Wednesday, July 25, 2012

Câu chuyện vui


  • Có 1 vị thiền sư chứng đạo, ngài dùng thiên nhãn nhìn thấy có 3 bốn vị thiên thần
  • Ngồi xung quanh 1 nhà sư để nghe thuyết pháp
  • Nhưng có 1 điều kỳ lạ là mấy vị trời đó đều ngồi xa xa và...xoay lưng lại với vị Sư nọ!
  • Thấy lạ, vị thiền sư mới hỏi thì được các vị trời trả lời:
  • Ông sư này giảng pháp rất hay, ngày nào chúng tôi cũng đến nghe pháp
  •       
    Nghe rồi, tu tập theo thấy nhiều lợi ích lắm
  • Thế nhưng, khổ nổi ổng lại say rượu hoài, nên hôi quá, chúng tôi phải xoay lưng lại cho...dễ thở!

0 comments:

Post a Comment