Saturday, March 29, 2014

Thưởng thức bánh ướt ngọt





 Hồi nhỏ mình rất thích ăn món này , nhưng từ ngày qua Mỹ khg có thấy bán món này , cho nên khi có dịp về VN mình  mua rất nhiều đãi bà con ăn luôn , nhưng khi ăn thì khg ngon như hồi xưa , khg biết vì khác người bán hay là  khẩu vị của mình đã thay đổi  :)  Rồi khi về Mỹ ở nhà tự làm cũng khg ngon lun :)  Chắc vì hồi nhỏ mình ăn với sự vô tư trong sáng , khg lo lắng gì cho nên ăn thấy ngon qúa chừng , hồi nhỏ ăn thì vô tư ăn , giỡn thì giỡn hết mình nên nhớ lại thấy vui gì đâu lun á  :)

 Mà ở xứ mình thì làm đậu xanh cà khg có tán nhuyễn , còn trong video này thì họ tán nhuyễn đậu  .