Thursday, November 18, 2010

Cái khổ này chưa hết lại chồng thêm khổ khác

CN vừa nghe nói có gia đình kia ở VN,2 vợ chồng kia có 3 đứa con ,sống nhờ chồng nuôi cả gia đình,chẳng may ông chồng bị xe đụng và phải chờ mổ lấy máu bầm trong óc ra nhưng khg có tiền cho nên nằm đó chờ chết,bà vợ và 3 đứa con loay hoay sao cũng khg có tiền để sống qua ngày cho nên gom góp lại chỉ còn 10,000 đồng VN  để mua thuốc uống tự tử chết ,thuốc chia cho 4 mẹ con nên khg đủ thấm thuốc để chết  nên vẫn còn sống ,cho nên sống thì khg sống được mà chết thì chết cũng khg xong,đúng là khi đổ nghiệp thì khổ chồng khổ,thế gian này mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau,có ai mà từ lúc nhỏ tới già mà chưa bị khổ  nhỉ ????

0 comments:

Post a Comment