Friday, May 18, 2012

Cháo trắng với trứng kho tiêu


Cả tuần nay CN và mấy đứa con cứ sổ mũi ,ho sụt sùi , tưởng vào xuân sẽ khg còn bị bệnh nữa chứ ,trời thì cứ bửa nóng ,bửa lạnh ,hôm bửa làm rinh cây ra ngoài ,tưởng đâu ấm khg đến đổi ,ai ngờ cây aloe vera nhém chết ....hoảng hồn xách vô nhà dưỡng  mới tươi lại .....nghĩ lại cây cũng như cơ thể con người , mấy hôm nay bị bệnh , CN cứ ỷ y ,nghĩ chắc khg sao ,ráng lướt nhưng lướt khg nổi ,khg ngờ cả tuần lễ mà hôm nay bệnh nặng lại như ngày đầu ....cho nên phải chạy vô bếp  bắt nồi cháo trắng và trứng  gà thì bỏ vào tô đánh cho tan ra  nêm vào chút đường ,muối ,bột nêm chay ,xì dầu ngon ,tiêu hơi nhiều chút ......bắt nồi nhỏ ,bỏ chút dầu ăn vào và đổ tô trứng vào ,quậy đều tay 1 hồi cho trứng chín và hơi khô lại mới nhắc xuống . CN thích hơi vàng chút vậy nó mới thơm ,rắc thêm tiêu lên nữa ,vì bị bệnh nên CN  thích ăn tiêu cay cay cho ấm người lại . CN thích ăn cháo đặc vậy ,mà nấu bằng gạo Đại Hàn nên nó dẻo dẻo ngon lắm ,kho trứng lạt lạt vậy ,xịt chút xì dầu "chay "...)))) ăn với trứng kho ,thì thật là yummy !!!

 Sẵn post lên hình cháo cá nấu cho cha con nó ăn , con trai thì chịu ăn nhưng cha nó thì khg chịu ăn à nghen .....bởi vậy khi  nhìn thấy ông nội mà kén ăn nha ,thì bảo đảm sẽ di truyền cái "gene" kén ăn đến đời cháu rồi đời chít luôn á ......

0 comments:

Post a Comment