Sunday, June 19, 2011

Rau cải hoa lá quanh nhà




Chanh Thái



Cải rổ



Lá mè ( Sesame leave )Loại này đem làm giống Kim Chi thì ngon lắm



Cây quất(Kumquat)


Asian pear (rụng hết còn được 5 trái )



Đào ngọt(sweet nectarine ) có được khoảng 20 trái ,đã rụng muốn hết...

Rau cần dầy lá ,loại này trồng mùa hè thì tốt lắm ,đến khi Đông đem vào nhà thì muốn chết hết....loại này nêm canh chua rất thơm ngon....


Rau dấp cá và húng lủi mọc đầy vườn....vậy chớ vào Đông 1 pound mắc hơn thịt bò,ông chồng cứ theo hỏi khg biết bỏ vào freezer cho mùa Đông ăn được khg ?(...thời buổi kinh tế khó khăn mừ...hihi..)


Chanh xanh đã trổ bông,suốt mùa Đông lú bông chút đến giờ mới to 1 tí ....


Lá cẩm (chị  bạn cho 1 nhánh nhỏ ,giờ 3 năm  lên được bi lớn,ráng dưởng nó dử lắm đó....ông chồng cứ nói CN trồng cây xương rồng còn  chết nữa ,đừng nói chi cây khác...hihi....mỗi lần cây này ra bông là có  tài lộc vô hay là may mắn lắm....khg ai nói nhưng CN để ý thấy vậy khg biết có nhầm lẫn khg nữa...hihi....)



Lá mè thơm lắm,tự động lên mỗi năm...


Rau muống thì lớn như thổi








Cây hồng chỉ trổ 1 bông duy nhất


Sen thì trổ sáng sớm nhiều lắm ,đến khi trưa chút thì khép lại hết,chỉ chụp được cái này thôi....

0 comments:

Post a Comment