Sunday, April 28, 2013

Hamburger chay





  Hôm nay đi  nhà hàng Mỹ  Applebees  ăn hamburger chay , tương đối ngon , nhìn trong menu thì khg thấy đồ chay , nhưng khi hỏi thì cũng có được vài món chay , họ  nướng sau cũng thơm khói lắm , ăn hết 1 cái này đi hong muốn nổi ....hihi...vì 2 tháng nay mình diet , ăn chút chút cho nên bao tử teo lại , hôm nay tự nhiên làm hết 1 dĩa này , no đến muốn xỉu luôn , đem ra ly kem ăn khg nổi nên cho người khác ăn dùm  ...hic ...hình như trong Sam's club họ có bán 2 loại thịt chay , nhưng loại này là có thêm rau cải trộn chung , ăn cũng ngon lắm , hôm nào CN đi  xem thử mới có hình up lên sau ....muốn gia đình bình an , chồng cưng nhiều , luôn được khỏe mạnh thì nên ăn chay nhé các bạn , vì mình ăn chay có phước nhiều lắm , ăn chay khg khó đâu , mới tập ăn thì đừng để bụng đói , cứ giữ no bụng hoài thì mình khg thèm đồ mặn đâu , sau vài tháng thì mình quen dần và khg còn thèm đồ mặn nữa , đó là bí quyết ăn chay của CN đó   :)

0 comments:

Post a Comment