Tuesday, September 18, 2012

Chiêm bái tượng Phật cổ ngàn năm từ Tây Tạng



Chiêm bái Thánh Tượng Cổ Linh Thiêng A Di ĐàTượng Quan Âm Tara trên 1000 năm
 Kinh Dược Sư 450 năm
Trong chuyến Hoằng Pháp lần này Tăng đoàn sẽ cung thỉnh Thánh Tượng Cổ 
A Di Đà,Thánh Tượng Quán Âm GreenTara trên 1000 năm và Kinh cổ Dược Sư 450 năm để các Phật từ được Chiêm bái và đảnh lễ. Theo lịch sử tương truyền, 
 hai thánh tượng nầy đã có hơn một ngàn năm  rất linh thiêng bất khả tư nghì (đã từng phát ra được tiếng nói). VuaLhangdharma thời xưa đã ra lệnh hủy diệt Phật Pháp và vứt bỏ tất cả tượng Phật của các tu viện trên toàn cõi Tây Tạng xuống sông, 
ngoại trừ 2 thánh tượng đã phát ra tiếng nói được lưu giữ lại. Tu viện 
Dzongkar Choede có được phước duyên gìn giữ hai thánh tượng nầy và đồng thời được thiện duyên 
là Đức Đạt 
 Lai Lạt Ma đời thứ 5 đã bantặng Tu Viện quyển kinh Phật Dược Sư cách đây khoảng 
 450 năm.
 Jampa Kalsang Rinpoche là một vị tăng đức độ và từ bi. Thọ giới Sa Di lúc lên 7 tuổi tại Tu Vin Dzongkar Choede, 
Ngài đã từng tu tập Hiển Giáo cùng Mật Giáo và đảm nhận nhiều chức vụ tại Tu Viện trong thời gian hơn 50 năm.Đức Đạt Lai Lạt Ma
 bổ nhiệm 
Ngài làm tu viện trưởng của Dzongkar Choede sau khi Ngài đã hoàn tất việc nhập thất ẩn tu 3 năm 3 tháng 3 ngày về Mật Pháp tối thượng thừa Yamantaka từ năm 2005 
cho đến nay.
Rinpoche hiện đang nuôi dưỡng và dạy dỗ cho hơn 280 tu sĩ trẻ đến từ Tây Tạng, hoặc Nepal hay Ấn Độ.

( Trên Chùa phát cho 1 cộc hồ sơ , có hình và tuổi tác của những vị Sư Tây tạng trẻ đang tu học  tại Tây Tạng , CN có xem qua , đa số là 12 hay 13 tuổi , Cô thông dịch có nói nếu ai phát tâm nuôi những vị này tu học , thì mỗi tháng gởi 10 đô cho , rất đông Phật tử tới lấy những tờ giấy đó , có người lấy 2,3 tờ , nghĩa là nuôi 2,3 vị tăng trẻ này tu học , có dán hình nữa nhé , có người thì lại bóc đại ra , có người thì nhìn mặt lựa rất kỹ , có cô Phật tử kia lại lựa phải đúng 21 tuổi mới chịu , CN hỏi why ? Cô ấy trả lời mà CN á khẩu với cô này luôn ( cô giỡn chơi đó mà ...)......đố mọi người cô ấy nói gì ???

                              Jampa Kalsang Rinpoche  Tăng Đoàn Dzongkar Choede
CN nghe đồn Tây Tạng có nhiều cái huyền bí lắm , nhất là trong những tu viện cổ kính , có nhiều pháp tu rất lạ , và có rất nhiều vị Phật sống ở đó , ước gì qua được Tây Tạng ở tu 1 vài tuần cho biết .....











                                Chiêm bái Thánh Tượng Cổ Linh Thiêng A Di Đà
                                           Tượng Quan Âm Tara trên 1000 năm
                                                    Kinh Dược Sư 450 năm




 Lần nào các Thầy Tây Tạng qua đây hình như là CN rất có duyên với các vị .  Hôm nay tình cờ gọi lên Chùa hỏi thăm Ni Sư chút chuyện thì Ni Sư cho hay là có vài Thầy ở Tây Tạng qua chỉ tối hôm nay ,khuya nay  là các vị đi New York rồi . Cho nên vội bắt mấy đứa con và năn nỉ Ông Xã đi chung . Ông Xã hồi nào giờ ít khi chịu đi Chùa , CN cũng rầu lắm , hôm nay kêu ổng đâu chịu đi , cho nên CN  xoay qua năn nỉ và dụ dỗ ổng mới chịu đi ..... hihi......Vì CN thấy mấy  Sư ở Tây Tạng trì chú trên đỉnh đầu mình vậy chứ linh lắm nghe , mình gặp hên lắm đó . Cái này khg có dị đoan đâu nghe , cái này là CN cũng đã trải qua rồi mới nói đó , hồi mấy năm trước , lúc đang có bầu , sức khoẻ của CN rất tệ ,  hôm đó tình cờ đi Chùa , và cũng rất là tình cờ gặp rất là nhiều Sư từ Tây Tạng qua , chắc khoảng 10 người qúa , CN mới lại hỏi Sư kia tình trạng sức khoẻ của CN khg tốt , và nhờ Sư có cách gì giúp dùm , Sư kêu CN qùy xuống và Sư trì chú lên đỉnh đầu của CN , trì chú cũng hơi lâu lâu đó , sau đó thì về vài ngày sau là  khiến CN tìm được 1 vị bác sĩ rất là giỏi trị hết bệnh liền trong 1 tuần đó . Trong đời sống này nhiều lúc mình rất cần sự may mắn , vì CN thấy nhiều người rất giỏi , nhưng nếu khg gặp mai mắn thì cuộc đời họ cũng vất vả , long đong lắm . Hôm nay mọi người vô qùy xuống và  Sư để tượng Phật cả ngàn năm lên đỉnh đầu và trì chú , sau đó thì Sư kia cho chút xíu  cát mạn đà la cho mọi người . Đông người qúa cho nên gia đình của CN phải chờ cả hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong . Mà lạ lắm , thấy mấy thần chú vậy chứ linh lắm nghen , nhất là những vị tu lâu năm , họ mà chịu trì chú giúp ai là rất linh nghiệm , nhiều cái mình khg tin khg được , mà Sư ngồi trì chú có cặp mắt và gương mặt rất là vui , CN thấy niềm vui lộ rõ trong ánh mắt của Sư , và ánh mắt rất là từ bi , ít người có được ánh mắt từ bi vậy ......nhìn ánh mắt từ bi và nụ cười của Sư rất giống Ngài Đa Lai Lạt Ma hiện giờ , giống lắm nghen , chắc là mình đang gặp Thánh Tăng  mà khg biết , tới về nhà ngồi suy nghĩ lại mới biết , thật là dở  qúa . Nhớ hồi xưa , có lần Ngài Đa Lai Lạt Ma qua tới New York , CN mừng quýnh  rất muốn đi gặp Ngài , CN mới gọi lên Chùa Bồ Đề , gặp Thầy kia và hỏi về địa chỉ và  lịch trình của Ngài Đa Lai Lạt Ma như thế nào ?  Trong lòng mừng khấp khởi chuyến này mình sẽ được gặp Thánh Tăng , nhưng có ngờ đâu Thầy mà CN đang hỏi đó đã tu chứng qủa , ngay gần nhà mình mà mình khg hề hay biết , chạy đi tìm đâu cho xa , vài năm sau Thầy viên tịch , để lại rất là nhiều xá lợi , làm tức muốn chết luôn , đúng là khg có phước chút nào .....mà mấy Thầy cũng lạ thiệt , tu chứng đắc thì giấu làm gì khg biết nữa , cứ nói thẳng ra đi , và thị hiện thần thông cho mọi người biết , để cho Phật tử thấy vậy theo Thầy tu miên mật luôn ....))) ( vì biết chắc là mình tu đúng đường ....)

  Có lần CN nghe trong băng giảng , Thầy Trí Siêu có  nói  sở dĩ mình tụng chú khg linh là vì lâu lâu mình mới trì tụng  , và mới tụng vài tháng hay 1 , 2 năm thì làm sao mà linh ứng cho nổi , còn như các vị Sư Tây Tạng , tại sao các sư trì chú linh ứng , là vì các sư  trì một ngày rất nhiều lần , và trì rất lâu năm , có khi cả 50 năm , cho nên " công lực " rất là mạnh , hèn chi Sư kia trì chú trên đỉnh đầu của CN là mình lập tức gặp hên , tìm được bác sĩ giỏi trị hết bệnh liền , đúng là hay khg bằng hên mà ....... Mà HT Huyền Vi có giảng là khi mình làm phước nhiều , thì nhờ cái phước báo đó mình mới gặp hên , nghĩa là nó như có sợi dây vô hình kéo mình đi vào đường tốt , đường sáng , chứ mình khg có đi lệch  vào đường xấu ác ,còn khg biết làm phước thì  nhỡ mà chun vào làm con nhà đồ tể giết heo ,bò thì mình lớn lên cũng theo nghiệp của gia đình mà làm đồ tể theo , có nước chết luôn , bị đọa muôn kiếp .......

Bonus vài tấm hình chung quanh Chùa :
















0 comments:

Post a Comment