Wednesday, November 7, 2012

Đậu rồng chấm chao


Đậu rồng ??


                                                         Chao hiệu  này rất bùi và ngon  .


Hồi nhỏ lúc còn ở VN  , nhà CN có trồng loại đậu rồng  trên , có 2 dây gì đó mà ra trái nhiều lắm . Mà nhớ lại hồi xưa sao lấy đậu rồng chấm với chao hay kèm ăn  với mắm ruột Châu Đốc gì đó  ,  nó ngon ơi là ngon . Lâu lắm CN mới thấy bán loại đậu rồng này cho nên mua về ăn thử để nhớ lại hương vị xưa , nhưng sao khg  ngon giống như hồi nhỏ mình hay ăn  , ăn thua dưa leo Đại Hàn ...hihi.... mà hồi xưa nhiều món mình ăn rất là ngon nhưng giờ sao ăn lại khg thấy ngon gì hết , bởi vậy thời gian làm cho khẩu vị con người cũng thay đổi khác hẳn , mọi vật đang biến đổi khg ngừng , đúng là đời vô thường mà .....))))

  Chao thì CN cho xả bầm vào , chút xíu đường , chút nước ấm và chút chanh , tán nhuyễn chao và quậy cho đều lên ....yummy ngon lắm nha .  Mà keo chao hiệu trên mới ngon , nó bùi ngon lắm so với chao hiệu khác khg bằng . Mà CN để ý hình như cái hiệu lá bồ đề thường rất là ngon , hôm nay giùm giới thiệu free sản phẩm này ...hehe....

0 comments:

Post a Comment