Monday, November 15, 2010

Oan gia cổ và oan gia hiện đại(3 bài pháp Thầy giảng tại Chùa Linh Quang) - MP3 Thầy Thích Trí Siêu giảng tại Chùa Linh Quang.





Hôm đó CN có đi nghe Thầy thuyết pháp ở Chùa Linh Quang, Thầy rất tếu lâm,cười chết đi được,chẳng những Thầy mà chú kia đi chung với Thầy cũng tếu vui lắm. Khi Thầy thuyết pháp xong ,Thầy đi nghỉ trưa thì chú ấy lại thay Thầy nói lại cho mấy chị đến trễ nghe,chú nói " Thầy nói oan gia là nó đeo mặt nạ trá hình để đến đòi nợ hoặc trả nợ mình......như là nó trá hình làm chồng,con anh,chị em .....vv..vv...chú cứ nói thao thao bất tuyệt,1 hồi cái chú nói qua Chúa luôn....CN mới nói với chú là :" Mai mốt Thầy có đi thuyết pháp ở đâu thì chú nhớ ngồi kế Thầy,khi Thầy mệt thì chú thay Thầy giảng về Chúa.....Và mắc cười nhất là "Thầy nói câu: "đi nghe Thầy giảng bài oan gia này rồi về nhà "nhìn chồng với cặp mắt oan gia" thì sau này ông chồng khg cho đi nghe Thầy Trí Siêu giảng nữa đó ".Hôm đó sau khi Thầy giảng xong ,mấy chị Phật tử xúm lại khen Thầy qúa chừng,mấy chỉ nói hồi nào giờ khg biết Thầy, giờ nghe Thầy giảng bài này qúa hay và sau đó ai cũng giành nhau thỉnh Thầy ngày kế tiếp để hỏi gì đó CN khg biết....Mời các bạn vào đây nghe thử xem cuộc đời của mình đã gặp "oan gia dễ thương " hay "oan gia dễ ghét "???

0 comments:

Post a Comment