Wednesday, December 4, 2013

Tự tạo Phật thất tại nhà ...hic...


 Mình khg có đi Chùa tham dự khóa tu được thì ở nhà mở máy niệm Phật thật to và niệm theo , vừa nấu cơm vừa niệm Phật an lạc qúa chừng luôn ( sau khi đã trải qua 1 trận phiền não kinh hồn ...hic...) , giờ mình mới hiểu : phiền não tức bồ đề , chứ khg phải tức cành hông  :)

Mà lạ lắm , lần nào  niệm theo video ở dưới này là cả ngày khg thấy mệt , tuy hôm nay nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm tới 10 giờ đêm , mới thấy mình gom tâm về 1 chổ tức là cứ niệm Ngài Quan Thế Âm hoài vậy được khỏe và an lạc trong người lắm , chứ hôm nào vừa làm việc , vừa nói phone , chỉ vài giờ là mình mệt chịu khg nổi luôn á , chắc nói chuyện nhiều bị hao hơi tổn thần :)