Monday, August 16, 2010

Cúng cơm chay


Bún chay Đại Hàn






Bò bía ăn với nước tương chay

Ngừơi chị dâu tuy ăn mặn nhưng khi nấu chay lại nấu rất ngon,năm nào CN cũng xin 1 mớ bánh xèo chay về ăn,bột bánh nêm nếm rất ngon,khi chiên thì thấy chỉ bỏ thêm xác dừa vào bánh nên khi ăn rất béo và ngon.Bà chị dâu này rất giỏi ,1 mình mà làm rất nhiều món ăn,khg biết sao chỉ làm cho hết trong 1 ngày,thật là hay...Đến khi cúng cơm thì quên khg có đem theo chú biến thực ,biến thuỷ ,cho nên CN nói chị chồng gọi chị bạn hỏi .Sau khi ghi xong chú biến thực,biến thủy Chơn Ngọc mới hỏi : Chị đọc đúng không vậy?Lở dư chử nào 1 hồi tụng khg thấy ra đồ ăn mà thấy vàng vô đầy nhà thì ...hihi....báo hại à nghen!!!

0 comments:

Post a Comment