Monday, July 21, 2014

Vườn Asian Pear đây .






Dưa leo Nhật kg hạt , loại dưa leo này ngon lắm , ráng tưới  nước và vun phân qúa chừng mà vẫn kg đủ ăn :))



Suốt 1 mùa Đông lạnh buốt tưởng đâu cây lá lốt này chết hết rồi , ai ngờ còn sống sót  , ráng dưỡng nó qúa chừng luôn .


Cà chua mãi đến giờ mới ra bông , trong khi của nhà khác là trái ra to to hết rồi , vì hơi thiếu nắng , rồi bị trồng trong chậu nữa  :))



Trong khi ớt thì trồng mười mấy cây trong 1 cái chậu nhỏ , nó lên nổi cũng hay ...hihi...


Vườn Asian pear đây , ai  muốn đi vườn trái cây hong ? :) 1 trái 1 cent :) 




Hình  pear chín này thì chôm trên mạng  :) 




Hoa quỳnh nở 2 hoa rồi mà  quên xem , tới chừng chợt nhớ  lại thì nó đã nở rồi ...huhu.... uổng qúa trời luôn , nhưng nhất định sẽ kg quên 1 nụ hoa cuối cùng này  :) 



Chổ mình muốn nó mọc thì nó kg mọc , nó lại chạy lên cái thềm xi măng này mà mọc , lạ ghê ! 

3 cây nho này kg biết sống nổi kg nữa , Japanese beetles có cả trăm con , ăn cây nectarine của mình tiêu hết , giờ chạy qua phá cây nho này  :(