Saturday, July 2, 2016

Chấp Là Gốc Khổ (Quá Hay) - Thầy Thích Pháp Hòa May 14, 2016 Thầy giảng bài này cười chết đi được






 Thầy  nói càng tu càng khô  hahhahah  .... khô riết người ta đem xé làm khô ăn lun :) hahhahah . Mình quy y Thầy VN mà tu theo kiểu Tây Tạng , tụng thần chú Tây Tạng , chừng nữa chết nhờ Thầy VN tụng Kinh VN .....hahhaha ....tụng Kinh Tây Tạng nhờ Thầy VN dịch ra nghĩa là gì ? Thầy VN củng khg biết dịch lun... hahhahah ... nói chơi chứ Thầy Pháp Hoà giảng nói mấy người Phật tử tu vậy đó , chứ khg phải mình tu như vậy .....

0 comments:

Post a Comment