Sunday, December 25, 2011

Ngày lễ xả hơi nghỉ tu 1 ngày tào lao chút



       Ăn xong được " tả báo " mang về ,thật ra có rất nhiều món mặn CN  khg tiện post lên ,chỉ có 2 món chay thôi ......


     Hôm qua đi tiệc Christmas Eve nhà chị  bạn , cả đám ngồi 8 ,trời cười chết đi được ,mà sao mấy ông cứ theo chọc CN và ông chồng hoài ....gặp mặt mình là ghẹo  mãi ,chắc tại cái tật mình hay trả lời , vừa trả lời mà còn quăng cần câu móc nghéo ,gài mìn mấy ổng nữa ,cho mấy ổng biết tay ,đàn bà xứ Mỹ  này ...hehe......cả đám cứ ngồi nói chuyện trên trời ,dưới đất gì mà nhìn lại 5 giờ sáng (trời , phải tu mà kiểu này thì mau thành Phật cả đám ...)    ...hoảng hồn lật đật chạy về ....vậy mà mấy đứa con chỉ có nàng út tui là " lật gọng " ngủ khò thôi , mấy ẻm kia còn nhảy nhót ,giỡn lung tung ....
 CN  có bà chị chồng từ tiểu bang khác qua chơi ,chị nói chuyện vui thì thôi , chỉ cứ tía  lia cả buổi tối ,chị ấy nói chuyện có duyên lắm , chỉ kể nhà chỉ có tới 93 đôi giày ,mà đi shop vẫn còn tiếp tục mua nữa ,riết rồi tủ giày của chỉ có mấy người bạn từ xa tới xin chụp hình ngay tủ giày ....haha..... kỷ lục luôn ....rồi nào là  bóp đeo tay cũng cả đống ,cũng gần cả trăm cái luôn ,rồi chỉ show hình chỉ chụp bóp tay trong cell phone cho chị ngồi kế chỉ xem ,cứ bấm bấm ,xem xem 1 buổi trời ,CN tức cười qúa mới chọc chị ngồi xem  : chị  T ơi ,chị xem hết 100 cái bóp đó là tới sáng đó .....thế là mọi người cười qúa trời .....rồi chị liên tục kể về chị đi shopping sau ,chồng chị còn text về kêu đi chổ đó sale 40 % ....đang nói thì chị  H  mới nói : còn chồng chị thì khg thích cho chị đi mua sắm đồ ,hễ đi mua là chồng la .... rồi chị chồng cứ liên tục kể chồng chỉ kêu mua gì ,sắm gì ....CN mắc cười qúa mới nói : chị mà nói 1 hồi là em với chị H cắn lưỡi  chết giờ đó ....rồi ông chồng CN chạy lại bịt 2 lổ tai mình lại ,khg cho mình nghe nữa ....làm hại cả đám cười muốn chết .....

  Còn ông chồng CN tuy bị bệnh cảm cúm  nhưng cái tật ham vui cũng ráng đi ,ngồi tới khuya ổng bị ho qúa chừng , mấy ông mới bảo CN là về nhà cứ mỗi phút  phải vuốt ngực ổng 10 lần vậy ,ổng mới hết ho  .... CN mới nói : lúc đó ổng hết bệnh  ho nhưng sẽ có bệnh khác ....mấy ổng hỏi : bệnh gì ? ...thì bệnh  " ói mãn tính "đó ....))) (  dạo này đang tu vô ngã mà ...mình tự chê mình cho hạ bớt ngã  ....)

Thật ra đi tiệc tùng ,cứ nói chuyện giỡn trên trời dưới đất vậy mà vui , mấy ông thì bia vào lời ra ,mấy chị thì ăn xong ngồi 8 ,mà toàn thấy giỡn khg hà ,rồi cười muốn bể bụng .....ở Mỹ này ,cứ mong có ngày lễ gì tranh thủ   chút thời gian để xúm nhau lại đùa vui chút cho  qua biển khổ ta bà này .....ăn cho đã xong rồi còn được xách về nữa , phải ngày nào cũng được vậy thì mình khỏi tu cho về cực lạc đâu ....hịhị....

0 comments:

Post a Comment