Monday, January 30, 2012

Hay không bằng hên

Nhân dịp đọc được công thức làm bánh tét 3 màu của Cô LP mà Chị Hai Diệu Sương đã post ở trang Ngưỡng Quan và Chánh Đạt ,CN mới chợt nhớ ra nhiều việc ,ghi lên đây để tự nhắc nhở mình mỗi khi nổi máu dấu nghề làm bánh ngon .....hihi...CN thật ngưỡng mộ Cô LP lắm ,Cô làm bánh tét để bán ,vậy mà cho công thức lên mạng ,thật bái phục Cô sát đất ,ít người nào làm được việc phi thường này ,ngay cả...

Ai là tri kỉ - HT. Thích Nhất Hạnh

...

Sunday, January 29, 2012

Hủ tiếu chay

 Hôm nay ông Xã tự nhiên tốt quá, mua hủ tiếu chay về cho tui ăn ....chắc thấy mình mấy ngày nay nhiều uất ức  đau thương, đoạn trường  nên mua đồ ăn về cho mình ăn để  dụ dỗ ....hic ... hic ....  Hồi nào giờ  CN khg thích ăn hủ tiếu lắm, thích ăn bún nước lèo chay thôi, nhưng hôm nay ăn này cũng được, nếu ai thích ăn hủ tiếu thì sẽ thích, mà họ cho rau cải...

Saturday, January 28, 2012

Bí quyết chuyển khổ thành vui

Chơn Ngọc thấy rằng niệm Phật rất an lạc trong cuộc sống nhưng khi đụng chuyện mình cũng “đánh lô tô” trong bụng. Nhiều lúc bực quá thì sân hận nó tràn ra miệng luôn ...  Cho nên Chơn Ngọc thấy cách quán chiếu là hay nhất, khi mình gặp chuyện gì không vừa  lòng, thì quay qua quán chiếu liền, rất có hiệu quả. Chơn Ngọc có hỏi nhiều vị Hoà Thượng tu lâu năm, thì các vị đó bảo là pháp quán chiếu tu rất nhanh, mình đem sự việc đó ra...

LÂU ĐÀI BẰNG CÁT - VIẾT CHO CÁC EM NGÀNH THANH THIẾU

Nầy Em ! Đó là một buổi xế trưa, trời trong xanh, mát dịu và nắng đẹp . Tôi thả bộ dọc theo con đường nhỏ, gần nhà.  Trước mặt tôi, một đám trẻ em đang nô đùa với nhau và đang chơi xây nhà bằng cát . Một lúc sau, không hiểu tại sao đám trẻ em kia lại gây lộn với nhau ầm ĩ . Chúng cãi nhau, la ó, thì ra chỉ vì có đứa đã xô xập ngôi nhà của đứa khác. “Những Lâu Đài Bằng Cát “  Những đứa trẻ em kia đang cãi nhau vì “Những Lâu Đài Bằng...

QUÁN CHIẾU VỀ LẼ VÔ THƯỜNG – THỰC HÀNH CỦA MỘT BỒ TÁT

Từ bỏ những mối bận tâm của cuộc đời này bằng cách quán chiếu về lẽ vô thườngLuận giảng của Dilgo Khyentse Rinpoche - Thanh Liên Việt dịch Những bằng hữu thân thiết từng gắn bó lâu dài sẽ phải xa lìa, Của cải và tài sản có được với rất nhiều nỗ lực sẽ bị bỏ lại, Tâm thức, một người khách, sẽ rời khỏi khách sạn thân xác – Từ bỏ những bận tâm của cuộc đời này là thực hành của một Bồ Tát. Thường thì những mối bận tâm thế tục sẽ chỉ mang...

Wednesday, January 25, 2012

Lạy Phật Quan Thế Âm rất hay và đẹp kính mời xem phổ biến mọi người trong dịp tết

RẤT HAY, KÍNH MỜI XEM VÀ PHỔ BIẾNClick chuột vào đây xem LẠY PHẬT QUÁN THẾ ÂM  (Người gởi: Snowy Nguyen)Xem hay dở nhớ gởi lời cảm tưởng nhé quý...

Nghệ thuật ngồi yên - tịnh tâm - HT. Thích Nhất Hạnh

...

Quán vô thường và 4 pháp - HT. Thích Nhất Hạnh

...

Chánh ngữ - HT. Thích Nhất Hạnh

...

Nghệ thuật nói chuyện - thiên thần bảo hộ - Thích Nhất Hạnh

...

Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang

...

Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang

...

Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh - HT. Thích Nhật Quang

...

Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang

...

Đập ruồi và niệm A Di Đà Phật (Thầy Nguyên Tạng)

...

Vãng Sanh (Thầy Thiện Đạo)

...

Tuesday, January 24, 2012

Mùng 1 Tết đi Chùa Linh Quang

Hôm qua đi Chùa Linh Quang, bà con Phật tử đi đông qúa chừng ngồi chật hết chánh điện. Đầu năm đi hái lộc, mấy năm trước Chơn Ngọc có đi Chùa kia Chùa có  cây mai thật, bà con lên hái lộc đầu xuân, lựa cây mai đó mà lặt trụi hết bông, hoa, lá, cành....cuối cùng cây mai đó chết queo luôn .....thật tình mà.Còn CN muốn bứng luôn cây mai đó đem về nhà luôn, chắc năm đó hên nhiều lắm ...híhí....Kính...