Hôm nay đi nhà hàng Mỹ Applebees ăn hamburger chay , tương đối ngon , nhìn trong menu thì khg thấy đồ chay , nhưng khi hỏi thì cũng có được vài món chay , họ nướng sau cũng thơm khói lắm , ăn hết 1 cái này đi hong muốn nổi ....hihi...vì 2 tháng nay mình diet , ăn chút chút cho nên bao tử teo lại , hôm nay tự nhiên làm hết 1 dĩa này , no đến muốn xỉu luôn , đem ra ly...
Sunday, April 28, 2013
Saturday, April 27, 2013
Tướng diện và số phận

Hồi xưa CN đi làm cho bà chủ kia rất là thông minh và lanh lợi , khi ngồi nói chuyện bà ấy nói 1 câu với mình mà giờ khi thất bại trên đường đời mình mới thấy câu nói đó rất là đúng : " đôi khi mình phải biết xem tướng em ơi , vì khi biết xem tướng , mình nhìn 1 cái là biết tánh tình 1 con người đó như thế nào , để khi gao tiếp làm ăn mình sẽ khg bị lầm , nói thật với em...
Những gì xảy ra thì không nên buồn , đôi giày còn có số mà ...hic...
Cái hình trên là 1 kỷ niệm xương máu của CN đó nhé , số là kỳ đó cái tủ đá của mình bị hư , cho nên mình bỏ nước vào cái gô mủ để làm đá ....mà mình làm biết bao nhiêu lần vậy đâu có cái vụ mà tự nhiên cục đá ra hình dạng này kia , nhưng mãi đến 1 hôm , mình lấy cái gô mủ đông đá ra , để tự nhiên vậy cho tan đá , lo nấu ăn rồi 1 hồi quay lại tìm nước đá uống thì thấy nó ra...
Friday, April 26, 2013
Subscribe to:
Posts (Atom)