Tuesday, December 3, 2013

Chọn bạn mà chơi




   Theo kinh nghiệm của mình và mình đã gặp 1 vài  người , khi nói chuyện với mình mà con mắt đảo lia đảo lịa , liếc qua bên này ,  liếc tới bên kia , nghĩa là khi nói chuyện mà khg thể nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện , mấy người vậy mình khg nên kết bạn , trước sau gì họ cũng hại mình từ chết tới bị thương  :)  
    
    Hay có người ngồi nói chuyện với mình , cái mặt quay hướng khác nhưng con mắt lại liếc qua nhìn cái miệng mình đang nói , mấy người vậy trong sách tướng nói gian xảo lắm , gặp 2 loại người này mình phải chạy mất dép đi , kinh nghiệm xương máu của mình đấy  , làng chàng gần họ là mình từ dập đầu đến chết chứ chẳng chơi  :)