Wednesday, July 1, 2015

Finally cây nho ngọt đã có trái


        Sau 3 năm trồng cực khổ cuối cùng nho ngọt đã có trái , vui qúa đi :)


Mấy năm trước mình đi Lowe's , vì sắp vào mùa lạnh nên mấy cây nho ngọt này sale rẽ rề , có 3 đô 1 cây , thế là vác về 3 cây , ì ạch trồng 3 năm giờ mới ra trái :)) 

Bắt qủa tang em Japanese beetle phá nè , cho nên mấy lá nho hư củng rất nhiều , năm rồi cây đào ngọt của mình chết queo củng tại mấy con này ăn sạch hết lá .....

Chắc phải lấy mền trùm cây nho lại qúa ...hihi....ngày nào ra củng thấy khoảng 20 con Japanese beetle này đang bu đen lá nho hết , thế nào chắc mấy cây nho này củng " ngủm ".....



0 comments:

Post a Comment