Monday, December 26, 2011

Cookies


    Sau khi có  được món qùa này , 2 nàng nhỏ nói Mommy dạy con làm bánh đi , 2 nàng rất thích thú  với món qùa này .....Thế là Mommy phải tự chế biến làm đại ,khg theo sách vở gì cả ....

-1 chén nhỏ  bột mì  (chắc khoảng 1/2 cup qúa )
-4 muỗng canh  nước lạnh
-4 muỗng canh dầu ăn
-bột chocolate ,khoảng 2 muỗng canh
-Khg có chocolate chip cho nên thay thế nho khô .
-Bột thơm vani pháp 1 bịt
-2 muỗng càfê  đường ( mới ăn tiệc rồi nên ngán ngọt qúa ,làm bánh lạt lại )

    Trộn đều lại , và 2 nàng nhỏ của CN nắn nót ,bỏ vào khuôn ,2 chỉ tự làm hết ,Mommy chỉ đứng làm đạo diễn thôi ....)))) .xong rồi đem vào lò nướng khoảng 375 độ F ,khoảng 15  phút .....Lấy ra lò là 2 chỉ ăn thử liền , xong rồi nói : Mommy is not good and not bad either ....rồi 2 chỉ bưng dĩa bánh đi vòng vòng mời mọi người ăn thành qủa đạt được hôm nay ....Mommy ráng train cho 2 nàng  biết làm hết ,thế là mình ngồi hưởng phước ,lúc đó vừa ngồi tụng kinh vừa có  2 đệ tử nhí 2 bên đút bánh cho ăn ...hìhì ....( just kidding ....)

0 comments:

Post a Comment