Saturday, November 29, 2008

NHỮNG HÌNH ẢNH TÀN BẠO TRONG LÒ SÁT SINH

Đến lò sát sinh, người ta có cảm tưởng như bước chân tới một thứ địa ngục đầy mùi tử khí. Tiếng kêu la thất thanh của những con vật bị đập đầu, bị điện giật hay là bị bắn cũng đều là những cảnh hãi hùng mà bất cứ ai có một chút từ tâm đều không thể chịu đựng nổi. Sau đó người ta còn treo giò những con vật lên rồi đưa vào nhà máy sản xuất thực phẩm bằng hệ thống dây chuyền. Đôi khi con vật còn sống trơ trơ, nhưng người ta thản nhiên cắt cổ nó hoặc thẻo thịt nó như một trò chơi một cách thích thú.

Theo Trần Anh Kiệt


Nhìn chúng sống tôi không thể chịu được khi nhìn chúng chết. Nghe tiếng khóc than của chúng thì tôi không thể nào ăn thịt chúng. Confucius

Nếu thấy hoặc cảm giác được sự đau khổ thì quý vị đừng suy nghĩ nhiều. Hãy trả lại sự sống, đừng ăn thịt nữa. Diễn viên điện ảnh Kim Basinger

Quý vị ăn chính sự thống khổ. Quý vị ăn một sinh mệnh đắng cay.
Nhà văn Alice Walker

Nếu lò sát sinh có tường kiếng thì mọi người sẽ ăn chay.
Ca sĩ và nhạc sĩ Paul and Linda McCartney (The Beatles).

Chúng ta sống bằng sự chết của chúng sinh khác thì chúng ta có khác chi là nơi chôn xác chết.
Suu tam tu http://niemadidaphat.blogspot.com/2008/09/nhng-hnh-nh-tn-bo-trong-l-st-sinh.html

0 comments:

Post a Comment