Sunday, September 23, 2012

Apple juice


 Mua 3 bịt red apple mà bỏ lên bỏ xuống khg ai chịu ăn , gần hư hết CN mới bỏ vào máy extract juice này xay , máy ép juice này ép trái cây ra dễ uống hơn là máy xây sinh tố , vì xay mà có xác  lợn cợn chút là mấy đứa con khg chịu uống . Máy xây juice này là máy xây đậu nành , 3 in 1 , có thể vừa xây đậu nành , vừa xây juice mà vừa xây gạo để làm bột gạo tươi luôn ....lần đầu tiên CN mới đem xây juice , vì mấy lần trước sợ hư máy nên CN chỉ để giành xây đậu nành khg à . Mà trái cây đem ép vậy uống rất là ngon , cả 3 bịt apple mà xây ra có bao nhiêu juice đó , nhưng nước ra  ngọt lịm luôn , xay rất nhanh , khoảng nữa tiếng là xong , ruột apple CN cũng bỏ vào ép luôn , còn xác apple thì CN đem thử nấu nước soup xem , vì apple qúa ngọt .  Mấy đứa con của CN ít chịu ăn rau cải lắm , cho nên mình phải xây thêm trái cây  cho tụi nhỏ uống , xay trái cây loại này loại kia kèm thêm cho chúng uống .  Mà uống nước trái cây cũng có thể diet luôn , khg cần ăn , chỉ uống nước trái cây thôi mà vẫn no và xuống pounds . Một công 2 việc ...hihi....

0 comments:

Post a Comment