Saturday, September 24, 2011

Hỏi đạo ?


Hôm nay CN có gặp Thầy Thông Triết , CN lại ngay giờ trưa nên phụ giúp dọn thức ăn ra ,khi trụng phở thì CN đổ ra cái rổ trong sink , vì phòng ăn thông với bếp nên Thầy đã nhìn thấy và la lên liền : "Con đừng đổ nước nóng vào sink vậy ,vì sẽ có những con vi trùng trong sink bị chết ,con phải đổ vào thau và khi nước nguội mới được đổ ra sink " ....hèn chi mấy con vi trùng thương Thầy ,khg làm cho Thầy bệnh ,trong khi đó có nhiều người chỉ CN phải dùng thuốc tẩy diệt sạch vi trùng trong nhà hết ,càng kỹ càng bị bệnh hoài :)))) , Thầy mới nói tiếp : ví dụ như là con đang đi bộ ở dưới đất mà mấy người ở trên máy bay chế nước sôi xuống đầu con vậy .....hahha...( ai mà chế nước sôi tui kiểu đó chứ .....) , mà Thầy cũng lạ thật ,hôm bửa thỉnh Thầy lại nhà chị chồng quy y ,cả nhà ai cũng bị bệnh qúa chừng ,1 người bệnh lây cho cả đám ,vậy mà tới giờ Thầy tỉnh queo ,CN sợ Thầy bị flu thì tội cho Thầy ,CN có nói trước là cả nhà bị bệnh hết đó Thầy ơi , Thầy cẩn thận chút ,Thầy cười và bảo : Ôi, bệnh là do nghiệp đó con ơi ....

Lúc ăn cơm chung với Thầy và 1 vài Phật tử khác , Thầy kể chuyện này kia vui lắm , CN lần trước ,khi đang ăn bún ,Thầy kể chuyện mắc cười qúa làm phun bún ra tùm lum ,quê chết đi được,lần này rút kinh nghiệm khg ăn khi Thầy kể chuyện .....làm hại về nhà phải lục cơm nguội .....Khi ăn xong xuôi hết thì mới là giờ hỏi những thắc mắc mà bấy lâu nay CN bị mắc kẹt ,phải nói là Thầy trả lời rất hay ,rất là vừa ý CN lắm .....

Câu 1 :
- Thưa Thầy , khi con tu rất chăm chỉ cả tuần lễ thì con bị ác mộng nhiều lắm ,làm cho con sợ hãi đến độ con muốn ngưng tu liền ngay lập tức , mà con thường bị như vậy vài lần khi con quyết tâm tu liên tục như vậy ,xin Thầy chỉ dạy cho con .

- Thầy mới nói : khi con phá những cây cỏ dại trong rừng thì có nhiều con vật trong đó chạy ra ,như là rắn ,rít ,bò cạp .....và con sợ qúa thôi ngưng khg nhổ bỏ nữa sau ? Cũng như nhiều kiếp mình đã gây tạo nhiều ân oán ,thì khi tu người ta đến đòi nợ ,phá cho mình bị thối tâm ,vì khi con tu thoát luân hồi thì họ sẽ khg đòi nợ con được ....wow CN chịu câu trả lời này lắm á nha ....

Câu 2 :

- Thưa Thầy, con nghe nói tu 3 năm sẽ được vãng sanh ,con thích lắm Thầy ạ ....mà có được khg thưa Thầy nếu con ráng tu liên tục ?

_ Thầy bảo : Trong Kinh A Di Đà có nói nếu niệm Phật 7 ngày ,7 đêm nhất tâm bất loạn thì sẽ được vãng sanh ....mà có được nhất tâm bất loạn trong 7 ngày khg ? Cũng giống như học bác sĩ cần 7 ,8 năm mà con học 3 tháng có thành bác sĩ khg ? Học 3 tháng thành bác sĩ thì chỉ có những bác sĩ đi tu nghiệp thôi .....Ôi tới đó CN mới nói : Dạ con hiểu rồi thưa Thầy .
Câu 3 :

- Thưa Thầy ,con nghe trong băng giảng của HT Nhật Quang ,đã nói mỗi người có hạt giống sân , khi mà mình cách duyên(như là vào chùa hay sống trong môi trường tốt ) ,khg có điều kiện sinh sôi nảy nở thì nó sẽ từ từ biến mất , vậy ví dụ nếu có người cứ chọc con nổi sân hoài ,vậy con sẽ tránh người đó luôn ,tránh những môi trường làm con nổi sân ?

- Thầy nói : đúng vậy ,hạt giống sân thì đừng làm cho nó sinh sôi nảy nở , nhưng chủ yếu phải tập tâm của mình cho đừng nổi sân khi bị người ta chọc ,giống như chiếc xe hơi vậy ,mỗi ngày con ra nổ máy chạy hoài thì xe sẽ chạy tốt ,nhưng khi 2 ,3 tuần mới ra nổ máy và chạy thì xe có chạy khg ? ( CN rất thích Thầy lấy ví dụ vậy dễ hiểu hơn,nghe xong hiểu liền ....))))

Câu 4 : ( 1 vị Phật tử khác hỏi )

- Thưa Thầy ,con nghe tầng trời tứ thiên vương hoài mà con khg biết ở đâu vậy thưa Thầy ?

_ Thầy nói : thật ra trong vủ trụ rất mênh mông ,rộng lớn ,tầng trời tứ thiên vương trên cao lắm và chung quanh là những tầng trời khác bao bọc chằng chịt chung quanh , nó từng lớp từng lớp và cõi trái đất của mình nằm ở phần dưới ,ở trong ....chẳng qua mắt thường của mình khg nhìn thấy nổi thôi ....


Câu 5 :

- Mẹ của CN hỏi là hồi xưa lâu lắm thì ba của CN có theo 1 vị lên xác ( nhập vào người kia ) , dùng bùa lổ bang để trị bệnh ,giúp người thôi ( vong nhập vào xác là 1 Ông Lục tu ở Chùa Thái Lan ,chết mấy ngàn năm rồi và nhập vô người kia )....nhưng Ông Lục này rất hiền ,chỉ giúp người trị bệnh và giúp cho qua khỏi khổ nạn thôi ,như gia đình ai có lủng củng sắp thôi nhau thì ông giúp cho hòa thuận lại ....bằng cách cho 1 lá bùa về treo đầu nằm chẳng hạn , nhưng nhiều người khen hay lắm đó ....Má của CN hỏi vậy thì ông đó từ trong cỏi nào đến vậy Thầy ?

- Thầy bảo : cái này là dùng ngủ hành,bát quái ,mấy người đó họ có thần thông cao lắm (hèn chi trị bệnh 1 cái là hết liền ,hay lắm ) .... họ là những vị thần A Tu La ,thần thông nhiều lắm nhưng chọc giận họ thì họ sẽ làm cho mình bị chết (nhưng vị này thì hiền lắm ,khg hại ai hết chỉ giúp đời thôi ) .... nhưng Thầy nói tốt nhất là quy y Phật ,làm đệ tử của Phật ,còn những vị đó thì mình nể kính họ nhưng khg theo họ và cầu họ ban phước cho mình .....


Cứ tiếp tục hỏi này kia mà hơn 2 tiếng đồng hồ ,sợ Thầy mệt nên thôi rút về sớm ,vì còn có người thỉnh Thầy chiều nay nữa ....Thầy thật từ bi và hiểu đạo rất sâu ,trả lời rất hay ....
 

0 comments:

Post a Comment