Tuesday, December 27, 2011

Tu quán chiếu hôm nay


Thật ra blog này, Chơn Ngọc vừa chia sẻ những video hay sưu tầm mọi nơi  mà  đồng thời  cũng ghi thêm những ý tưởng lóe lên chút khi  quán chiếu tu tập .....
Sáng này chợt nghĩ ra là có lần HT Huyền Vi đã giảng là trong đời sống của mình hàng ngày, những gì mình thâu nhận và huân tập hàng ngày vào tâm thức thì khi vừa tắt thở, thì cái chủng t nào mạnh nhất là nó vọt ra trước và theo đó mà đi đầu thai vào lục đạo ....ví dụ như mình nuôi 1 đàn bò, nhốt  trong 1 cái chuồng, thì khi mở cổng  chuồng, con bò nào mạnh là nhào ra trước .....chợt nhớ lại sao thấy sợ qúa. Cho nên ráng cho câu niệm Phật nhiều thật nhiều vào tâm thức, khi hạ màn sân khấu này (tắt thở ), thì những câu niệm Phật nhảy ra lia lịa ....thế là Phật rước ta thôi .....có lý chưa ????...that's all  for today ....(nói nhiều quá lộn xộn lắm, ít vậy dễ nhớ ...)

0 comments:

Post a Comment