Tuesday, March 31, 2015

À thì ra là vậy ?


  Mới lật thử tử vi trên mạng xem , thì ra là 3 năm trước mình  bị  hạn tam tai , hèn chi xui gần chết luôn , đủ chuyện dồn dập mình sắp bị tẩu hoả luôn  :))  Giờ mình mới để ý lại nha , những năm 23 tuổi , 33T , 43 , 53 , 63 , 73 , 83 ...... giời ạ nó xui muốn tắt thở luôn đó , những năm trúng ngay tuổi này thì đi tàu tàu chìm ( hihi)  , đi máy bay máy bay rớt , đi xe bị xe đụng , kg thôi thì cũng  bị bệnh thật là nặng , vô nhà thương nằm cũng muốn ngất ngư , đặc biệt mà quen bạn mới trong năm này thì cũng là gặp bạn thật là xấu xa , gian ác .....thậm chí sợ qúa lủi vô Chùa cũng gặp Thầy tà , Sư Cô gian luôn , nó xui tận mạng hết đường mà binh luôn .....cho nên những ai ngay năm tuổi này thì nên đầu năm đi vô Chùa lạy Kinh Dược Sư sám hối , mỗi ngày phải lạy sám hối cho thật nhiều , nhờ phước lạy Phật mà bớt xui xẻo , khg thôi là gặp đủ chuyện mà ngay cả trong mơ mình khg tưởng ra nổi mà nó lại gặp , mới thật  là  xui thúi củ hủ ......xui tới ngốc đầu khg nổi luôn  :))

0 comments:

Post a Comment