Friday, January 13, 2012

Chuyện vui


Câu chuyện này do một vị HT kể trong bài giảng Tứ Diệu Đế, DS kể lại cho vui. 

Có một Phật tử đầu năm tới nhờ HT cầu an vì năm nay ông ta gặp sao La Hầu. Nhưng ông này rất bận rộn, nên thưa với HT: "HT làm sao mà cúng mau mau lẹ lẹ để con còn phải đi làm, con làm tới hai jobs lận, bận lắm, không có thì giờ nhiều." HT bèn nói: "Được rồi, Thầy chỉ con cách cầu này, chỉ một phút thôi là an liền." Ông Phật Tử này nghe không thể nào tưởng tượng nỗi: "HT nói sao chứ con thấy quý Thầy cầu an ít nhất cũng phải 30 phút, làm gì có 1 phút mà an liền?" HT nói: "Này nhé, ông về nhà, đừng có 'la' bả mà hãy 'hầu' bả đi. Rồi bả mà có 'la' ông thì ông cũng phải 'hầu' bả luôn, đừng có 'la' lại bả, bảo đảm không đầy một phút là an liền hà." 

HT giảng tới đây ai nghe cũng chí lý, cười muốn bể cái chánh điện luôn.

0 comments:

Post a Comment