Thursday, May 19, 2016

I did changed :)


  Sau bao năm bị oan gia quậy vật vã , giờ thì I did change , chẳng những change mà còn big change luôn :)  Xưa thì mình sống cứ hy sinh cho người chung quanh mình , bản thân cứ tiện tặn khg dám xài gì hết , nhưng khi người vòng vòng cần thì mình giúp tới cùng .....tới cuối cùng thì thật là phủ phàng và ê chề tới tận óc luôn , nghỉ lại tại sao mình qúa dại dột như vậy nhỉ , ai củng có tay chân đi làm hết mà , tại sao mình phải vật vã hy sinh như thế chứ .....cho nên giờ , it's time to enjoy my life , giờ ai có chết đừng réo tui nghen , I did change , big change ......it' time for me to enjoy my life now ....

    Thế nào củng  xỏ được những  bộ dưới đây  à :)  phải chờ ốm lại  hihi ( hình minh họa nha )










0 comments:

Post a Comment