Friday, May 6, 2011

Hình Phật Ngọc tại Chùa Minh Đăng Quang,Philadelphia .
























  Hôm qua CN và gia đình đi buổi chiều ngày thường nên ít người,chứ hôm kia  là đông lắm,chen chân khg lọt..... Nhìn gần tượng Phật Ngọc thật đẹp,nhất là khi ánh sáng mặt trời chiếu vào  thì rất đẹp,chỉ muốn nhìn hoài....
Có chụp được hình của Vân Sơn, Việt Thảo,Kiều Oanh ,Kiều Nga.....và nhiều người khác......mới vô thấy Bảo Chung  nhưng chưa lấy máy chụp hình ra kịp nên khg có hình.....Thầy trụ trì  thỉnh rất nhiều chư tăng đến và ca sĩ cũng nhiều....định ở chơi lâu lâu và có ca nhạc và kịch vào 8 giờ tối,mới chạy vô chụp chụp vài bôi hình,con trai bị fever đột xuất chưa kịp mua đồ gì hết rồi phải chạy về liền.....thật là ....xui xẻo....
 CN nghe chị chồng kể lại là có bác kia đi xem tượng Phật Ngọc hôm kia,vì đông người qúa nên khi chuyển sang xe khác và bị mắc kẹt cái chân  vào cửa xe,chưa rút ra kịp thì xe chạy nên bác té ngồi dưới đất.....rồi hôm đó trời mưa và lạnh nữa nên ngày mai lại con bác khg cho đi nữa ,và thế là bác đã trốn đi....bác nói nhờ Phật độ nên tôi khg bị bệnh và khg bị gì cả....chắc do tâm thành nên Phật thương và gia hộ cho bác....ai đi rồi cũng muốn come back nữa,Má và Mợ của CN đi rồi thích qúa đòi đi nữa....mới đi buổi sáng vừa về tới nhà 1 chút rồi đòi đi nữa....mà vui thật ,chương trình liên tục từ sáng tới 12 giờ đêm,cho nên ai mà nhà ở gần đó thì đi mỗi ngày và ở chơi tới khuya luôn....

0 comments:

Post a Comment