mang tội đó ....Cái này là HT Tịnh Không giảng nói trong video đó ....

Cách diet rất hay từ bác sĩ của Má mình nè




                     Bánh mì sanwich thì chỉ cắt ra nữa miếng thôi ....

   Khi Má mình bị bệnh nặng nằm nhà thương , thì  bác sĩ bảo phải diet ốm lại , cái cách diet của họ rất hay , là như thế này nè :

Ngày 1 -  khẩu phần ăn bình thường như  trước khi vào nhà thương .

Ngày 2 - ít lại tí xíu , thay vì 10 phần thì bsĩ cho ăn khoảng 8 phần

Ngày 3 -  bớt lại khẩu phần ăn còn 7 phần .

Cứ thế  phần ăn cứ bớt từ từ mỗi ngày , nhưng vẫn ăn 1 ngày 3 bữa nha , mà khoảng 4 tuần sau thì khẩu phần ăn của my Mom còn  khoảng 1 cái chén nhỏ tí tẹo , như là 1 chén nhỏ xíu hạt quinoa + 1 chén nhỏ xíu bông cải hấp hay đậu que hấp + 1 chén nhỏ xíu  cá mòi +  1 chun mủ  nhỏ water ice , 1 chun nhỏ ice cream ..... vẫn ăn được rất là nhiều món , nhưng mỗi thứ chút chút thôi , vậy mà sau 1 tháng my Mom sụt ốm xuống gần 10 pounds đó , nhưng mỗi ngày phải đi tập therapy khoảng 2 tiếng đồng hồ , bsĩ bắt leo lên xuống cầu thang , bắt đi bộ vòng vòng nhà thương , nếu mỏi thì ngồi tập , rồi bắt đi lên dốc và xuống dốc ...... nói chung là ăn ít và tập thể dục ít nhất là 1 tiếng mỗi ngày , bảo đảm 1 tháng sẽ sụt 10 pounds .....

                                                     

         Chén nhỏ xíu giống như là cái cup mủ bên trái ice cream vậy đó .....

BÍ QUYẾT LÀM THÔNG MẠCH MÁU BẤT KỂ LÀ NGHIÊM TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO CŨNG ĐỀU CÓ THỂ LÀM THÔNG!


Kinh nghiệm bản thân của một người sống ở Luân Đôn, khi ông ấy đi Pakistan họp, đột nhiên bị đau ngực dữ dội, sau đó được Bác sĩ cho biết ba mạch máu của ông đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật là một tháng sau, trong thời gian đó, ông đã đến gặp một vị Bác sĩ Hồi giáo trị liệu theo phương pháp y học cổ truyền quốc gia.
Vị Hakim để cho ông ta tự mình làm một bài thuốc uống ở nhà, ông uống một tháng. Một tháng sau ông đến cùng một bệnh viện kiểm tra, phát hiện 3 mạch máu này rất sạch sẽ, chỗ vốn dĩ bị nghẽn đã hoàn toàn thông hết rồi.
Ông là một tín đồ Hồi giáo rất thành tâm, nhằm giúp cho càng nhiều người được lợi ích, ông đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên mạng, hai tấm hình chụp mạch máu trước và sau của ông cũng đăng lên mạng, trong hình có thể thấy được sự khác biệt rõ ràng trước và sau khi điều trị bằng bài thuốc này, ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn ra.
Nguyên liệu cần dùng như sau:
1 ly nước cốt chanh
1 ly nước cốt gừng
1 ly nước cốt tỏi
1 ly giấm táo
Cách làm:
1. Tỏi bóc vỏ, gừng gọt vỏ cắt miếng nhỏ, cho vào máy ép trái cây ép lấy nước, hoặc là cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sau đó dùng vải lọc lọc lấy nước cốt.
2. Đặt nồi nước cốt tỏi và gừng lên bếp, thêm nước cốt chanh và giấm, để lửa lớn nấu sôi, sau đó vặn lửa nhỏ lại nấu khoảng nửa tiếng, không cần đậy nắp, để cho nước bốc hơi lên, còn lại khoảng phân nửa nước cốt là được.
3. Sau khi nguội, thêm mật ông vào khuấy đều, có thể cần nhiều mật ong, chủ yếu là để cho nước cốt dễ uống.
4. Đem thành phẩm đựng vào trong bình thủy tinh có nắp, bỏ vào tủ lạnh.
Cách uống:
Mỗi ngày uống một muỗng trước bữa ăn sáng. Phần lớn người có thể trị tận gốc bệnh tim mạch. Cũng có thể làm thức uống, phòng chống bệnh tim mạch và cao huyết áp, phòng ngừa cảm cúm…
Sau khi uống một tháng đến bệnh viện kiểm tra lại, sẽ phát hiện mạch máu sạch sẽ, chỗ tắc nghẽn đã được thông hoàn toàn rồi.
     Lam Sơn - kho thuốc đông y

Bất ngờ với cụ bà 70 tuổi múa cột đẹp không thua siêu mẫu :)

Những bức ảnh chụp khiến người dân Trung Quốc “sôi sục” vì người múa cột là một cụ bà đã bước sang tuổi 70.
Trong khi nhiều người phụ nữ lớn tuổi ở Trung Quốc giải trí bằng cách tham gia các câu lạc bộ hoặc đi dạo cùng chồng, bà Dai Dali (Thành Đô, Tứ Xuyên) lại thích dành thời gian rảnh rỗi cho bộ mônmúa cột.
Bất ngờ với cụ bà U70 múa cột đẹp không thua siêu mẫu
Bà Dai thực hiện động tác múa cột mà giới trẻ cũng phải chào thua.
Cụ bà này bắt đầu làm quen với múa cột từ 4 năm trước và dần cảm thấy yêu thích nó nên thường xuyên luyện tập trong phòng ngủ của mình. Đến nay, bà Dai đã có thể thực hiện những động tác nhào lộn, uốn dẻo trên cột ở mức độ cực khó mà các cô gái trẻ chưa chắc đã làm được.
Thậm chí, bà Dai còn tham gia khá nhiều cuộc thi múa cột ở Trung Quốc và giành luôn chức vô địch múa cột lần thứ 5 toàn quốc. Người phụ nữ “già về tuổi nhưng tâm hồn không già” này cho biết, bà rất muốn khuyến khích mọi người tiếp cận múa cột và xem nó như những môn thể dục thể thao phổ biến khác. “Đây hoàn toàn là một cách nhảy múa bình thường, không có gì thô tục cả. Mọi người trong gia đình đều ủng hộ tôi. Tôi muốn khẳng định rằng tuổi tác không bao giờ là vấn đề nếu như bạn có mục tiêu để theo đuổi”, bà Dai chia sẻ với báo chí.
Cùng xem những động tác múa cột điêu luyện của bà Dai.
Bất ngờ với cụ bà U70 múa cột đẹp không thua siêu mẫu
Bất ngờ với cụ bà U70 múa cột đẹp không thua siêu mẫu
Bất ngờ với cụ bà U70 múa cột đẹp không thua siêu mẫu
Bất ngờ với cụ bà U70 múa cột đẹp không thua siêu mẫu
Bất ngờ với cụ bà U70 múa cột đẹp không thua siêu mẫu
Bất ngờ với cụ bà U70 múa cột đẹp không thua siêu mẫu
Bất ngờ với cụ bà U70 múa cột đẹp không thua siêu mẫu

Dưa chua ( hay đồ chua ngọt ? )



Mình mượn đỡ hình trên mạng , sẽ upload hình sau .

-1 cup đường
-2 cups nước sôi nguội
-3/4 cup dấm
-1 chúm tay tí xiú muối ( khoảng 1/5 muỗng càfê muối)

Cách này rất ngon,rất vừa ăn.  Ai khg thích ăn ngọt lắm thì nhớ bớt đường lại  . Theo mình thì thấy công thức này ăn rất giống đồ chua bán ở tiệm bánh mì Ba Lẹ .

Friday, August 28, 2015

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn - Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng bài này rất hay





   HT đã nói : nếu tu thì đừng nên chấp trước vào pháp môn tu ( theo mình nghe và hiểu vậy khg biết có đúng khg nữa  :) )  mà phải triệt để "bỏ cái ngã " để tu hành ..... nhìn thấy cái gì tuy là thấy nhưng bản chất thật của nó đều là giả , khg có thật ....... nếu dứt được 1 phần vô minh tức là chứng được 1 phần pháp tánh (  nghĩa là càng tu thì sẽ khôn ra  hihi ) .....từ chổ giác ngộ nhỏ mà đi dần tới những giác ngộ lớn ( vậy mà mình cứ tưởng giác ngộ nhỏ xíu sau đó sẽ quên lun chứ  :)) sau đó sẽ tiến thẳng đến vô thượng bồ đề .....

Vận Mạng Nằm Trong Tay Chúng Ta - Tuyên Hóa HT






   HT Tuyên Hóa đã nói : 1 người nếu làm điều thiện thì sẽ có thiện thần theo phò hộ , còn 1 người chuyên làm điều ác thì sẽ có ác thần theo hại , cho nên thân , khẩu , ý  phải rất là cẩn thận trong từng phút giây ..... sẵn đây mình nói luôn việc này , có 1 dạo mình đi làm , mình mới chân ướt chân ráo bước vô làm thì ngày thứ 2  mình khg biết tại sao có 1 cô nàng kia theo kiếm chuyện với mình hoài , hết kiếm chuyện thì đi đâm thọc với chủ  này kia cho chủ hiểu lầm mình chơi vậy đó ..... khoảng 2 tháng sau thì cô nàng này bị qủa báo liền , tự nhiên cô ta bị con nhỏ làm chung kiếm chuyện và đi chọt với chủ tưng bừng hết , sau đó thì cô nàng bị đuổi việc......noí thật là lúc đó mình thấy cô ta là 1 người mẹ đơn thân nuôi con nên mình khg đành lòng nói này kia với chủ , chứ thật ra mình nắm bắt rất nhiều yếu điểm của cô ta lắm , nếu mình mà chịu nói 1 câu với chủ thôi là cô ta sẽ bị đuổi việc ngay lập tức , bởi vậy ta nói nghen , từ bi với kẻ thù là rất tàn nhẫn với chính mình , mình củng lao đao điêu đứng 1 thời gian với cô đồng nghiệp này lắm ....nhưng ra tay thì thấy tội cho hoàn cảnh cô ta nên mình thôi kệ , vì mình biết rất rõ ràng rằng : ác lai sẽ bị ác báo , cứ để cho nhân qủa thanh toán cô ta later thôi ....

Thursday, August 27, 2015

Vacation year 2015



    Năm nay mình khg định đi vacation bởi vì qúa trời là busy cả 1 mùa hè  , nhưng thấy tội mấy đứa con qúa nên tranh thủ chút thời gian dẫn tụi nhỏ ra biển chơi ....





Con seagull này dữ nhất trong đám , ẻm rượt mấy con kia cắn để giành ăn hoài à , cả đám seagull bu 1 baby kia làm hại chàng Mỹ con sợ điếng hồn khóc thét lên , con gái mình thấy vậy chạy lại rượt mấy con seagull này bay mất :))

                     Khg định đem đồ ăn theo nhưng khi thấy hotel có nguyên cái bếp nên đem cơm tấm bì theo ăn :) đồ  Tàu ở biển rất dở , đồ Mỹ thì mình khg thích ăn nên đem cơm tấm bì theo ăn là ngon nhất , có cả chè đậu trắng với xôi vò take out từ hôm đi tiệc , mua nguyên thùng chôm chôm theo ăn luôn , đồ chất chật cả trunk xe , ông xã complain qúa trời hihi nhưng tới khi ăn ngon sao khg thấy còm plain chút nào dzị ta  :))





            Tới tối thì đi ra board walk , vui ơi là vui , đông người qúa trời , những luồng gió biển rất mát về đêm ùa vào mặt làm cho con người mình cảm thấy rất thoải mái , rất dễ chịu , và bao nhiêu nỗi khg vui trong người như tan biến đi  , cho nên năm nào gia đình mình củng thích đi ra biển chơi , vừa đi vừa đố mấy đứa con thử ngửi xem mùi gì ? 1 đứa thì bảo mùi cá , 1 đứa thì bảo mùi muối biển , còn con trai thì bảo mùi Mc Donald  :)) Mình đi chơi là thủ cả đống thức ăn trong xe , khổ nổi mấy đứa nhỏ kén ăn thành dịch nên có 1 mình ăn củng lười ăn luôn  :)) Mình nhớ hồi xưa rảnh rảnh là đi chơi với Cậu Mợ kia của mình , người Mợ kia của mình bả vui lắm , đi chơi là Mợ đem theo 1 đống đồ ăn trong xe , rồi là hay dong ra biển đi câu cá , câu cua , trên xe ngồi mà nghe Mợ mình nói chuyện tếu cười muốn bể bụng , rồi gặp bãi cát nào sát biển là thắng xe cái rét lại và thải cần câu xuống câu ....câu chơi vậy chứ có dính gì đâu , dính 1 con cua nhỏ xíu củng la om sòm làm mấy ông Mỹ phải quay đầu dòm qua xem mấy người này dính cái con gì mà la dữ dội vậy , sau đó lén lén nhét vô thùng về làm ba khía ăn , thiệt là bótay.com  :))



                           Lần nào có dịp đi biển này mình củng ghé cái tiệm bán khoai tây chiên Idaho này hết , khoai mới chiên nóng nóng ăn rất ngon , thêm cheese  màu vàng chấm thêm nữa , trùi ngon nhức nhối nhưng củng lên cân nhức nhối lun  :))






Nhân Duyên Vợ Chồng ( Rất Hay ) ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )


VÔ THƯỜNG LÀ MỘT LẼ THẬT - ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MỘNG DÀI


TT Thích Chơn Tính thăm và đảnh lễ Hòa thượng Thích Thanh Từ


Mình nhớ lúc xưa khi mới đọc Kinh Phật mình thường tự than trách tại sao mình lại bạc phước , vô duyên khg gặp được Đức Phật , đôi khi còn rất là vô duyên ngồi tủi thân khóc sướt mướt ...hic....nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn tí thì mới hiểu ra : À , thì ra trước khi Phật nhập Niết Bàn đã bắt nhiều vị đệ tử lớn của Phật phải ở lại cõi trái đất này để độ chúng sanh , tới khi nào tất cả chúng sanh ở cõi trái đất này thành Phật hết thì mấy ổng mới được trở về với Phật , cho nên mấy ổng phải ở lại cõi này " múc chỉ " luôn , thiệt là tội nghiệp ghê vậy :)) ......Cho nên nếu mình cầu nguyện gì có hại người thì mấy ổng khg giúp , chứ nếu cầu cho con siêng tu và mau đắc đạo thì mấy ổng sẽ tới độ mình liền đó , chỉ có điều mình chả biết mặt mày  " mấy ổng " là ai  thui ..... :)) có cầu tất có ứng .....













Monday, August 24, 2015

Vài Cảm Tưởng Về Luật Quả Báo của ông Cayce

Những tập hồ sơ Cayce trình bày cho ta thấy biết bao nhiêu những sự đau khổ của người đời, có thể phân tách ra từng nhiều loại, đau khổ bệnh tật về thể xác lẫn cả về tinh thần. Những hồ sơ đó làm nổi bật những khía cạnh trừng pht của Luật Nhân Quả, bởi vì những người đến nhờ ông Cayce giúp đỡ, trước hết là những người đau khổ về bịnh tật. Một người đầy đủ sức khỏe không có lý do đến viếng một bác sĩ; và một người sung sướng ít khi thấy cần phải tìm hiểu về mục đích rốt ráo và ý nghĩa của cuộc đời. Chính vì đó mà phần lớn những cuộc khán nghiệm bằng Thần Nhãn của ông Cayce được thực hiện cho những người bị thắc mắc đau khổ về những bịnh tật khó khăn, hoặc có khi là những sự đau khổ tinh thần rất lớn, mà không có một vị y sĩ, một nhà tâm lý, hay một vị mục sư nào có thể tìm ra cách giải quyết. 

Những cuộc soi kiếp của ông Cayce đã thấy giá trị của sự đau khổ trên phương diện luân lý và tinh thần; nhờ thấy rõ lý do và nguyên nhân sự đau khổ, nên nó không còn là một điều khủng khiếp và rùng rợn đối với chúng tạTrái lại, những cuộc soi kiếp đó đã khuyến khích, an ủi, giúp nguồn cảm hứng và xoa dịu những tâm hồn đau khổ một cách sâu xa thâm trầm. Tuy nhiên, một tập hồ sơ thâm trầm của Cayce không phải chỉ gồm có những trường hợp chữa bịnh và giúp đỡ những kẻ bịnh tật khốn khó mà thôi. Trong những Chương sau, chúng ta sẽ thấy sự hành động của Luật Nhân Quả trong việc đào tạo khả năng, đức tính, thiên tài, và những bẩm tính cùng tư chất đủ mọi loại trong con người, làm căn bản cho sự khám phá ra những tài năng ẩn tàng cùng là vấn đề hướng nghiệp, ngõ hầu giúp cho thiên hạ tìm thấy con đường hành động của mình để có thể thành công ở đời. 

Một hoàn cảnh tốt và một thân thể kiện toàn là do những nghiệp quả tốt đưa đến. Nhưng những cuộc soi kiếp thường không giải thích về nguyên nhân của những quả báo tốt lành, vì người ta cho rằng không phải những người được yên lành sung sướng, mà chỉ có những trường hợp đau khổ mới là đáng được chú ý. Những người được soi kiếp cũng đồng quan niệm với cái khuynh hướng chung của mọi người, là một số phận tốt lành hạnh phúc không cần phải giải thích lý do; mọi người đều cho rằng mình có quyền được hưởng một số phận yên lành tốt đẹp. Chỉ khi nào bị điêu linh khốn khổ, tai họa dập dồn, thì người ta mới bắt đầu tự hỏi lại sao họ lại bị như thế! 

Một thân hình tốt đẹp cũng là do nghiệp quả tốt gây nên. Những cuộc soi kiếp thỉnh thoảng cũng cho biết rằng một thân hình cân đối mỹ lệ trong kiếp này là kết quả của sự săn sốc giữ gìn thân thể trong kiếp trước. Trong một cuộc soi kiếp, ông Cayce có đưa ra một trường hợp lý thú về sắc đẹp do một lý do nghiệp quả khác hẳn. Đó là trường hợp của một người đàn bà là kiểu mẫu đẹp có tiếng ở New York. Cô có hai bàn tay tuyệt đẹp, và được các hãng buôn mời chụp ảnh làm kiểu mẫu để quảng cáo cho những món hàng trang sức như thuốc nhuộm móng tay, dầu thơm, và đồ nữ trang. Quả báo tốt lành khiến cho cô có sắc đẹp trong kiếp này được truy nguyên từ một kiếp trước trong một tu viện ở Anh Quốc. Trong tu viện, cô đành trọn cuộc đời và dùng hai bàn tay để làm những công việc hèn mọn và thấp thỏi nhất với một tinh thần phụng sự và hoàn toàn hiến dâng. Cái chí nguyện tâm linh ấy đã đem đến cho cô trong kiếp nầy một thân hình mỹ lễ với hai bàn tay đẹp đẽ khác thường. Đây là một triển vọng đáng khuyến khích cho những ai mong muốn có sắc đẹp! 

Những quả báo đau khổ xảy đến cho ta có lẽ gây cho ta một ấn tượng sâu xa thấm thía hơn là những quả báo tốt lành, nhứt là nó lại càng thấm thía hơn và cần thiết hơn ở vào thời buổi hỗn loạn và suy đồi hiện naỵ Người thời nay trí khôn đã mở rộng, khoa học càng ngày càng phát triển, cuộc đời tinh thần của họ cần căn cứ trên một nền tảng thông minh có thể làm thỏa mãn được lý trí. 

Một phép xử thế đúng đắn, hạp với lẽ Đạo là cần thiết để đem đến cho con người một đời sống hạnh phúc, an vui và giải thoát. Người ta sẽ nhận thấy tầm quan trọng lớn lao của điều này khi người ta hiểu rõ những định luật Nhân Quả và Luân Hồi. Bởi đó, giáo lý Minh Triết cổ truyền đem đến cho ta một phương thuốc bổ khỏe, thần hiệu để chữa khỏi chứng bịnh liệt nhược tinh thần của nhiều giáo phái hiện naỵ Có lẽ những sự hành phạt đau khổ của luật quả báo mà chúng tôi trình bày trong quyển sách này sẽ không làm nản lòng quá mức những người nào chấp nhận định luật Luân Hồi; trái lại nó còn đem cho họ một niềm hy vọng một sự yêu đời và một đức tinh mới mẻ căn cứ trên sự tin tưởng ở định luật công bình của Vũ Trụ, nó cai quản mọi sự trên thế gian. 

Những thí dụ kể trên có lẽ sẽ làm cho chúng ta dè dặt cẩn thận hơn trong những hoạt động và cử chỉ của đời sống hằng ngày. Khi chúng ta biết rằng sự tàn nhẫn độc ác có thể gây nên quả báo đui mù tàn tật, bịnh mất máu, bịnh xuyễn hay bịnh liệt bại; sự hoang dâm có thể gây nên chứng bịnh động kinh (épilepsie); sự áp chế đè nén kẻ khác có thể đem đến bịnh liệt bại; thì những điều đó có thể làm cho chúng ta dễ quay đều hướng thiện và cố gắng sống một đời sống tốt lành. Ngoài ra, những trường hợp kể trên đem đến sự giải thích về tình trạng thê thảm của hằng triệu người đau khổ về bịnh tật trên thế gian. Chúng ta không thấy những kẻ tật nguyền, què quặt, đui mù, câm điếc, điên khùng, những người bị các chứng bịnh nan y, liệt bại, động kinh cùi phong, những người cụt tay, cụt chân vì tai nạn hay chiến tranh... Những người xấu số đáng thương ấy, chúng ta không nhìn thấy vì họ Ở ẩn trú trong nhà, hoặc nằm trong các bịnh viện. Chúng ta chỉ tình cờ gặp họ một đôi khi ở ngoài đường phố, và không biết rõ tổng số những người bịnh tật đau khổ ấy lên đến bao nhiêu! 

Nhưng họ gồm một thành phần rất đông đảo, và số phận của họ rất thảm thương. Sự giải thích thông thường của những giáo sĩ đạo Gia Tô về những thảm trạng đau thương ấy là: "Đó là ý muốn của Chúa Trời!" Nhưng thật khó mà dung hòa cái ý niệm một đấng Cha Lành đầy lòng từ bi bác ái mà lại tạo ra những cảnh đau khổ lầm than đó cho những đức con vô tội của Ngài. Về điểm này, người ta lại nói rằng ý muốn của Chúa Trời là một điều bất khả tư nghị, không thể cân nhắc đo lường, và không thể hiểu được! Nhưng rốt cuộc câu ấy vẫn không giải quyết được sự mâu thuẫn nói trên. 

Thuyết Luân Hồi đã đưa ra sự giải thích cho vấn đề bí hiểm đó bằng cách chỉ rằng sự vật diễn ra trong vũ trụ không bao giờ do sự ngẫu nhiên tình cờ, mà là do sự hành động của một định luật thiên nhiên rất công bình và hợp lý. Đó là một định luật căn bản trong Trời Đất, theo đó thì những người đau khổ bịnh tật vốn là do những nguyên nhân của họ đã gây ra trong quá khứ, và bây giờ họ phải gánh lấy hậu quả; không một ai có thể bị những cảnh lầm than khốn đốn nếu đó không phải là do những nguyên nhân xa gần mà họ đã tạo nên trong những kiếp quá khứ. Người Tây phương không thể chấp nhận quan niệm về Luân Hồi một cách dễ dàng vì nó khó tin và không thể đem ra thí nghiệm một cách khoa học, hoặc không có gì làm bằng chứng. 

hTuy nhiên, trong đời có biết bao nhiêu những chuyện khó tin mà chúng ta không hề nghĩ đến! Từ một cái trứng bé nhỏ chui ra một con nòng nọc, nó lội nước như một con cá, rồi lớn dần và rụng đuôi để trở thành con cóc. Một con sâu kết một kén bằng tơ và sau đó ít lâu nó từ trong cái kén một cái kén bằng tơ và sau đó ít lâu nó từ trong cái kén chui ra và trở thành một con bươm bướm màu mè sặc sỡ. Đó chỉ là một vài thí dụ lạ lùng để chỉ cho ta thấy rằng sự sống của một sinh vật có thể thay hình đổi dạng nhiều lần liên tiếp mà vẫn không mất cái cá tính riêng của nó; và chúng ta chấp nhận điều ấy một cách tự nhiên. Nếu ta suy nghĩ kỹ, có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng những thí dụ đó cũng không khác gì hơn là việc linh hồn những thể xác khác nhau mà vẫn giữ nguyên vẹn cá tính của nó. 

Những cuộc soi kiếp của ông Cayce mà ta có thể chấp nhận được về phương diện tâm lý và luân lý đã giúp cho chúng ta giải tán được sự hoài nghị Những tài liệu lạ lùng đó là một bằng chứng để giúp cho chúng ta có một tầm hiểu biết sâu xa hơn. Có lẽ nó giúp đỡ cho chúng ta thấy rằng ngoài ra những kiếp sống tầm thường, bẩn chật, gò bó của chúng ta trên cái thế giới nhỏ hẹp này, còn có một tầm sinh hoạt rộng lớn bao la hơn nữa, và cuộc đời còn có một ý nghĩa sâu xa thâm trầm hơn những gì mà chúng ta đã có thể tưởng tượng từ trước đến naỵ


http://tamlinh.ucoz.com/load/nhung_bi_an_cuoc_doi_nguyen_huu_kiet/ch_ng_6_vai_c_m_t_ng_v_lu_t_qu_bao/3-1-0-56

Tại sao Đức Phật dạy phải giữ giới cấm ?


    Hôm nay đi tiệc mình nghe kể có 2 vợ chồng VN  kia , cô vợ  bỏ nhà đi theo " bồ nhí " , ông chồng đi ra chổ vắng nào đó và tự tử chết , tới 4 ngày sau cảnh sát mới tìm thấy xác .... mà nghe nói cái anh chàng này thường hay đánh vợ lắm , đôi khi trong đời sống vợ chồng , nếu 1 bên mà làm qúa đáng thì bên kia sẽ chán thôi , nếu gặp 1 người nào khác chiều chuộng hơn , tốt hơn thì sẽ rất dễ bị sa ngã , mà mình nghĩ tất cả mọi việc trong cuộc sống này đều do nghiệp chi phối , biết đâu anh chàng này kiếp trước củng từng làm cô vợ này  như vậy cho nên kiếp này cô ta làm lại y chang , nhân qủa khg sai chạy tí nào .....mà mình thấy nha , có vài cặp vợ chồng người Mỹ củng vậy , khi ông chồng mà bị thất nghiệp là bà vợ ly dị liền à , sau đó ổng tức qúa mua súng bắn chết cả nhà vợ con luôn , còn nhiều ông thì tự bắn vào đầu chết ....như bửa mình nói chuyện với Sư Cô kia , SC kể có ông đệ tử của Sư Cô , ổng bị nổi cục bứu trên đầu , bà vợ nghe tin là sau khi mổ nếu ca mổ khg thành công  thì ổng sẽ có nguy cơ trở thành người thực vật , thế là cô ta mau mau ly dị liền , cái ngày mà ổng đi mổ là ngày mà cô ta vác con đi Hawaii chơi .....wow , ông chồng sau khi mổ xong tỉnh dậy , ngồi ăn cơm nguội 1 mình mà khóc hết nước mắt , nhờ vậy mà giờ ông ta là 1 Phật tử rất đắc lực cho Chùa , giờ thì tu nhiều lắm rùi và có bao nhiêu tài sản củng cúng hết cho Chùa .....mà nói thì củng có đầu có đuôi , khi còn chung sống với vợ , anh ta củng khó khăn kỳ khôi với vợ lắm , rất " ác khẩu " với cô vợ ,  mà cô vợ củng chơi ác thiệt , lựa ngay cái lúc ổng đang bệnh sắp đi mổ mà đòi ly dị , còn mua vé đi Hawaii chơi ngay ngaỳ đó nữa chứ  :))   cho nên nhắc  cánh đàn ông nha  , always be nice with your wife :)) nếu khg thì đừng trách đàn bà sao qúa bạc tình  :))



     

Saturday, August 22, 2015

Vườn rau sạch


Năm nay ông xã  mình siêng làm cái hàng rào cho nên mới có rau cải ăn , nhưng làm hơi chậm cho nên  giờ rau cải mới lớn :) hong biết có ra trái kịp hết khg vì trời sắp lạnh tới rùi  :)


Hổm rày chỉ có ăn được cải xà lách :)

Ổng chặn deer mà giống như chặn Zombie , chỏi cây nhọn lung tung :)


Ham trồng ớt chứ chả có ăn bao nhiêu hết á  :)

Cây tắc ra bông qúa nhiều nhưng khi đậu trái chỉ còn vài trái , chán thật !









Kiếp sau xin chớ làm người :)


 Làm kiếp con người thật là khổ , khổ khổ khổ ...ới là khổ lắm ai ơi  :(.....  ân gia chả thấy toàn thấy 1 đống oan gia tới đòi nợ , chán chường ê ẩm cả người , ráng trả hết kiếp này , xin nguyện kiếp sau và mãi mãi mãi mãi kiếp sau kiếp sau xin  đừng bao giờ gặp lại nhau nữa .....tui chán tới óc o rùi , ngán tới chết đi được ..... mà mình để ý nha , toàn là thấy "con nợ "than thở khg à , chả thấy thằng "chủ nợ" nào mà đi than với thở hết á , cho nên khi thấy ai mà than thở nhiều toàn là  "con nợ "khg nhá , quỵt nợ chạy khg được nên mới than cho nó đỡ khổ  chút :))


Thui đi xem cái video này cho nó bớt xì trét  :))





Bánh bèo chén _ Chơn Ngọc làm :)


Dạo trước CN có dịp đi ngang tiệm dollar store thấy mấy cái chén nhỏ bán có $1 thấy rẽ qúa nên "vớt "luôn 20 cái chén , loại chén này đổ sướng lắm nha , rất nhanh , có thể ăn thẳng trong chén hay lấy ra củng tróc lóc dễ lấy lắm .




- 4 chén ăn cơm bột gạo

- 8 muỗng canh mủ ( loại muỗng mủ ăn phở ) bột nếp ( thay vì là bột mì tinh , CN thay thế b. nếp nên bột nó mềm qúa trời là ngon luôn )

- 13 chén nước nóng ( pha nước nóng bột nó mềm ngon lắm , khi pha nước nóng thì bột đóng cục , mình bỏ vào cái rây dầy lược bột lại cho bột nó mịn màng rồi mới đem hấp nha ) 

- 4 muỗng canh mủ dầu ăn ( = 2 muỗng mủ tròn medium ) 

Pha bột xong để khoảng nửa tiếng cho bột nở mới đem hấp 

Nhân thì lấy tép đập nát sau đó bỏ vào chảo khg dính chà chà cho nó nát tơi ra , vì lần đầu tiên làm nên mình thấy dính qúa bỏ dầu ăn vào , thế là nó ra lục cục hihi nhưng củng ngon , mình bỏ thêm củ năng tàu vào cho nó ăn hơi sực sực ngon hơn chút .......nhưng sau chén bánh bèo của mình khg có lõm ngay giữa như người ta làm , mình củng để nhiều nước và cái nồi rất là nóng mới đổ bột vào chén , cái này chắc tại bột qúa hay là bị cái gì khg biết nữa , nhưng bột thì rất là mềm và rất ngon , mình cho thêm bánh mì tỏi bơ crouton vào chén bánh bèo nữa , thay thế tép mỡ , wow ngon lắm nha , ăn khg thua gì nhà hàng ở Florida mà mấy năm trước mình có dịp ghé qua ăn , nước mắm làm ngọt ngọt chút nữa , wow yummy lém lém :))


Chú ý : nhớ hấp khoảng 8 phút thôi nhá , và để nguội mới lấy ra đĩa thì nó mới kg bị dính , that's a little bit trick from me  :))





Friday, August 21, 2015

KINH ĐỊA TẠNG - HT. Tuyên Hóa Giảng



      HT đã nói : thần thông là có sẵn trong mỗi người chúng ta .....chỉ là chúng ta "đang mê" nên đã đánh mất thần thông trong người của mình ......










Thursday, August 20, 2015

Wednesday, August 19, 2015

Bộ Video Thực dưỡng Ohsawa - Cân bằng âm dương 1.1 ( rất hay nên nghe )





  Chú này nói : nếu ăn uống mà lệch quân bình nó đẻ ra hàng trăm hàng ngàn bệnh ......

Tuesday, August 18, 2015

HÒA TẤU PIANO HAY NHẤT THẾ GIỚI 3




Monday, August 17, 2015

Tập thể dục thẩm mỹ kiểu này rất có hiệu qủa









  Hồi lúc còn ở VN mình hay đi tập thể dục mỗi buổi sáng ở mấy câu lạc bộ , lúc đó tuy mình hơi tròn khoảng 53 kg nhưng khi tập vài tháng , mỗi ngày khoảng 2 tiếng , thì vòng eo mình là size 1, hay 2 gì đó , khi qua Mỹ đi mua  quần jean thì size 0 đó , bụng thì rất phẳng , lúc đó lên đồ rất đẹp nhất là áo dài  :)




  Còn cái video  này là  bi giờ đang watch  :)




Sunday, August 16, 2015

Hạt Quinoa rất tốt cho những ai bị máu cao và mỡ cao





Salad Quinoa 



 Khi Mẹ mình bị bệnh thì  mình có nói chuyện rất nhiều với y tá và bác sĩ  về các loại thức ăn nào healthy , bà y tá bảo nên cho Mẹ mình ăn hạt Quinoa thay thế cho cơm , vì hạt quinoa giữ cân bằng lượng máu và mỡ trong cơ thể , còn ăn cơm thì ăn vô 1 hồi sẽ có nguy cơ máu tăng lên , cơm nó khg thể giữ cân bằng được lượng máu và mỡ cao trong cơ thể ......Hạt quinoa này nấu củng rất dễ , cứ 1 cup quinoa  thì 2 cups nước , rồi muốn ngon thì có thể pha thêm bơ hay tí dầu ăn hay là tí xíu tỏi cho thơm , tùy thích , muốn thêm gì củng được theo khẩu vị của mình , rồi nấu thì như nấu cơm ..... có thể đem rang như rang cơm củng được , whatever you like  :))

   Mẹ mình sau khi  ra khỏi nhà thương thì giờ ăn uống rất cẩn thận , nghe nói cái gì mà ăn khg tốt cho sức khỏe là nhất định khg ăn , bị bệnh nhém chết nên hồn vía lên mây hết rùi , ăn kỹ thì thôi lun á   hihi  Mẹ mình và ông xã mình định plan sống tới 99.999 tuổi   :))  mình thì nguyện sẽ ra đi trước khi cái thân turn già nua củ rích :))  ngu gì mà khg bỏ cái áo củ rích rùi đi lấy cái áo mới ngon lành đẹp  hơn nhỉ  hix