Thursday, August 30, 2012

Cây trái quanh vườn năm 2012

      Asian pears đậu  khoảng 15 trái ,  ráng tưới và vun đất phân thêm khg ngờ chỉ trong tích tắc cả đàn nai lại chén sạch hết , chán thật , trái cây gì trồng cũng bị nai và con này kia ăn sạch hết , chắc CN  bị  qủa báo  hồi nhỏ chuyên môn đi vô Chùa phá , nhổ cải con để bắt con bọ rầy quạt cho mát , giờ trồng gì cũng khg ăn được, gây nhân nào gặt qủa đó , đúng là bị  qủa báo nhãn tiền  .......mà trái Asian pears này ngọt kinh khủng , trái nhỏ xíu mà cũng ngọt lắm .......chắc phải mua thêm vài cây về trồng thêm và làm hàng rào đàng hoàng lại mới được .



Rau cần dầy lá , tốt qúa chừng luôn , CN trồng trong thau , đủ nước và đất tốt nên lá ra qúa to luôn ....
Sweet parsley của Mỹ ( quế Mỹ ) , ăn cũng rất thơm , cái này bỏ vào spaghetti cũng rất ngon .
Rau má , vì nhờ  đất tốt cho nên nó ra lá cũng rất là to , nhưng chính gốc là rau má VN đó nha , khg có lai đâu ....

0 comments:

Post a Comment