Friday, April 22, 2016

Thử lòng người Có phải người ta chỉ tốt với những ai có bề ngoài đẹp đẽ






  Nhớ hồi nhỏ có lần cô hàng xóm cho  mình mượn đọc cuốn Kinh kia , có ông đạo khùng ( nghĩa là ổng tu đắc đạo rồi và ổng đi vòng vòng thử lòng chúng sanh ) , khi ổng biến ra 1 người đàn ông homeless đi nhiều chổ để thử lòng nhiều người thì ai củng hắt hủi và khinh khi ổng hết ..... sau đó ổng thử biến hóa ra 1 cô gái thật đẹp , thật lộng lẫy đi tùm lum và nhờ sự giúp đỡ của nhiều người , thì thui , tất cả mọi người chạy theo năn nỉ giúp đỡ cô gái đẹp đó , nhất là những chàng trai  ....đọc cuốn kinh đó hồi nhỏ rồi nhưng tới giờ mình vẫn nhớ .... đời là thế đó em ui , khó mà tìm được 1 người thật sự tốt ......sau lưng những sự giúp đỡ toàn là đầy những mục đích .....

2 comments:

  1. Công tâm mà nói, gặp một anh chàng ngầu thiệt ngầu, người xâm tùm lum. xỏ mũi, xỏ tai, xỏ tùm lum...thử hỏi ai dám tới giúp. Nếu nói giúp đỡ người cũng cần phải thông minh thì chẳng ai giúp đâu. Cho nên khi làm từ thiện thì phải bỏ cái thông minh qua một bên. Như khi gặp người đẹp mình ngu ra nên ra tay giúp liền :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihi đó là 1 vấn đề nan giải của đàn ông đó anh David :)

      Delete