Wednesday, June 8, 2016

Đơn đặt hàng :)


 Dạo này cha con nó thấy mình may củng có lý nên "đặt hàng "  hihi  , OX mình đem mấy cái quần ra cho sửa , mà nói chứ may cái mới còn nhanh hơn là sửa quần á , mình sợ nhất là sửa quần và áo , ngồi tháo từng cọng chỉ thấy nó lâu gì đâu lun á , cái quần đời nào giờ rộng đáy và ống nên OX kêu sửa lại . Mình lười tháo chỉ nên .... cắt..... cắt ....cắt ..... 1 lèo cho nó nhanh :)


Xong 1 cái quần :) 


Rồi thêm 1 cái đơn con gái Út đặt hàng , Mommy may cho con 1 cái quần short giống cái này đi :) 


Thế là mình định may thêm cho mình vài bộ áo cánh đành ngưng lại .



0 comments:

Post a Comment