Friday, May 20, 2016

Chùa của Sư Phụ tự làm hoa sen cúng Phật Đản


Mấy ông SP của mình giỏi lắm á , ở trong Chùa cái gì củng tự làm , đi mua thì mấy SP nói tốn nhiều tiền qúa , cho nên tự làm hết , từ xây Chùa đến mấy việc làm bông hoa lặt vặt như thế này , tới lễ lớn là mấy SP thức trắng đêm để làm , ôi sao đi tu cực thế nhỉ ?  Chỉ có mấy Thầy tu chân chánh mới cực khổ như thế đấy , nhắc tới mấy SP là mình cảm động lắm , thấy tội nghiệp mấy SP lắm . Còn mấy SP nhìn mình thì thấy tội nghiệp mình vì ở ngoài đời khg tu được nhiều nên hay bị đổ nghiệp :) Mấy SP thì cực thân xác nhưng tâm hồn vui vẻ , còn mình thì sướng thân nhưng bị đổ nghiệp , tâm hay bị bất an :)










0 comments:

Post a Comment