Tuesday, August 20, 2013

Những trận cuồng phong - Thích Trí Huệ




CN xem video này tự nhiên nhớ lại mấy tuần trước nói chuyện với Sư Cô kia , SC kể  mấy năm trước cái trận bão ở Rạch Giá và Cà Mau , trận bão đó người ta chết qúa trời , SC nói có chú đệ tử của SC chuyên đi làm công qủa ở chùa của SC , nhưng chú ấy dấu là chú đi đánh cá , rồi hôm đó chú về Cà Mau lên tàu đi đánh cá chung với khoảng chục  người trên tàu , vừa ra khơi chút xíu thì bỗng đâu con sóng thật to ập xuống , giờ phút nguy hiểm đó trong đầu chú tự nhiên nghĩ tới trước đó chú đi chùa làm công qủa như thế nào , rồi sau đó chú  bất tỉnh khg biết là bao lâu , khi tỉnh dậy thì tự nhiên thấy chú nằm trên 1 miếng gỗ trôi lềnh bềnh và liền đó thì có tàu lớn lại cứu chú lên tàu , hỏi ra thì chú đang ở biển Thái Lan ......đánh 1 cái rầm chú bay qua tới Thái Lan , thật khủng khiếp , mấy người trên tàu của chú trôi mất tiêu hết .....SC nói chắc nhờ chú đi chùa làm công qủa nhiều năm nay nên nhờ phước đó mà chú khg bị gì cả , và may mắn là vừa tỉnh dậy thì có tàu lại cứu liền ....chứ lỡ kẹt trên biển mênh mông vậy chắc sợ tới chết luôn qúa ....cho nên mình làm phước và tu tập thoát nhiều nạn nguy hiểm lắm , cuộc đời này vô thường lắm , sống hôm nay nhưng mình khg biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì , chỉ có phước đức mới có thể bao bọc ,che chở cho mình thôi .

0 comments:

Post a Comment