Saturday, September 12, 2015

Trúng mùa năm nay hihi



 Năm nay loai hoa leo này ra tốt qúa chừng , mỗi năm nó tự mọc lên chứ khg cần mình phải trồng lại , năm nay vì mình đi lấy đất mà nhà máy nước họ  bỏ  , ma` khg biết họ móc từ đâu mà sao về trồng cây nó tốt qúa trời , cộng thêm bỏ mulch vào nữa nên bông hoa gì ra đẹp qúa luôn , năm nay trồng đồ thật sự là rất ưng ý , cây trái bông hoa gì củng tốt tươi , thích qúa đi  :))






Cây tắc này thì ra bông qúa trời , rồi rụng bông củng nhiều , nhưng đậu trái củng khá khá , trồng 3,4 năm gì rồi nó mới ra trái , mừng ghê !

 Cây hoa này là Jasmine , khi trổ bông có 1 mùi thơm nồng nàn , mỗi sáng mở cửa ra là mùi thơm phức bay vô nha`, thích mùa hè lắm !


Cây chuối lùn này ( dwarf banana ) là loại trồng trong patio , hồi mình mới mua có bé xíu xiu  ,  sau 3 năm ra bao cao rùi , lại nhảy ra  được 4 cây chuối con ....xách ra ngoài trồng cho đẹp nhà đẹp cửa ....







Cay hoa nay cung rat thom ....





Dưa leo năm nay nhờ trồng nhiều cây , mỗi cây ra 3,4 trái nên mới đủ ăn , lúc mới gieo hạt  ông xã bảo gì mà trồng nhiều vậy , tới 10 cây , vậy mà khg đủ ăn nữa đó , ngày nào củng ra bẻ 4,5 trái vô ăn , lớp thì xay dưa leo cho Má mình uống , lớp thì ăn sống ....







0 comments:

Post a Comment