Thursday, November 10, 2016

Ôi an lạc qúa đi ! Thích qúa đi !





 Cứ mỗi lần làm việc nhà và nghe nhạc niệm Phật này thì mình được an lạc và happy qúa trời luôn , bao nhiêu bực bội khg vui trong người tự nhiên " văng ra " sạch sẽ , cảm giác lúc đó như được sống trong ánh hào quang của chư Phật , thiệt là dễ chịu vô cùng tận , ôi thích qúa là thích đi  hix  Mắc cười nhất là ông xã và mấy đứa con của mình , mới đầu khi nghe nhạc này thì khg thích la ỏm tỏi :) nhưng riết rồi hình như quen cho nên nhiều lúc mình khg có mở nhạc này mà OX và mấy đứa con vẫn hát tằng tăng theo điệu nhạc ...hihi .... mình gieo  chủng tử niệm Phật cho mấy người này mà "lị " , biết đâu 1 ngaỳ nào đó chồng con còn tu hay hơn mình thì sao :)

0 comments:

Post a Comment