Saturday, October 10, 2015

Bị lợi dụng :)



  Có lần mình than thở với ông Sư Phụ  kia : sao số của con hay bị người ta lợi dụng qúa Thầy , chắc là con dại lắm phải khg Thầy  ?  Ông SP bảo : vì con có tài , có tiền , người ta nhờ cậy con được nên mới bị lợi dụng , còn như Thầy chả có  gì nên đâu có ai lợi dụng Thầy đâu , Thầy rất  muốn bị lợi dụng mà chả ai thèm lợi dụng Thầy hết  ....hahahha ... bótay.com  ông SP này lun á ....Thật ra ông SP này giỏi lắm á , chỉ là SP qúa khiêm nhường  thui .....Mình mới trả lờiSP rằng : vậy là con phải tự hào là mình đã bị lợi dụng ha Thầy  ? :) 

0 comments:

Post a Comment